1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hnmuaxuan2

    hnmuaxuan2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Càng nói càng thấy ngu như lợn
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nghĩ là bạn có vẻ iêu wí con Lợn quá không ??
    Đi đâu cũng thấy bạn viết thế à
    Ở đây mọi người đã chửi bạn nhiều rồi , mình không muốn nặng lời nữa .
    Nếu stress thì có rất nhiều topic để sả stress .Tại sao lại lang thang sang đây với nick mới vậy bạn
    Àh cho mình hỏi bạn có phải ở Hải Phòng không vậy ...
    http://www9.ttvnol.com/f_525/961875/trang-7.ttvn
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường như bao ngày khác.
    Đường phố bụi bẩn , dòng người hối hả ,những gương mặt không giống nhau , giọng nói cũng khác nhau .Tất cả tạo nên một bức tranh cuộc sống đầy màu sắc .
    Tôi đã gặp những người đàn ông nói rất hay, họ nói rất giỏi, họ quần là áo lượt giày da bóng lộn,nước hoa thơm phức , laptop xáchtay ...
    Tôi chợt nghĩ họ đã làm được cái gì nhỉ ..làm được gì? Hình như họ nói hay hơn làm ...ngơ ngác nghe họ nói ..ngơ ngác buồn.
    Tôi đã gặp những cô gái , đàn bà hơn so với cái tuổi của họ gương mặt đắp son phấn che vết rạn thời gian ngồi khoe nhau những bộ quần áo thời trang đắt tiền , chiếc túi xách sành điệu , chiếc điện thoai di động mới sắm ...tôi không thích họ có gì đó trong tôi thấy họ rẻ tiền ...
    Tôi cũng đã gặp những người đàn ông nét mặt mệt mỏi , chiếc xe máy cáu bẩn chạy xe vội vã trên đường phố .Họ ngồi trong một quán cà phê , quán nước trà ven đường châm lửa hút điếu thuốc thả khói theo hơi thở của thời gian.
    Tôi cũng gặp những người đàn bà quần áo nhàu nát , mái tóc rối bù , gương mặt nhăn nhó , giọng nói the thé đang mắng ..đang đánh con.
    Ánh mắt họ chất chứa đầy vẻ đố kị với những người đàn bà may mắn hơn họ ..có lẽ trước đây họ không có tính xấu đó , nhưng có lẽ cuộc sống làm thay đổi họ ..Tôi không thích họ ..
    Đường phố vẫn bụi bẩn ..dòng người như nước cuốn.. bức tranh cuộc sống vẫn nhiều màu sắc ..
    Sống và chấp nhận như cuộc sống vốn có .
    Sống để.. àh ...ùh ...sống để học cách không phản ứng trước những gì mình không thích ...
    Sống để chấp nhận chứ không phải để thay đổi .
    Lên mạng lại gặp một bức tranh cuộc sống với đầy rẫy những con người như thế qua từng câu chữ , nhưng thật giả ai biết được , con chữ đâu biết nói sự thật chỉ con người muốn người ta hiểu về mình như thế nào qua các con chữ để viết thật hay giả mà thôi .
    Nhiều người tạo ra một lớp vỏ bọc hoàn hảo qua những bộ quần áo đắt tiền , cũng như những con người qua mạng họ tạo cho mình một lớp vỏ bọc đẹp đẽ con chữ được chắt lọc .Họ tự làm giả chính bản thân mình .
    Mà con người may mắn thật đó cái lưỡi không xương nói chi chi mà chẳng được
    Được linhkhue sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 25/09/2007
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Ông Dương Trung Quốc là người mà tôi rất quý mến. Ngoài việc quý mến Ông ở sự thông hiểu kinh sử nước nhà, đặc biệt là giai đoạn lịch sử gần đây. Tôi còn quý mến Ông ở chỗ Ông là người có nghĩa khí, dám nói thẳng mà không sợ điều gì.
    Hôm nay là đúng ngày rằm Trung Thu, cơn bão số 4 đã làm lộn tùng phèo lịch chơi của trẻ con. Không có giăng sáng, không có đám múa lân tùng dinh tùng dinh do mưa suốt mất hôm rày. Trời thì âm u, gió rít liên hồi. Thôi thì thằng cu cái tý đành nằm khèo ở nhà, không sang được nhà anh chị chúng để phá cỗ được...
