1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    4 bông còn lại, anh Thanh, anh Lan, em Nhím Con, chị Mommy, em FamilyPearl, em nightladyhp, anh Halai, vân vân ..... Trời ơi, box ky su đông nhu vậy mà tat cả mọi nguoi share 4 bông hoa còn lại .
    Anh ghẹo Ngọc Thúy 1 tí chứ hông có dám đòi hỏi nhiều vậy đâu nha .. hihihi
    Ah, lý lịch trích chéo cúa em hơi vắn tắt . Sao thiếu phần .. phần tình trường status vậy em ? Có nguoi yêu chua ? Mấy mối tình rồi ? Hiện trạng ra sao ? Chồng con gì chưa (nhìn hình thì chắc là chưa rồi) ? hehehe
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 15/09/2007
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Mommy có hạnh phuc gia đình wá xá rồi mà còn đòi đi chung với Nhím Con nữa nha .
    Nhím ơi, anh có đọc 1 bài báo . Bài đó viết bởi một nguoi phụ nữ ly dị tổng cộng trên 10 lần . Bà ta bảo, "hạnh phúc không thể đi tìm đuoc, mà tự mình xây dựng nó thôi" . Suốt đời bà ta đi tìm hạnh phúc, lấy hết nguoi này ly dị rồi lấy nguoi khac . Hơn nủa đời nguoi, bà dừng lại ở ông chồng cuối cùng mới khám phá đuoc chân lý đó .
    Phuong trình cúa cô Mommy:
    Thất vọng = ! (hạnh phúc)
    Thất vọng = mong muốn - thực tế
    ===> !(hạnh phúc) = mong muốn - thuc tế
    ===> hạnh phúc = thực tế - mong muốn

    Khi làm bài toán trừ, phải biết rõ ràng "thực tế" cũng như "mong muốn", tức là phải quantify đuoc và finite nó .
    Suy ra, muốn có hạnh phúc, em phải biết "thực tế" em đang có gì và em cũng phải biết rõ ràng là em đang mong muốn gì đó, Nhím Con . . Tuc là, hạnh phúc là biết mình đang có gì và mình đang muốn gì ! That''s it ! Lý luận của dân kỹ sư đó hén .. hehehehe
    Thực tế là em Nhím thông minh, nói chuyen có duyen lắm nha . Giống giống mấy cô giảng dạy viên trên đại học . Lại professional nghề nghiệp ổn định . Hông thất nghiệp . The best of the best . Tại cô ta đuoc chọn trong số rất là ít nguoi để đi học gì gì ở Saigon đó (tuong tác quốc tế , hoc bổng ect ...) . À , thêm nữa, em Nhím hát rất hay (ie. giọng hay)
    Mong muon của em Nhím, hihhi, quote lời Mommy : "có trời mới biết đuoc" hahahaha
    Chọc Nhím con 1 tí, thôi bỏ chạy hông thôi sù lông bắt tên thì chết chắc .
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    Anh Thanh giữ gìn kỷ niệm của nguoi yêu cũ, còn mình thì .... khác hẳn .
    Kỷ vật cất trong ... ngăn kéo cabinet duới nhà bếp là một lá thư tình viết rất là hay và uot át . Chữ mực tím, viết trong khổ giấy học trò đen đen , loại giấy bên VN đó nha . Thư tình xếp rất đẹp, trong phong thư giấy cũng đen đen loại recycled nhiều lần bằng công nghệ không mấy tân tiến bên quê huong của mình .Thư tình đó , nguoi viết là một nguoi con trai . Anh ta sống ở Saigon . Còn nguoi nhận thì là .... , bạn gái của mình khi đó .
    Không đúng logic về tâm lý con người cũng như về cách viết của con người khi viết lá thư tình .
    Một người đàn ông yêu một người đàn bà đã có hai con ..ước chừng người đàn ông này trên 30 tuổi .
    Người đàn ông này không thể dùng bút mực tím để viết , anh ta có thể viết bằng bút bi đen , bút bi xanh .Không dùng bút mực vì hiện giờ ở Việt Nam những người dùng bút mực là quá hiếm ...chỉ có trẻ con thôi .
