1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Viết cho nhẹ lòng cái nhỉ ????
    Còn đúng 1 môn thi nữa , khỉ gió .....5 môn thì toi mất một môn ( lạy giời , con ăn ở hiền lành , giời đừng bắt con thi lại , con ngại lắm ) . Còn 1 hôm nữa thì không phải đi học nữa rùi , sướng quá ....21 / 6 là phải đi thực tập roài ....thấy đứa nào cũng hỏi đi thực tâp ở đâu , trả lời " chưa biết "......chưa biết thật , thi xong mình phải nghỉ ngơi cho hết cái tháng 6 rắc rối nì rồi thực gì thì thực sau .....tính là nói papa đem số liệu về cho làm chứ chẳng lên công ty , lớ ngớ chả bít làm giề papa ngứa mắt lại quát cho vài trận thì quê với mí anh trong cơ quan lém , hết đường lấy chồng nhá ..........
    Kế hoạch là sẽ đi du lịch nhưng cơ khổ cái số sướng mà không được sướng , chả đi được xe .....thấy xe là tái mét , thuốc cũng chả ăn thua , chả nhẽ ..........nếu không vướng vụ thực tập thì ra Huế một phát ........để ăn món ăn Huế thôi chứ chả hứng thú gì với cái phét si van ( hehehe ) . Mí đứa bạn cũ rủ ra Nha Trang chơi nhưng phải đợi bọn nó thi xong ....chẹp , không khéo lại bận ngay lúc đấy thì toi , phải thu xếp vậy , mấy khi .....nói dại , nhỡ sau này đi làm roài , mê kiếm tiền quá lại chả thiết tha gì đến chơi với bời .........vù một phát thời gian trôi qua......lọm khọm .....xuống lỗ .....chả biết đời là gì , lại chả ôm hận không nhắm mắt được ấy chứ ....chẹp chẹp
    Nhìn đi nhìn lại , mình chả biết đâu với đâu , cứ thấy người ta kể đến là lại gương mắt lên hỏi " Đẹp không ??? " ......" cũng bình thường .... " quái , xem trên TV đẹp thế cơ mà .......hic ....cũng tại mình sợ nắng .....cứ tưởng tượng ra biển một hôm về đen thui lại ngại , mình lại dễ ăn nắng , ở trong nhà mãi mới trắng được một tý ra biển có mà " kiếm củi 3 năm thiêu trong 1h " .....thế mới thích đi biển vào ban đêm , vừa được ngắm sunset lại lãng mạn biết bao........ui.
    Máy móc chạy kiểu gì í , chán thế , lượn vài vòng roài về không ông bô chửi chết , hôm qua về đã thấy om sòm , hôm nay lại không thấy mặt nữa thì có mà ........hết xin xỏ nhá .....
  2. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Viết cho nhẹ lòng cái nhỉ ????
    Còn đúng 1 môn thi nữa , khỉ gió .....5 môn thì toi mất một môn ( lạy giời , con ăn ở hiền lành , giời đừng bắt con thi lại , con ngại lắm ) . Còn 1 hôm nữa thì không phải đi học nữa rùi , sướng quá ....21 / 6 là phải đi thực tập roài ....thấy đứa nào cũng hỏi đi thực tâp ở đâu , trả lời " chưa biết "......chưa biết thật , thi xong mình phải nghỉ ngơi cho hết cái tháng 6 rắc rối nì rồi thực gì thì thực sau .....tính là nói papa đem số liệu về cho làm chứ chẳng lên công ty , lớ ngớ chả bít làm giề papa ngứa mắt lại quát cho vài trận thì quê với mí anh trong cơ quan lém , hết đường lấy chồng nhá ..........
