1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Khổ cũng chỉ ôm cái khổ cho 1 mình mình ,,,, nói ra thi` mọi người ko tin ... mọi người nghĩ mình nói dối ... 1 điều phi lí .,, nhưng có ai hiểu được cho mình đâu cơ chứ ... cứ nói dai nói dài thanh ra nói dại lên giờ cũng muốn nói ... cứ giữ tronglòng thành ra là điều tốt ... đỡ mệt người giải thích rồi ... phải nói lí do vì sao ... người hiểu thông cảm thì chả sao ... còn ngược lại thì thật tồi tệ ....
    Thây kệ cho cái xác nó trôi đi đâu nó trôi ... nó đến đâu nó đến ... cái cuộc sống này nó vốn bạc bẽo mà ... chả có gì là chân thật hoàn toàn cả .... cuộc sống nó cũng chỉ có 60 năm ... cũng có thể sớm hơn hoặc lâu hơn .... nhưng mà giờ thì đã cảm thấy nó chán ngán vô cùng. Ôm cái nỗi tuyệt vọng này để mà rồi sớm ngã gục trên 1 đoạn đường nào đó thật vắng vẻ ... ko ai qua lại ........ và cứ để nó ở đó dù có biết rằng nó đang hiện diện ở đó ... thói đời là vậy mà ... chả có mấy ai giang đôi tay sẵn sàng vì 1 điều gì ... chả có ai giup đỡ 0 ai bao giờ cả ... thành ra là cũng chả cần nữa ... cảm thấy mắc nợ thì tốt nhất tìm cách tháo bỏ ... nếu như đã đi vào ngõ cụt thì phải giương cái mặt ra để mà chịu sự chửi mắng và quát tháo ... sau khi nghe xong thì mình cũng chả còn là mình nữa ,,,, thành1 con người nào khác trong lúc đó ... dường như mình đã bị lấy đi nhiều thứ vô cùng ... ko nói hết được ... ôm cái nỗi buồn đó để mà ..........
    Cũng chỉ có vậy mà thôi ...... chết là hết ... nếu như mà cảm thấy quá tuyệt vọng ai cũng nghĩ đến cái điều đó ... cái lối thoát duy nhất cho mình ......... điều đó chả có gì sai ... mọi dư luận chỉ trích họ như những người điên ... chết để mà làm gì khi mà mọi người khác thì thèm được sống .... nhưng mà mọi người hãy đặt mình vào địa vị của họ xem như thế nào ,,,, họ có còn lối thoát hay không ..... họ sống để làm gì .. có 1 ai có thể giúp đỡ họ khi họ khó khăn ko ? KO chứ gì ... tôi chỉ hỏi vậy . Thế thì họ sống để làm gì khi mà mọi người đã xa lánh và chả còn 1 thứ gì có thể khiến họ còn quan tâm đến ... còn những con người thèm được sống thì họ đang có 1 cuộc sống hạnh phúc có lý tưởng để sống thì họ cảm thấy yêu cuộc sống của họ có vậy thôi .... Lên chả có thể ai nói tuyệt đối về bất cứ 1 điều gì ... đừng có nói rằng những người tự tử là những người điên .... họ đều có cái khổ tâm của họ khi mà họ đã thực sự tuyệt vọng .......
    Đối với ai đó mà luồn cảm thấy mình buồn và chán ghét cái cuộc sống này ko phải là họ thực sự buồn nhưng mà ko có 1 điều gì có thể khiến họ vui cả có thế thôi .... chả oán trách được điều gì HẾT
    Được monterlovely sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 05/06/2004
  2. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Khổ cũng chỉ ôm cái khổ cho 1 mình mình ,,,, nói ra thi` mọi người ko tin ... mọi người nghĩ mình nói dối ... 1 điều phi lí .,, nhưng có ai hiểu được cho mình đâu cơ chứ ... cứ nói dai nói dài thanh ra nói dại lên giờ cũng muốn nói ... cứ giữ tronglòng thành ra là điều tốt ... đỡ mệt người giải thích rồi ... phải nói lí do vì sao ... người hiểu thông cảm thì chả sao ... còn ngược lại thì thật tồi tệ ....
