1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Lá đã ... quá khen. Triết lý và suy nghĩ nhiều có lẽ là do "người đọc" đấy đúng không? Chị chỉ viết về cuộc sống xung quanh, vì những lãnh vực khác có biết gì đâu mà viết . Chị viết chủ yếu là để tập viết thôi, câu cú thì lổm chổm, vừa viết vừa tra từ điển muốn chết luôn (dzụ này hơi giống Thuyền he he). Nếu có gì nữa thì một trêu người, mười cười ta, tranh thủ thêm vài ba lời nhắn nhủ

  2. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Theo em hiểu, và cũng đồng ý với Lá, rằng mình nên giữ gìn và trân trọng những kỷ niệm cho dù vui hay buồn. Tuy nhiên kỷ niệm thuộc về quá khứ rồi em nghĩ mình không nên để nó "tươi roi rói" như anh viết hôm trước vậy. Anh cần đem nó ra phơi khô (thật khô nhé không sẽ bị nổi mốc đó hihi), xong rồi gói thật kỹ lại và cất vào chổ nào kín kín. Lá cũng đã dặn anh thế mà, phải cất thật kỹ có phải không Lá?
    (Nói mới nhớ, mình cũng cần lôi cái mớ kỷ niệm ra phơi nắng đóng thùng, rồi chất lên gác xép )
  3. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    TO Lathu777!
    OK! Có các Mod đây - chuyện gì vậy cà, Híc! SHOCK giống như ... SURGE (HO) phải không? Từ từ nói hay là cứ PM cho các Mod Thuyen, Lan, Pearl, để rồi ta tính tiếp.
    MẾN!
    Chú ý: không thấy hình con bọ cánh cứng của Lathu!
  4. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    @ EM Small_porcupine ặI!
    Hưc! ''Lẵ thuyỏt Trò chặĂi'' 'ặỏằÊc dỏĂy cho Master ỏằY nhiỏằu ngành lỏm 'ó, HiHi! Anh không biỏt chuyỏằ?n gơ 'Âu!
    @ EM FamilyPearl ặI!
    Hôm nào Anh Em mơnh ra Nhà thỏằ Đỏằâc Bà ... xem ngặỏằi ta chia tay nha!
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi ...bạn tri kỷ ơi , em nhớ mệnh Hoả có nhiều mệnh khác nhau mà
    Sơn Đầu Hoả ( lửa trên núi )
    Thiên Thượng Hoả * lửa trên trời )
    Em là thiên thượng hoả ..hihi là ánh nắng mặt trời ấm áp , là sự sống trên thế gian
    Nhưng xa thì tốt , gần bị thiêu cháy ..không ai đến gần được ..hihiLuôn là một điều bí ẩn nhất mà loài người luôn muốn khám phá và tìm hiểu .Lúc ấm áp , lúc nóng rực người
    Bạn tri kỷ mà biết em sinh giờ nào thì em phục sát đất luôn đó .một giờ sinh chỉ có người thân biết ..
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    huhu, lỏĂi tỏãng cho mỏằ-i 'ỏằâa "ba hoa" rỏằ"i, không thưch thỏ 'Âu huhuhu
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hahaha, Thuyen doc bai Mommy, hong nhịn đuoc phá ra cuoi xém té khỏi ghế đây ....
    PHải công nhận, mấy cô trong box này có tư tuong và cách viết đọc ... lên giảm stress ghê ....
    Mommy ơi, vậy thay vì phơi khô, mình có thể cho "kỷ niệm" vô trong freezer đông lạnh tránh mốc hông vậy ? Có gì cần thì mang kỷ niệm ra xả đá, tuoi roi rói như thủa mới có kỷ niệm vậy . Chớ ... phơi khô thì đúng là tránh mốc, nhưng ... lỡ cần thì đồ khô chắc hết còn tuoi như anh Thanh viet quá .
    Tình hình là, xã hội thời nay cũng vật đổi sao dời lắm . Lỡ biết đâu ngày nào đó anh Thanh bị vợ bỏ ,rã cánh tan đàn . Ui chu choa, luc đó anh Thanh chỉ viec mang mớ kỷ niếm ra từ freezer, xả đá là .. xong ngay hén . hahaha
    (chọc anh Thanh 1 tí, đừng giận em đó nha anh hehehe)
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Tỏằô dỏĂo "ba hoa" mà anh Thanh anh Lan vỏĂch ra 'ó, anh het dĂm post bài tỏãng ai trên 1 bong hoa cỏÊ 'ó nha ...
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Tặng 3 hoa mà không tặng con chích chòe thì tớ chẳng sợ. Hehe .
    Mà có tặng thế tớ cũng hổng sợ, vì 3 hoa + tớ = 4 hoa and more rồi còn gì (hoa tay, hoa chân)
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Chưa cần em khuyên thì anh đã đang sở hữu một hòm kỷ niệm đấy nhé. Này những lá thư với các màu mực, viết bằng bút sắt, trên nhiều loại giấy. Với thư của bạn nam thì giấy viết thư là những tờ giấy học xé nham nhở, thậm chí có người còn xé cả một tờ mà một mặt giấy là một bài ghi giảng. Giấy viết thư của bạn gái thì chu đáo hơn, đó là những tờ giấy Pơ-lua mầu hồng nhạt, với bốn cạnh giấy viền đăng ten hoa, có những lá thư giờ vẫn còn nguyên một cách hoa đã héo khô. Thư của bạn gái bao giờ cũng kèm TB tức tái bút. Ngoài những lá thư là một số món quà sinh nhật mà hầu hết đều do họ tự làm hoặc là bưu thiếp có hình con tàu trắng mặt biển xanh.
    Tất cả những lá thư ấy anh đem cất vào một chiếc thùng gỗ trong có chứa mấy gói chống ẩm. Thi thoảng anh vẫn mang những kỷ niệm của mình ra ngắm nghía rồi ngồi cười thầm. Con gái anh thấy bố như thế nên nó cứ đi qua đi lại, thỉnh thoảng liếc nhìn anh một cái xem chừng như bố nó chuẩn bị tẩu hỏa nhập ma tới nơi. Còn bà xã anh đôi khi hay gạ gẫm cho em xem với rồi bình phẩm thư cô này hay thư cô kia không hay, cô này sao tình cảm quá thía sao hồi đó không lấy người ta đi he he...
    Dưới đây là bằng chứng "sống" nhé:
    [​IMG]
    @Linh Khê này, anh vẫn giữ mọi kỳ niệm cũ đấy mà có cái gì conflict với hiện tại đâu?
    @ Và LÁ nữa, anh vẫn giữ hết mọi thứ đấy thôi, đâu có vứt bỏ cái nào đi, kể cả là những kỷ niệm buồn.
    Vậy là, tưởng Mommy nói như vậy tưởng chỉ để giỡn chọc anh nhưng ai dè mọi cái đúng y như thật. Chỉ có khác là không cho vô tủ lạnh tránh mốc thôi.
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 14/09/2007

Chia sẻ trang này