    Tôi cũng nằm khèo ở nhà, chẳng có ma tịt bé con nào tới vì mưa gió lướt thướt, đường xá lầy lội, bố mẹ chúng viện đủ lý do không chở chúng tới... Chả là tôi đã hẹn với đám trẻ nhỏ tôi yêu, từ đứa bé hàng xóm cho tới bầy đàn con cháu, qua nhà tôi trông trăng phá cỗ đêm nay mà.
    Chuông cửa reo lên luống cuống ra mở cửa, nghĩ là bọn trẻ tới, vội vàng mở cửa, chiếc chuông gió cũng vội vàng reo vui lên. Ai rè té re lại là một bà đi thu tiền nước. Lại quay lên nằm khèo, luowì nhác bật máy rồi vô blog của Ông Quốc, thấy cái này đọc thấy quá hay nên copy lại ra đây cho anh chị em ta coi đỡ:
    Trung thu Hà Nội cách đây một thế kỷ qua một bài báo tròn trăm tuổi
    .........
    Với lịch sử báo chí quốc ngữ Việt Nam thì ?oĐăng Cổ? được coi là tờ báo đầu tiên ở miền Bắc trong khi ở miền Nam thì từ ngót một nửa thế kỷ trước đã có tờ ?oGia Định Báo? (1865). Nét đặc sắc của ?oĐăng Cổ? như nghĩa nôm của nó (đánh trống) là sự cổ vũ cho những tư tuởng mới của phong trào nghĩa thục. Trên số báo ra ngày 26-9-1907 có đăng một bài báo mô tả cảnh quan ngày tết trẻ con tại Hà Nội. Xin giới thiệu để bạn đọc hình dung những tập quán và tâm tính của con trẻ cách nay vừa tròn một thế kỷ (câu chữ và chính tả xin được giữ nguyên như trong báo)

    ?oTrung Thu
    Bài này là của học trò tràng Đông- kinh- nghĩa- thục, năm nay mới có 14 tuổi, tập làm văn quốc- ngữ theo lối Pháp. Bài làm cốt để cho trẻ con đọc với nhau. Bản báo xin phép các quya khách đăng vào để những ông nào vẫn nói rằng chỉ Pháp- văn mới làm được sách cho trẻ đọc, xem xem giá thử cứ tập làm mãi lối này, rồi nước Nam mình có văn được không:
    Giăng sáng quắc. Phố xá ngộn những người. Đây: dình tùng sèng; đó : dình tùng sèng; đầu phố một đám rước, quối phố một đám rước. Nào rồng, nào sư- tử; nào cá nào thiềm- thử, kéo đàm kéo lũ, như đi tắm sáng giăng tròn.
    Chỗ nọ lập trống quân; chỗ kia chăng trống quít. Hàng Đuờng, hàng Ngang, nhà nào nhà nấy đua nhau bày cỗ. Khéo gớm! Khéo ghê! Kìa đu đủ gọt ra hoa sói hoa nhài, nọ đùi gà bày thành Tiều- phu, Lão-vọng. Đèn chạy quân, đèn sẻ-rãnh: Truơng-phi cưỡi ngựa đi vạch thẳng; vua Thuấn cày voi chạy chữ công. Cái chạy hoả-lò cái chạy cát; cái ghép lá nứa cái vặn bằng tay. Hơi lửa mới biết dùng quay tán giấy.
    Bánh dẻo, bánh nướng, đủ các lối bột đường; trái dừa trái bưởi, thiếu chi loài hoa quả?
    Giai giai, gái gái, mặt mũi hởn hơ; trán cỗ nhà lại đi ghé cỗ người. Nhà ta khéo, nhà nó vụng; nhà ta nhiều bánh, nhà nó ít sôi.
    Ngoài đuờng thì hai bên hè lốc nhốc những trẻ hồ khoan. Anh này thỏ cốc lếu, chị kia cá tí-hon. Lũ lũ lượt lượt, bắt cái hồ khoan! Hết: mẹ bán than, đến: mẹ bán củi. Bắt cái hồ khoan!
    Vui! cha chá! là vui! giai vui, gái vui, nhớn bui, bé vui ; trẻ vui chưa lo nghĩ, già vui nhớ thiếu niên.
    Duy chỉ cõ thằng Cõn là không vui?
    Chớ thằng Cõn là con nhà ai ? nó bao nhiêu tuổi ?
    Thằng Cõn là con mụ ăn mày, năm nay nó mới lên sáu tuổi.