    Không tin thì thôi
    Trong lá thư, nguoi con trai nhắc lại những lời bạn gái của Thuyền thốt ra nhung khi ân ái với chàng ta . Đọc những lần đầu lòng quặn đau vì bị lừa dối . Cũng là nhugn kiểu cách nàng ta cung hay thốt ra khi chăn gối với mình . Nhung khi chia ta rồi, lòng chả còn gì nua thì moi khi đọc lại lá thư, lại cảm thấy cảm phục tài .. "cua gái" viết thư tình của con trai bên VN . Thảo nào mà cô nàng bạn gái của mình không gãy đổ cái rụp và lén lút sau lưng mình khi đó .
    Hihi đây là muốn người ta chấp nhận quá khứ của mình , nhưng không chấp nhận được quá khứ của người ta Mặc dù đã chấp nhận một người đàn bà có đến hai đứa con với chồng cũ , thì chuyện này lại không thể bỏ qua ...không hợp tâm lý ..của một người đàn ông dám chấp nhận một người đàn bà như thế .
    Anh Thanh giữ để trân trọng kỷ niệm đẹp, kỷ niếm buồn, kỷ niệm vui .
    Còn mình thì khi lấy lá thư đó đi khỏi nhà nàng, mình quyet giữ nó để tự răn mình , răn mình đừng yếu lòng vì ánh mắt vì giọt nuoc mắt vắn dài trên phone của nàng mà lại quay về với nàng để tự mình khổ mình nua .
    Khổ mình hay khổ nàng ...vì một người đàn ông mâu thuẫn và phức tạp đến kỳ lạ ..khi đã biết và chấp nhận một người đàn bà có chồng , vậy mà lại không chấp nhận một người đàn bà đã có người tình
    Lá thư viết hay và lang mạn lắm . Thuyền đua cho các cô khác xem, cô nào cung bảo là : "wow, thư viết hay và touched quá" .
    Lá thư 3 trang ruoi . Chỉ có thòng 1 câu TB ở cuoi thư . Đại khái là "mong em bảo lãnh anh sang Mỹ diện vợ chồng, anh thề sẽ suot đời làm lụng lo lắng cho mấy mẹ con của em (ex gf của Thuyền có 2 đua con riêng với chồng truoc, chồng truoc qua đời rồi, nàng ta là góa phụ) . Chân tình của anh, xem em đừng coi thuong và khi phụ , anh hứa .... hứa ..."
    Một người đàn bà đáng thương bị một người đàn ông không tốt không thực lòng yêu lợi dụng ..vậy mà lại bỏ ...Thương người đàn bà này quá ..híc
    Hic mà người đàn bà này cũng nhẹ dạ quá ...đã có đến hai con vậy mà vẫn bị đàn ông lừa .Bằng từng đó sự kinh nghiệm với đàn ông chỉ có thể đi lừa đàn ông thôi chứ nhỉ ??
    Không hợp tâm lý và logic .
    Lá thư đó, Thuyền lấy luôn dù nàng ExGf năn nỉ xin lại , nhung cũng nhất quyết không trả lại . Thuyền bảo : "Em thiếu nợ anh nhiều lắm đó . Anh lấy cái này của em đi để giúp em đừng đọc những lời này nữa . Xem như là trả nợ cho anh một đoạn ân tình mà anh là nguoi thua thiệt" .
    Vì một lá thư mà chia tay ....mà quên hết đi bao nhiêu những kỷ niệm buồn vui , những ngày tháng hạnh phúc .
    Đổi xà thay cột ..hay nhặt sạn trong Tấm đây .[:D]
    Thế là xong . Chả bùn cũng chả vui . Trong cái rủi có cái may . May là chia tay sau khi biết rõ ràng . Rủi là .... giá chi mình đừng để cô nàng về VN 1 mình . Con gái bên Mỹ khi về VN, họ thật là yếu lòng và dễ bị dụ .
