1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Em Linh Khuê bạo động ghê nha ...
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Wow, em Nhím .. sweet ! Hông chừng anh chàng nào đó của Nhím cũng suy nghĩ giống em vậy đó nha ...
    Chia tay rồi thì hông nên thù hận ghét bỏ nhau . Thực sự sẽ là chính cuộc sống của mình hông thể move on đuoc mà thôi . Anh đồng ý 100% với quan điểm của em Nhím đó .
  3. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Không phải tò mò đâu nhe, chỉ là muốn hiểu rõ để có nhận xét chính xác hơn thôi à ... Chị chưa hiểu lắm phần tô vàng bên trên, Nhím ơi, em cụ thể hơn chút được không nè? Quan niệm về người yêu của mỗi người có thể khác nhau lắm, hông biết "người yêu" của Nhím trôi về hướng nào nhỉ, có phải theo style Thuyenxaxu hay là ngược lại, theo kiểu Mommy
    Dù sao cũng rất đồng ý với Thuyền, chia tay rồi không ghét bỏ hận thù vì như thế chỉ khổ mình thôi. Nếu có thể hiểu và thông cảm được cho người ta, thì mình sẽ càng thêm vui.
    Có lẽ đau đấy, nhưng cũng chẳng trách móc, níu kéo làm gì. Tình yêu là một hỗn hợp hoà tan của hai con người, tại một thời điểm, cho nên đừng đổ lỗi cho một người nếu hổn hợp không thể hòa tan. Đổ dầu vào nước, có thể nào trách sao dầu chẳng chịu tan? Hay như muối với nước có thể hòa tan tốt đấy, nhưng tới mức nào đó sẽ dừng lại, và nếu ở trong môi trường nhiệt cao nước sẽ dần bốc hơi, để lại muối một mình chơi vơi, tiếc nuối ...
    Tuy nhiên theo thời gian con người ta hoàn toàn có thể thay đổi, tình yêu cũng vậy.
    Đó là nói về tình cảm thật, còn những chuyện lừa bịp, lợi dụng thì chẳng thể gọi là tình yêu, có trách thì trách chăng "một kẻ tham lam, kẻ dại khờ ..."
    Khoác lác thế chứ, hổng biết xưa nay đã bao giờ mình được là "người yêu thực sự" chưa nữa
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Nhím à ! Lá nghĩ rất khác đó ..Tình yêu là điều diệu kỳ ..khi nó đến ta cảm thấy hạnh phúc, nghẹt thở và lúc nào cũng như đứa bè thèm thuồng vì ..Nó ngọt quá ..và ngon lành quá ...Tình yêu không phân biệt điều gì ...cứ ấm thầm đến mà thôi ..cứ đơn giản như sóng hôn Bờ vậy nghìn năm vẫn thế ....Tình yêu luôn đẹp ...dù không biết TY có một kết thúc như thế nào ? có khi là những Duyên để ta chỉ gặp nhau giữa đường đời tấp nập này ...và trái tim ta một phen...đau đớn...nhưng Nó làm cho ta lớn thêm phải không nè !
    Đôi khi Lá cũng có những suy nghĩ như Nhím -cuộc đời này Vay quá nhiều ..chắc có lúc Trả cho xong ...đôi lại vu vơ nghĩ rằng khi ta yêu ai đó mà biết trước rằng ..chẳng đến đâu ..liệu ta có làm tổn thương họ ...và khi nào Ta lại làm tổn thương chính ta ..? Câu hỏi thì nhiều ..câu trả lời cũng cạn....nhưng chỉ duy nhất muốn tâm sự với Nhím là : Yêu thật tuyệt vời ..và chỉ khi Yêu ta cảm thấy mình bé bỏng hơn, hạnh phúc hơn và nhiều sức lực hơn...Vậy hãy cất lại những trang thật đẹp đó nhé ! và hãy cứ Yêu -cứ trãi lòng mình và Yêu như chưa bao giờ Yeu vậy ...sẽ có ngày hạnh phúc mĩm cười với Nhím mà...biết dâu trong thế giới này 1/2 của bạn đang đi tìm Bạn đấy thôi ....
