1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Ngoài kia dân tình đông như trẩy hội. Đi khai trương Trung tâm Hội chợ quốc tế tại Hải Phòng mà. Mình lại nằm trong cái xó, lờ nhờ ánh đèn vàng yếu điện của 1 căn nhà trọ dành cho SV, vắt chân lên gáy, môi ngậm điếu thuốc ngẫm chuyện tình và đời ( nghe wen wen <<<< bài hát của Jimmy chứ ai ). Sư cái nhà trọ, mưa có tí mà ngập đến mắt ( cá chân ). Lại lúi húi bò dậy quét quét lau lau, chùi chùi rửa rửa. Bẩn thỉu quá, nhưng không sao, tắm ù cái lại bóng lộn lên ngay. Soi gương chải chuốt chán rồi lại nằm, vất chân lên trán ( vắt lên gáy nhiều mỏi ), môi ngậm điếu thuốc thứ 2, phì phèo ngẫm lại chuyện tình và đời, dưới ánh đèn vàng lờ nhờ vì yếu điện .... zzzzzz ....
  2. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Ngoài kia dân tình đông như trẩy hội. Đi khai trương Trung tâm Hội chợ quốc tế tại Hải Phòng mà. Mình lại nằm trong cái xó, lờ nhờ ánh đèn vàng yếu điện của 1 căn nhà trọ dành cho SV, vắt chân lên gáy, môi ngậm điếu thuốc ngẫm chuyện tình và đời ( nghe wen wen <<<< bài hát của Jimmy chứ ai ). Sư cái nhà trọ, mưa có tí mà ngập đến mắt ( cá chân ). Lại lúi húi bò dậy quét quét lau lau, chùi chùi rửa rửa. Bẩn thỉu quá, nhưng không sao, tắm ù cái lại bóng lộn lên ngay. Soi gương chải chuốt chán rồi lại nằm, vất chân lên trán ( vắt lên gáy nhiều mỏi ), môi ngậm điếu thuốc thứ 2, phì phèo ngẫm lại chuyện tình và đời, dưới ánh đèn vàng lờ nhờ vì yếu điện .... zzzzzz ....
  3. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Choáng
    Chẹp , bực thế không biết , đã thế thì thôi luôn cho nhẹ người ........
  4. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Choáng
    Chẹp , bực thế không biết , đã thế thì thôi luôn cho nhẹ người ........
  5. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng xin lỗi với lý do " anh bận " , ghét nhất cái kiểu online sáng trưng rồi để Busy , Busy thì đi chỗ khác , online làm gì .......tưởng là người yêu rồi thái độ gì cũng được à .....mặc dù đã xin lỗi nhưng em không tha thứ đâu , em nói rồi , ở đâu ra cái kiểu kô nghe điện thoại , với ai em còn bỏ qua chứ với anh là không được , anh hiểu em mà , như thế là tổn thương em , không có lý do gì để biện bạch , em biết anh chỉ nghĩ em nóng giận tức thời , em sẽ để yên cho đến khi anh trở về , khi ấy cũng không gặp được em đâu , một tháng không nhiều nhưng có thể làm em thay đổi , em quyết định sau 2 ngày suy nghĩ , anh chưa là gì mà đối xử với em như thế , em nhẫn nhịn bao nhiêu lần rồi , chỉ vì cái tình cảm của anh mà em nhượng bộ , coi như đã đền đáp trong suốt thời gian qua . Đến khi em lờ mờ nhận ra tình cảm của em gần bằng anh và biết đâu sẽ nhiều hơn thì một lúc nào đấy anh làm em đau khổ không phải là không xảy ra .
    Em không muốn phải như ngày trước , người ấy đã dạy em biết tàn nhẫn với chính mình nếu kô muốn để đến khi người khác tàn nhẫn với mình ........
    Em ích kỷ , độc ác ,vô nhân đạo .............. ừ , thế đấy !
  6. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng xin lỗi với lý do " anh bận " , ghét nhất cái kiểu online sáng trưng rồi để Busy , Busy thì đi chỗ khác , online làm gì .......tưởng là người yêu rồi thái độ gì cũng được à .....mặc dù đã xin lỗi nhưng em không tha thứ đâu , em nói rồi , ở đâu ra cái kiểu kô nghe điện thoại , với ai em còn bỏ qua chứ với anh là không được , anh hiểu em mà , như thế là tổn thương em , không có lý do gì để biện bạch , em biết anh chỉ nghĩ em nóng giận tức thời , em sẽ để yên cho đến khi anh trở về , khi ấy cũng không gặp được em đâu , một tháng không nhiều nhưng có thể làm em thay đổi , em quyết định sau 2 ngày suy nghĩ , anh chưa là gì mà đối xử với em như thế , em nhẫn nhịn bao nhiêu lần rồi , chỉ vì cái tình cảm của anh mà em nhượng bộ , coi như đã đền đáp trong suốt thời gian qua . Đến khi em lờ mờ nhận ra tình cảm của em gần bằng anh và biết đâu sẽ nhiều hơn thì một lúc nào đấy anh làm em đau khổ không phải là không xảy ra .