    Vì một người đàn bà mà đánh giá cả một thế hệ những phụ nữ khác , thế này là vơ đũa cả nắm đó.

    Như nghe nàng exgf nói về lý do bội bạc với mình thì .. tất cả chỉ là ham vui đi choi theo đám bạn gái để rồi rơi vào vòng tay của một chàng bên đó mà đầu óc cứ lơ mơ như nửa tỉnh nửa say . Nàng bảo sau này , đám bạn bảo nàng là nàng bị họ gài nửa viên thuoc lắc chi đó vô lon coke o vũ truong, thế là trao tuốt ...
    Thế hai đứa con ở nhà ạ ...chẳng giống một tâm lý của người đàn bà có hai con gì cả ..thế làm gái vũ trường ạ , lấy tiền nuôi con nên mới thế .Hic đàn bà khi lấy chồng mà vẫn có thể còn bạn gái rong chơi thảo nào chồng ức mà chết
    Lại không hợp logic nữa rồi
    Anyway, lý do gì thì cũng là duyen nợ dứt thôi nhỉ . Lá thư của nguoi tình nàng viết cho nàng vẫn còn đây . Và vinh vien nàng khong dám gặp lại mình nữa . Có lẽ, shame và ân hận vẫn đọng lại ở nàng .

    Trả thù kinh khủng quá ..sư huynh ơi , làm cho một người ân hận và đau khổ cả đời chỉ có cách là Hãy cao thượng hơn nữa , hãy rộng lượng hơn nữa ,người ta càng xấu hổ
    Giống như ai đó tát mình một cái , sẵn sàng giơ má kia ra cho tát tiếp cái nữa , người đau khổ là người tát ngưòi ân hận là người tát , còn mình đau một chút thôi

    Tặng huynh này
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    3 bông trong số 4 còn lại nhường Pearl, Nhím và Mommy vì ưu tiên là standing members (những em khác đợi đợt sau khi mà hạt những đoá hồng này rớt xuống mọt thành cây, trổ ra hoa, thì mới có để tặng).
    Còn một bông, anh với Thuyền, với Lan chia nhau, anh lấy phần gốc, Lan lấy phần gần gốc, còn phần bông thì dành cho Thuyền, Chia như thế được không hả Bánh Su Kem? Hic, Chỉ mong em tặng một chiếc bánh su kem thì chia làm mấy anh cũng chia được, đằng này chi một bông hồng thì quá khó.
    Ai chia giúp được anh đây nhỉ?
    Thanks trước bằng nè.
  5. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi em có nói tặng tất cả những người còn lại mỗi ng một bông hoa mà. Em có dấu ba chấm ... để diễn tả còn rất nhiểu hoa mà. Còn về lý lịch trích chéo, em vẫn cô đơn lắm
  6. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    anh levanT57 ở HN không, hôm nào anh em mình đi ăn bánh su kem nha. Nhưng nhớ báo cáo chị nhà đầy đủ thông tin nhé, tặng anh trước ly bia nè
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Bức thư đó , cùng những hình ảnh, ngày tháng đề trên đó là thời điểm nàng ta đang cặp với anh . Anh giữ 2 đứa con cho cô ta để cô ta đi về VN thăm gia đình bên đó
    Em Linh Khuê chọc tức anh, hihih, càng chọc thì anh càng .. cuời hì hì thôi Phải cuời hì hì khi em Linh Khuê chọc tức thì mới hợp lý hợp tình đuợc chứ, đúng hông đúng hông ?
