1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    yêu à ?
    anh 1 con người 90 điẻm về hình thức, 80 điểm về học vấn , 99 điểm về thành phần gia đình 100 điểm cho tình yêu của anh
    nhưng mà anh à, tình yêu không chỉ có vây đâu anh, em đã từng quá chán ngán mỗi khi gặp anh, anh lại khoe cho em những tin nhắn, những bức thư mà người con gái khác gửi cho anh, anh nghĩ rằng nếu anh làm thế thì em sẽ sợ mất anh sao ? anh nhầm rồi anh ạ, em ghét điều đó, vì em đã từng yêu đơn phương, em hiểu tâm trạng của những người con gái yêu anh lắm chứ. Nếu họ biết được anh đem tình cảm của họ ra làm trò đùa như thế thì họ sẽ không yêu anh nữa đâu anh ạ. Anh đừng tưởng mình là 1 người đàn ông 100 điểm, anh cũng như bao người đàn ông khác thôi, mặc dù anh có mọi thứ mà nhiều người không có nhưng anh có biết là anh không có 1 thứ mà ai cũng có không anh ? em không cần gì cả, em chỉ cần 1 bờ vai, 1 bờ vai thôi anh ạ.Vậy mà anh đã làm gì ? anh chỉ làm tổn thương tình cảm của em thôi. ANH bảo em vô tình, em thờ ơ , em tàn nhẫn, và còn nhiều nữa, anh lên án em nhiều quá .Nhưng anh ơi , anh nghĩ lại đi , anh tàn nhẫn hay em đây ? em chân thành trong tình cảm của mình, và em nghĩ anh cũng vậy, nhưng anh lại không biết nâng niu tình cảm của chúng ta , anh đã thiêu trụi tình yêu của em dành cho anh . EM đã từng nghĩ nếu chúng ta không còn yêu nhau nữa thì sẽ làm bạn vậy mà anh đã khiến em không thể trở thành bạn của anh được nữa . Chuyện cũ đã qua lâu rồi anh , anh đừng nhắc lại nữa vì trong em mọi chuyện đã phai mờ theo thời gian, giờ đây em đã tìm lại được chính mình , anh đừng khiến em bị mất đi bản thân mình 1 lần nữa , em mong anh hiểu em dù chỉ 1 lần thôi
    Anh không cần trả lờ em đâu, anh cũng chỉ cần vào đây đọc bài này là đủ rồi, em không muốn biết mọi thứ về anh , em đã quên anh rồi, em nói ra điều đó có lẽ là phũ phàng nhưng em cần phải nói , đừng để em phải mệt mỏi vì yêu nữa, em đã sợ lắm rồi .Tha lỗi cho em
  2. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    yêu à ?
    anh 1 con người 90 điẻm về hình thức, 80 điểm về học vấn , 99 điểm về thành phần gia đình 100 điểm cho tình yêu của anh
    nhưng mà anh à, tình yêu không chỉ có vây đâu anh, em đã từng quá chán ngán mỗi khi gặp anh, anh lại khoe cho em những tin nhắn, những bức thư mà người con gái khác gửi cho anh, anh nghĩ rằng nếu anh làm thế thì em sẽ sợ mất anh sao ? anh nhầm rồi anh ạ, em ghét điều đó, vì em đã từng yêu đơn phương, em hiểu tâm trạng của những người con gái yêu anh lắm chứ. Nếu họ biết được anh đem tình cảm của họ ra làm trò đùa như thế thì họ sẽ không yêu anh nữa đâu anh ạ. Anh đừng tưởng mình là 1 người đàn ông 100 điểm, anh cũng như bao người đàn ông khác thôi, mặc dù anh có mọi thứ mà nhiều người không có nhưng anh có biết là anh không có 1 thứ mà ai cũng có không anh ? em không cần gì cả, em chỉ cần 1 bờ vai, 1 bờ vai thôi anh ạ.Vậy mà anh