1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện Lá đã từng nghe xin được kể cho các bạn nhân dọc đối thoại giữa Thuyen xa xu và Linhkhue -
    Vì sao Anh yêu Em !!!!
    [​IMG]
    Một cô gái rất hạnh phúc bên cạnh người yêu ,nhưng cô thường thắc mắc hỏi Anh rằng :
    -Anh ! Anh yêu em vì điều gì ?
    - Tại sao Em hỏi thể -Chàng trai ngạc nhiên hỏi cô gái
    - Nhưng Anh yêu Em phải có điều gì cụ thể chứ ? Em muốn biết vì sao Anh yêu Em ?" Cô gái duyên dáng ngước mắt chờ đợi người yêu trả lời
    - Chàng trai nhắn trán ..rồi đáp : ?oAnh yêu em vì em xinh đẹp này , vì em tài giỏi , vì em nhanh nhẹn , vì em giúp người vì em có trái tim nhân hậu và bao la..?
    - Cô gái mĩm cười trong hạnh phúc , đôi mắt lấp lánh đầy sao .
    Thế rồi vài tuần sau , một tại nạn xảy ra cô gái vẫn phải nằm trên giường bệnh quấn khăn trắng toát . Anh vẫn bên cô dịu dàng chu đáo , lo lắng từng giấc ngủ , mớm từng thìa cháo và canh từng giấc ngủ cho cô . Cô lại rươm rướm mắt và hỏi anh : ?o Anh vì sao anh yêu em ??
    - Anh yêu em vì em xinh đẹp này ?" Chàng trai lại trả lời như trước
    - Những mặt em bị trầy đầy sẹo và quấn băng trắng em không còn đẹp nữa rồi
    - Anh yêu em vì em nhanh nhẹn này
    - Giờ đây chân em đã bị mất ?em không thể chạy , không thể đi cùng Anh??
    - Anh yêu em vì em thông minh , tài giỏi này
    - Nhưng em đã như người tàn phế , không thể làm được gì
    - Anh yêu em vì trái tim em nhân hậu , vì tình người em mang .
    - Nhưng Em không thể giúp người khác nữa rồi anh ạ - Cô gái thổn thức trả lời theo từng lời nói của Anh
    - Anh yêu em vì em lạc quan
    - Chắc bây giờ Anh không còn yêu em nữa vì lúc nào em chĩ nhăn nhó than vãn phải không anh
    ?oVậy bây giờ Em có cần Anh nói tại sao Anh yêu em nữa không? ? Chàng trai nhìn sâu vào dôi mắt cô gải và hỏi
    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô sẽ chẳng cần BIẾT lý do nào nữa cả
    Còn bạn có bao giờ Bạn hỏi người thân của bạn lý do vì sao yêu Bạn không ? TÌNH YÊU NHẤT THIẾT KHÔNG CẦN MỘT LÝ DO NÀO CẢ PHẢI KHÔNG BẠN ?
    LATHU
    Xin gửi cả nhà bài hát dễ thương ..cho một ngày bắt đầu với nhiều niềm vui và hạnh phúc
    Tim Anh Trôi Về Em
    Sáng tác: Quốc Bảo
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2007/02/05F62460/
    Để những khi xa rời anh còn em như ta mới yêu
    Thì xin cho anh làm sông trôi về bến hẹn
    Những khi đau buồn em ngồi yên bên sông nước xanh
    Là anh trôi vào trong em bình yên nhé
    Dù đi phương nào dòng sông vẫn theo
    Sông theo chân em đi để mãi không cách chia
    Trái tim anh luôn trôi về em
    Đời sống anh đang tan vào em
    Yêu như là yêu thôi vì sông như là thế thôi
    Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
    Trái tim anh tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi về tim em
    Dù nắng hay mưa dầm khi tìm em nghe em thoáng vui
    Là cơn vui kia sẽ nuôi anh dài bất tận
    Đến nghe em cười anh về nghe thêm trong giấc mơ
    Một khi yêu đầy anh yêu đầy như thế
    Tình yêu trôi về thành sông mát trong
    Anh trôi theo tim em để mãi không cách chia
    Trái tim anh luôn trôi về em
    Đời sống anh đang tan vào em
    Yêu như là yêu thôi vì sông như là thế thôi
    Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
    Trái tim anh tìm được nhịp rồi.
    Sẽ trôi xuôi về tim em.
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 17/09/2007
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn ...người tri kỷ ...
    Nhớ ngày đầu viết bài trên ttvnol.com , thật lạ khi đó tớ và cậu lại cùng gia nhập lần đầu tiên viết bài trong cùng một trang , tớ cứ nghĩ cậu là con gái cơ vì avatar của cậu cô bé đó xinh lắm .
