1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Mình làm đúng hay sai khi cố tỉnh bơ trước những điều đó , thật là khó chịu nhưng kô phải vì bị nói đúng mà là kô ngờ mình được soi kĩ như thế , nhất cử nhất động đều được đưa vào tầm ngắm và được bay bổng theo trí tưởng tượng của cái bọn dở hơi ăn cám ấy ...bực kô thể tả , rặt một lũ rỗi hơi mà toàn con trai , đàn ông cả chứ có phải mấy bà Tám đâu cho cam chứ . CHả nhẽ mình lại vặn cho một trận , đã bị coi là hư thì cho hư luôn , chả kiêng nể đứa quái nào cả ...... tức mờ mắt ,... sáng đi thi đã dặt dẹo rồi , giờ lại gặp chuyện này .......mình đến lên rừng sống mất thôi ..quá sức rồi ...
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Mình làm đúng hay sai khi cố tỉnh bơ trước những điều đó , thật là khó chịu nhưng kô phải vì bị nói đúng mà là kô ngờ mình được soi kĩ như thế , nhất cử nhất động đều được đưa vào tầm ngắm và được bay bổng theo trí tưởng tượng của cái bọn dở hơi ăn cám ấy ...bực kô thể tả , rặt một lũ rỗi hơi mà toàn con trai , đàn ông cả chứ có phải mấy bà Tám đâu cho cam chứ . CHả nhẽ mình lại vặn cho một trận , đã bị coi là hư thì cho hư luôn , chả kiêng nể đứa quái nào cả ...... tức mờ mắt ,... sáng đi thi đã dặt dẹo rồi , giờ lại gặp chuyện này .......mình đến lên rừng sống mất thôi ..quá sức rồi ...
  3. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Anh a`!
    Hạnh phúc thật là mong manh anh nhỉ?Em ko hiểu nổi nữa rồi, có lẽ em là kẻ ngốc nghếch nên ko biết được đâu là lối đi, qua những con đường ngoằn nghèo, qua những ngã rẽ, qua những hàng cây đi bao lâu mà em vẫn ko tìm được cho mình một lối đi thích hợp với mình , thật buồn phải ko anh?
    Em đã có dịp trở lại Thành Phố Hoa Phượng Đỏ, thành phố sáng sớm bình minh thật đẹp, em đã đến những nơi cũ chợt nhận ra có lẽ em chẳng yêu ai hơn bản thân mình, em cũng chả hiểu nổi mình nữa , thật khó mà hiểu được kẻ đỏng đảnh như em, em soi mình vào gương bỗng thấy mình ko thể san sẻ một niềm đau một hạnh phúc một giọt nước mắt một nụ cười cho ai cả, em là kẻ cô đơn

  4. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Anh a`!
    Hạnh phúc thật là mong manh anh nhỉ?Em ko hiểu nổi nữa rồi, có lẽ em là kẻ ngốc nghếch nên ko biết được đâu là lối đi, qua những con đường ngoằn nghèo, qua những ngã rẽ, qua những hàng cây đi bao lâu mà em vẫn ko tìm được cho mình một lối đi thích hợp với mình , thật buồn phải ko anh?
    Em đã có dịp trở lại Thành Phố Hoa Phượng Đỏ, thành phố sáng sớm bình minh thật đẹp, em đã đến những nơi cũ chợt nhận ra có lẽ em chẳng yêu ai hơn bản thân mình, em cũng chả hiểu nổi mình nữa , thật khó mà hiểu được kẻ đỏng đảnh như em, em soi mình vào gương bỗng thấy mình ko thể san sẻ một niềm đau một hạnh phúc một giọt nước mắt một nụ cười cho ai cả, em là kẻ cô đơn

  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Chỉ 3 tháng thôi mà mọi chuyện diễn ra một cách không ngờ.
    Một người ra đi, một người đến
    Một người nuối tiếc, một người buồn.
    Biển dường như không còn mặn như trước, nó chỉ có thể bao bọc xung quanh ta bằng cái dịu dàng giả tạo. Hình như nó muốn xoa diu ta bằng cái nhẹ nhàng đó. Nó không còn có thể nâng ta lên sau những cơn đau như trước nữa rồi.
    Quá khứ chạy quanh ta như những thước phim. Tràn ngập là kỷ niệm. Muốn xoá đi một vài đoạn khiến ta đau đớn mà không thể. Cuộc sống không ưu đãi ta, như những người xung quanh. Ta không buồn vì điều đó, ta chỉ buồn vì người không hiểu ta.
    Cái gì đã qua, thì khi nào có thể lấy lại được nữa? Vĩnh viễn rồi, Ta lại về với cuộc sống của ta thôi.
    VT2N ạ. Chúng ta phải học cách đối diện với những gì chúng ta gây ra. Cuộc sống thường không mấy khi đem lại cho ta nhiều cơ hội để sửa chữa sai lầm đâu. Em muốn cái gì ở anh, em đã có. Cái gì em cần mang đi, em cũng đã mang đi. Còn luyến tiếc làm gì?