    Thây kệ cho cái xác nó trôi đi đâu nó trôi ... nó đến đâu nó đến ... cái cuộc sống này nó vốn bạc bẽo mà ... chả có gì là chân thật hoàn toàn cả .... cuộc sống nó cũng chỉ có 60 năm ... cũng có thể sớm hơn hoặc lâu hơn .... nhưng mà giờ thì đã cảm thấy nó chán ngán vô cùng. Ôm cái nỗi tuyệt vọng này để mà rồi sớm ngã gục trên 1 đoạn đường nào đó thật vắng vẻ ... ko ai qua lại ........ và cứ để nó ở đó dù có biết rằng nó đang hiện diện ở đó ... thói đời là vậy mà ... chả có mấy ai giang đôi tay sẵn sàng vì 1 điều gì ... chả có ai giup đỡ 0 ai bao giờ cả ... thành ra là cũng chả cần nữa ... cảm thấy mắc nợ thì tốt nhất tìm cách tháo bỏ ... nếu như đã đi vào ngõ cụt thì phải giương cái mặt ra để mà chịu sự chửi mắng và quát tháo ... sau khi nghe xong thì mình cũng chả còn là mình nữa ,,,, thành1 con người nào khác trong lúc đó ... dường như mình đã bị lấy đi nhiều thứ vô cùng ... ko nói hết được ... ôm cái nỗi buồn đó để mà ..........
    Cũng chỉ có vậy mà thôi ...... chết là hết ... nếu như mà cảm thấy quá tuyệt vọng ai cũng nghĩ đến cái điều đó ... cái lối thoát duy nhất cho mình ......... điều đó chả có gì sai ... mọi dư luận chỉ trích họ như những người điên ... chết để mà làm gì khi mà mọi người khác thì thèm được sống .... nhưng mà mọi người hãy đặt mình vào địa vị của họ xem như thế nào ,,,, họ có còn lối thoát hay không ..... họ sống để làm gì .. có 1 ai có thể giúp đỡ họ khi họ khó khăn ko ? KO chứ gì ... tôi chỉ hỏi vậy . Thế thì họ sống để làm gì khi mà mọi người đã xa lánh và chả còn 1 thứ gì có thể khiến họ còn quan tâm đến ... còn những con người thèm được sống thì họ đang có 1 cuộc sống hạnh phúc có lý tưởng để sống thì họ cảm thấy yêu cuộc sống của họ có vậy thôi .... Lên chả có thể ai nói tuyệt đối về bất cứ 1 điều gì ... đừng có nói rằng những người tự tử là những người điên .... họ đều có cái khổ tâm của họ khi mà họ đã thực sự tuyệt vọng .......
    Đối với ai đó mà luồn cảm thấy mình buồn và chán ghét cái cuộc sống này ko phải là họ thực sự buồn nhưng mà ko có 1 điều gì có thể khiến họ vui cả có thế thôi .... chả oán trách được điều gì HẾT
    Được monterlovely sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 05/06/2004
  3. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Này .....em đã lẳng lặng yêu anh , đã lẳng lặng làm ngơ trước những mối quan hệ của anh , lẳng lặng nghe cái đứa con gái mà em chẳng quen chẳng biết nói xấu anh , báng bổ em ......lẳng lặng tha thứ hết lần này đến lần khác , không biết mãi rồi có tha thứ nổi không ???? Chán nhỉ .....