đã làm gì ? anh chỉ làm tổn thương tình cảm của em thôi. ANH bảo em vô tình, em thờ ơ , em tàn nhẫn, và còn nhiều nữa, anh lên án em nhiều quá .Nhưng anh ơi , anh nghĩ lại đi , anh tàn nhẫn hay em đây ? em chân thành trong tình cảm của mình, và em nghĩ anh cũng vậy, nhưng anh lại không biết nâng niu tình cảm của chúng ta , anh đã thiêu trụi tình yêu của em dành cho anh . EM đã từng nghĩ nếu chúng ta không còn yêu nhau nữa thì sẽ làm bạn vậy mà anh đã khiến em không thể trở thành bạn của anh được nữa . Chuyện cũ đã qua lâu rồi anh , anh đừng nhắc lại nữa vì trong em mọi chuyện đã phai mờ theo thời gian, giờ đây em đã tìm lại được chính mình , anh đừng khiến em bị mất đi bản thân mình 1 lần nữa , em mong anh hiểu em dù chỉ 1 lần thôi
    Anh không cần trả lờ em đâu, anh cũng chỉ cần vào đây đọc bài này là đủ rồi, em không muốn biết mọi thứ về anh , em đã quên anh rồi, em nói ra điều đó có lẽ là phũ phàng nhưng em cần phải nói , đừng để em phải mệt mỏi vì yêu nữa, em đã sợ lắm rồi .Tha lỗi cho em
  3. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bắt chước ai đó chấm điểm cho người iu nhỉ ???? Anh à .....100 điểm về mặt hình thức ( tất nhiên trong mắt em , người khác em chả quan tâm ) .....100 điểm về thành phần gia đình ( hic ) .... 90 điểm về học vấn và 100 điểm cho tình yêu của anh ...niềm mơ ước của các cô gái , cái gai trong mắt những đố kỵ , ghen ghét .........anh thì chẳng khoe em cái gì , lúc nào cũng khiêm tốn , giấu nhẹm về gia đình ..... giấu nhẹm mọi quan hệ như anh nói nếu em biết hết quá khứ của anh , anh sẽ không yêu em nữa .....đồ ngốc . Con gái yêu anh đến bất chấp tất cả , vậy mà anh lại yêu em , một đứa chả ra làm sao và cũng chả yêu anh nhiều đến thế . Ban đầu em đến với anh vì anh yêu em , vì tình cảm mà anh dành cho em ......rồi dần dần anh làm chủ được em , khiến cho em không còn nghĩ yêu anh là nhiệm vụ phải đền đáp .....rồi rắc rối từ người yêu cũ ........bây giờ thì cô ấy đã thừa nhận việc anh yêu em chứ không yêu cô ấy nhưng em chán nản lắm , em luôn có cảm giác người yêu em bị rình rập và anh không đủ để em tin rằng anh có một mình em .....là anh bắt cá hai tay hay anh vị nể , thương xót người ta ........em đã từng nghi ngờ anh như thế đấy !!!!
    Em hiểu anh thật lòng khi chúng mình chia tay .... mà sao lời chia tay nó cứ nhẹ nhàng như gió thế nhỉ ? Như thể mình chưa làm điều ấy bao giờ , như thể còn yêu nhau lắm , gắn bó lắm .....
    10h00 đêm có điện thoại , im lặng không nói gì để em alô mãi , biết là anh nhưng không dám hỏi vì ba mẹ ngồi cả ở đấy .....lặng lẽ cúp máy .........rồi lại gọi , em tự nhủ mình còn gì để nói nữa đâu ........vẫn im lặng .......một bài hát cất lên .....to dần lên .....giai điệu của " Hello " ......một giọng cười nhẹ nhàng .....em lặng người nhưng em cười , buồn cười lắm .....anh thật lắm trò nhưng sao vẫn không nói gì ......có phải là anh không , ngốc ơi ???!!!!
