1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    @Linh Khê này, anh vẫn giữ mọi kỳ niệm cũ đấy mà có cái gì conflict với hiện tại đâu
    Thế anh sang đây chia sẻ với bọn em đi, dài đến 7 trang rồi đó ..hihi em cũng giữ một số kỷ vật của bạn bè và người thân ..toàn những đồ ngộ nghĩnh lắm lắm ý ..hihi
    http://www9.ttvnol.com/forum/tamsu/949733.ttvn
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh Thanh giữ gìn kỷ niệm của nguoi yêu cũ, còn mình thì .... khác hẳn .
    Kỷ vật cất trong ... ngăn kéo cabinet duới nhà bếp là một lá thư tình viết rất là hay và uot át . Chữ mực tím, viết trong khổ giấy học trò đen đen , loại giấy bên VN đó nha . Thư tình xếp rất đẹp, trong phong thư giấy cũng đen đen loại recycled nhiều lần bằng công nghệ không mấy tân tiến bên quê huong của mình .
    Thư tình đó , nguoi viết là một nguoi con trai . Anh ta sống ở Saigon . Còn nguoi nhận thì là .... , bạn gái của mình khi đó .
    Trong lá thư, nguoi con trai nhắc lại những lời bạn gái của Thuyền thốt ra nhung khi ân ái với chàng ta . Đọc những lần đầu lòng quặn đau vì bị lừa dối . Cũng là nhugn kiểu cách nàng ta cung hay thốt ra khi chăn gối với mình . Nhung khi chia ta rồi, lòng chả còn gì nua thì moi khi đọc lại lá thư, lại cảm thấy cảm phục tài .. "cua gái" viết thư tình của con trai bên VN . Thảo nào mà cô nàng bạn gái của mình không gãy đổ cái rụp và lén lút sau lưng mình khi đó .
    Anh Thanh giữ để trân trọng kỷ niệm đẹp, kỷ niếm buồn, kỷ niệm vui .
    Còn mình thì khi lấy lá thư đó đi khỏi nhà nàng, mình quyet giữ nó để tự răn mình , răn mình đừng yếu lòng vì ánh mắt vì giọt nuoc mắt vắn dài trên phone của nàng mà lại quay về với nàng để tự mình khổ mình nua .
    Lá thư viết hay và lang mạn lắm . Thuyền đua cho các cô khác xem, cô nào cung bảo là : "wow, thư viết hay và touched quá" .
    Lá thư 3 trang ruoi . Chỉ có thòng 1 câu TB ở cuoi thư . Đại khái là "mong em bảo lãnh anh sang Mỹ diện vợ chồng, anh thề sẽ suot đời làm lụng lo lắng cho mấy mẹ con của em (ex gf của Thuyền có 2 đua con riêng với chồng truoc, chồng truoc qua đời rồi, nàng ta là góa phụ) . Chân tình của anh, xem em đừng coi thuong và khi phụ , anh hứa .... hứa ..."
    Lá thư đó, Thuyền lấy luôn dù nàng ExGf năn nỉ xin lại , nhung cũng nhất quyết không trả lại . Thuyền bảo : "Em thiếu nợ anh nhiều lắm đó . Anh lấy cái này của em đi để giúp em đừng đọc những lời này nữa . Xem như là trả nợ cho anh một đoạn ân tình mà anh là nguoi thua thiệt" .
    Thế là xong . Chả bùn cũng chả vui . Trong cái rủi có cái may . May là chia tay sau khi biết rõ ràng . Rủi là .... giá chi mình đừng để cô nàng về VN 1 mình . Con gái bên Mỹ khi về VN, họ thật là yếu lòng và dễ bị dụ .
    Như nghe nàng exgf nói về lý do bội bạc với mình thì .. tất cả chỉ là ham vui đi choi theo đám bạn gái để rồi rơi vào vòng tay của một chàng bên đó mà đầu óc cứ lơ mơ như nửa tỉnh nửa say . Nàng bảo sau này , đám bạn bảo nàng là nàng bị họ gài nửa viên thuoc lắc chi đó vô lon coke o vũ truong, thế là trao tuốt ...
