1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongcanbct

    phuongcanbct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Phì cười
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tôi muốn gửi theo một tấm lòng
    Ninh Kiều dậy sóng bóng trường giang
    Nỗi đau oằn xé từng gang tấc
    Máu đỏ ,ruột mềm dạ chẳng an.
    Buồn ! đau và xót đó là những gỉ đọng lại khi nghe tin dữ từ chiều qua ?" Những thông tin ,hình ảnh được cập nhật ám ảnh một buổi sáng làm việc thế này !!! Những gương mặt hốc hác..tìm kiếm người thân, những tiếng khóc bi ai vang lên từ ***g ngực ?.Biết nói gì đây ! biết viết gì sẻ chia ..chỉ biết góp 1 cái gì đó ..mang lên tòa soạn báo tuổi trẻ ..
    Có cái gì đó cứ chận ngang ***g ngực , mở màn hình laptop lại chẳng thể làm việc gì ?.ngổn ngang tâm sự ?chỉ biết lặng thầm khi những mất mát kia sẽ mau chóng nguôi ngoai ?
    Bến Ninh Kiều dậy sóng , đất Cần Thơ bão dông ?.. số phận nào đã và dang khóc, cười , bao mái đầu đang chít vầng khăn trắng ? Những người thợ chỉ biết miệt mài cùng mưa nắng gánh trên vai , đằng sau một mái gia đình ?Diều gì sẽ có thể bù đắp được cho sự mất mát dường kia ? Tại sao ? Câu hỏi cứ nao lòng ? Những kỹ sư ơi ! những bản thiết kế , những thông số kỷ thuật ? những hành lang an toàn cho người lao động ?Vì sao một sự cố lại xảy ra không một dự báo ? dự cảm nào không phát hiện được như một vết nứt toạt đâu đó ?.Môt chiếc cầu tầm cỡ ..sao lại nhẫn tâm dìm chết bao mạng người !
    Đọc và đi qua những sự kiện ,những phản ánh hôm nay ..tự hỏi sẽ còn bao nhiêu chiếc cầu đang xây ..sẽ có ngày sụp đổ ? sẽ còn bao chiếc cầu mới xây đã phải tu sửa ( Văn Thánh 2 ?"saigon ) còn bao nhiêu ổ gà, bao nhiều tử thần rình rập ..chợt nhớ đến chữ ĂN ?" ai cũng phải Ăn ?" nhưng ăn để cung cấp năng lượng cho bản thân , để duy trì sự sống , để nuối các bộ phận khác của cơ thể - Ăn rất cần ?" vì đó là động thái duy trì sự tồn tại của con người .Có những cái Ăn rất sạch ..lại có những cái thật bẩn?Những mồ hôi , nước mắt cả máu xương của bao người nằm xuống để cái Ăn no tròn đủ đầy ?sao lại cảm giác cay cay ..Dù biết chưa tìm ra nguyên nhân, dù biết mọi thứ sẽ trôi vào dĩ vãng ..nhưng còn đó tiếng gióng , hồi chuông cảnh tỉnh ?những kỹ sư , những nhà thiết kế , những giám sát viên ?.sẽ làm đúng chức năng và trách nhiệm theo tiếng nói của con tìm ?đã bao công trình bị rút ruột..bao con đường đào xới khi mới vừa xong ?Chợt nghĩ về câu nói : ?oChữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài ?o ?"
    Một buổi sáng cảm thấy nặng lòng ?viết ra hy vọng sẽ thoát được một chút ..một chút ..dù mắt vẫn còn dõi tận miền Cần THơ gạo trắng nước trong ?" đồng bào đang cùng chia tay , chung gánh ??.
    Lathu ?"sang 27/09/2007
    P/S : po st lên trang Kỹ sư ..Lá thầm mong ai đó đang làm kỹ sư ở bất kỳ lĩnh vực và ngành nghề nào ..xin hãy nhớ bài học hôm nay ...và hãy sống vì chữ Tâm....có lẽ chỉ có ta mới có thể tự vấn lương tâm mình ....bạn ạ- Và lương tâm là chiếc gương trung thực nhất .
    Cầu Cần Thơ bị sập , rất nhiều công nhân chết và bị thương . Hiện thời bệnh viện Đa Khoa Cần Thơ đang thiếu máu nghiêm trọng.Nếu bạn nào có khả năng hãy đi hiến máu . từ 8h đến 22h ngày 27/09/2007 tại Viện huyết học truyền máu Trung ương! (duong Pham Viet Chanh) Cảm ơn đã đọc tin . Xin gởi tiếp trong Yahoo list của bạn - Xin lỗi đã làm phiền...TIN NHẮN VỪA NHẬN DUOC
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 27/09/2007
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    XIN CHIA BUỒN.
    CHIA XẺ NỖI ĐAU NÀY VỚI MOMMY. CẦN THƠ LÀ QUÊ CỦA EM MOMMY ƠI.
  5. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ nỗi đau với gia đình những người bị nạn, anh em cầu đường, những người công nhân, kỹ sư của chúng ta. Nghe nói có nhiều người Quảng lắm, cũng không biết có ai quen với mình không nữa. Đa số họ muốn đi làm xa có nhiều tiền hơn ở nhà. Tai nạn là điều gì đó khủng khiếp để một đứa con, người chồng buổi sáng bước ra khỏi nhà để rồi không bao giờ còn được trở về nữa.. Đọc tin tức thấy con số thương vong và cũng lại giật mình khi huyện có nhiều người bị nạn nhất có tên là Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Sao có sự trùng hợp khi xã Bình Minh là xã bị mất mát tang thương nhiều nhất trong trận bão Chan Chu ngày ấy mà Nhím đã đi thăm. Sao cái tên nghe sáng sủa mà chẳng thấy sáng gì cả. Xin chia buồn!