    Nhà nó ở đâu? Nay ở tam quan nọ! mai ở cửa đình kia. Đất làm giường, manh chiếu rách làm chăn. Áo không có, quần không có, chỉ có mụn tã để tối quàng vai cho đỡ lạnh. Cơm không có, bánh không có, hoạ chăng thỉnh- thoảng ai cho miếng cháy khô nhá đỡ đói lòng. Ngày ngày con rắt mẹ loà đi kêu từng cửa, mười cửa hoạ may được một đồng tiền. Mọi khi còn dễ, nhà nào còn thừa xương xẩu còn nhớ đem cho. Mấy hôm nay, đâu đâu cũng bận. Nhà dọn bàn độc, nhà bầy đồ chơi. Và tiếng trống tiếng cười, lấp mất tiếng kêu thằng ốm đói. Tay cầm gậy rắt mẹ, miệng lậy van ông bà, mắt thỉnh thoảng ghé qua lũ đồng niên, đương lôi voi rắt ngựa. Nước mắt ứa hai hàng, miệng nuốt nước rãi.
    Các anh em ơi, lúc ta bày đình bày chùa, có ai nghĩ đến phận thằng Cõn không?
    Nguyễn Văn Xuân"

    Cuối bài báo có một lời nhận xét của ?oĐăng Cổ?, viết rằng ?oThan ôi! Trí trẻ mới nghĩ đến có một thàng Cõn, mà đã thương tâm thế rồi. Những ở Hà Nội ta này có bao nhiêu là thằng Cõn??.
    Dương Trung Quốc giới thiệu

    Xin chúc nơi nào không mưa không gió đêm nay nhớ ngắm trăng thật kỹ để kể cho tôi nghe trăng có thật tròn vành vạnh như trăng rằm không nhé. Tặng hoa trước nè
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua Sài Gòn mưa nhẹ , ảnh hưởng bão mà .Cơn bão chắc chẳng thèm chừa ai - Một đêm trung Thu cũng lại "đi chơi " bởi chị Hằng e thẹn trốn hoài trong đám mây đen dày đặc . Lại nghĩ có đôi khi ta phác thảo , lập kế hoạch làm tất cả ..thế nhưng Trời lại không chiều lòng người . Ngẩm cái câu "Thiên hòa - địa lợi " thật là đúng .
    Đêm Trung Thu đã qua , dư âm vẫn còn .ắt hẳn trong trí mỗi người vẫn giữ đâu đó một kỷ niệm để nhớ - ví dụ như cơn bão số 4 -mưa thấm lạnh ..đang đem đến nụ cười trẻ thơ ???? Lại so sánh , lại buồn cười lại viễn vông , lại suy nghĩ , lại cân nhắc ...
    Dẫu sao vẫn có cái gì đánh dấu chứ .vẫn ít nhất tồn tại một điều gì đó ...dù nó chỉ là bóng mây ..thật xám đậm đặc nơi cuối chân trời . Thả tư tưởng , thả lời nói bay đi ...để cảm thấy bớt chông chênh một chút ...uh một ngày mới sẽ lại đang lên.....Viết như không viết , buồn cũng như không buồn, có cũng như không có...ta nhờ gió vậy thổi tung lên nhé ....như hai chị em trong Đôi Bạn - "Gió ơi gió lên đi nào " ...để hạnh phúc nhặt chiếc lá bàng rơi trong môt đêm gió lạnh..........................
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 26/09/2007
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi xem ra với độ tuổi cách nhau hơn 20 năm có lẻ giữa em và anh LevanT
    Mà xưng hô anh anh em em ..e rằng là Linhkhue không Ngoan cho lắm nhỉ ..hic
    Nhưng mà anh hơn chị gái ruột của em có 3 tuổi thôi đó nha
    Nhà có hai chị em mà chị ấy sinh năm 1960 còn em 197...X
    Hic nhà có hai chị em mà ngày trước đi học bạn bè ai cũng tưởng mình là con độc nhất và nói rằng em chẳng giống ai ở nhà về ngoại hình và dễ là con nuôi đó nha
    Mọi người hàng xóm mới ngày chuyển đến tưởng ba mẹ em là ông bà em nữa chứ, hỏi là chắc bố mẹ cháu ở nước ngoài nên để cháu ở nhà với ông bà hả ..hic
    Cháu trai em đến ở cùng cho em đỡ vất vả lại nghĩ là chồng em ...ha ha
    Còn mẹ nó ( chị gái em là chị gái của cháu trai em )
    Ai cũng tưởng chị gái em chỉ có một cô con gái thôi ai dè đã có thằng con trai to đùng sinh năm 1981 rồi
    Vì nhìn chị ấy trẻ hơn tuổi phải gần 10 tuổi đó
    Hihi ước gì tương lai em cũng được như chị ấy nhỉ
    Bố em 41 tuổi mới có cô con gái này ..hic
    Mẹ 34 tuổi sinh cô con gái này ...hic
    Nhiều lúc nghĩ biết thế mình lấy chồng cho sớm từ 18-20 hoặc 21 giống chị gái em rồi về già được như chị gái em có phải sướng không .
