1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi chiều lạnh run , cả buổi chiều bị sốt mà không ai biết , mình đi mưa nhiều quá rồi đâm ra cảm lạnh ......vô liêm sỉ ,mình chỉ muốn hét vào mặt cái con nhỏ đó như thế hoặc có thể làm điều gì đó tệ hơn thế nhưng mình còn nể ........ tại sao có kẻ người ta không yêu mà luôn đâm đầu vào thế ......... mình thật sự không còn kiên nhẫn nữa , mình không thích người yêu mình được nhiều người yêu đến thế ,mình tỏ ra không quan tâm nhưng không làm thế mãi được .....tại sao cái con nhỏ đó lại không nghĩ như thế nhỉ , nó biết mình và người đó như thế mà vẫn điên cuồng lao vào yêu , bây giờ thì mình hiểu cái cảm giác của đứa bạn , mình có thế đâu , mình luôn từ bỏ cái không thuộc về mình , vì mình quá kiêu ngạo , quá ích kỷ hay mình dửng dưng , mà cũng tại anh , anh không dứt khoát , anh tiếc cái gì ?????......... mình mệt mỏi lắm với cuộc tình tay ba tay tư như thế này rồi .....
    Có bao giờ mình yêu người ấy đâu .....mình chưa bao giờ tin người ấy phải không ??? Không , đã tin thôi , bây giờ thì niềm tin mất hết .......buông ra thôi
    Đời đẹp thế
    Chiều nay thi môn thứ 3
    Học xong hết rồi , kiểu gì cũng được điểm cao .........Cố lên , cố lên nào
    Anh ơi ! cũng phải cố lên nhé ........Chủ Nhật thi môn đầu tiên nhỉ ? Đưa tay đây cho em nắm nào ....mình luôn là bạn tốt mà .......phải không ? Tình yêu thì có thể bỏ đi và quên đi nhưng tình bạn thì không bao giờ quên đâu.
    Đừng buồn vì em ,cũng đừng xin lỗi nữa ,em làm gì có lỗi mà anh xin mãi thế ,chỉ mình anh luôn tạo ra sai lầm mà thôi .........mình đừng yêu nhau nữa .........
  2. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi chiều lạnh run , cả buổi chiều bị sốt mà không ai biết , mình đi mưa nhiều quá rồi đâm ra cảm lạnh ......vô liêm sỉ ,mình chỉ muốn hét vào mặt cái con nhỏ đó như thế hoặc có thể làm điều gì đó tệ hơn thế nhưng mình còn nể ........ tại sao có kẻ người ta không yêu mà luôn đâm đầu vào thế ......... mình thật sự không còn kiên nhẫn nữa , mình không thích người yêu mình được nhiều người yêu đến thế ,mình tỏ ra không quan tâm nhưng không làm thế mãi được .....tại sao cái con nhỏ đó lại không nghĩ như thế nhỉ , nó biết mình và người đó như thế mà vẫn điên cuồng lao vào yêu , bây giờ thì mình hiểu cái cảm giác của đứa bạn , mình có thế đâu , mình luôn từ bỏ cái không thuộc về mình , vì mình quá kiêu ngạo , quá ích kỷ hay mình dửng dưng , mà cũng tại anh , anh không dứt khoát , anh tiếc cái gì ?????......... mình mệt mỏi lắm với cuộc tình tay ba tay tư như thế này rồi .....
    Có bao giờ mình yêu người ấy đâu .....mình chưa bao giờ tin người ấy phải không ??? Không , đã tin thôi , bây giờ thì niềm tin mất hết .......buông ra thôi
    Đời đẹp thế
    Chiều nay thi môn thứ 3
    Học xong hết rồi , kiểu gì cũng được điểm cao .........Cố lên , cố lên nào
    Anh ơi ! cũng phải cố lên nhé ........Chủ Nhật thi môn đầu tiên nhỉ ? Đưa tay đây cho em nắm nào ....mình luôn là bạn tốt mà .......phải không ? Tình yêu thì có thể bỏ đi và quên đi nhưng tình bạn thì không bao giờ quên đâu.
    Đừng buồn vì em ,cũng đừng xin lỗi nữa ,em làm gì có lỗi mà anh xin mãi thế ,chỉ mình anh luôn tạo ra sai lầm mà thôi .........mình đừng yêu nhau nữa .........
  3. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Vậy là lai gần 1 tuần trôi qua rồi đấy,1 tuần không gặp nhau,1 tuần trôi qua nhanh thật.Tại sao lại thế nhỉ?Tại anh hay tại em nhỉ?Chẳng biết nữa,chắc tại anh đấy.....(đổ thừa chút).