    Cậu tìm cho tớ bài hát tớ bị ám ảnh vì ca từ nhưng chưa nghe bao giờ
    Bởi vì em là con gái của ban nhạc The Kiss ( Hàn Quốc )
    Tớ rất thích bài hát đó chẳng hiểu sao đến bây giờ tớ vẫn thích
    BỞI VÌ EM LÀ CON GÁI
    ( Ban nhạc The Kiss - Hàn Quốc )
    Em không thể hiểu trái tim những người đàn ông
    Họ nói rằng họ yêu mình, nhưng rồi họ lại bỏ mình
    Nhưng với em, đây là lần đầu anh là người rất đặc biệt
    Em tin mọi điều anh nói và đã từng rất hạnh phúc khi có anh
    Nhưng khi nào không yêu em nữa hãy nói với em
    Vì em không thể tin được điều đó?? và anh nói với em
    Dù đau khổ nhưng em sẽ mãi nhớ anh
    Và với em tình yêu là tất cả
    Em nghĩ rằng nếu dễ dàng nhường nhịn và yêu say đắm
    Thì người đàn ông sẽ càng dẽ chán thôi
    Em không nghĩ điều đó sai đâu
    Một cô gái nói rằng cô ấy không dại dột nữa
    Nhưng rồi cô ấy lại yêu
    Anh yêu ơi!
    Nỗi đau điều ấy chưa đủ để diễn tả cảm xúc của em
    Chúng ta đã từng rất hạnh phúc bên nhau
    Nhưng bây giờ em hết biết em đã mù quáng mất rồi
    Anh đã từng nói sẽ không bao giờ làm em buồn
    Bất cứ lúc nào em cần, anh sẽ luôn ở bên em
    Em có thể tha thứ nhưng không thể nào quên
    Ngay cả khi anh làm em đau khổ _ EM VẪN YÊU ANH
    Đừng bao giờ lợi dụng lòng tin của một người con gái
    Để làm bất cứ điều gì dưới danh nghĩa tình yêu
    Em có lỗi gì khi sinh ra mình là con gái
    Và để được yêu lại khó khăn đến vậy
    Dù đau khổ nhưng em vẫn mãi nhớ anh
    Và với em tình yêu là tất cả.
    Và từ đó bọn mình lại trở thành ban thân của nhau nhỉ .
    Có lần tớ phải la ầm lên là Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng
    Cậu hay up những bàì hát lên thay cho tâm trạng của cậu và những điều cậu muốn nói ..có ngày cậu up một bài hát buồn và cả nhà hỏi tớ có chuyện gì đó , phải chăng Du và Lượng giận nhau àh ..ngộ thật đấy đó là một bài hát rất hay của ..một lời tâm sự của chàng cao bồi lang thang kể về câu chuyện tình của mình .
    Tớ ghen tỵ với cậu lắm đấy cậu biết mà ..vì nơi cậu sinh ra là nơi bà chúa thơ Nôm - Hồ Xuân Hương Nơi địa linh nhân kiệt và cậu cũng sẽ là một người đặc biệt trong tương lai không xa .Vì ý chí , vì nghị lực vì một lý tưởng sống mà cậu và tớ đã gặp nhau .Cậu có biết khi nghe cậu nói rằng ông nội cậu đã chết vì đói năm 1945 tớ đã lặng người đi như thế nào không và cậu là hy vọng của cả họ .Để có được suất học bổng đi du học tự mình xin không dễ chút nào đúng không .Cậu đã từ chối cả cơ hội ở cơ quan nhận học bổng .
    Tớ mới hiểu điều gì đã làm cậu có chí đến như vậy .
    Tớ nhớ những con chim bồ câu cậu nuôi nó trong một cái hộp giấy cậu up ảnh cho tớ xem qua YM ..và nó lớn cậu thả nó đi kiếm mồi .Cậu là thế mà ..vì thế bọn mình mới là bạn tri kỷ với nhau .Cái cây phủ đầy tuyết , tớ hỏi cái cây đó có gì hay đâu , cậu nói nó giống cậu , đơn độc một mình .
    Tớ ghét nhất là cậu luôn có chứ Lonely ở YM
    Tớ ghét nhất thói quen thức khuya để làm đề án của cậu
    Vì tớ biết cậu bị đau dạ dày mà
    Chơi với nhau bao nhiêu thời gian mình mới biết mặt nhau nhỉ ?Qua ttvnol.com tớ đã tìm thấy một bạn ,một người thân của mình đến như cậu
    Cậu ngỡ ngàng khi nhìn thấy tớ qua Web ...nhìn tớ lạ lắm phải không ?Cảm giác lần đầu đó tớ không giống với sự tưởng tượng của cậu ..