    Hôm nay em ngồi ngoài mưa khóc cả buổi ( vì xin bu xiền nhưng bu nhất quyết không cho , điên quá ngồi khóc ngon lành ) ......em đã nghĩ " chắc em phải làm cái chuyện em đã toan tính từ lâu , tự hỏi sao ông trời bất công với em quá , em chẳng có tội lỗi gì ( trừ cái tội ham chơi lười học của em ra thì em hoàn toàn vô tội .....thề) ..... mỗi lần em nản chí anh lại động viên em , nào kẹo , kem và một vài thứ ngọt ngào khác em thấy mình dịu lại ( đúng là con gái hảo ngọt ) , bỏ qua hết , tha thứ hết .......
    Này ......sao anh xấu thế nhưng hình như chưa bao giờ anh hứa là sẽ không làm gì có lỗi với em nhỉ ??? nên cứ luôn làm những chuyện khiến em buồn à ........rồi xin lỗi ......em không muốn mình nóng vội để rồi hối tiếc , để em _anh ......đi qua nhau 1 cách nhẹ nhàng ....em biết anh yêu em nhưng nhiều như thế nào thì đúng là em không biết thật ....thật sự là không biết .
    Cả đêm hôm qua em muốn ngủ lắm , cho đủ cái 8h mà em đã đặt ra cho mình ấy nhưng không được ....cứ giật mình rồi nghe tim mình .......không phải đau mà là trống rỗng , em sợ nhất cái cảm giác đó , anh biết không ????
    Anh có thấy em xinh hơn không ? Nhờ tình yêu ( ???? ) của anh đấy nhưng xanh xao hơn nhiều anh nhỉ ??? Hôm qua em xuống lấy bài tập chị cùng phòng với bạn em đã nói thế " nhìn em xanh lè " .....đúng thế thật , nhiều khi em còn thấy phát khiếp lên với mình ......xanh lè ......hic ,tại anh hết ....không cho em ăn , lúc nào cũng nói em giành ăn của anh.........mất công em quan tâm ,nhắc nhở anh " ăn nhiều vào nhé , nhìn đau lòng lắm ....."
    Anh à ! Cứ mỗi lần buồn chuyện gì đó , em lại vào đây viết , viết xong thì mọi thứ tan biến hết , giận hờn ghét tủi gì tan biến hết ..........ngày hôm qua em tha thứ , hôm nay bỏ qua , ngày mai coi như không có chuyện gì .....nhưng này , em không phải là thần thánh hay tiên phật gì đâu nhé .........không biết giới hạn của em đến bao giờ thì kịch kim ......hy vọng là không bao giờ như thế cả .
    Này .....thêm một đứa bạn nữa ganh tỵ với em .....bạn thân nhé ....em và anh luôn có cái cảm giác như thế nhỉ , may mà ít người biết anh yêu em chứ không thì em không thoát khỏi những lời bàn tán , xì xào và những ánh mắt ..........không biết phải nói thế nào nữa , dạo gần đây , đi đâu cũng có người nhìn em .............họ ganh tỵ đấy ......buồn cười quá đi ......mong cho hết cái năm học này , cho mấy cái con mắt ấy biến đi ......
    Ôi , người yêu của tôi , thật ra em có hiểu gì về anh không???
    Lạ thế , em hay nghĩ đến người khác , bạn em hỏi nếu con người ấy quay lại , gọi điện , năn nỉ .........này nọ , em thế nào ??? Chả thế nào cả , em sẽ không chấp nhận đâu , cho dù em và anh không cùng nhau thì em cũng không chấp nhận .....chỉ có thể yêu một lần .....
    Nếu không vì anh có lẽ em dấn thân vào cuộc chơi khác , một cuộc cá độ giữa em và con bạn thân......may có anh kéo em dừng lại ( nhóc ơi , sao dạo này mày ghê thế ) , em sợ anh biết rồi không rộng lượng như em ( hehe ) , không tha thứ cho em .