    Lá không phê phán, không trách ai ..chỉ xét cho hết Ty trao và nhận- TY có tiếng nói riêng - đôi khi biết là dông bão đó ..gió đang giật cấp 10,11 ...bão đang tiến đang định hình..vậy mà Thuyển vẫn vượt trùng khơi...tiến vào TÂM BÃO . Nơi đó là vùng bình yên duy nhất ..Nhím có hiểu Lá muốn nói gì không ?
    Thân Tặng cả nhà bài hát này nhé !
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/05/05F62B79/
    Tim anh trôi về em
    Nhạc sĩ : Quốc Bảo
    Để những khi xa rời anh còn em như ta mới yêu
    Thì xin cho anh làm sông trôi về bến hẹn
    Những khi đau buồn em ngồi yên bên sông nước xanh
    Là anh trôi vào trong em bình yên nhé
    Dù đi phương nào
    Dòng sông vẫn theo
    Sông theo chân em đi để mãi
    Không cách chia
    Trái tim anh luôn trôi về em
    Đời sống anh đang tan vào em
    Yêu như là yêu thôi
    Vì sông như là thế thôi
    Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
    Trái tim anh tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi về tim em
    Dù nắng hay mưa dầm khi tìm em nghe em thoáng vui
    Là cơn vui kia sẽ nuôi anh dài bất tận
    Đến nghe em cười anh về nghe thêm trong giấc mơ
    Một khi yêu đầy, anh yêu đầy như thế
    Tình yêu trôi về
    Thành sông mát trong
    Anh trôi theo tim em để mãi
    Không cách chia
    Trái tim anh luôn trôi về em
    Đời sống anh đang tan vào em
    Yêu như là yêu thôi
    Vì sông như là thế thôi
    Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
    Trái tim anh tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi về tim em....
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 03/10/2007
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nhím viết ở đây , lập ra chủ đề đó ở đây .
    http://www8.ttvnol.com/forum/tvty/439891.ttvn
    Hihi với những người đàn ông như thế theo Huynh nên nghĩ như thế nào .??
    Em không biết cả nhà nghĩ như thế nào về người đàn ông đó , nhưng em nói thật em rất ghét cái loại đàn ông như thế chưa muốn dùng đến từ coi thường.
    Tình cảm của con người ai ai cũng là điều đáng trân trọng, đáng quý nhất là đối với người dành cho mình tình cảm đặc biệt .Người ta rất dễ ngộ nhận trong cách cư xử của mình , lời hỏi han trong lúc ốm đau là chuyện lịch sự quan tâm bạn bè .
    Nhưng với người có tình cảm với mình có lẽ họ sẽ nuôi thêm hy vọng là mình cũng quan tâm đến họ đây ...
    Trong tình yêu khi không thể cho , mà hành động lời nói khiến người khác nuôi hy vọng đó là cho họ thuốc độc .
    Thà một lần nói Không người ta đau một lần ,còn hơn lượn lờ cá vàng .
    Những người đàn ông như thế này còn dùng người khác làm bia, làm công cụ để anh ta hướng đến mục tiêu của mình .
    Như cách Dương Đông Kích Tây .
    Mình có một anh chàng như thế Nhím àh .
    Anh ta thích mình nhưng anh ta dùng chính cô bạn thân của mình ( cô ấy có cảm tình với anh ta ) coi như một chút thử lòng với mình .
    Nhưng xin lỗi Linh khuê khác Linh khuê chẳng thể nào chấp nhận một người đàn ông lợi dụng tình cảm của người khác để đạt được mục đích.
    Thực sự đến giờ người đàn ông đó không dám nhìn mặt hai cô gái này .
    Anh ấy chắc cũng đau lòng lắm vì những lời mình nói với anh ấy .Thực sự trước cũng quý nhưng cách hành động của anh ấy khiến mình thất vọng .