    Với một bộ váy áo màu đỏ , mái tóc được làm xoăn nhẹ ngày đó , gương mặt trang điểm kỹ và một cái kính thời trang màu vàng .
    Ngày cậu về phép mọi người trêu là nghe tin cô này sắp lấy chồng nên lo quá phải về trong số món quà cậu mang về tặng lũ cọn gái hồi đó toàn màu phấn mắt của đất nước cậu đang ở có duy nhất một lọ kem dưỡng da .
    Mọi người bảo là một lọ đặc biệt này chắc để dành riêng cho một người đây .Tớ hiểu mọi người muốn nói gì ..nhưng tớ lại chọn cho mình một hộp phấn mắt ..vì sao cậu biết không , vì tớ có thể giữ món quà của cậu được lâu hơn không bị oxy hoá với thời gian .Nó luôn nằm trong hộp trang điểm của tớ , nhưng tớ chỉ dùng nó một lần duy nhất đi gặp cậu trong những ngày cậu về phép .
    Cậu đến nhà tớ chơi rồi đó , Bố tớ vẫn không thích tớ kết bạn qua web vì nó không thực .Nhưng khi bố tớ gặp cậu, bố tớ quý cậu lắm nhé , chắc cậu giống bố tớ nhiều , bố tớ học giỏi như cậu đó .Ngày trước bố tớ bảo , ông toàn mang sách ra nghĩa trang gần nhà nơi mộ các cụ để học bài ...
    Bố tớ nói với tớ là ở thời này những người con trai như cậu như ngọc trong đá vậy
    Xem nào cậu biết nhũng ưu điểm và cả nhược điểm của tớ ..cậu biết tớ có bao nhiêu cái nick YM và phải xoá nó đi vì lý do gì , cậu biết tớ có bao nhiêu số điện thoại nữa nhỉ và cũng phải thay đổi số điện thoại vì lý do gì .
    Cậu biết cái lần tớ nhận lời với một cô bạn để đi đong một anh chàng qua ttvnol.com này ..và cậu đã cảnh báo tớ ..cậu bảo là có ngày tớ sẽ chết vì chơi dao hai lưỡi May mà tớ nghe lời cậu chỉ gặp anh ta đúng một lần ...khổ thân anh ấy ..hic
    Hihi cậu biết tất cả những anh iiieeuu qua mạng của tớ nhỉ ..hihi cả người tớ rất quý đó nữa mặc dù cậu ấy kém tuổi tớ .
    Cậu biết vì sao tớ phải đổi nick ,cậu biết tất cả ...nhưng có một nỗi buồn có một cái nick tớ không bao giờ tớ nói với cậu ..vì tớ biết nói cậu sẽ buồn hơn và tớ không muốn như thế
    Ngày đó mệt mỏi và buồn bã tớ đã nhắn cho cậu một tin ..cậu đã gọi điện thoại từ bên đó cho tớ .
    Cậu sắp về nước ...cậu hứa sẽ đến nhà tớ chơi ..tớ hứa sẽ làm kem cho cậu ăn ( món tớ hay dụ dỗ trẻ con )
    Những người thân yêu , những người bạn tớ quý mến tớ đều tự tay vào bếp nấu cho người đó một món ăn với cậu chưa bao giờ tớ làm như thế cả ...nhưng rồi tớ hứa tớ sẽ làm .
    Nơi lớp vỏ ngoài cùng của trái đất ạ
  3. lauavang

    lauavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái rất hạnh phúc bên cạnh người yêu ,nhưng cô thường thắc mắc hỏi Anh rằng :
    -Anh ! Anh yêu em vì điều gì ?
    - Tại sao Em hỏi thể -Chàng trai ngạc nhiên hỏi cô gái
    - Nhưng Anh yêu Em phải có điều gì cụ thể chứ ? Em muốn biết vì sao Anh yêu Em ?" Cô gái duyên dáng ngước mắt chờ đợi người yêu trả lời
    - Chàng trai nhắn trán ..rồi đáp : ?oAnh yêu em vì em xinh đẹp này , vì em tài giỏi , vì em nhanh nhẹn , vì em giúp người vì em có trái tim nhân hậu và bao la..?
    - Cô gái mĩm cười trong hạnh phúc , đôi mắt lấp lánh đầy sao .
    Thế rồi vài tuần sau , một tại nạn xảy ra cô gái vẫn phải nằm trên giường bệnh quấn khăn trắng toát . Anh vẫn bên cô dịu dàng chu đáo , lo lắng từng giấc ngủ , mớm từng thìa cháo và canh từng giấc ngủ cho cô . Cô lại rươm rướm mắt và hỏi anh : ?o Anh vì sao anh yêu em ??