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Thống kê lại toàn bộ số tạp chí đặt mua một năm tốn ối tiền ..hic
    Văn Hoá Nghệ Thuật Ẩm thực
    Bếp và gia đình
    Mỹ thuật - Nhà đẹp ..hic thiếu nhiều quá ,ai mượn chẳng trả mình gì cả .
    Tình hình là tiếc tạp chí Sổ tay nội trợ thế không biết cho mượn là mất là một đi không trở về
    Giờ muốn mua cũng chẳng biết ở đâu mà mua
    Phải đi mua mấy cái cặp rồi phân loại từng năm ra cho dễ tìm
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Nhớ ngày bố đi Nga về , trong hành trang lỉnh kỉnh toàn quần áo , búp bê cho con bố mang về bức tranh Người đàn bà xa lạ .
    Bức tranh nhỏ chỉ là tấm bìa in giấy báo được đóng khung cẩn thận .
    Mẹ bảo không treo hình người đàn bà này nơi phòng khách nhìn buồn lắm , người đàn bà này mặc đồ tang .
    Bố có vẻ buồn vì mẹ không thích .Thế là con đòi bằng được để treo nó lên căn gác xép bằng gỗ góc riêng của mình .Hồi đó con học lớp 5 lên lớp 6 bố nhỉ .
    Con thích bức tranh này giống bố , con thích người đàn bà có nét mặt buồn nhưng kiêu sa này .Con thích đôi mắt của và cái miệng của bà ấy .Con thích cả cái mũ lông nữa ,con nhớ con đã dặn bố là lần sau bố về bố mua cho con một cái mũ lông như thế .
    Chị cũng thích và nó không còn ở căn gác xép nhỏ của con .Nó được mang về ngôi nhà cũ của mình treo ở đó tuổi thọ của người đàn bà này ngắn quá bố nhỉ cùng bao nhiêu kỷ niệm buồn.Con nhớ lần cuối cùng nhìn thấy bức tranh này nó chỉ còn lại khung gỗ đen như nhựa đường kết dính ,cong queo nham nhở
    Bao năm qua con vẫn rất nhớ vẫn ấn tượng về bức tranh về gương mặt người đàn bà này ,nó là bức tranh đầu tiên con biết và cảm nhận về hội hoạ , bao lần con định mua bức tranh này do hoạ sĩ vẽ lại bằng sơn dầu .
    Nhưng khi nhớ lại những kỷ niệm không vui con lại không muốn mua nữa .
  8. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Linhkhue lại nhớ đến bức tranh "Người đàn bà xa lạ" mà chị gái mua về cách đây 20 năm, khổ tranh và loại giấy cũng gần như giấy in Họa báo Liên Xô... Dạo đấy phiên bản các bức họa nổi tiếng thường được in hàng vạn bản và thực sự là những ấn phẩm Văn Hóa theo đúng nghĩa của từ này. Nó không sẵn như bây giờ, khi poster các "sao" được bán nhan nhản trên vỉa hè cho các teens, các fans tha hồ chọn.
    Khi bố đi Nga về mang theo rất nhiều sách, một trong những cuốn sách có hình bức tranh nổi tiếng... Chị gái từng là học sinh giỏi môn tiếng Nga, yêu nền văn hóa Nga, đã rất thích bức hình người đàn bà quý phái có đôi mắt buồn xa xăm với trang phục đen nổi lên trên nền trời mùa Đông tuyết trắng... Chiếc mũ đen có chùm lông trắng trong tranh thật nổi, và những chiếc mũ lông mỏng bố mua cho các con cũng thật nổi trước con mắt lũ bạn nhỏ...
    Sau này, khi bức tranh bị hỏng mình đã dùng nó để bọc vở, có lẽ đó là bìa vở đẹp nhất của đời học sinh... Hồi đó không sẵn lịch tờ hay giấy bọc đẹp như giờ, người ta hay mua giấy thếp về và bọc bìa làm vở viết. Chị đã dạy mình cách bọc sách bằng họa báo rất đẹp, mình cũng thích lựa giấy, chọn hình để bọc sách vở. Với mình dạo ấy, mỗi cuốn vở được bọc giống như một tác phẩm nghệ thuật nho nhỏ...
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Với mình đó là câu ?oEm à! Anh có thể là bất kỳ người nào em muốn chỉ trừ người yêu vì trái tim của đã dành trọn cho người con gái đó và không còn chỗ cho người con gái nào khác?
    (Anh ấy nói thế với một ánh mắt rất sâu sau khi đã rất dịu dàng với mình, đối xử với mình như là người yêu thực sự, mình không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì để không đến được với nhau nhưng lúc ấy trong lòng anh ấy rất chênh vênh
    ................................................
    Thằng đểu giả khéo mồm ...Linhkhue chửi loại đàn ông của Nhím khi nói ra câu này đó .
    Nói hay nhỉ Linhkhue cố học tập uốn lưỡi 7 lần tập nói dần ..hihi
    Hic đau lòng làm gì với thể loại đàn ông như thế này Nhím ơi
  10. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn LK đã quan tâm tâm sự của Nhím, tuy nhiên đó đã là quá khứ, một mối tình đẹp và lãng mạn nhưng không có happy ending. Mỗi người đi qua cuộc đời Nhím làm cho Nhím tổn thương và ngược lại Nhím cũng đã làm họ tổn thương nhưng đã có lúc mình cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh họ, giữ lại làm kỷ niệm vậy há

Chia sẻ trang này