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Làm anh
    Làm anh khó lắm
    Phải đâu chuyện đùa
    Với em bé gái
    Phải người lớn cơ
    Khi em bé khóc
    Anh phải dỗ dành
    Khi em bé ngã
    Anh nâng dịu dàng
    Mẹ chia quà bánh
    Chia phần em hơn
    Có đồ chơi đẹp
    Cũng nhường em luôn
    Làm anh thật khó
    Nhưng mà thật vui
    Ai thương em bé
    Thì làm được thôi
    Hihi làm anh muội đâu có phải chuyện đùa ...hihi may mà muội không có anh trai nhé , nếu có thì yên tâm muội quay cho như chong chóng luôn
    Hihi ...hôm rồi muội có nghe một người hâm mộ Huynh kể lại lịch sử tình yêu của huynh và sau lần nói chuyện đó muội từ giã nghề mai mối cho Huynh ...huhu vì muội không hiểu được mẫu người đàn bà huynh yêu như thế nào để tìm bạn gái cho Huynh , một người tài sắc như chị Lathu được quá rồi mà Huynh vẫn õng ẹo ..sốt hết cả ruột ..hic
    Nếu để gọi là đẹp nhé ( tiêu chuẩn chọn người yêu của Huynh )
    Một người đàn bà đã có đến hai đứa con ( không thể đẹp được nữa rồi như thời con gái ) làn da chảy xệ , bụng , đùi , hông đầy vết rạn nứt vì qua hai lần sinh , khoé mắt sẽ sâu , thâm vì mất ngủ .
    Một cô gái làng chơi ( có thể đẹp ) nhưng đó thường là vẻ đẹp mang tính trang trí mà thôi .
    Một cô luật sư ( khá lớn tuổi ) lại mang một vẻ đẹp đầy trí thức và hiểu biết
    Một cô gái trẻ học đại học chắc chắn sẽ có nét ngây thơ ,trẻ trung , nhưng không mặn mà như cô luật sư.
    Đấy xét về tiêu chuẩn đẹp của Huynh đã là khó ..huống chi tính cách , học thức cách nhìn nhận cuộc sống của những người con gái này càng khác nhau rõ ràng .
    Thật lạ là những người đàn bà Huynh yêu họ khác nhau đến như thế ,họ không giống nhau chút nào , có lẽ điều duy nhất mà họ giống nhau vì họ là đàn bà mà thôi .
    Mà cũng thật lạ là hầu hết tất cả mọi người khi yêu cho dù cảm tính đến đâu cũng đều có những hình ảnh rất riêng những quy ước rất riêng về mẫu người của mình .
    Như Huynh không hợp tâm lý và logic con người.
    Bản thân muội với ex cũ của muội hay những người anh kết nghĩa hay bạn tri kỷ ngoài đời ( không phải anh Songtuong77 đâu nha) của muội cũng có những đặc điểm giống nhau , tuy họ ngoại hình khác nhau , xuất thân khác nhau , công việc khác nhau .Muội vẫn thích một mẫu đàn ông đó , vẫn ngưỡng mộ những người đàn ông đóp và chọn lựa những người đó cho mình
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chà, ai vậy ta ? Ai mà hâm mộ mình vậy ta ...
    Em mai mối lộn rồi đó nha . hihih Tài sắc như em Lá thì xứng với anh SongTuong77 mới phải chứ em . Hình như anh có đọc bài nào đó trong này thì em Lá có nói em Lá là fan của anh SongTuong . (hông nhớ đọc có đúng mấy hông, nhiều bài quá, mang máng )
    Tình yêu đến với anh, hông có một mẫu mực nhất định nào cả em à . Vì anh mong, nguoi yêu của anh cũng sẽ là nguoi ban trăm năm , hồng nhan tri kỉ sống bạc đầu với mình . CHả là thiên hạ lấy chồng rồi hay nói , "chồng em chả giống chi với mẫu nguoi em mong ước ngày xưa tí nào cả . Yêu mẫu nguoi lý tuong, nhưng rốt cuộc khi em lấy chồng thì khac xa nhưng cái em suy nghĩ ngày xưa".
    Biết đâu kinh nghiệm lại bù đắp cho cái mà nguoi ta mất thì sao em ? Nên nhớ, nguoi đàn bà dù thế nào đi nữa cung sẽ phải có ngày già đi, có ngày làn da chảy xê, bụng , đùi đầy rạn nứt vì .. sinh con ! Biết đâu một khi yêu đuong không vì những cái .. nhỏ nhặt ngoài da đó mà lại bền vững hơn đó em ?