    - Anh yêu em vì em xinh đẹp này ?" Chàng trai lại trả lời như trước
    - Những mặt em bị trầy đầy sẹo và quấn băng trắng em không còn đẹp nữa rồi
    - Anh yêu em vì em nhanh nhẹn này
    - Giờ đây chân em đã bị mất ?em không thể chạy , không thể đi cùng Anh??
    - Anh yêu em vì em thông minh , tài giỏi này
    - Nhưng em đã như người tàn phế , không thể làm được gì
    - Anh yêu em vì trái tim em nhân hậu , vì tình người em mang .
    - Nhưng Em không thể giúp người khác nữa rồi anh ạ - Cô gái thổn thức trả lời theo từng lời nói của Anh
    - Anh yêu em vì em lạc quan
    - Chắc bây giờ Anh không còn yêu em nữa vì lúc nào em chĩ nhăn nhó than vãn phải không anh
    ?oVậy bây giờ Em có cần Anh nói tại sao Anh yêu em nữa không? ? Chàng trai nhìn sâu vào dôi mắt cô gải và hỏi
    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô sẽ chẳng cần BIẾT lý do nào nữa cả
    Còn bạn có bao giờ Bạn hỏi người thân của bạn lý do vì sao yêu Bạn không ? TÌNH YÊU NHẤT THIẾT KHÔNG CẦN MỘT LÝ DO NÀO CẢ PHẢI KHÔNG BẠN ?[/size=3]
    LATHU
    Đọc bài của Lathu mình nhận thấy người con gái trong chuyện đã tìm thấy một tình yêu đích thực từ người con trai. Vâng, đó là một thứ tình yêu mà không gì có thể nói lên được bằng lơi bạn nhỉ. Tuy nhiên, cuộc sống luôn sẽ có hai mặt của một vấn đề Lathu à. Mình muốn post lên đây câu chuyện mà mình đã đọc được cũng trên mạng thôi. Câu chuyện này cũng có thể có bạn đã đọc được nó, mình thấy đây cũng là một câu chuyện có nội dung và ý nghĩa hết sức sâu sắc.
    Có 1 chàng trai không may bị mù, quen biết 1 cô gái , 2 người cùng yêu nhau, đến 1 ngày chàng trai nói cô gái : Khi nào A nhìn thấy đc cả thế giới anh sẽ lấy em làm vợ....... Rồi đến 1 ngày kia chàng trai đc phẫu thuật mắt & anh nhìn thấy đc ánh sáng, lúc này cô gái mới hỏi chàng trai : Bây giờ A nhìn đc rồi , A sẽ lấy em chứ? chàng trai shock khi thấy cô gái cũng bị mù như mình, anh ta đã từ chối cô gái, cô gái ra đi với giọt nước mắt và nói rằng: Hãy giữ đôi mắt của mình cẩn thận anh nhé !! Đôi mắt của chàng trai chính là đôi mắt của cô gái đã tặng cho anh. Cuộc sống là như thế đó, đôi khi người ta cho đi nhưng điều quý giá nhất, nhưng rồi họ chẳng nhận đc những gì mong muốn..Hãy nâng niu và quý trọng những gì mình đang có.
    LV
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý hai tay với mọi người là không thể cắm đầu cắm cổ yêu một cái nick thế mà em cứ tưởng có hai người yêu nhau lắm lắm ý hay em nhầm nhỉ
    Tự dưng em nhớ đến bài hát mà em bị ám ảnh bài hát vì nó em có một người bạn tri kỷ ..có đến gần 40 cái nick trên ttvnol..com biết những chuyện em kể về cậu ấy là sự thật và biết em và cậu ấy là ai mặc dù đã đổi nick , nếu họ đọc được .
    Vì đơn giản một lẽ trước đây anh iiiiiiiiiiiiieeeeeee qua ttvnol. com ( trêu đùa thì nhiều ) nhưng bạn tri kỷ chỉ có một mà thôi khó ai thay thế được
    Đừng bao giờ lợi dụng lòng tin của một người con gái
    Để làm bất cứ điều gì dưới danh nghĩa tình yêu
    Em có lỗi gì khi sinh ra mình là con gái
    Và để được yêu sao lại khó khăn quá như vậy
    Bốn câu hát này nó có khiến ai ám ảnh giống em không ạ
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chà, ai vậy ta ? Ai mà hâm mộ mình vậy ta ...