    Kế hoạch là sẽ đi du lịch nhưng cơ khổ cái số sướng mà không được sướng , chả đi được xe .....thấy xe là tái mét , thuốc cũng chả ăn thua , chả nhẽ ..........nếu không vướng vụ thực tập thì ra Huế một phát ........để ăn món ăn Huế thôi chứ chả hứng thú gì với cái phét si van ( hehehe ) . Mí đứa bạn cũ rủ ra Nha Trang chơi nhưng phải đợi bọn nó thi xong ....chẹp , không khéo lại bận ngay lúc đấy thì toi , phải thu xếp vậy , mấy khi .....nói dại , nhỡ sau này đi làm roài , mê kiếm tiền quá lại chả thiết tha gì đến chơi với bời .........vù một phát thời gian trôi qua......lọm khọm .....xuống lỗ .....chả biết đời là gì , lại chả ôm hận không nhắm mắt được ấy chứ ....chẹp chẹp
    Nhìn đi nhìn lại , mình chả biết đâu với đâu , cứ thấy người ta kể đến là lại gương mắt lên hỏi " Đẹp không ??? " ......" cũng bình thường .... " quái , xem trên TV đẹp thế cơ mà .......hic ....cũng tại mình sợ nắng .....cứ tưởng tượng ra biển một hôm về đen thui lại ngại , mình lại dễ ăn nắng , ở trong nhà mãi mới trắng được một tý ra biển có mà " kiếm củi 3 năm thiêu trong 1h " .....thế mới thích đi biển vào ban đêm , vừa được ngắm sunset lại lãng mạn biết bao........ui.
    Máy móc chạy kiểu gì í , chán thế , lượn vài vòng roài về không ông bô chửi chết , hôm qua về đã thấy om sòm , hôm nay lại không thấy mặt nữa thì có mà ........hết xin xỏ nhá .....
  3. visaoleloi

    visaoleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có buồn không khi người mình yêu ốm mà mình chỉ biết nhìn.Chẳng có thể làm gì cho nhau cả trừ những cuộc điện thoại hỏi thăm,trừ những dòng tin nhắn gửi trong yahoo mà biết chắc người ta chẳng thể nào đọc được.
    Anh ơi,khỏi bệnh mau lên nhé.
  4. visaoleloi

    visaoleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có buồn không khi người mình yêu ốm mà mình chỉ biết nhìn.Chẳng có thể làm gì cho nhau cả trừ những cuộc điện thoại hỏi thăm,trừ những dòng tin nhắn gửi trong yahoo mà biết chắc người ta chẳng thể nào đọc được.
    Anh ơi,khỏi bệnh mau lên nhé.
  5. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình buồn quá , dạo này SG mưa hoài ............buồn quá , ngay cả tâm sự cũng chẳng muốn viết ra , mong chờ 1 cái nick online , đấy mới nói xong , có một nick online roài , thằng ku khoá trên , chẹp không biết nó ngồi chỗ nào ....rủ nó đi chơi .
    Buồn lắm , không biết trước đây đã buồn thế này chưa ??? Không biết nữa .....
    Em đã ngoảnh mặt đi rồi và em thất bại , khi mình có nhau em chẳng nhận ra là em yêu anh đến khi thật sự không còn gì em tiếc nuối .......tiếc vì để trái tim em trong sự nghi ngờ , tiếc không còn hơi ấm của anh , tiếng cười ngọt ngào , giọng nói nhẹ nhàng mỗi khi anh nghe em nói , cũng không thể nào tâm sự với anh như trước , cái tình yêu nó giết chết tình bạn của anh và em ............. em gần như kiệt sức mất rồi , cái cảm giác mất mát .........không phải , hình như em ghen .........em ghen khiến anh mệt mỏi , tại sao em ngu dại thế , tại sao em u mê để không nhận ra tình cảm của anh .......anh đã khó khăn như thế nào .......em xin lỗi , em xin lỗi ,cho dù em có xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ phải không anh , em đã từ chối lòng tin của chính mình ........từ chối tình yêu ....em mới là đồ ngốc , ngốc nhất trên đời này .........tự hỏi ....có lẽ phải bắt đầu lại , em không biết có đủ can đảm để đi tiếp không , có đủ can đảm để yêu ai nữa hay không ........em thấy mệt lắm .....giá như em có thể khóc , khóc như cái giấc mơ của em , như thế sẽ nhẹ lòng lắm .........Phi ơi !!!!!
    Em ghét cái con bé ấy ...........em không thể nói em sẽ yêu anh mãi mãi như nó được , em thấy mình tầm thường , hoá ra em cũng như nó à ............nó nói nó thua em nhưng em thấy mình mới là kẻ thua cuộc ...........thua ngay từ khi bắt đầu yêu anh . em xin lỗi ...............xin lỗi anh .