    Em không muốn phải như ngày trước , người ấy đã dạy em biết tàn nhẫn với chính mình nếu kô muốn để đến khi người khác tàn nhẫn với mình ........
    Em ích kỷ , độc ác ,vô nhân đạo .............. ừ , thế đấy !
  7. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    hic , chọc người ta đi , làm thế mà cũng làm được . giỏi ghê , mà mình cũng kỳ , bảo là thôi thế mà cũng không thôi được , mà nó có tin mình đâu thế mà yêu là sao nhỉ , người ta bảo yêu mới tin , àh nhầm , tin mới yêu ......thế mà nó lúc nào cũng bảo mình nói dối ......Mình bảo nó " Em ham chơi lắm " nó " Ừ " tỉnh queo , mệt ghê .......chắc lại không tin .
    Mà cũng điên lắm , toàn bày ra cho mình ghét nó rồi nó xin lỗi , mình bỏ qua mãi có được đâu , cái gì cũng phải có giới hạn ...Bực mình .
    chẹp , có đứa rỗi hơi nào đang tán tỉnh mình , sốt ruột ....biết cả tên , nói linh tinh , mình mà biết đứa nào hâm hâm như thế chắc nó chết với mình ........
  8. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    hic , chọc người ta đi , làm thế mà cũng làm được . giỏi ghê , mà mình cũng kỳ , bảo là thôi thế mà cũng không thôi được , mà nó có tin mình đâu thế mà yêu là sao nhỉ , người ta bảo yêu mới tin , àh nhầm , tin mới yêu ......thế mà nó lúc nào cũng bảo mình nói dối ......Mình bảo nó " Em ham chơi lắm " nó " Ừ " tỉnh queo , mệt ghê .......chắc lại không tin .
    Mà cũng điên lắm , toàn bày ra cho mình ghét nó rồi nó xin lỗi , mình bỏ qua mãi có được đâu , cái gì cũng phải có giới hạn ...Bực mình .
    chẹp , có đứa rỗi hơi nào đang tán tỉnh mình , sốt ruột ....biết cả tên , nói linh tinh , mình mà biết đứa nào hâm hâm như thế chắc nó chết với mình ........
  9. The_moon

    The_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả mọi người, chào HPC yêu quý của tui. Mung4/2004 cất cánh bay sang phương trời Tây, quyết tâm học hành lên người. Giờ đây ở đất nước xa xôi, tôi không thể không tìm lại những kỷ niệm với HPC.
    Ngồi nhà hôm nay buồn xo, mặc dầu mai phải kiểm tra rùi nhưng học không dô, nên mò vô TTVN, HPC. Có mục nay hay quá. Nhưng Moon xin phép các bác trước là Moon chưa kịp đọc những kỹ về mấy cái truyền về ''''bao lúa'''' gì đó các bác viết. Moon chỉ muốn mượn đất dể tải trước tâm sự trong lòng, các bác cho phép nhé. Ở Anh Quốc buồn xo các bác à. Moon định tu thân, quyết tâm bỏ Tiếng Việt sang một bên để học Tiếng Anh nhanh hơn, nhưng không được.
    Uh, nhưng giờ lại quên hết những gì mình muốn viết rùi. Có bạn ở VN lên chát với Moon, thui chát đây. Lúc nào lại vô mượn đất .
    hihi.
  10. The_moon

    The_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả mọi người, chào HPC yêu quý của tui. Mung4/2004 cất cánh bay sang phương trời Tây, quyết tâm học hành lên người. Giờ đây ở đất nước xa xôi, tôi không thể không tìm lại những kỷ niệm với HPC.
    Ngồi nhà hôm nay buồn xo, mặc dầu mai phải kiểm tra rùi nhưng học không dô, nên mò vô TTVN, HPC. Có mục nay hay quá. Nhưng Moon xin phép các bác trước là Moon chưa kịp đọc những kỹ về mấy cái truyền về ''''bao lúa'''' gì đó các bác viết. Moon chỉ muốn mượn đất dể tải trước tâm sự trong lòng, các bác cho phép nhé. Ở Anh Quốc buồn xo các bác à. Moon định tu thân, quyết tâm bỏ Tiếng Việt sang một bên để học Tiếng Anh nhanh hơn, nhưng không được.
    Uh, nhưng giờ lại quên hết những gì mình muốn viết rùi. Có bạn ở VN lên chát với Moon, thui chát đây. Lúc nào lại vô mượn đất .
    hihi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này