    Cám ơn mọi thứ anh đã dành cho em , cả giận hờn trách móc lẫn nghi ngờ ....... em cứ ngỡ người ta chỉ trưởng thành khi người ta vấp ngã ......anh đã làm em trưởng thành ngay cả khi em hạnh phúc nhất vì anh .......
    Bạn bè vẫn gọi em là nhóc , Ba Mẹ vẫn coi em là một đứa không lớn nổi ..........với anh em là một người con gái ...được tôn trọng và yêu thương .....Cám ơn vì tất cả .
    Mới đầu định tổng sỉ vả một trận ra trò nhưng cuối cùng kết quả lại như thế này đây , khổ thế
  4. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Này .....em đã lẳng lặng yêu anh , đã lẳng lặng làm ngơ trước những mối quan hệ của anh , lẳng lặng nghe cái đứa con gái mà em chẳng quen chẳng biết nói xấu anh , báng bổ em ......lẳng lặng tha thứ hết lần này đến lần khác , không biết mãi rồi có tha thứ nổi không ???? Chán nhỉ .....
    Hôm nay em ngồi ngoài mưa khóc cả buổi ( vì xin bu xiền nhưng bu nhất quyết không cho , điên quá ngồi khóc ngon lành ) ......em đã nghĩ " chắc em phải làm cái chuyện em đã toan tính từ lâu , tự hỏi sao ông trời bất công với em quá , em chẳng có tội lỗi gì ( trừ cái tội ham chơi lười học của em ra thì em hoàn toàn vô tội .....thề) ..... mỗi lần em nản chí anh lại động viên em , nào kẹo , kem và một vài thứ ngọt ngào khác em thấy mình dịu lại ( đúng là con gái hảo ngọt ) , bỏ qua hết , tha thứ hết .......
    Này ......sao anh xấu thế nhưng hình như chưa bao giờ anh hứa là sẽ không làm gì có lỗi với em nhỉ ??? nên cứ luôn làm những chuyện khiến em buồn à ........rồi xin lỗi ......em không muốn mình nóng vội để rồi hối tiếc , để em _anh ......đi qua nhau 1 cách nhẹ nhàng ....em biết anh yêu em nhưng nhiều như thế nào thì đúng là em không biết thật ....thật sự là không biết .
    Cả đêm hôm qua em muốn ngủ lắm , cho đủ cái 8h mà em đã đặt ra cho mình ấy nhưng không được ....cứ giật mình rồi nghe tim mình .......không phải đau mà là trống rỗng , em sợ nhất cái cảm giác đó , anh biết không ????
    Anh có thấy em xinh hơn không ? Nhờ tình yêu ( ???? ) của anh đấy nhưng xanh xao hơn nhiều anh nhỉ ??? Hôm qua em xuống lấy bài tập chị cùng phòng với bạn em đã nói thế " nhìn em xanh lè " .....đúng thế thật , nhiều khi em còn thấy phát khiếp lên với mình ......xanh lè ......hic ,tại anh hết ....không cho em ăn , lúc nào cũng nói em giành ăn của anh.........mất công em quan tâm ,nhắc nhở anh " ăn nhiều vào nhé , nhìn đau lòng lắm ....."
    Anh à ! Cứ mỗi lần buồn chuyện gì đó , em lại vào đây viết , viết xong thì mọi thứ tan biến hết , giận hờn ghét tủi gì tan biến hết ..........ngày hôm qua em tha thứ , hôm nay bỏ qua , ngày mai coi như không có chuyện gì .....nhưng này , em không phải là thần thánh hay tiên phật gì đâu nhé .........không biết giới hạn của em đến bao giờ thì kịch kim ......hy vọng là không bao giờ như thế cả .
    Này .....thêm một đứa bạn nữa ganh tỵ với em .....bạn thân nhé ....em và anh luôn có cái cảm giác như thế nhỉ , may mà ít người biết anh yêu em chứ không thì em không thoát khỏi những lời bàn tán , xì xào và những ánh mắt ..........không biết phải nói thế nào nữa , dạo gần đây , đi đâu cũng có người nhìn em .............họ ganh tỵ đấy ......buồn cười quá đi ......mong cho hết cái năm học này , cho mấy cái con mắt ấy biến đi ......