    Nhưng nói như vậy, hông phải là cứ .. có con có chồng rồi là hơn gái chưa lần sinh con , em à ...
    Em bài bản quá . Tình yêu mà cứ bài bản như em, em ... sẽ lại đi tìm tiếp tục đó nha . Úi , anh nói sai , hihihi . Em ok, đâu có đang đi tìm tình yêu đâu hén .
    Úi chao, em điều tra về anh kỹ càng quá . Nhưng em chỉ nghe chuyện anh kể vắn tắt nên chỉ biết đuoc bề ngoài sự việc thôi . Có lẽ vậy nên em .. đoán hơn sai .
    1) Người tình thứ 3 cúa anh, (anh tránh dùng cụm từ cô gái làng chơi vì trong anh, cô ta không phải nhóm nguoi đó) , em sai rồi nói cô nàng đẹp mang tính trang trí . Anh có thấy cô ta đẹp đâu khi fall in love ! Nếu phải xét nét tấm lòng , phân tích tâm trạng, anh fall in love sau khi 2 đứa biết nhau nhiều hơn là chỉ một đêm chăn gối . Những tâm sự , nhưng trăn trở, nhưng vùi dập cuộc đời , có khi thốt ra đuoc và tìm đuoc nguoi thông cảm thì cõi lòng gần lại với nhau hơn . Con tim có thể chăng lúc đó mở rộng vào trao nhau ? Em viết phiến diện, thuong có tính cách khiến nguoi khác đọc và hiểu lầm, hiểu sai về anh . Thậm chí còn nghĩ anh là chỉ thích ***, chỉ thích nét đẹp mang tính trang trí .
    Em LInh Khuê à, lời văn nên cẩn thận . Có khi giết mất một đời nguoi khác mà em không hay đó nha hông (hăm dọa 1 tí ) . Có khi, em hiểu sai vì em đọc thoáng hay nghe qua nghe lại, rút câu ra khỏi context, sẽ làm sai hẳn ý nghĩa hoac câu chuyện .
    2) 1 cô luật sư mang nét đẹp trí thuc thông tuê ...
    Hmm, nếu anh nhớ hông lầm, khi anh kể chuyện tình này , anh có kể khi anh quen cô ta ra sao ... Chi tiết quan trọng vậy mà sao em không để ý nhỉ ! KHi anh quen cô ta, anh nào có biết cô ta là luat sư đâu . Và nhớ là, lúc đó, quen tình cờ vì nàng ngồi bên cạnh anh trên chuyến bay, nàng ăn mặc rất là bụi đời . Quần dzin rách , áo pull bụi phai màu loang lỗ . Tóc để ... nhìn là biết ngay dân bụi chứ hông phảI nhung nguoi làm việc văn phòng . Nếu nói là nét đẹp trí thuc ect thì hoàn toàn hông có đâu em ơi ...
    Có lẽ, một số nguoi làm việc văn phòng quá chán ngán suot ngày roi, thì gio riêng của họ là họ phải thoát ngay ra khỏi cái vỏ đạo mạo đó . Để thoái mái tự nhiên, gần hơn với mọi thứ , dễ fall in love hơn là cứng ngắc professional lo lắng đủ thứ này kia ...
    Nguoi đàn bà như nàng thứ 2 trong đời anh, có thể nói là từng trải để có thể dễ dàng thay đổi level down hoac up nếu họ thích ai và muốn nói chuyện , muon yêu đuong nguoi đó . Những nguoi này, họ chọn nguoi để yêu chứ không để nguoi khác chọn họ để yêu Và nhất định là họ hông cần mai mối .
    hahaha em điều tra anh rất kỹ nhưng lại quên đi những lời anh nói rõ rệt về chuyện tình yêu .
    Nhung nguoi đàn bà anh yêu, họ cùng giong nhau 1 điểm . Đó là, anh yêu họ khi gặp họ ở ngoai đời . Không cần biết quen ở đâu, ở trên net, hay qua phone, hay qua dịch vụ escort, nhưng rõ ràng là chỉ khi gặp mặt và sâu đậm biết nhau nhiều hơn thì tình yêu mới đến .