    Được heart_on_fire sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 17/06/2004
  6. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình buồn quá , dạo này SG mưa hoài ............buồn quá , ngay cả tâm sự cũng chẳng muốn viết ra , mong chờ 1 cái nick online , đấy mới nói xong , có một nick online roài , thằng ku khoá trên , chẹp không biết nó ngồi chỗ nào ....rủ nó đi chơi .
    Buồn lắm , không biết trước đây đã buồn thế này chưa ??? Không biết nữa .....
    Em đã ngoảnh mặt đi rồi và em thất bại , khi mình có nhau em chẳng nhận ra là em yêu anh đến khi thật sự không còn gì em tiếc nuối .......tiếc vì để trái tim em trong sự nghi ngờ , tiếc không còn hơi ấm của anh , tiếng cười ngọt ngào , giọng nói nhẹ nhàng mỗi khi anh nghe em nói , cũng không thể nào tâm sự với anh như trước , cái tình yêu nó giết chết tình bạn của anh và em ............. em gần như kiệt sức mất rồi , cái cảm giác mất mát .........không phải , hình như em ghen .........em ghen khiến anh mệt mỏi , tại sao em ngu dại thế , tại sao em u mê để không nhận ra tình cảm của anh .......anh đã khó khăn như thế nào .......em xin lỗi , em xin lỗi ,cho dù em có xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ phải không anh , em đã từ chối lòng tin của chính mình ........từ chối tình yêu ....em mới là đồ ngốc , ngốc nhất trên đời này .........tự hỏi ....có lẽ phải bắt đầu lại , em không biết có đủ can đảm để đi tiếp không , có đủ can đảm để yêu ai nữa hay không ........em thấy mệt lắm .....giá như em có thể khóc , khóc như cái giấc mơ của em , như thế sẽ nhẹ lòng lắm .........Phi ơi !!!!!
    Em ghét cái con bé ấy ...........em không thể nói em sẽ yêu anh mãi mãi như nó được , em thấy mình tầm thường , hoá ra em cũng như nó à ............nó nói nó thua em nhưng em thấy mình mới là kẻ thua cuộc ...........thua ngay từ khi bắt đầu yêu anh . em xin lỗi ...............xin lỗi anh .
    Được heart_on_fire sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 17/06/2004
  7. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời...tham gia nhiều box thì chẳng nhẽ lại viết tâm sự cho từng đấy box hả zời...he he...
  8. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời...tham gia nhiều box thì chẳng nhẽ lại viết tâm sự cho từng đấy box hả zời...he he...
  9. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Hơ,vừa đến chỗ làm thì được tin : Hôm nay nghỉ .Hơ,vui thật .......
    Gọi cho anh làm vài câu thăm hỏi rồi chạy đi tới nhà bạn.Cả tuần mới có 1 ngày nghỉ hiếm hoi.Nhưng đời có nhiều thứ ko được như ý mình : Con quạ đen chạy đâu ko biết. Chán ....lại Net....Mai là thứ 7 mà phải đi học bù ngày hôm nay....lại chán......Chẳng biết làm gì nữa nhưng cũng phải chịu thôi,biết sao được.
    Hắc xì....có ai lại nói xấu mình thế nhỉ mình vốn xấu rồi có nói xấu thêm nữa cũng chẳng sao......hắc xì.....
  10. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Hơ,vừa đến chỗ làm thì được tin : Hôm nay nghỉ .Hơ,vui thật .......
    Gọi cho anh làm vài câu thăm hỏi rồi chạy đi tới nhà bạn.Cả tuần mới có 1 ngày nghỉ hiếm hoi.Nhưng đời có nhiều thứ ko được như ý mình : Con quạ đen chạy đâu ko biết. Chán ....lại Net....Mai là thứ 7 mà phải đi học bù ngày hôm nay....lại chán......Chẳng biết làm gì nữa nhưng cũng phải chịu thôi,biết sao được.
    Hắc xì....có ai lại nói xấu mình thế nhỉ mình vốn xấu rồi có nói xấu thêm nữa cũng chẳng sao......hắc xì.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này