    Hôm qua con bạn nói mình mới giật mình nghĩ lại,mình gặp nó và đi chơi với nó còn nhiều hơn gặp người yêu.Làm sao đây,làm sao bây giờ?????
    Lăn tăn chút thôi,chứ gặp nhau ít có khi lại hay,nhỉ anh nhỉ?
    Em biết điều anh định nói,em không mong mình nghĩ đúng,không mong như vậy nhưng nếu đó là sự thật thì cũng thật buồn.Nếu thế,em phải làm lại từ đầu đúng không anh?
  4. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Vậy là lai gần 1 tuần trôi qua rồi đấy,1 tuần không gặp nhau,1 tuần trôi qua nhanh thật.Tại sao lại thế nhỉ?Tại anh hay tại em nhỉ?Chẳng biết nữa,chắc tại anh đấy.....(đổ thừa chút).
    Hôm qua con bạn nói mình mới giật mình nghĩ lại,mình gặp nó và đi chơi với nó còn nhiều hơn gặp người yêu.Làm sao đây,làm sao bây giờ?????
    Lăn tăn chút thôi,chứ gặp nhau ít có khi lại hay,nhỉ anh nhỉ?
    Em biết điều anh định nói,em không mong mình nghĩ đúng,không mong như vậy nhưng nếu đó là sự thật thì cũng thật buồn.Nếu thế,em phải làm lại từ đầu đúng không anh?
  5. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Tại ai , tạo mình , tại người đó , tại cuộc đời này , tai... haha tại ai thì cũng đến thế mà tôi . Đổ thừa cho nhau làm gì chứ , cứ sống , cứ như thế như thời gian , như gió , như mưa , như một ngày qua đi đêm xuống haha . Lại luyên thuyên nữa rồi nhưng kệ chứ sự thật vẫn là sự thật thôi . Đâu có thay đổi được ...đến đau hay đến đó đi ... mặc kệ tất cả đi .. chán chết..
  6. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Tại ai , tạo mình , tại người đó , tại cuộc đời này , tai... haha tại ai thì cũng đến thế mà tôi . Đổ thừa cho nhau làm gì chứ , cứ sống , cứ như thế như thời gian , như gió , như mưa , như một ngày qua đi đêm xuống haha . Lại luyên thuyên nữa rồi nhưng kệ chứ sự thật vẫn là sự thật thôi . Đâu có thay đổi được ...đến đau hay đến đó đi ... mặc kệ tất cả đi .. chán chết..
  7. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em đáng ghét .....ừ thì em có bảo là em đáng yêu bao giờ đâu , điên quá , chỉ là anh cho nó là như thế thì em kệ ..... chúng mình cứ gân cổ lên cãi nhau , cứ nói này nói nọ , kết thúc luôn là lời xin lỗi của anh .... rồi cuối cùng cũng chia tay anh nhỉ .....mà sao anh tha thiết thế , gọi là gì đâu quan trọng mà luôn hỏi " em cho anh được gọi em là em nhé " ....ôi , người yêu của tôi .....
    Không hiểu sao ai yêu mình cũng tự nhận là một thằng đểu thế nhờ .......hehhehe , chắc tại mình trong sáng quá ....không nỡ lừa , áy náy với lương tâm ........cuối cùng đành tự sỉ vả bản thân ....hơ hơ
    Anh biến đi cho tôi nhờ
  8. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em đáng ghét .....ừ thì em có bảo là em đáng yêu bao giờ đâu , điên quá , chỉ là anh cho nó là như thế thì em kệ ..... chúng mình cứ gân cổ lên cãi nhau , cứ nói này nói nọ , kết thúc luôn là lời xin lỗi của anh .... rồi cuối cùng cũng chia tay anh nhỉ .....mà sao anh tha thiết thế , gọi là gì đâu quan trọng mà luôn hỏi " em cho anh được gọi em là em nhé " ....ôi , người yêu của tôi .....
    Không hiểu sao ai yêu mình cũng tự nhận là một thằng đểu thế nhờ .......hehhehe , chắc tại mình trong sáng quá ....không nỡ lừa , áy náy với lương tâm ........cuối cùng đành tự sỉ vả bản thân ....hơ hơ
    Anh biến đi cho tôi nhờ
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hix hum ni bị bỏ bom :( , oan wá đứng nắng gần 20 phút huhu .
    Amen chúa mà bit thì mình chit :">
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hix hum ni bị bỏ bom :( , oan wá đứng nắng gần 20 phút huhu .
    Amen chúa mà bit thì mình chit :">
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này