    Cái này là biết rõ mà vẫn làm ngơ đó nha anh
    Em mai mối lộn rồi đó nha . hihih Tài sắc như em Lá thì xứng với anh SongTuong77 mới phải chứ em . Hình như anh có đọc bài nào đó trong này thì em Lá có nói em Lá là fan của anh SongTuong . (hông nhớ đọc có đúng mấy hông, nhiều bài quá, mang máng )
    Hihi chị Lathu77 đâu phải fan của anh Songtuong ...mà ''''''''''''''''họ '''''''''''''''' tuy hai mà một tuy một mà hai ..
    Hihi nghe giống quảng cáo dầu gội đầu quá ..hihi không biết là có 3 trong 1 nữa không ...
    Tình yêu đến với anh, hông có một mẫu mực nhất định nào cả em à . Vì anh mong, nguoi yêu của anh cũng sẽ là nguoi ban trăm năm , hồng nhan tri kỉ sống bạc đầu với mình . Chả là thiên hạ lấy chồng rồi hay nói , "chồng em chả giống chi với mẫu nguoi em mong ước ngày xưa tí nào cả . Yêu mẫu nguoi lý tuong, nhưng rốt cuộc khi em lấy chồng thì khac xa nhưng cái em suy nghĩ ngày xưa".
    Thiên hạ không nói thế đâu anh àh
    Mà thiên hạ có thơ rằng :
    Anh cũng không là anh của thủa ngày xưa
    Vị chúa tể trái tim em một thời ngạo nghễ
    Em cũng thôi khao khát những điều không có thể
    Và thôi cười thôi khóc vì anh .
    Cái vàng vàng đó anh ....nhầm ạ ...vì anh đã có hồng nhan tri kỷ sống bạc đầu với mình đâu anh
    Biết đâu kinh nghiệm lại bù đắp cho cái mà nguoi ta mất thì sao em ? Nên nhớ, nguoi đàn bà dù thế nào đi nữa cung sẽ phải có ngày già đi, có ngày làn da chảy xê, bụng , đùi đầy rạn nứt vì .. sinh con ! Biết đâu một khi yêu đuong không vì những cái .. nhỏ nhặt ngoài da đó mà lại bền vững hơn đó em ?
    Nhưng nói như vậy, hông phải là cứ .. có con có chồng rồi là hơn gái chưa lần sinh con , em à .
    Em sẽ nhớ lời anh nói để giờ mỗi khi ai đó khen em xinh đẹp em sẽ mượn lời thơ của người đàn bà nào đã từng nói với người đó rằng :
    Em tôi xinh đẹp
    Xin anh đừng khen
    Tình yêu không ở trên gương mặt em
    Năm tháng cuốn trôi
    Một thời con gái
    Em thôi xinh đẹp
    Anh còn yêu ai ....
    Hic nhưng khổ lắm ý ...chẳng có ai khen mình xinh cả mặc dù mình vẫn còn son chưa con cái gì , có lẽ mình chẳng bằng những người đàn bà có hai con
    Em bài bản quá . Tình yêu mà cứ bài bản như em, em ... sẽ lại đi tìm tiếp tục đó nha . Úi , anh nói sai , hihihi . Em ok, đâu có đang đi tìm tình yêu đâu hén .
    Em không bao giờ đi tìm tình yêu cả ...
    Em nhớ có một ai đó nói như thế này .
    Nếu bạn có đi khắp thế gian để tìm tình yêu nhưng bạn không mang theo tình yêu bên mình bạn sẽ không bao giờ tìm thấy .
    Úi chao, em điều tra về anh kỹ càng quá . Nhưng em chỉ nghe chuyện anh kể vắn tắt nên chỉ biết đuoc bề ngoài sự việc thôi . Có lẽ vậy nên em .. đoán hơn sai .
    Em hông có điều tra về anh ...tự ai đó kể với em thôi , vì em bảo với ai đó rằng không nên tin anh nhiều ..Anh là người không đáng tin nhất trong những người đáng tin
    1) Người tình thứ 3 cúa anh, (anh tránh dùng cụm từ cô gái làng chơi vì trong anh, cô ta không phải nhóm nguoi đó) , em sai rồi nói cô nàng đẹp mang tính trang trí . Anh có thấy cô ta đẹp đâu khi fall in love ! Nếu phải xét nét tấm lòng , phân tích tâm trạng, anh fall in love sau khi 2 đứa biết nhau nhiều hơn là chỉ một đêm chăn gối . Những tâm sự , nhưng trăn trở, nhưng vùi dập cuộc đời , có khi thốt ra đuoc và tìm đuoc nguoi thông cảm thì cõi lòng gần lại với nhau hơn . Con tim có thể chăng lúc đó mở rộng vào trao nhau ?
    Em viết phiến diện, thuong có tính cách khiến nguoi khác đọc và hiểu lầm, hiểu sai về anh . Thậm chí còn nghĩ anh là chỉ thích ***, chỉ thích nét đẹp mang tính trang trí .
