1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    hix, hôm qua con cún con chết, hix, thương quá, nó đáng yêu thế mà, cái mặt hồng hồng, 2 cái tai hồng hồng , 4 cái chân cũng hồng hồng, thế mà hôm qua đã chết rồi thương quá
  2. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    hix, hôm qua con cún con chết, hix, thương quá, nó đáng yêu thế mà, cái mặt hồng hồng, 2 cái tai hồng hồng , 4 cái chân cũng hồng hồng, thế mà hôm qua đã chết rồi thương quá
  3. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Thời tiết này nhìn gì cũng thấy khó chịu.....nóng quá đi mất.Mấy ngày nay thời tiết như trêu người nhau vậy.Nóng không chịu được......cái nóng oi bức.Còn hơn 2 tháng nữa mới chấm dứt được những ngày hè như thế này.Lâu quá cơ....
    Hè về rồi chợt nhớ tới bạn,chẳng phải mình quen nhau vào dịp hè sao?Những lần đi chơi,những buổi đi bơi (dù có đi bao nhiêu lần nữa thì mình cũng chẳng biết bơi) thật vui vẻ.Nhưng những ngày như vậy đâu còn nữa,bạn giận mình vì mình làm cho bạn thất vọng nhưng bạn cứ giận đi.Rồi một lúc nào đó bạn hết giận và bạn sẽ hiểu..... mình tin vào điều đó.
    Trong cuộc sống có nhiều thứ ko như ý mình những cũng phải chịu.Không ai biết trước được điều gì cả....Cố mà sống cho tốt.Và bạn có chửi tớ đạo đức giả cũng chẳng sao vì tớ là như vậy đấy.Nếu thích bạn cứ nói cho nhẹ lòng bạn.
  4. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Thời tiết này nhìn gì cũng thấy khó chịu.....nóng quá đi mất.Mấy ngày nay thời tiết như trêu người nhau vậy.Nóng không chịu được......cái nóng oi bức.Còn hơn 2 tháng nữa mới chấm dứt được những ngày hè như thế này.Lâu quá cơ....
    Hè về rồi chợt nhớ tới bạn,chẳng phải mình quen nhau vào dịp hè sao?Những lần đi chơi,những buổi đi bơi (dù có đi bao nhiêu lần nữa thì mình cũng chẳng biết bơi) thật vui vẻ.Nhưng những ngày như vậy đâu còn nữa,bạn giận mình vì mình làm cho bạn thất vọng nhưng bạn cứ giận đi.Rồi một lúc nào đó bạn hết giận và bạn sẽ hiểu..... mình tin vào điều đó.
    Trong cuộc sống có nhiều thứ ko như ý mình những cũng phải chịu.Không ai biết trước được điều gì cả....Cố mà sống cho tốt.Và bạn có chửi tớ đạo đức giả cũng chẳng sao vì tớ là như vậy đấy.Nếu thích bạn cứ nói cho nhẹ lòng bạn.
  5. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Đời đôi khi rất dở nhưng vẫn phải niềm nở mà . Chấp nhận được cái dở có nghĩ là biết cho qua tất cả . Haha có cái là theo ý mình muốn đâu , muốn đi đuờng hoàng mà cũng chẳng được thôi thì đi đuờng vòng cũng đụơc có sao đâu bạn nhỉ ? Hehe cứ chửi , trách móc , rủa xả đi rồi đến lúc nào đó sẽ phải ngồi nhìn mà nghĩ lại tất cả đây , xây lên được một ngôi nhà thì lâu phá bỏ nó thì nhanh lắm . Vậy mà sao người ta ko hề tiếc nuối , người ko ta ko cần suy nghĩ , bởi cái tham vọng làm mờ mắt . Trước mắt tình nghĩa chỉ là cái khỉ khô , chẳng có gờ ram nào để tiếc nuối cả . Haha thật là chuối quá đi mất ..
  6. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Đời đôi khi rất dở nhưng vẫn phải niềm nở mà . Chấp nhận được cái dở có nghĩ là biết cho qua tất cả . Haha có cái là theo ý mình muốn đâu , muốn đi đuờng hoàng mà cũng chẳng được thôi thì đi đuờng vòng cũng đụơc có sao đâu bạn nhỉ ? Hehe cứ chửi , trách móc , rủa xả đi rồi đến lúc nào đó sẽ phải ngồi nhìn mà nghĩ lại tất cả đây , xây lên được một ngôi nhà thì lâu phá bỏ nó thì nhanh lắm . Vậy mà sao người ta ko hề tiếc nuối , người ko ta ko cần suy nghĩ , bởi cái tham vọng làm mờ mắt . Trước mắt tình nghĩa chỉ là cái khỉ khô , chẳng có gờ ram nào để tiếc nuối cả . Haha thật là chuối quá đi mất ..
  7. visaoleloi

    visaoleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mai là SN thằng bạn thân vậy mà mình phải đi học......ko chịu đâu.
    Ko chịu cũng đành chịu chứ biết làm sao được.Chẳng lẽ lại trốn trại 1 hôm à,chắc ko được vì thành tích của mình ưu tú quá rồi.Đi ko yên,ở ko đành nên chẳng biết làm sao nữa.
    Đã thế nó lại ko bật máy nữa chứ?Bật máy nên để tôi chúc mừng thằng bạn thân của mình một cái nào,để mai tôi còn biết đường mà đi chứ?
    Hẹn với 1 cơ số đứa nhưng giờ mình mới nhớ mình phải đi học nên lại lỗi hẹn rồi.Chịu thôi.
  8. visaoleloi

    visaoleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mai là SN thằng bạn thân vậy mà mình phải đi học......ko chịu đâu.
    Ko chịu cũng đành chịu chứ biết làm sao được.Chẳng lẽ lại trốn trại 1 hôm à,chắc ko được vì thành tích của mình ưu tú quá rồi.Đi ko yên,ở ko đành nên chẳng biết làm sao nữa.
    Đã thế nó lại ko bật máy nữa chứ?Bật máy nên để tôi chúc mừng thằng bạn thân của mình một cái nào,để mai tôi còn biết đường mà đi chứ?
    Hẹn với 1 cơ số đứa nhưng giờ mình mới nhớ mình phải đi học nên lại lỗi hẹn rồi.Chịu thôi.
  9. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười lắm ........ nhưng đói bụng quá , định về hồi chiều nhưng nhà lại có khác , trổ tài nấu nướng xong thì lại ngán đến tận cổ , chả mún ăn nữa , chạy ra Net , thấy có người wen , gọi mãi chả thấy ừ hử gì , hông bít bị làm sao , hà hà .........thèm túm cổ ai đó nói cho họ biết chuyện buồn cười của mình ......thèm một lời khuyên , thèm ............ôi , quán Net có mỗi mình ta .
  10. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười lắm ........ nhưng đói bụng quá , định về hồi chiều nhưng nhà lại có khác , trổ tài nấu nướng xong thì lại ngán đến tận cổ , chả mún ăn nữa , chạy ra Net , thấy có người wen , gọi mãi chả thấy ừ hử gì , hông bít bị làm sao , hà hà .........thèm túm cổ ai đó nói cho họ biết chuyện buồn cười của mình ......thèm một lời khuyên , thèm ............ôi , quán Net có mỗi mình ta .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này