1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    tẻ nhạt :)
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    tẻ nhạt :)
  3. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bách lói ai thía
    Được One_in_a_bluemoon sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 21/05/2004
  4. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bách lói ai thía
    Được One_in_a_bluemoon sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 21/05/2004
  5. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Có thể nói là một ngày kỉ lục đấy chứ?Gọi điện thoại cho nhau tới 8 lần trong ngày,1 lần gặp trên mạng,1 lần nhắn tin.Thế là kỉ lục rồi đấy,chưa gọi cho ai nhiều lần thế đâu.Nhưng.......chẳng bõ công gì cả,nói mỗi lần được có 1 câu.Chưa nói được gì đã tít...tít....tức chỉ muốn đập cái điện thoại ra thôi à.Nhưng nghĩ lại cũng thấy xót tiền nên để lại không đập nữa.Để lại thì mới có cái gọi cho anh chứ,anh nhỉ?
    Một ngày trôi qua,không dài lắm nhưng cũng đủ làm ta buồn,làm ta nhớ và làm cho ta cầm điện thoại và bấm số.Mỗi lần cầm điện thoại sao lại cứ muốn nghe thấy tiếng anh,muốn nghe thật nhiều.
    Ngày hôm nay thế là đủ rồi,nỗi nhớ xếp lại một chỗ thôi,để dành cho việc khác.Một trong những việc ấy là ........măm đây,đói quá rồi,từ trưa tới giờ chưa ăn gì hết.
    Chúc anh yêu ngủ ngon
    Được congai19 sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 21/05/2004
  6. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Có thể nói là một ngày kỉ lục đấy chứ?Gọi điện thoại cho nhau tới 8 lần trong ngày,1 lần gặp trên mạng,1 lần nhắn tin.Thế là kỉ lục rồi đấy,chưa gọi cho ai nhiều lần thế đâu.Nhưng.......chẳng bõ công gì cả,nói mỗi lần được có 1 câu.Chưa nói được gì đã tít...tít....tức chỉ muốn đập cái điện thoại ra thôi à.Nhưng nghĩ lại cũng thấy xót tiền nên để lại không đập nữa.Để lại thì mới có cái gọi cho anh chứ,anh nhỉ?
    Một ngày trôi qua,không dài lắm nhưng cũng đủ làm ta buồn,làm ta nhớ và làm cho ta cầm điện thoại và bấm số.Mỗi lần cầm điện thoại sao lại cứ muốn nghe thấy tiếng anh,muốn nghe thật nhiều.
    Ngày hôm nay thế là đủ rồi,nỗi nhớ xếp lại một chỗ thôi,để dành cho việc khác.Một trong những việc ấy là ........măm đây,đói quá rồi,từ trưa tới giờ chưa ăn gì hết.
    Chúc anh yêu ngủ ngon
    Được congai19 sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 21/05/2004
  7. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Ông bạn già nói với mình, rằng mình là người bất hạnh. Cãi nhau một lúc mà không thống nhất được quan điểm.
    Cái gì là hạnh phúc? Đơn giản thôi, đó là cái Tâm mình thấy thoải mái, cái Tôi của mình được thoả mãn. Đấy là xét về mặt cá nhân thôi nhá, Ông bạn già. Tôi không muốn nói đến toàn thể xã hội cũng như những ý nghĩa lớn hơn của hạnh phúc. Còn ý Ông là gì nhỉ? à, phải rồi. Tôi khổ, nói đúng hơn là những người như tôi rất khổ, nhưng vì không cảm nhận được cái khổ đó, nên không biết là mình khổ? Vậy thì cái khổ đối với Tôi lại không tồn tại nữa rồi. Nó có định hình trong Tôi hay không, Tôi không biết, không cảm nhận thấy... Vậy đối với Tôi, nó không hiện hữu. Bỏ qua nó đi, Tôi chỉ còn lại cảm giác hài lòng với những gì mình có, và cố lăn lộn để tìm thêm một vài cảm giác khác nữa, Tôi vẫn hài lòng. Thế nào nhỉ? Nói tóm lại, Tôi đáp ứng được cho Tôi những yêu cầu cần thiết để có thể nói: Tôi là người hạnh phúc.
    Ông bạn già rồi, không còn thấy lăn lộn ở đây nữa, nhưng chắc ông cũng đọc được bài này, đúng không? Vậy thì nếu có hứng thú, hai chúng ta lại bon chen một phen nữa được không? Xem xem, ai đúng, ai sai nhé?
  8. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Ông bạn già nói với mình, rằng mình là người bất hạnh. Cãi nhau một lúc mà không thống nhất được quan điểm.
    Cái gì là hạnh phúc? Đơn giản thôi, đó là cái Tâm mình thấy thoải mái, cái Tôi của mình được thoả mãn. Đấy là xét về mặt cá nhân thôi nhá, Ông bạn già. Tôi không muốn nói đến toàn thể xã hội cũng như những ý nghĩa lớn hơn của hạnh phúc. Còn ý Ông là gì nhỉ? à, phải rồi. Tôi khổ, nói đúng hơn là những người như tôi rất khổ, nhưng vì không cảm nhận được cái khổ đó, nên không biết là mình khổ? Vậy thì cái khổ đối với Tôi lại không tồn tại nữa rồi. Nó có định hình trong Tôi hay không, Tôi không biết, không cảm nhận thấy... Vậy đối với Tôi, nó không hiện hữu. Bỏ qua nó đi, Tôi chỉ còn lại cảm giác hài lòng với những gì mình có, và cố lăn lộn để tìm thêm một vài cảm giác khác nữa, Tôi vẫn hài lòng. Thế nào nhỉ? Nói tóm lại, Tôi đáp ứng được cho Tôi những yêu cầu cần thiết để có thể nói: Tôi là người hạnh phúc.
    Ông bạn già rồi, không còn thấy lăn lộn ở đây nữa, nhưng chắc ông cũng đọc được bài này, đúng không? Vậy thì nếu có hứng thú, hai chúng ta lại bon chen một phen nữa được không? Xem xem, ai đúng, ai sai nhé?
  9. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    hic . sao lại gửi được 2 bài giống nhau thế này ........Mod nào xoá hộ em cái này nhé
    Được One_in_a_bluemoon sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 22/05/2004
  10. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    hic . sao lại gửi được 2 bài giống nhau thế này ........Mod nào xoá hộ em cái này nhé
    Được One_in_a_bluemoon sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 22/05/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này