    Em Linh Khuê à, lời văn nên cẩn thận . Có khi giết mất một đời nguoi khác mà em không hay đó nha hông (hăm dọa 1 tí ) . Có khi, em hiểu sai vì em đọc thoáng hay nghe qua nghe lại, rút câu ra khỏi context, sẽ làm sai hẳn ý nghĩa hoac câu chuyện .
    Nhớ rồi , nhớ rồi ...ghi lòng tạc dạ lời nói có thể giết chết một con người ..hihi nhưng nếu mình là người chính trực , cây ngay đâu sợ chết đứng phải không anh ??
    Chỉ sợ mình cong queo một cơn gió nhẹ đã đổ gục rồi , nên cứ phải thanh minh thanh nga để người khác không hiểu lầm
    NET chỉ là nơi để ... "quen" thôi em à . Muốn "biết", không nên biết qua net .
    Khi gặp nhau, hoac khi nói chuyện với nhau (nghe duoc giọng nói của nhau chứ hông phải net nhé), ưa thích nhau vì một điểm gì đó mà chính cả 2 bên cung hông thể hiểu nổi . Đó mới gọi là .. spontaneous , là tự bộc phát vì có chemistry đó em . Tình yêu không thể lý giải bằng bộ óc đưọc . Nó chạy bằng cảm tính của trái tim . Nhiên liệu của nó là tình cảm tận trái tim . Ignited bởi chemistry, body chemistry, soul physics . Chứ không phải được hệ quả bằng công thức toán học .
    Đó là anh đó em !
    Hihi nói thế này là ai qua net em có cảm tính theo cảm tính là em nên gặp trực tiếp ngoài đời ha ..hihi thế này thì mình gặp đến 1/2 con trai trên ttvnol.com này mất , trời con tim em nhạy cảm dễ rung động ...ai ai em cũng cảm hết đó .
    Người này kiến thức uyên bác , người kia nói năng lịch sự nhẹ nhàng ..
    Quy uoc riêng của anh đó hở . Bí mật . Anh chỉ noi đuoc với nguoi nào anh yêu thôi . Nó ra quy uoc riêng để xem nguoi ta có ok , có chịu đuoc hông . Anh nói tùm lum ra thì nguoi ấy mai sau anh gặp, chắc cô đó sẽ không coi trọng quy uoc mau muc riêng của anh nữa .
    ANh thật ra là dễ nhưng cũng khó . Dễ vì rõ ràng, mẫu nguoi nào anh cung có thể fall in love đuoc (tất nhieu là họ cung yêu anh, vì anh theo đạo "tình yêu 2 chiều" ) . Nhưng khó là ... không phải cứ hội đủ hết tiêu chuẩN là anh că"m đầu yêu .. 1 cái nick ! hahaha Hay cắm đầu yêu mà không biết ... hihih cái phuong trình của cô mommy đua ra Nhím Con, khong biết cái phuong trình đó nguoi ta ra sao .
    Em xem, biết đâu, "thuc tế" nguoi ta là .. "không yêu mình" va "mong muốn" của nguoi ta là ........... đối tuong khác !
    Hihi thế là theo kiểu thả mồi bắt bóng hả anh , hay là Dương Đông Kích Tây nhỉ??
    Hihi thế này là nguỵ quân tử mất rồi ...không xứng đáng để linhkhue kết bạn ...hihi ai đó anh ...anh nói em nghe không lỡ em kết bạn rồi khổ thân em
    Bản thân muội với ex cũ của muội hay những người anh kết nghĩa hay bạn tri kỷ ngoài đời ( không phải anh Songtuong77 đâu nha) của muội cũng có những đặc điểm giống nhau , tuy họ ngoại hình khác nhau , xuất thân khác nhau , công việc khác nhau .Muội vẫn thích một mẫu đàn ông đó , vẫn ngưỡng mộ những người đàn ông đóp và chọn lựa những người đó cho mình
    À, moi nguoi có một cách yêu khác nhau . Em cung vậy . Nhung em cung biết là không thể ép nguoi khác giong mình . Càng không thể cất tiếng nói cho 1 nguoi khác .
    Mẫu nguoi đàn ông của em thì .. hihih , làm anh cung tò mò đó nha . Nhung anh nghe nói, hình như em .. có một lần tình truong trắc trở, đúng hông ? Nguoi đó của em, có phải là mẫu nguio em thuong thích và thuong chọn lựa chăng ?
    Chàng hỏi :
    - Em yêu anh là ở điểm gì vậy em ?
    Nàng trả lời sau khi suy nghĩ thật lâu:
    - Em cũng hông biết nữa .
