1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Mày muốn một mình , ừ như thế cũng được . Mày cứ suy nghĩ , cứ nghiền ngẫm tao luôn ở bên mày . Dù mày ko nói nhưng tao biết , biết tất cả . Thương mày nhưng tao ko thể giúp gì cho mày , tao tin rằng mày sẽ vuợt qua được phải ko nào ? Cố lên nhé bạn yêu !!!! hãy luôn cười dù như thế nào chúng mình sẽ cùng nhau vuợt qua nhé !!.
    .. Tao đã làm được , đã trải được lòng mình điều mà tưởng như khó nhất . Tao đã làm được rồi đấy , ko có gì là ko thể làm được chỉ cần có niềm tin . Nó nằm trong tay chính mình đó , hãy can đảm một lần thôi sẽ thấy lòng nhẹ nhàng . Đừng dấn sâu thêm vào nó nữa ,bạn cứ tìm kiếm " cái ấy " cho bạn . Nhưng nếu như ko thể bạn hãy về là chính mình bạn nhé ! Tớ thấy thật sự vui nếu như luôn nhìn thấy bạn mỉm cười hạnh phúc .

  2. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Mày muốn một mình , ừ như thế cũng được . Mày cứ suy nghĩ , cứ nghiền ngẫm tao luôn ở bên mày . Dù mày ko nói nhưng tao biết , biết tất cả . Thương mày nhưng tao ko thể giúp gì cho mày , tao tin rằng mày sẽ vuợt qua được phải ko nào ? Cố lên nhé bạn yêu !!!! hãy luôn cười dù như thế nào chúng mình sẽ cùng nhau vuợt qua nhé !!.
    .. Tao đã làm được , đã trải được lòng mình điều mà tưởng như khó nhất . Tao đã làm được rồi đấy , ko có gì là ko thể làm được chỉ cần có niềm tin . Nó nằm trong tay chính mình đó , hãy can đảm một lần thôi sẽ thấy lòng nhẹ nhàng . Đừng dấn sâu thêm vào nó nữa ,bạn cứ tìm kiếm " cái ấy " cho bạn . Nhưng nếu như ko thể bạn hãy về là chính mình bạn nhé ! Tớ thấy thật sự vui nếu như luôn nhìn thấy bạn mỉm cười hạnh phúc .

  3. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nóng dã man , cứ bước chân ra đường là y như đang lên lò quay ấy , khiếp lên được. Về đến nhà thì cũng chả kém phần long trọng , mình toàn trốn vào cái siêu thị gần nhà hoặc hàng sách cho mát ( he he ) ..trong đó có máy lạnh đến tối mớ thèm vác cái mặt về ...lấy cớ đi thư viện , rồi học cả ngày ở lại trường luôn ..thế là tắt mấy cái loa rè ...mong bà về nhanh cho mình thoát nợ ...đến khổ
    Hôm nay tưng tửng lại đi gửi mail cho anh iu mới sợ chứ ..hôm nay là 21/6 chắc đến ngày này năm sau nó mới đọc được ấy chứ lại ( lười lên net kinh khủng ) . Ghớm được ngày , vừa ngồi quán net có máy lạnh , mát đến tận xương nên mới dễ tính thế đấy ..... Lúc nãy định gọi cho thàng bạn thân sờ thiết mà quên béng mất số dđ của nó , quên đâu chả quên , quên ngay hai số cuối mới đau , thế là thôi , chả gọi nữa , bạn ấy dạo này bức xúc lắm nhưng vì ở xa nhau nên cũng chả biết làm gì . có mỗi cái số của nó cũng quên ..... nó coi mình là bạn thân kể cũng tội nó ... ...
    CHẹp chẹp .... tối nay lại xem bóng đá , lại cá độ rồi .....hờ hờ ...anh yêu dấu của em ....thắng đi cho em được chầu nữa .....iu Anh của em nhất
  4. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nóng dã man , cứ bước chân ra đường là y như đang lên lò quay ấy , khiếp lên được. Về đến nhà thì cũng chả kém phần long trọng , mình toàn trốn vào cái siêu thị gần nhà hoặc hàng sách cho mát ( he he ) ..trong đó có máy lạnh đến tối mớ thèm vác cái mặt về ...lấy cớ đi thư viện , rồi học cả ngày ở lại trường luôn ..thế là tắt mấy cái loa rè ...mong bà về nhanh cho mình thoát nợ ...đến khổ
    Hôm nay tưng tửng lại đi gửi mail cho anh iu mới sợ chứ ..hôm nay là 21/6 chắc đến ngày này năm sau nó mới đọc được ấy chứ lại ( lười lên net kinh khủng ) . Ghớm được ngày , vừa ngồi quán net có máy lạnh , mát đến tận xương nên mới dễ tính thế đấy ..... Lúc nãy định gọi cho thàng bạn thân sờ thiết mà quên béng mất số dđ của nó , quên đâu chả quên , quên ngay hai số cuối mới đau , thế là thôi , chả gọi nữa , bạn ấy dạo này bức xúc lắm nhưng vì ở xa nhau nên cũng chả biết làm gì . có mỗi cái số của nó cũng quên ..... nó coi mình là bạn thân kể cũng tội nó ... ...
    CHẹp chẹp .... tối nay lại xem bóng đá , lại cá độ rồi .....hờ hờ ...anh yêu dấu của em ....thắng đi cho em được chầu nữa .....iu Anh của em nhất
  5. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Ngày giết sâu bọ có khác,mới sáng dậy đã tận diệt chúng nó rồi.Mình truy quét sâu tới 2 lần lận mà chẳng biết có chết con sâu nào ko ?Ăn bát rượu nếp vào mà mồ hôi cứ thi nhau tuôn,dã man kinh khủng.....nóng chết được.
    Nhưng cũng phải chịu thôi,ngày toàn dân diệt sâu mà......nóng quá.........
  6. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Ngày giết sâu bọ có khác,mới sáng dậy đã tận diệt chúng nó rồi.Mình truy quét sâu tới 2 lần lận mà chẳng biết có chết con sâu nào ko ?Ăn bát rượu nếp vào mà mồ hôi cứ thi nhau tuôn,dã man kinh khủng.....nóng chết được.
    Nhưng cũng phải chịu thôi,ngày toàn dân diệt sâu mà......nóng quá.........
  7. hoangtudatinh

    hoangtudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết cái tuần này là tuần gì nữa mà chán thế. Đội Ý yêu quý của mình thì đã không qua được vòng loại . Làm báo cáo thì cũng không ra làm sao cả, suốt ngày bị trả lại, mà có phải là tại báo cáo của mình nó không chất lượng đâu cơ chứ, toan giáo trình xịn paste vào vậy mà, toàn những lí do vớ vẩn như là đánh sai lỗi chính tả, Hehê, cũng tại mình toàn hoạt động vào ban đêm nên là không tránh khỏi sai sót, nhưng mà... Thầy giáo cũng phải thông cảm là đang có Euro chứ nhỉ, mình đã tranh thủ lúc chớ có bóng đá để đánh bài mà. Hừ ! lần này mà bị trả lại nữa thì nhất đinh là không thèm nộp nữa,
    Thôi dù sao thì nhưng thiên taig thường hay có sự khởi đầu khó khăn, nên là mình cũng không thèm để ý đến chuyện đó nữa.
  8. hoangtudatinh

    hoangtudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết cái tuần này là tuần gì nữa mà chán thế. Đội Ý yêu quý của mình thì đã không qua được vòng loại . Làm báo cáo thì cũng không ra làm sao cả, suốt ngày bị trả lại, mà có phải là tại báo cáo của mình nó không chất lượng đâu cơ chứ, toan giáo trình xịn paste vào vậy mà, toàn những lí do vớ vẩn như là đánh sai lỗi chính tả, Hehê, cũng tại mình toàn hoạt động vào ban đêm nên là không tránh khỏi sai sót, nhưng mà... Thầy giáo cũng phải thông cảm là đang có Euro chứ nhỉ, mình đã tranh thủ lúc chớ có bóng đá để đánh bài mà. Hừ ! lần này mà bị trả lại nữa thì nhất đinh là không thèm nộp nữa,
    Thôi dù sao thì nhưng thiên taig thường hay có sự khởi đầu khó khăn, nên là mình cũng không thèm để ý đến chuyện đó nữa.
  9. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Biết nói làm sao nhỉ?Sáng chưa mở mắt đã thấy nóng rồi,trời với chẳng đất.Đi làm với cái giời này thì điên hết biết.Vậy mà có những người phây phây ngoài trời giữa cái nắng nóng này,mình cũng thấy mệt thay cho họ.
    Đã thế giữ trưa lại mưa chứ,mưa to nhưng mưa xong thì oi ko chịu được.Lúc chưa mưa thì mong 1 cơn mưa nhưng mưa rồi thì lại nghĩ đừng mưa có lẽ tốt hơn.Oi kinh khủng và mang vào giấc ngủ những điều khó chịu.
    số của mình cũng chỉ đến thế là cùng.Đi làm về chui vào Net định gửi tin nhắn cho mấy đứa bạn nhưng YM ở chỗ mình ko vào được,chuối thế ko biết.
    Nhưng cũng coi như là đã qua 1 ngày,vẫn tự an ủi bản thân rằng là : chỉ còn 5 ngày nữa thì được lãnh lương.Cứ nghĩ tới chuyện ấy thì cũng mát đi được đôi chút.
    Được congai19 sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 25/06/2004
  10. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Biết nói làm sao nhỉ?Sáng chưa mở mắt đã thấy nóng rồi,trời với chẳng đất.Đi làm với cái giời này thì điên hết biết.Vậy mà có những người phây phây ngoài trời giữa cái nắng nóng này,mình cũng thấy mệt thay cho họ.
    Đã thế giữ trưa lại mưa chứ,mưa to nhưng mưa xong thì oi ko chịu được.Lúc chưa mưa thì mong 1 cơn mưa nhưng mưa rồi thì lại nghĩ đừng mưa có lẽ tốt hơn.Oi kinh khủng và mang vào giấc ngủ những điều khó chịu.
    số của mình cũng chỉ đến thế là cùng.Đi làm về chui vào Net định gửi tin nhắn cho mấy đứa bạn nhưng YM ở chỗ mình ko vào được,chuối thế ko biết.
    Nhưng cũng coi như là đã qua 1 ngày,vẫn tự an ủi bản thân rằng là : chỉ còn 5 ngày nữa thì được lãnh lương.Cứ nghĩ tới chuyện ấy thì cũng mát đi được đôi chút.
    Được congai19 sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 25/06/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này