1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    úi trời ui
    tiền ..hết........Tình tan.....đời tàn
    cuộc đời thật là......... chán nản
  2. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    úi trời ui
    tiền ..hết........Tình tan.....đời tàn
    cuộc đời thật là......... chán nản
  3. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái không khí chán nản mà ko biết lý do vì sao lại tràn về... cuộc đời rồi sẽ trôi về đâu. tương lai xa vời và mù mịt quá, cả với anh cũng vậy....dợi chờ làm gì, mong mỏi làm gì khi mà cả hai cùng thấy mệt mỏi nhưng vẫn cố níu kéo... để làm gì....
    anh có qua nhiều chuyện để lo rồi nên có lẽ em sẽ chưa nói chuyện này với anh đâu, nhưng em sẽ nói.... 1 ngày nào đó...
    còn bây giờ thì trước mặt mọi người mình vẫn tốt đẹp anh nhỉ...
    chắc anh chẳng biết làg mấy hôm trươc em thấy anh online nhung em để invi và ko chat với anh...hờ hờ...anh cừ hẹn rồi lại leo cây... nhưng sao anh vẫn cam chịu nhờ,... khổ ko. hay là bỏ đi... vậy tốt hơn đó...
    Được bibo_bong sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 11/05/2004
  4. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái không khí chán nản mà ko biết lý do vì sao lại tràn về... cuộc đời rồi sẽ trôi về đâu. tương lai xa vời và mù mịt quá, cả với anh cũng vậy....dợi chờ làm gì, mong mỏi làm gì khi mà cả hai cùng thấy mệt mỏi nhưng vẫn cố níu kéo... để làm gì....
    anh có qua nhiều chuyện để lo rồi nên có lẽ em sẽ chưa nói chuyện này với anh đâu, nhưng em sẽ nói.... 1 ngày nào đó...
    còn bây giờ thì trước mặt mọi người mình vẫn tốt đẹp anh nhỉ...
    chắc anh chẳng biết làg mấy hôm trươc em thấy anh online nhung em để invi và ko chat với anh...hờ hờ...anh cừ hẹn rồi lại leo cây... nhưng sao anh vẫn cam chịu nhờ,... khổ ko. hay là bỏ đi... vậy tốt hơn đó...
    Được bibo_bong sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 11/05/2004
  5. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    hic , ra Nha Trang rồi bặt tin luôn , người gì đâu mà vô tâm , nói mãi rồi vẫn thế ,may mà có cái hình chụp hôm online ngoài ấy mở ra ngó cho đỡ nhớ không thì anh chết với em .
    cái đồ vô tâm , lạnh lùng , đồ mọt sách , đồ ...đủ thứ , thấy quan tâm nhiều rồi chảnh , kiêu đợi đấy , tui lơ luôn cho ông chít
  6. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    hic , ra Nha Trang rồi bặt tin luôn , người gì đâu mà vô tâm , nói mãi rồi vẫn thế ,may mà có cái hình chụp hôm online ngoài ấy mở ra ngó cho đỡ nhớ không thì anh chết với em .
    cái đồ vô tâm , lạnh lùng , đồ mọt sách , đồ ...đủ thứ , thấy quan tâm nhiều rồi chảnh , kiêu đợi đấy , tui lơ luôn cho ông chít
  7. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    ngày....
    càng ngày em càng không thể xác định được là cái tình cảm cảu em dành cho anh là cái tình cảm gì nữa...liệu có phải là yêu không khi thời gian mình bên nhau quá ít, xa nhau thì quá lâu mà em lại ko fải là một người kiên nhẫn trong việc đợi chờ... Xa mặ cách lòng ... em tin câu nói đó bởi nó cũng đã từng xảy ra với em... có thể anh có thể chờ đợi nhưng mà đâu fải là chỉ 1 thời gian ngắn, sẽ là 5 năm 7 nam hay lâu hơn nữa. Rồi thì mình sẽ đi về đâu khi tương lai của 2 đứa quá xa vời... anh cũng sẽ đi đến 1 nơi khác, nơi mà còn cách xa hơn nhiều nhiều so với bây giờ. Em cũng nói với anh là em dễ thay đổi lắm, anh tin là em yêu anh sao, anh tin la với khoảng thời gian ngắn bên anh mà em có thể quên người ta sao. Anh ko là em sợ đến với anh chỉ là để bù đắp, để quên di người xưa sao....Anh biết là anh ko fải khờ khạo mà không nhận ra điều đó nhừng sao anh vẫn chấp nhận...Anh hy vọng tình yêu của anh sẽ thay dổi đưọc em???? Nó quá xa vời...
    Có lẽ bây giờ em đang thay đổi, tình cảm của em thay đổi, con người của em thay đổi...
  8. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    ngày....
    càng ngày em càng không thể xác định được là cái tình cảm cảu em dành cho anh là cái tình cảm gì nữa...liệu có phải là yêu không khi thời gian mình bên nhau quá ít, xa nhau thì quá lâu mà em lại ko fải là một người kiên nhẫn trong việc đợi chờ... Xa mặ cách lòng ... em tin câu nói đó bởi nó cũng đã từng xảy ra với em... có thể anh có thể chờ đợi nhưng mà đâu fải là chỉ 1 thời gian ngắn, sẽ là 5 năm 7 nam hay lâu hơn nữa. Rồi thì mình sẽ đi về đâu khi tương lai của 2 đứa quá xa vời... anh cũng sẽ đi đến 1 nơi khác, nơi mà còn cách xa hơn nhiều nhiều so với bây giờ. Em cũng nói với anh là em dễ thay đổi lắm, anh tin là em yêu anh sao, anh tin la với khoảng thời gian ngắn bên anh mà em có thể quên người ta sao. Anh ko là em sợ đến với anh chỉ là để bù đắp, để quên di người xưa sao....Anh biết là anh ko fải khờ khạo mà không nhận ra điều đó nhừng sao anh vẫn chấp nhận...Anh hy vọng tình yêu của anh sẽ thay dổi đưọc em???? Nó quá xa vời...