    Chàng vặn vẹo :
    - Sao lại hông biết ? Em hông biết tức là em .. hông biết em đang muốn gì rồi .
    Nàng phân bua giải thich sợ chàng hiểu lầm :
    - Nếu em biết ở điểm gì, thì lỡ mai sai em gặp nguoi cũng có điểm đó hay có hơn anh, mạnh hơn anh và nhiều hơn anh ở điểM đó, em sẽ fall in love với nguoi đó sao ? Em yêu anh vì anh là anh mà thôi . Hông quantify và định nghĩa đuoc điều gì ở anh làm em yêu , anh à ...
    Hihi em yêu ai em biết rõ vì sao em yêu người đó ..nghe có lạ không anh ...Hay là em không yêu nhỉ như họ nói với mình
    Người yêu đầu tiên cho dù anh ấy không học đại học , nhưng với tính cách của anh ấy với nghị lực và ý chí của anh ấy hơn rất rất nhiều những người đã đang học hơn đại học .
    3 năm để khôi phục xây dựng lại từ đầu . 3 năm bắt đầu bằng 4 tr đồng để rồi lại mua lại oto ...đất đai ..
    Một người đàn ông bỏ qua được tính sĩ diện hão , háo danh của một người đàn ông , chấp nhận làm những công việc thấp nhất để đi lên bằng sức lao động của mình .
    Mặc dù với ngoại hình hào hoa đó với sự đào hoa của mình anh ấy có thể cặp bồ với các bà lắm tiền của hoặc chấp nhận với những cô gái theo đuổi mình giầu có sẵn sàng giúp đỡ anh ấy trong kinh doanh .
    Không phải em đã kể ngày anh ấy yêu em có một cô bạn thân bay từ Miền Nam ra Hà Nội để nhìn mặt em như thế nào sao .
    em chỉ là một cô gái mới ra trường , còn cô ấy đã là một bà chủ .
    Cũng như một cô gái đẹp thà làm nhân viên quét rác ngoài đường còn hơn làm một cô gái điếm bán danh dự và lòng tự trọng của mình để đối vài đồng xu lẻ
    Đi lên bằng nghị lực và sức lao động chân chính của mình .
    Hỏi trên đời có được bao nhiêu người đàn ông , đàn bà được như thế .có lòng tự trọng như thế .
    Vì lẽ đó mà em yêu anh ấy .Chia tay là số phận dù còn yêu nhau
    Người đàn ông thứ hai ..quen qua một sinh nhật cô bạn thân
    Lần đầu tiên nói chuyện với nhau em ngạc nhiên đến sững sờ vì hoài bão của anh ấy và cách nhìn của anh ấy trong cuộc sống .Anh ấy học Luật .
    Câu đầu tiên anh ấy nói với em về sự nghiệp của mình là :
    Anh không muốn là một người làm thuê .
    Mơ ước của anh là mang hàng thủ công của Việt Nam đi khắp thế giới .
    Anh tự nhận anh là một người tương đối khéo tay ..hic chỉ quen nghe người khác nói mình khéo tay chưa có chàng trai nào nói với em rằng anh ta khéo tay cả
    Một ngưòi đàn ông tài năng ...hơi khác người với mái tóc hơi dài , một vẻ lãng tử bất cần đời , một cái xe máy tự tay sửa lại và độ lại không giống như một cái xe máy của bất cứ hãng nào trên thế giới .Một cái áo vét với ý tưởng được may bằng vải bò màu xanh đẹp và hợp dáng .
    Một bộ loa 8 cái tự tay mua gỗ về làm lại , mất hơn 6 tháng trời đẹp hơn bất cứ một bộ loa nào ốp gỗ của hãng sony ..hoặc các hãng khác bán trên thị trường .
    Hai cái loa với ý tưởng sẽ sơn mài ngoài vỏ em nhìn ngắm sững sờ vì sự kỹ tính , vì ý tưởng độc đáo của anh ấy .
    Hợp nhau vì cùng yêu nhạc , hội hoạ , thời gian rảnh rang ngoài lúc kinh doanh anh ấy chỉ thích chụp ảnh .
    Cả hai người đàn ông ...chia tay chỉ vì một lý do duy nhất là quá lo lắng cho mình trong khi đó lại không tin mình ...mặc dù rất yêu mình ...
    Chẳng nhẽ mình là người khiến những người đàn ông không tin được hay sao
    Yêu mà không tin ..cảm giác thật sự đau khổ cho cả hai
    Đa nghi ...mất niềm tin ...gen tuông ...bộ ba đó thực sự mệt mỏi , phải chăng chia tay là giải pháp tốt nhất để đỡ phải thanh minh để không phải giải thích để lúc nào cũng phải hỏi câu
    Tại sao anh không tin những gì em nói với anh .