    Nếu còn gặp nhau, liệu còn có thể vô tư như hai người bạn? Hay lại quay cuồng bên những xa hoa? Buông trôi đi, khi cuộc sống còn hứa hẹn cho em những điều tốt đẹp hơn nhiều.
  6. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Chỉ 3 tháng thôi mà mọi chuyện diễn ra một cách không ngờ.
    Một người ra đi, một người đến
    Một người nuối tiếc, một người buồn.
    Biển dường như không còn mặn như trước, nó chỉ có thể bao bọc xung quanh ta bằng cái dịu dàng giả tạo. Hình như nó muốn xoa diu ta bằng cái nhẹ nhàng đó. Nó không còn có thể nâng ta lên sau những cơn đau như trước nữa rồi.
    Quá khứ chạy quanh ta như những thước phim. Tràn ngập là kỷ niệm. Muốn xoá đi một vài đoạn khiến ta đau đớn mà không thể. Cuộc sống không ưu đãi ta, như những người xung quanh. Ta không buồn vì điều đó, ta chỉ buồn vì người không hiểu ta.
    Cái gì đã qua, thì khi nào có thể lấy lại được nữa? Vĩnh viễn rồi, Ta lại về với cuộc sống của ta thôi.
    VT2N ạ. Chúng ta phải học cách đối diện với những gì chúng ta gây ra. Cuộc sống thường không mấy khi đem lại cho ta nhiều cơ hội để sửa chữa sai lầm đâu. Em muốn cái gì ở anh, em đã có. Cái gì em cần mang đi, em cũng đã mang đi. Còn luyến tiếc làm gì?
    Nếu còn gặp nhau, liệu còn có thể vô tư như hai người bạn? Hay lại quay cuồng bên những xa hoa? Buông trôi đi, khi cuộc sống còn hứa hẹn cho em những điều tốt đẹp hơn nhiều.
  7. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Có loại con gái như thế à ????? Rồi anh nhìn loại người đó mà nghi ngờ em , nếu em biết nó là ai , em sẽ .......em sẽ ...........mà sao khốn nạn thế ............anh cũng thuộc loại người gì vậy ??? Lạnh lùng hay tỏ ra lạnh lùng , anh yêu em mà sao dè chừng nhiều thế .........hạn chế thất vọng là cái quái gì nhỉ ???
    Anh còn yêu nghĩa là còn em và ngược lại ...........đồ P ngốc !!!
    Được One_in_a_bluemoon sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 19/05/2004
  8. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Có loại con gái như thế à ????? Rồi anh nhìn loại người đó mà nghi ngờ em , nếu em biết nó là ai , em sẽ .......em sẽ ...........mà sao khốn nạn thế ............anh cũng thuộc loại người gì vậy ??? Lạnh lùng hay tỏ ra lạnh lùng , anh yêu em mà sao dè chừng nhiều thế .........hạn chế thất vọng là cái quái gì nhỉ ???
    Anh còn yêu nghĩa là còn em và ngược lại ...........đồ P ngốc !!!
    Được One_in_a_bluemoon sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 19/05/2004
  9. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Mình chả bao giờ lên đây viết nhật ký cả, lộ hết mất tất cả các bí mật thôi. Nhưng vào đây đọc, hihi, biết được một số điều như ai cưa ai, ai đá ai, ai hận ai ....... Dạo này nghe chừng bức xức nhiều hơn cảm xúc đấy, bà con khoá vòi đê, viết cái gì vui cái đê ......
    Còn cái em the_moon hơi dở hơi này nữa, có ấm đầu không mà tuyên bố bỏ tiếng việt học tiếng anh. Em tưởng làm được hả, cứ học 10 năm nữa đi, rồi ra nói chuyện vẫn bị nhận ngay là chinese, hêhh Còn buồn thì đúng thôi, em mới ở quê ra tỉnh mà, vẫn còn nhiều phèn chua lắm, làm sao vui được ngay với cuộc sống náo nhiệt, chóng mặt ...... như London. Nhờ ai trong HPC giới thiệu với anh đi, khi nào anh lên London .... anh dẫn đi fish and chips.
  10. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Mình chả bao giờ lên đây viết nhật ký cả, lộ hết mất tất cả các bí mật thôi. Nhưng vào đây đọc, hihi, biết được một số điều như ai cưa ai, ai đá ai, ai hận ai ....... Dạo này nghe chừng bức xức nhiều hơn cảm xúc đấy, bà con khoá vòi đê, viết cái gì vui cái đê ......
    Còn cái em the_moon hơi dở hơi này nữa, có ấm đầu không mà tuyên bố bỏ tiếng việt học tiếng anh. Em tưởng làm được hả, cứ học 10 năm nữa đi, rồi ra nói chuyện vẫn bị nhận ngay là chinese, hêhh Còn buồn thì đúng thôi, em mới ở quê ra tỉnh mà, vẫn còn nhiều phèn chua lắm, làm sao vui được ngay với cuộc sống náo nhiệt, chóng mặt ...... như London. Nhờ ai trong HPC giới thiệu với anh đi, khi nào anh lên London .... anh dẫn đi fish and chips.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này