    Có lẽ bây giờ em đang thay đổi, tình cảm của em thay đổi, con người của em thay đổi...
  9. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    P quá đáng lắm , biết người ta không nói được cái câu khó khăn ấy vậy mà ép nói ra cho bằng được , hơ , cũng may là ở xa nhé , được ưu tiên nhé và cám ơn vì món quà anh gửi em .
    Có người hỏi sao em không ra NT với anh ?chẹp ....... Đi rồi thì ai đi học , ai trông nhà , ai đi thực hành cho em , anh nhỉ ? mà anh có đi chơi đâu , bảo vệ cho tốt nhé , khi nào cảm thấy hồi hộp thì nhớ là em đã umbala rồi nhé . Em tin anh làm được mà .
    Hôm qua thấy anh gào thét trong điện thoại " sao không gửi mail ra cho anh " ....." hì , em lười " , hôm nay em cũng online nhưng không gửi đâu nhé , cho anh nhớ chết luôn ......
    Dạo nì bận lắm , áp lực cũng nhiều , không có anh chắc em tiêu rồi quá , anh như ông bụt ấy , mỗi khi em cảm thấy tuyệt vọng là xuất hiện ..... mặc dù đôi lúc anh vô tâm , đáng ghét , nóng nảy nhưng em biết vì em anh mới thế .
    Quà của em đâu ? Nào là quà Điện Biên , Lai Châu , Hà Nội , bao nhiêu anh để hết ngoài Nha Trang thế là thế nào ??? định để dành cho cô nào à ....nhưng đã nói rồi nhỉ , anh là món quà quý nhất mà cuộc sống này tặng cho em ....
    Chỉ muốn hét toáng lên và khoe với khắp thiên hạ anh là người yêu của em cho mọi người ganh tỵ chơi , nhưng rồi lại ngần ngại vì .........em muốn dấu anh làm của riêng , người yêu nhé ? Anh đã hứa rồi mà " chỉ của riêng em " . Nếu đánh mất anh chắc chẳng bao giờ em tha thứ cho mình .
    Anh đi nhiều thế có bao giờ thấy người khác hơn em không ? Lo ghê .........nhưng em vẫn cứ yêu
    To baolúa : Cám ơn baolúa về câu thơ ( ở đâu ra hay thế ) , bây giờ nó là kỷ niệm đẹp của 2 đứa bọn tớ đấy , cám ơn nhiều nhé .be happy .
    Take me to your heart , take me to your soul
  10. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    P quá đáng lắm , biết người ta không nói được cái câu khó khăn ấy vậy mà ép nói ra cho bằng được , hơ , cũng may là ở xa nhé , được ưu tiên nhé và cám ơn vì món quà anh gửi em .
    Có người hỏi sao em không ra NT với anh ?chẹp ....... Đi rồi thì ai đi học , ai trông nhà , ai đi thực hành cho em , anh nhỉ ? mà anh có đi chơi đâu , bảo vệ cho tốt nhé , khi nào cảm thấy hồi hộp thì nhớ là em đã umbala rồi nhé . Em tin anh làm được mà .
    Hôm qua thấy anh gào thét trong điện thoại " sao không gửi mail ra cho anh " ....." hì , em lười " , hôm nay em cũng online nhưng không gửi đâu nhé , cho anh nhớ chết luôn ......
    Dạo nì bận lắm , áp lực cũng nhiều , không có anh chắc em tiêu rồi quá , anh như ông bụt ấy , mỗi khi em cảm thấy tuyệt vọng là xuất hiện ..... mặc dù đôi lúc anh vô tâm , đáng ghét , nóng nảy nhưng em biết vì em anh mới thế .
    Quà của em đâu ? Nào là quà Điện Biên , Lai Châu , Hà Nội , bao nhiêu anh để hết ngoài Nha Trang thế là thế nào ??? định để dành cho cô nào à ....nhưng đã nói rồi nhỉ , anh là món quà quý nhất mà cuộc sống này tặng cho em ....
    Chỉ muốn hét toáng lên và khoe với khắp thiên hạ anh là người yêu của em cho mọi người ganh tỵ chơi , nhưng rồi lại ngần ngại vì .........em muốn dấu anh làm của riêng , người yêu nhé ? Anh đã hứa rồi mà " chỉ của riêng em " . Nếu đánh mất anh chắc chẳng bao giờ em tha thứ cho mình .
    Anh đi nhiều thế có bao giờ thấy người khác hơn em không ? Lo ghê .........nhưng em vẫn cứ yêu
    To baolúa : Cám ơn baolúa về câu thơ ( ở đâu ra hay thế ) , bây giờ nó là kỷ niệm đẹp của 2 đứa bọn tớ đấy , cám ơn nhiều nhé .be happy .
    Take me to your heart , take me to your soul
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này