    Ôi , người yêu của tôi , thật ra em có hiểu gì về anh không???
    Lạ thế , em hay nghĩ đến người khác , bạn em hỏi nếu con người ấy quay lại , gọi điện , năn nỉ .........này nọ , em thế nào ??? Chả thế nào cả , em sẽ không chấp nhận đâu , cho dù em và anh không cùng nhau thì em cũng không chấp nhận .....chỉ có thể yêu một lần .....
    Nếu không vì anh có lẽ em dấn thân vào cuộc chơi khác , một cuộc cá độ giữa em và con bạn thân......may có anh kéo em dừng lại ( nhóc ơi , sao dạo này mày ghê thế ) , em sợ anh biết rồi không rộng lượng như em ( hehe ) , không tha thứ cho em .
    Cám ơn mọi thứ anh đã dành cho em , cả giận hờn trách móc lẫn nghi ngờ ....... em cứ ngỡ người ta chỉ trưởng thành khi người ta vấp ngã ......anh đã làm em trưởng thành ngay cả khi em hạnh phúc nhất vì anh .......
    Bạn bè vẫn gọi em là nhóc , Ba Mẹ vẫn coi em là một đứa không lớn nổi ..........với anh em là một người con gái ...được tôn trọng và yêu thương .....Cám ơn vì tất cả .
    Mới đầu định tổng sỉ vả một trận ra trò nhưng cuối cùng kết quả lại như thế này đây , khổ thế
  5. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    thi xong 1 môn roài , chả bít nên cười hay nên khóc đây , chả bõ công cả đêm cong lưng ngồi học , kết quả cuối cùng là cái bài chết tiệt ấy không biết đúng hay sai ..........cô ác thế không biết , cho cả đống lý thuyết ra có mỗi một câu ........bài tập mình làm hoàn chỉnh thế , đến cô nhìn cũng phải mê nếu nó không sai..........nhưng sao mỗi đứa một đáp số , 120 phút ........mình làm chưa đầy 1h là xong hết roài , cứ nán lại , tính đi tính lại ( thiếu mỗi việc nằm xuống bàn ngủ bù cho đêm hôm trước ) , chỉ cho mấy đứa xung quanh .....chán , rặt một lũ lười giống mình ....nếu mình sai thì có ối đứa chết theo ...nhưng trước khi chỉ mình chả bảo không biết có đúng không là giề ???? cứ " kệ nó " chép lấy chép để .........giời ơi , không biết có đúng không ???? con ăn ở hiền lành .....mong mong mong cho nó đúng .
    Hum nay đem tiền vào đóng , không lấy , lúc không đóng thì đòi , lúc đóng cho thì lắm chuyện ...........bực mình....mới sáng ra .
    Hình như 100 ngày của ông Nội thì phải , tối qua về chả thấy Ba đâu , sáng nay Mẹ với em cũng đi sớm .......mình chả biết gì .........không biết Hai có về không ??? Chắc đầy đủ cả , thiếu mình .....lúc nào cũng thiếu mình .......nếu không bận thi , nếu không .......mình toàn bận vào những lúc như thế ......nhưng ông vẫn cứ phù hộ cho cháu ông nhỉ ?
    Nhắc đến Hai lại thấy nhớ ............ơ , hình như mình quý Hai nhất nhà .......Hai hay gọi mình là Nhóc hay đi sắm đồ với mình , mỗi lần mình xin Hai ủng hộ là hết cả tháng lương còm của Hai ..... roài mobile mình tiếc xiền xài chùa của Hai .....hehe , sao Hai dễ tính thế , cái hum mình bị ngã xe , buồn quá kêu Hai cho mượn điện thoại ......Hai mới nạp thẻ , sáng hôm sau lại phải nạp tiếp .....khổ thân , Hai chiều em quá thành ra em hư ......