    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 17/09/2007
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng có một đứa học trò ngỗ nghịch đã hỏi thầy giáo đường đến thiên đàng dài bao xa.
    - Rất tiếc, tôi không biết - người thầy trả lời.
    Nghe thế, đứa học trò cất giọng hỗn xược:
    - Không biết ư? Thế tại sao người ta phải trả tiền cho thầy về điều thầy không biết?
    - Nếu tôi được trả tiền cho những gì tôi không biết thì có lẽ tôi đã giàu to rồi. Tuy nhiên, người ta chỉ trả tiền cho một số rất ít kiến thức mà tôi biết được!
    Đàm luận :
    Có những điều ta không ?oBiết ?o đó tưởng chừng như là ?oBiết ?o và phải đánh đổi ..điều gì để hiểu giữa cái ?oBiết? và ?oKhông ?o ?" Bạn sẽ làm gì nếu ai đó hỏi bạn ?oBiết ?o và ?oKhông Biết ?o ?
    Luận về trận Xích Bích của Tào Tháo và Không Minh ?" luận về nước cờ của Câu Tiễn ?biến bại thành thắng biến Nhẫn thành Vinh .
    Vậy hãy để cái ?oBiết ?o và cái ?okhông ?o trở thành tự nhiên như vốn dĩ của Nó ?để bạn sẽ không phải nặn đầu vì Ai là Ai ???
    Trộm nghĩ một bàn cờ thắng và bại còn ở phía trước ,Người điều quân khiển Tốt còn chưa tự tin lấy gì tin vào thế cờ ?vậy thì ai sẽ ?oBiết ?o ở đây ? Bạn sẽ bên cạnh mach nước ..hay chắm chú xem thử thế cờ ra sao ? Nếu là Tôi ?" Tối sẽ nghiền ngẫm cho riêng mình một thế trận.
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 17/09/2007
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Viết rồi lại sửa viết rồi lại sửa ...tại sao lại sửa một bài giống nhau chỉ thay đổi nick nhỉ ???
    Khó hiểu quá cả nhà ơi
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Khuấy cho nước đục thêm để thả mấy cái dây câu nữa đây:
    Mommy à, anh còn một mối tình lãng mạn hơn mối tình mà anh đã kể trên kia nữa cơ.
    Em có muốn nghe không dzậy? nếu có muốn nghe thì phải đút lót cho anh cái gì để anh kể cho mà nghe.
    Những năm gần đây, vào những hôm mưa phùn gió bấc, bà xã anh lại gọi cô ấy qua, hai người ngồi canh cửa sổ, trên tay mỗi người là một đôi kim đan với chiếc áo len đan dở, họ vừa đan vừa nói "xấu" anh. Con gái thì ngồi thu lu trong chiếc chăn dưới thảm, vừa thả len, vừa hóng chuyện nghe lỏm, để lát nữa khi mọi người giải tán nó méc với anh rằng mẹ và cô...ấy thi nhau nói "xấu" bố với hy vọng anh sẽ mua thêm cho con một cuốn Đô-rê-mon ngoài kế hoạch thưởng công cho con nhỏ. Hic, con nhỏ này khôn quá trời nhưng anh là loại người đâu dễ bị dụ khị. He he he.
    Mùa đông năm nay do cả nhà anh đã move qua nhà mới, nên không còn tiện để bà xã anh mời cô ấy qua chơi vào ngày mưa lạnh nữa. Thôi đành khuyên bà xã mời cô khác sang chơi vậy, cô này cũng là bạn cũ nhưng ngày xưa anh hổng có gì với cô ấy. vậy cũng được, họ không nói chuyện về anh thì nói chuyện về giá cả, về làm đẹp, thiếu gì đề tài cho họ nói. Lẽ đương nhiên sẽ không còn cái chủ đề để anh phải mất tiền oan mua truyện đút lót con gái.
  9. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hihi gia đình anh vui ghê hén. "Cô ấy" anh viết ở trên kia là cô nào vậy nhỉ, là cô này, hay cô kia, hay cô nọ, ... trời ạ sao nhiều cô quá làm em cứ rối cả lên nè.
    Em khoái nghe lắm lắm, anh kể chuyện mối tình lãng mạn đó đi, còn mà làm eo làm sách nữa là em đút lót con gái mấy quyển Đô-rê-mon để nó kể mấy cái "xấu" của Bố nó à.
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thuyền dám cá, anh Thanh còn đang rối gấp mấy lần cô mommy khi đọc xong post này của cô mommy .
    Con gái anh Thanh bây giờ khoảng mấy tuổi rồi vậy anh ?

Chia sẻ trang này