    Giờ chị ấy 47 con trai đã 26 tuổi rồi , sắp có con dâu đến nơi .Chắc 50 tuổi chị ấy lên chức bà nội .
    Thử ngồi vẽ chuyện tương lai hihi .
    Ít nhất 32 tuổi sẽ nhất định phải có con đầu lòng ..
    Hic 50 tuổi con mới có 18,đang học đại học ,55 tuổi về hưu con ra trường .Chẳng giúp được gì cho con , bằng tuổi đó chắc là mình đã đủ thứ bệnh rồi , con cái lại phải chăm sóc
    Hic ..nhất định sẽ phải có con trước tuổi 32 ..hihi sinh liền một lúc mấy nhóc cho bọn nó đỡ buồn .
    Tương lai tính như thế..có con sớm có phải tốt không
    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 26/09/2007
  7. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ lấy chồng sớm là sáng suốt, mặc kệ con **** đậu nhánh mù u hay nhánh gì đi nữa. Đọc bài của chị em chợt nhớ 1 câu nói của cô bạn Đại học nay vẫn nhà không: " Có chồng mới khó chứ có con dễ ợt " nghe có vẻ thiếu nết na chị nhỉ. Nhưng...............................................dũng cảm ra phết, dám nói ra điều mà XH đạo đức khó chấp nhận.
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ giờ nhiều nguời độc lập ..kiếm tiền giỏi họ không có chồng có con chị vẫn biết ngay như một cô giáo chị biết cũng vậy .
    Hic phục thật đấy , nhưng dù gì đi chăng nữa đó cũng là một giải pháp , một con đường bất đắc dĩ .
    Nếu có được người đàn ông yêu thương mình và mình yêu thương thì chắc sẽ chẳng ai chọn con đường đó cả .
    Nhưng đúng là họ dũng cảm thật đó ..nhất là ở trong môi trường sống Việt Nam
    Nhưng không có gì là không thể xảy ra con đường hạnh phúc hay đau khổ là do sự lựa chọn của mỗi người , và đã nói đến lựa chọn là đã phải chấp nhận một cái giá để trả.
    Hiền Thục ...Ngô Thái Uyên ...Phương Thanh ..và nhiều người khác . ...
    Ngô Thái Uyên đã từng nói là ..đàn ông tốt không đến lượt tôi ...nghe mà vừa buồn vừa thương .
    Thương cho một người con gái một nhà thiết kế giỏi tài sắc như thế.
    Buồn là vì suy nghĩ quá bi qua và mất hết niềm tin ..gặp 1-2 người đàn ông xấu không thể quy kết như vậy được ..hic
    Còn rất nhiều người đàn ông tốt mà .
    Hic nhưng vẫn thấy xót xa cho họ ..
    Hic số mình không khổ vì đàn ông ,...sướng vì đàn ông ..nhưng khổ vì đàn bà ...hic
    Đàn ông càng chiều chuộng ...đàn bà càng ...
    Đàn ông càng quý , càng yêu thì sẽ càng khổ ...hic
  9. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chị Mommy ơi ..em cũng vừa sang bên Thảo Luận nói về vụ này xong , rồi xem tin trên TV ...VTV1 .
    Thương lắm ý ...hic toàn người nghèo , lao động vất vả , mà sao họ lại làm việc thi công dưới đống bê tông chưa gia cốt hoàn chỉnh được đó nhỉ iSao lại thế nhỉ , toà nhà chung cư cao tầng ở gần khu nhà em cũng vậy , giàn giáo cứ như của diễn viên xíêc vậy nên mới xẩy ra tai nạn ,một chú xong rồi ..ngã từ tầng 11-12 gì đó trên dàn giáo xuống vì gẫy miếng gỗ cốp pha gác ngang qua .

Chia sẻ trang này