    Bi giờ nhìn Hai khác trước nhiều , mập ra nhiều , đẹp trai hơn nhiều nhưng chiến tích lừng lẫy một thời của Hai không thể xoá được , có bao giờ nhìn nó Hai thấy hối tiếc không ??? Hôm vào bệnh viện lấy xe với Hai , mấy bác trong khoa tưởng em là người yêu Hai mới chết ...... cứ thấy thì thào ....mãi sau Mẹ Hai nói mọi người mới cười ồ lên .....chả gì ngoài đường nhiều người nhìn em với Hai thế ....hehe .
    Cái hôm em gái người ấy hỏi " Hai thích chị đó thiệt hả ???? " em lại nhớ đến Hai , cái cách xưng hô ấy làm em luôn nghĩ người đó như Hai vậy , một người anh trai tốt , một người bạn tốt và thấy gắn bó nhiều hơn ...... Hai đừng lo cho em ....em lớn rồi ...không còn ngu ngốc như trước nữa để Hai phải khuyên bảo đâu nhưng lớn thì lớn Hai phải luôn đối xử với em như bây giờ ....... em sẽ luôn làm cố vấn tình yêu cho Hai cho đến khi Hai tìm cho em một bà chị dâu xứng đáng ....để Hai không còn thở ngắn thở dài " không biết nó yêu mình hay yêu cái nhà mình " .....hihihi , cố lên Hai ơi ! Thi xong em lên ....... Hai cho em đi chơi với Hai nhé .
    ôi cái chữ ký , xoá đi ....
    Được heart_on_fire sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 07/06/2004
  6. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    thi xong 1 môn roài , chả bít nên cười hay nên khóc đây , chả bõ công cả đêm cong lưng ngồi học , kết quả cuối cùng là cái bài chết tiệt ấy không biết đúng hay sai ..........cô ác thế không biết , cho cả đống lý thuyết ra có mỗi một câu ........bài tập mình làm hoàn chỉnh thế , đến cô nhìn cũng phải mê nếu nó không sai..........nhưng sao mỗi đứa một đáp số , 120 phút ........mình làm chưa đầy 1h là xong hết roài , cứ nán lại , tính đi tính lại ( thiếu mỗi việc nằm xuống bàn ngủ bù cho đêm hôm trước ) , chỉ cho mấy đứa xung quanh .....chán , rặt một lũ lười giống mình ....nếu mình sai thì có ối đứa chết theo ...nhưng trước khi chỉ mình chả bảo không biết có đúng không là giề ???? cứ " kệ nó " chép lấy chép để .........giời ơi , không biết có đúng không ???? con ăn ở hiền lành .....mong mong mong cho nó đúng .
    Hum nay đem tiền vào đóng , không lấy , lúc không đóng thì đòi , lúc đóng cho thì lắm chuyện ...........bực mình....mới sáng ra .
    Hình như 100 ngày của ông Nội thì phải , tối qua về chả thấy Ba đâu , sáng nay Mẹ với em cũng đi sớm .......mình chả biết gì .........không biết Hai có về không ??? Chắc đầy đủ cả , thiếu mình .....lúc nào cũng thiếu mình .......nếu không bận thi , nếu không .......mình toàn bận vào những lúc như thế ......nhưng ông vẫn cứ phù hộ cho cháu ông nhỉ ?
    Nhắc đến Hai lại thấy nhớ ............ơ , hình như mình quý Hai nhất nhà .......Hai hay gọi mình là Nhóc hay đi sắm đồ với mình , mỗi lần mình xin Hai ủng hộ là hết cả tháng lương còm của Hai ..... roài mobile mình tiếc xiền xài chùa của Hai .....hehe , sao Hai dễ tính thế , cái hum mình bị ngã xe , buồn quá kêu Hai cho mượn điện thoại ......Hai mới nạp thẻ , sáng hôm sau lại phải nạp tiếp .....khổ thân , Hai chiều em quá thành ra em hư ......