    Anyway, lý do gì thì cũng là duyen nợ dứt thôi nhỉ . Lá thư của nguoi tình nàng viết cho nàng vẫn còn đây . Và vinh vien nàng khong dám gặp lại mình nữa . Có lẽ, shame và ân hận vẫn đọng lại ở nàng .
  3. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em dành gần 2 tiếng để đọc hết 11 trang tâm sự của các anh chị trong box kĩ sư. Vào đây lại gặp chị Linhkhuê, chị lathu777 và anh Songtương77. Tặng mỗi anh chị một bônghoa nè (mỗi ng một bông thôi nha) đừng có trách em tặng "ba hoa "đó.
    Và tặng tất cả những anh chị còn lại mỗi ng cũng một bông hoa nè... hihihi.
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
  4. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Sao có người "kiên nhẫn" thế nhỉ ? tớ mới đọc có 1 dòng đã ngủ gục rồi
    hehehehe
  5. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Có khúc nào hay lãng mạn mà post lên đây được không thì post nhé Thuyền, cho mọi người cùng học hỏi hihi. Còn những câu thề, lời hứa thoảng gió bay như này mommy đã được nghe nhiều rồi, nghe từ thời còn ở trong bụng mẹ cơ ...
    Chết cha dzậy hả, hông biết mommy có bị gài thuốc gì không mà sao cả năm nay đầu óc cũng cứ lơ mơ nửa tỉnh nữa say vậy hu hu
    Hồi trước đọc bên chuyện tình mommy nhớ Thuyền nói mượn tạm thư của cô ấy thôi sau này sẽ gửi trả lại mà . Vậy bi giờ Thuyền quyết định .... quỵt luôn lá thư tình của người ta à?
    Ừ đọc các bài viết của Thuyền trên diễn đàn mommy cũng thấy Thuyền có vẻ yếu lòng đấy, nhất là với phụ nữ , thi thoảng cũng thấy Thuyền cố cương lên một chút xíu, nhưng rồi lại ... ỉu xìu. Cố lên nào Thuyền ơi, cho dzợ nó nhờ
    Đùa đấy, nhưng thật đấy nhé, đàn ông con trai mà cứ yếu lòng vì phụ nữ, thì các bà vợ cứ phải khổ đấy.
  6. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Anh này ... thừa nước đục thả câu gì mà đem ra khoe quá trời đất luôn ... những nét chữ đẹp bay ****, một tâm hồn nghệ sĩ bồng bềnh lãng mạn, một thời ... oanh liệt hi hi, một đứa con gái yêu, một bà xã thật dễ thương ... Em đang ghen tị đây ...
    Bà xã anh dễ thương thật đó, lâu lắm mới được nghe anh nhắc về chị ấy, anh kể thêm nữa đi hi hi
  7. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đang tưởng tượng cảnh Thuyền phá ra cười xém té khỏi ghế, không biết trông nó như thế nào nhỉ ???
    Thuyền ơi, kỷ niệm của Thuyền nếu cất trong tủ lạnh... lỡ gặp sự cố gì đó, máy tủ lạnh hư chẳng hạn hay mất điện v.v... thì nó sẽ tan và chảy tè le ra thì làm sao? Tốt nhất là phơi khô Thuyền à
    Nếu lỡ giữa đường gãy gánh, thì ta lại cám ơn ông trời đã ban cho ta thêm một mớ kỷ niệm nữa (he he), lại đem phơi khô, đóng gói, chôn ở đâu đó (chứ vác theo chắc nặng à) rồi lại lên đường đi tìm ... kỷ niệm mới.
    Nói nhảm chút cho đỡ buồn ngủ ...
  8. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nhím nè ... bữa nay mới thấy cái title mới của Nhím, em tính đi tìm hạnh phúc ở đâu dzị, cho chị đi theo với nhe he he
    Theo chị, hạnh phúc chỉ đơn giản là một thứ cảm xúc ngay tự trong mỗi người thôi Nhím à. Mà cảm xúc là tài sản riêng của mỗi người, và do người đó toàn quyền quyết định.