    Anh nói anh không đủ trong sạch để chăm sóc em , không đủ tự tin để ôm em vào lòng càng không đủ can đảm để nghĩ đến em .......không đủ .....Em không hiểu ???? em có là gì để anh tự hạ thấp mình như thế ......bạn anh nói trời trả báo anh , khi anh yêu thật lòng và nghiêm túc thì lại không có được tình cảm ấy .....em vẫn tha thứ kia mà ngốc ơi !
    Đêm .......giấc mơ , em thấy mình khóc , khóc tức tưởi như bị mất cái gì đấy ......tỉnh dậy vẫn thấy nước mắt ......lạ quá , em chỉ mơ thôi .....người ta nói , giấc mơ thường ngược lại với hiện thực .....mong thế thôi .
    Em ngỡ mình chẳng yêu được nữa ....... nhưng trái tim lại thổn thức rồi anh ạ , hình như đêm hôm qua em mới thấy nó đập lại , những nhịp đập khác thường ..... như ngày xưa .
    Cô ấy chúc em hạnh phúc qua vài lần nói dối , tha thiết nói em bỏ qua cho anh chúc chúng mình hạnh phúc đấy ..... nhưng đã hứa là sẽ quên anh rồi , làm sao em có thể nói rằng chúng ta là của nhau .......
    Anh đừng yêu em nhiều như thế , em thấy mình tội lỗi lắm , không thể đáp lại trọn vẹn như thế cũng là tội lỗi , em dằn vặt , trách móc bản thân ............giá như em gặp anh sớm hơn .............
    " Người P yêu là H chứ không phải là mình " !!!! buồn quá
    Thế thôi , cảm xúc là thế .......em không muốn mất anh , không muốn anh thuộc về người con gái khác , không muốn anh rời bỏ em nhưng ........hình như ........em không yêu anh ???? Em chỉ có cảm giác chiếm đoạt được anh từ người khác , cảm giác chiến thắng , cảm giác mãn nguyện .........hay vì .......em cũng không đủ tự tin để yêu anh .
  4. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bắt chước ai đó chấm điểm cho người iu nhỉ ???? Anh à .....100 điểm về mặt hình thức ( tất nhiên trong mắt em , người khác em chả quan tâm ) .....100 điểm về thành phần gia đình ( hic ) .... 90 điểm về học vấn và 100 điểm cho tình yêu của anh ...niềm mơ ước của các cô gái , cái gai trong mắt những đố kỵ , ghen ghét .........anh thì chẳng khoe em cái gì , lúc nào cũng khiêm tốn , giấu nhẹm về gia đình ..... giấu nhẹm mọi quan hệ như anh nói nếu em biết hết quá khứ của anh , anh sẽ không yêu em nữa .....đồ ngốc . Con gái yêu anh đến bất chấp tất cả , vậy mà anh lại yêu em , một đứa chả ra làm sao và cũng chả yêu anh nhiều đến thế . Ban đầu em đến với anh vì anh yêu em , vì tình cảm mà anh dành cho em ......rồi dần dần anh làm chủ được em , khiến cho em không còn nghĩ yêu anh là nhiệm vụ phải đền đáp .....rồi rắc rối từ người yêu cũ ........bây giờ thì cô ấy đã thừa nhận việc anh yêu em chứ không yêu cô ấy nhưng em chán nản lắm , em luôn có cảm giác người yêu em bị rình rập và anh không đủ để em tin rằng anh có một mình em .....là anh bắt cá hai tay hay anh vị nể , thương xót người ta ........em đã từng nghi ngờ anh như thế đấy !!!!
    Em hiểu anh thật lòng khi chúng mình chia tay .... mà sao lời chia tay nó cứ nhẹ nhàng như gió thế nhỉ ? Như thể mình chưa làm điều ấy bao giờ , như thể còn yêu nhau lắm , gắn bó lắm .....