    NET chỉ là nơi để ... "quen" thôi em à . Muốn "biết", không nên biết qua net .
    Khi gặp nhau, hoac khi nói chuyện với nhau (nghe duoc giọng nói của nhau chứ hông phải net nhé), ưa thích nhau vì một điểm gì đó mà chính cả 2 bên cung hông thể hiểu nổi . Đó mới gọi là .. spontaneous , là tự bộc phát vì có chemistry đó em . Tình yêu không thể lý giải bằng bộ óc đưọc . Nó chạy bằng cảm tính của trái tim . Nhiên liệu của nó là tình cảm tận trái tim . Ignited bởi chemistry, body chemistry, soul physics . Chứ không phải được hệ quả bằng công thức toán học .
    Đó là anh đó em !
    hehehehe, vậy anh là nguoi .. ngoài hành tinh ?
    Quy uoc riêng của anh đó hở . Bí mật . Anh chỉ noi đuoc với nguoi nào anh yêu thôi . Nó ra quy uoc riêng để xem nguoi ta có ok , có chịu đuoc hông . Anh nói tùm lum ra thì nguoi ấy mai sau anh gặp, chắc cô đó sẽ không coi trọng quy uoc mau muc riêng của anh nữa .
    ANh thật ra là dễ nhưng cung khó . Dễ vì rõ ràng, mẫu nguoi nào anh cung có thể fall in love đuoc (tất nhieu là họ cung yêu anh, vì anh theo đạo "tình yêu 2 chiều" ) . Nhưng khó là ... không phải cứ hội đủ hết tiêu chuẩN là anh că"m đầu yêu .. 1 cái nick ! hahaha Hay cắm đầu yêu mà không biết ... hihih cái phuong trình của cô mommy đua ra Nhím Con, khong biết cái phuong trình đó nguoi ta ra sao .
    Em xem, biết đâu, "thuc tế" nguoi ta là .. "không yêu mình" va "mong muốn" của nguoi ta là ........... đối tuong khác !
    À, moi nguoi có một cách yêu khác nhau . Em cung vậy . Nhung em cung biết là không thể ép nguoi khác giong mình . Càng không thể cất tiếng nói cho 1 nguoi khác .
    Mẫu nguoi đàn ông của em thì .. hihih , làm anh cung tò mò đó nha . Nhung anh nghe nói, hình như em .. có một lần tình truong trắc trở, đúng hông ? Nguoi đó của em, có phải là mẫu nguio em thuong thích và thuong chọn lựa chăng ?
    ===============
    Chàng hỏi :
    - Em yêu anh là ở điểm gì vậy em ?
    Nàng trả lời sau khi suy nghĩ thật lâu:
    - Em cũng hông biết nữa .
    Chàng vặn vẹo :
    - Sao lại hông biết ? Em hông biết tức là em .. hông biết em đang muốn gì rồi .
    Nàng phân bua giải thich sợ chàng hiểu lầm :
    - Nếu em biết ở điểM gì, thì lỡ mai sai em gặp nguoi cũng có điểm đó hay có hơn anh, mạnh hơn anh và nhiều hơn anh ở điểM đó, em sẽ fall in love với nguoi đó sao ? Em yêu anh vì anh là anh mà thôi . Hông quantify và định nghĩa đuoc điều gì ở anh làm em yêu , anh à ...
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 17/09/2007
  10. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyen nói có lý Khue à: "không phải cứ hội đủ hết tiêu chuẩn là anh cắm đầu yêu .. 1 cái nick!", nếu không, anh thuyền sẽ phải... theo Hồi giáo để... đa thê. Cũng không phải vì tiêu chuẩn mà yêu, nếu không, hẳn anh Thuyen đã yêu một cô có vẻ đẹp của hoa hậu và trí tuệ của... Marie Curie. Khuê nhỉ?
    Được songtuong77 sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 17/09/2007

Chia sẻ trang này