    Hạnh phúc là thứ cảm xúc khi ta có được những gì ta mong muốn. Còn ta muốn gì thì ... có trời mới biết he he. Đối ngược với hạnh phúc là sự thất vọng. Cảm giác thất vọng là kết quả của sự khác nhau giữa cái ta mong muốn và thực tế. Do vậy ta có phương trình sau:
    Thất vọng = KHÔNG Hạnh Phúc
    Thất vọng = Mong muốn - Thực tế

    Nhím giải thử xem nào
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Đừng vò nát thư em
    (Anna _akamatova)
    Anh thân yêu đừng vò nát thư em
    Hãy kiên nhẫn đọc đến tận cùng anh nhé
    Em đã chán làm người xa lạ
    Chán vật vờ trên bước đường anh.
    Đừng nghi ngờ em đừng giận đừng buồn
    Em là của anh là người yêu anh mãi
    Không phải lọ lem chẳng phải là công chúa
    Em cũng không phải là tu sĩ nữa rồi
    Em giản đơn mặc áo bạc màu
    Trong đời thường đi giày vẹt gót
    Nhưng vẫn như xưa với vòng tay xiết chặt
    Vẫn kinh hoàng trong đôi mắt mở to
    Anh thân yêu đừng vò nát thư em
    Đừng khóc vì sự dối lừa thánh thiện
    Trong hành trang nghèo chỉ giầu nước mắt
    Tận đáy lòng mình anh hãy giữ thư em .
    Anh àh ...nhớ nhé anh ...dù anh chỉ đọc bức thư của em có một lần dù sau đó anh có thể đốt nó đi , nhưng em xin anh cũng như tất cả những người đàn bà khác trên đời này hãy kiên nhẫn đọc đến tận cùng anh nhé ...và ,,,,abc...abc ..xyz ...xyz
    ..
    Đấy mẫu thư tình yêu đó cả nhà ạ .
    Nếu cả nhà muốn viết thư tình hay , muốn người đó đọc không thể không yêu mình , không thể không quay lại với mình , và không thể xa mình ,em cho cả nhà vài vũ khí ..hihi như viết tập bài làm văn đó hồi ngày xưa đi học đó .
    B1 :Viết tình cảm , viết về những gì chỉ có hai người biết với nhau mà không có ai biết .
    ( như cộng ngày sinh của Anh , chị chia đôi thành một ngày sinh chung của hai người )
    Anh 1-1-1977
    Chị 29-11-1977
    =30-12-1977 sau đó chia đôi = 15/6 ( ngày sinh nhật chung của cả hai người)
    B2 :Nếu có một mật mã riêng thay cho các chứ ( a, b, c) giữa hai người thầm quy ước , bức thư mới trở nên đặc biệt.
    B3: Phải tỏ ra thực sự cao thượng trong sự gen tuông
    đại loại như câu của Puskin đó
    Cầu anh/ em được người tình như tôi đã yêu em ..
    Hihi ( chẳng ai yêu anh / em bằng tôi được )
    Và nhớ là chúc người ta hạnh phúc
    Và chỉ cần người ta nhớ là , người ta vẫn còn sống giữa một trái tim
    Nếu là con gái gửi cho người đó một nụ hôn đóng dấu trên bức thư Nếu là con trai gửi cho ..cái gì đó ..dễ gây cảm xúc nhất đó
    Hihi đảm bảo anh /chị sẽ thành công khi viết thư tình.
    Viết thư tình là cả một nghệ thuật đó ạ, chúc cả nhà thành công
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thuyền tính chép cả bài thơ lên đây đó chứ, mommy. Nhưng ngộ lỡ anh chàng kia vô tình đọc đuoc lá thư đó thì sao nhỉ . Nhất là biết đâu lỡ chàng ta hiện giờ đang sống chung với exgf của Thuyền thì sao .