    10h00 đêm có điện thoại , im lặng không nói gì để em alô mãi , biết là anh nhưng không dám hỏi vì ba mẹ ngồi cả ở đấy .....lặng lẽ cúp máy .........rồi lại gọi , em tự nhủ mình còn gì để nói nữa đâu ........vẫn im lặng .......một bài hát cất lên .....to dần lên .....giai điệu của " Hello " ......một giọng cười nhẹ nhàng .....em lặng người nhưng em cười , buồn cười lắm .....anh thật lắm trò nhưng sao vẫn không nói gì ......có phải là anh không , ngốc ơi ???!!!!
    Anh nói anh không đủ trong sạch để chăm sóc em , không đủ tự tin để ôm em vào lòng càng không đủ can đảm để nghĩ đến em .......không đủ .....Em không hiểu ???? em có là gì để anh tự hạ thấp mình như thế ......bạn anh nói trời trả báo anh , khi anh yêu thật lòng và nghiêm túc thì lại không có được tình cảm ấy .....em vẫn tha thứ kia mà ngốc ơi !
    Đêm .......giấc mơ , em thấy mình khóc , khóc tức tưởi như bị mất cái gì đấy ......tỉnh dậy vẫn thấy nước mắt ......lạ quá , em chỉ mơ thôi .....người ta nói , giấc mơ thường ngược lại với hiện thực .....mong thế thôi .
    Em ngỡ mình chẳng yêu được nữa ....... nhưng trái tim lại thổn thức rồi anh ạ , hình như đêm hôm qua em mới thấy nó đập lại , những nhịp đập khác thường ..... như ngày xưa .
    Cô ấy chúc em hạnh phúc qua vài lần nói dối , tha thiết nói em bỏ qua cho anh chúc chúng mình hạnh phúc đấy ..... nhưng đã hứa là sẽ quên anh rồi , làm sao em có thể nói rằng chúng ta là của nhau .......
    Anh đừng yêu em nhiều như thế , em thấy mình tội lỗi lắm , không thể đáp lại trọn vẹn như thế cũng là tội lỗi , em dằn vặt , trách móc bản thân ............giá như em gặp anh sớm hơn .............
    " Người P yêu là H chứ không phải là mình " !!!! buồn quá
    Thế thôi , cảm xúc là thế .......em không muốn mất anh , không muốn anh thuộc về người con gái khác , không muốn anh rời bỏ em nhưng ........hình như ........em không yêu anh ???? Em chỉ có cảm giác chiếm đoạt được anh từ người khác , cảm giác chiến thắng , cảm giác mãn nguyện .........hay vì .......em cũng không đủ tự tin để yêu anh .
  5. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    29.40 GMT France 0 - England 1 : sao cái số mình đen như mực thế nhi?. Bắt đội na?o đội đó thua. Tranh thủ half-time lên than thơ? tí trên diêfn đa?n, thế na?o cha? có tha?nh viên thức muộn xem bóng đá. Ma? đúng vậy, gặp chu? tịch hă?n hoi. Nhưng ma? than la?m gi? nhi?, đen cái na?y đo? cái kia.
  6. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    29.40 GMT France 0 - England 1 : sao cái số mình đen như mực thế nhi?. Bắt đội na?o đội đó thua. Tranh thủ half-time lên than thơ? tí trên diêfn đa?n, thế na?o cha? có tha?nh viên thức muộn xem bóng đá. Ma? đúng vậy, gặp chu? tịch hă?n hoi. Nhưng ma? than la?m gi? nhi?, đen cái na?y đo? cái kia.
  7. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Anh Yann đen bạc,đỏ tình hả?Thế thì chúc mừng anh nhé,ít nhất cũng còn cái gì đó gỡ lại cho vận đen của mình.
    Mưa rồi,mưa không to lắm nhưng cũng đủ giữ chân mình ở lại nơi này.Đời có những việc không như ý mình thì phải chịu,không làm cách nào được.Thật buồn......
    Tối nay có phải đi học không nhỉ?Mưa thế này có trốn được không nhỉ?Nếu cứ mưa thế này thì mình sẽ trốn cho xem.Giờ thì mình ghét đi mưa lắm.Ghét nhất là cái cảm giác phải chui vào áo mưa.......thật khó chịu và bực bội.