    Bi giờ nhìn Hai khác trước nhiều , mập ra nhiều , đẹp trai hơn nhiều nhưng chiến tích lừng lẫy một thời của Hai không thể xoá được , có bao giờ nhìn nó Hai thấy hối tiếc không ??? Hôm vào bệnh viện lấy xe với Hai , mấy bác trong khoa tưởng em là người yêu Hai mới chết ...... cứ thấy thì thào ....mãi sau Mẹ Hai nói mọi người mới cười ồ lên .....chả gì ngoài đường nhiều người nhìn em với Hai thế ....hehe .
    Cái hôm em gái người ấy hỏi " Hai thích chị đó thiệt hả ???? " em lại nhớ đến Hai , cái cách xưng hô ấy làm em luôn nghĩ người đó như Hai vậy , một người anh trai tốt , một người bạn tốt và thấy gắn bó nhiều hơn ...... Hai đừng lo cho em ....em lớn rồi ...không còn ngu ngốc như trước nữa để Hai phải khuyên bảo đâu nhưng lớn thì lớn Hai phải luôn đối xử với em như bây giờ ....... em sẽ luôn làm cố vấn tình yêu cho Hai cho đến khi Hai tìm cho em một bà chị dâu xứng đáng ....để Hai không còn thở ngắn thở dài " không biết nó yêu mình hay yêu cái nhà mình " .....hihihi , cố lên Hai ơi ! Thi xong em lên ....... Hai cho em đi chơi với Hai nhé .
    ôi cái chữ ký , xoá đi ....
    Được heart_on_fire sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 07/06/2004
  7. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    ....... Giờ này ở nơi nào nhỉ ? cười nói , trầm tư hay say trong men nồng . Có biết .. nào có biết một người , một nỗi nhớ , một niềm khắc khoải , một trăn trở , một suy tư ....cứ vui , cứ cười để làm gì .. để một lúc nào đó khóc , hận ..... viết lung tung quá , nhưng thôi kệ đi .. đâu có cần ai phải hiểu , phải biết ... hihi ..

  8. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    ....... Giờ này ở nơi nào nhỉ ? cười nói , trầm tư hay say trong men nồng . Có biết .. nào có biết một người , một nỗi nhớ , một niềm khắc khoải , một trăn trở , một suy tư ....cứ vui , cứ cười để làm gì .. để một lúc nào đó khóc , hận ..... viết lung tung quá , nhưng thôi kệ đi .. đâu có cần ai phải hiểu , phải biết ... hihi ..

  9. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    Hỏi thế gian tình,tiền là cái khỉ gì mà đứa nào cũng phải đâm đầu vào rồi mà ngồi đó kêu ca nhở.
    ngan già ơi là ngan già sao không về nó sơm sớm một tí để em đỡ chán chứ.Ngan về muộn ngày nào thì em chán thêm ngày đó,tối tối cứ phải nằm nhà nhìn thiên hạ chúng nó dắt tay nhau đi mà buồn thê thảm không tình cảm.Lạy trời cái trường của ngan nó không bắt học quân sự vào tháng tới
  10. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    Hỏi thế gian tình,tiền là cái khỉ gì mà đứa nào cũng phải đâm đầu vào rồi mà ngồi đó kêu ca nhở.
    ngan già ơi là ngan già sao không về nó sơm sớm một tí để em đỡ chán chứ.Ngan về muộn ngày nào thì em chán thêm ngày đó,tối tối cứ phải nằm nhà nhìn thiên hạ chúng nó dắt tay nhau đi mà buồn thê thảm không tình cảm.Lạy trời cái trường của ngan nó không bắt học quân sự vào tháng tới
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này