    Nhưng mấy chàng bên VN, họ .. họ "hưa" khéo lắm mommy à . Thuyền đọc lá thư mà còn mềm lòng nữa huong chi là ex-gf của Thuyền .
    Thôi đuoc rồi, để ngày mai, Thuyền sẽ đăng vài đoạn của lá thư đó lên . Nó không nghe sến, mà nghe chân tình lắm nha ...
    mommy lên chức mẹ bao năm rồi mà vẫn còn hông biết bị chồng gài thuốc gì sao ? hahaha Xem ra, ông xã của mommy lợi hại đó nha . Giá biết thuốc đó mua ở đâu gần gần trong dallas này, chỉ chỗ đặng Thuyền đi mua rồi chuốc đại cho 1 cô trong ttvnol này .. uống thử xem sao . hahaha
    Có biết cô nàng ớ đâu đâu mà trả lá thư . Mất liên lạc với nàng ta gần 5 năm nay rồi . Sau khi chia tay, nàng bỏ đất Odessa (giới làm nail hay gọi thành phố đó là Ôi Xót Xa), thành phố nhỏ cach dallas mình 6 tiếng xe hơi phia Tây đó mommy . Nàng dọn xuống Houston, xứ đông nguoi việt tấp nập . Rồi quen với một ông kia hơn nàng đúng 2 con giáp . Ông ta cũng có 1 đàn con ... đông hơn cả 2 đứa con của nàng . Có own vài cái nhà hàng VN . Hai nguoi làm đám cuoi, nàng có gui thiệp hồng lên Dallas mời Thuyền nhưng Thuyền hông đi . Nhớ lúc đó là khoảng gần halloween, tuc là tháng 10 .
    Rồi biết sao hông . Hai tháng sau đó , luc gần noel, chợt nhận 1 cú phone của nàng hỏi thăm suc khoe tình hình ect . Rồi nàng bảo là
    - Sao đêm Xmas mà anh hông đi đâu vậy ? Ở 1 mình hông thấy buon sao ? Sẵn đây em cung đang ở 1 mình, hay là em chạy xe len dallas gặp anh và đi ăn cho đỡ buồn nha ...
    Giật mình, Thuyền thắc mắc :
    - Ủa, chồng em đâu ? ANh tuong em làm đám cuoi cách đây vài tháng mà .. !! ?
    Cô nàng im lặng khá lâu rồi nói :
    - Chồng em đi về VN rồi . Em lấy ổng rồi mới biết là ổng có vợ bé ở Saigon và cung có một đàn con bên đó . Giờ thì em ... phải lo luôn cho mấy đứa con của ổng bên Mỹ này . Và chăm lo mấy nhà hàng của ổng nữa .
    Anyway, tất nhiên là hôm đó Thuyền từ chối . Viện cớ là cô nam quả nữ và nhất là nàng là gái có chồng . Thế là xong . Cô nàng không bao giờ liên lạc nữa . Một dạo đổi phone mới , Thuyền lật lại các số contact cũ , phone thử xem có còn valid hông thì mới chuyểN qua phone mới . Khi phone vô số cell của nàng thì mới biet nàng đổi số phone rồi .
    Mât lien lạc luôn từ cái đêm Noel trò chuyện phone lần cuối với nàng ấy .
    Một cuộc tình, nếu có chăn gối, đúng là khó mà quên đuoc . Là kỷ niệm hằn lên da thịt của mình . Nhưng rồi thời gian cũng làm vết hằn đó phai mờ dần đi ... Hông hiểu là vết hằn bên nàng giờ có phai đi giống như bên mình hông nhỉ ! Nhưng tình đó, đúng là phải mất gần 3 năm mới trở lại normal .
    Thì mai mốt có vợ sẽ cuong quyết cứng rắn với phụ nữ mà, đừng lo ...
    Nói chứ , khi cần cuong quyết, Thuyền cũng cuong quyết lắm đó nha . Bằng cớ là Thuyền chôm lá thư và cuong quyet chia tay đó, hông thấy sao ?

Chia sẻ trang này