    Mưa rồi đây này anh ơi,mưa rồi.....Những cơn mưa làm em nhớ anh hơn.....nhớ anh lắm.Sao giờ em muốn gặp anh thế nhỉ?Một chút thôi,một chút chỉ để nhìn anh thôi mà.
    Được congai19 sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 14/06/2004
  8. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Anh Yann đen bạc,đỏ tình hả?Thế thì chúc mừng anh nhé,ít nhất cũng còn cái gì đó gỡ lại cho vận đen của mình.
    Mưa rồi,mưa không to lắm nhưng cũng đủ giữ chân mình ở lại nơi này.Đời có những việc không như ý mình thì phải chịu,không làm cách nào được.Thật buồn......
    Tối nay có phải đi học không nhỉ?Mưa thế này có trốn được không nhỉ?Nếu cứ mưa thế này thì mình sẽ trốn cho xem.Giờ thì mình ghét đi mưa lắm.Ghét nhất là cái cảm giác phải chui vào áo mưa.......thật khó chịu và bực bội.
    Mưa rồi đây này anh ơi,mưa rồi.....Những cơn mưa làm em nhớ anh hơn.....nhớ anh lắm.Sao giờ em muốn gặp anh thế nhỉ?Một chút thôi,một chút chỉ để nhìn anh thôi mà.
    Được congai19 sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 14/06/2004
  9. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Không chấm điểm cho thằng nào cả.100điểm cho vợ mình...lần đầu tiên bước chân vào chốn dở hơi này biết ngay trong này sẽ có những dòng sướt mướt...em gửi cho anh, hic...rách quá....không vá lại được rồi.
    Dù sao mình cũng điên thành ra không cần quan tâm là mấy,hehe...đọc trộm được cái nhật ký của vợ...cũng chẳng cần bàn tán là mấy....nhưng dù sao cũng là người đầu tiên mình thấy mạnh mẽ trước 2 cái chữ của khỉ...tình yêu...đấy...cứ phải thế thì mới được...vợ nhỉ....
    Dù sao cũng không cần thiết lắm....về nhà mình mà ở...tha hồ mà xem tivi....hehe...
    Viết xong vẫn chẳng biết mình viết gì....
    HÔm nay HN mưa như dở hơi...chẳng biết HP thế nào nhểy? chẹp...mà tự dưng lại biết thời tiết HP qué gì...
    hờ....chưa bao giờ có nhời hỏi thăm lão đại ca...hehe....
    Hôm nay chẳng thấy thư từ giề cả....làm ăn chẳng biết đến đâu rồi nhưng sao cái mẹt lão lúc nào cũng như thiếu ngủ thế?
  10. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Không chấm điểm cho thằng nào cả.100điểm cho vợ mình...lần đầu tiên bước chân vào chốn dở hơi này biết ngay trong này sẽ có những dòng sướt mướt...em gửi cho anh, hic...rách quá....không vá lại được rồi.
    Dù sao mình cũng điên thành ra không cần quan tâm là mấy,hehe...đọc trộm được cái nhật ký của vợ...cũng chẳng cần bàn tán là mấy....nhưng dù sao cũng là người đầu tiên mình thấy mạnh mẽ trước 2 cái chữ của khỉ...tình yêu...đấy...cứ phải thế thì mới được...vợ nhỉ....
    Dù sao cũng không cần thiết lắm....về nhà mình mà ở...tha hồ mà xem tivi....hehe...
    Viết xong vẫn chẳng biết mình viết gì....
    HÔm nay HN mưa như dở hơi...chẳng biết HP thế nào nhểy? chẹp...mà tự dưng lại biết thời tiết HP qué gì...
    hờ....chưa bao giờ có nhời hỏi thăm lão đại ca...hehe....
    Hôm nay chẳng thấy thư từ giề cả....làm ăn chẳng biết đến đâu rồi nhưng sao cái mẹt lão lúc nào cũng như thiếu ngủ thế?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này