    Mình nói thế này mà bọn bạn bảo là nói lý thuyết với cáo
    Anh nghĩ em có thể yêu một người đàn ông chỉ biết mục đích của mình mà lợi dụng tình cảm của người khác không .?
    Anh biết V yêu anh vậy mà anh dùng cô ấy như một cái bia cho mình .
    Em có thể chấp nhận yêu anh được không ?Yêu anh em là ai
    Lẽ ra mình quá đừng có thẳng quá có lẽ giờ mình vẫn giữ được một người bạn nhỉ
    Nhưng đó là tính cách của mình đúng là như anh Songtuong nói làm mất đi nhiều mối quan hệ .Thậm chí có kẻ thù ..nhưng kẻ thù chắc cũng phải tôn trọng .
    Muội và Huynh cùng cung Bọ cạp có lẽ đàn bà cung Bọ cạp khác đàn ông cung Bọ cạp nhỉ
    Anh Thuyen àh người đàn ông nói ra những câu đó khi cách hành động của anh ta như thế , em ghét vì em nghĩ anh ta tham ,anh ta để người khác ảo tưởng nuôi hy vọng về tình cảm của mình .
    Có thể anh ta là loại người thích được nhiều người con gái thích anh thuyền nhỉ .
    Thế một người đàn ông như thế có đáng ghét không? có đáng chửi không ?
    Em và anh cùng cung Bọ cạp , đàn bà cung Bọ cạp có khác đàn ông cung Bọ cạp trong cách hành xử không nhỉ
    Hihi mẫu người đàn ông như thế này theo em sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho bất kể người đàn bà nào cho dù người đó được anh ta yêu chị Mommy nhỉ
    Quên đi thôi Nhim ơi, có gặp anh ta thì lời lịch lãm nào trực sẵn ở đầu môi nhé ...chứ thực lòng mình nghĩ Nhím còn may chán vì anh ta không chọn bạn , anh ta chọn bạn, bạn sẽ khổ hơn nhiều .Vì xét cho đến cùng anh ta chỉ yêu có chính mình .
  6. sonhainguyen

    sonhainguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Em mới vào diễn đàn này.
    Nhiều thông tin quá, đọc mãi mà không hết.
    Mong được sự giúp đỡ của các bác.
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn tìm hiểu về thông tin gì? Bạn có thể vào mục lục được không? Gần 2 năm rồi hông có ai update mục lục đó. Các Mod cũng đang busy, còn Tula thì đã thôi không làm Mod nữa, chắc là nhờ bác LAN giúp bạn ấy 1 tay update lại mục lục theo từng chuyên ngành cho bạn ấy dễ tìm hoặc bạn có thể list ra chủ đề bạn quan tâm và nhờ bác ấy giúp đỡ nhé!
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Linh Khuê lôi chuyện cũ ra thảo luận làm chi vì bây giờ "người ấy" cũng đã tạm yên ổn. Nhím có những không gian riêng trên TTVNOl này và thực tình không muốn nói gì thêm ở đây. Quan niệm của Nhím với tình yêu đơn giản lắm, sống và yêu hết mình để không phải hối tiếc. Với người yêu nào thì cũng một quan điểm duy nhất "yêu như yêu lần đầu", có người đã không tin nhưng rồi cũng tin. Hơn nữa, LK đừng nhầm nhé, topic đó viết cho nhiều "người ấy" lắm, mỗi người là một thời điểm, không phải là một người và ai cũng giống nhau. Ban đầu thì cũng giận và buồn lắm nhưng sau đó thì nghĩ mỗi người đàn ông có suy nghĩ rất khác phụ nữ, mỗi người có quan điểm sống và tình cảm khác nhau, có người cho đó là chuyện bình thường, Nhím đã thử làm một số survey trên chính TTVNOL này để kiểm tra xem có bao nhiêu người có suy nghĩ giống nhau và quan niệm như thế nào. Kết quả thì hơi làm Nhím thất vọng, tuy nhiên Nhím không ý kiến hay phản đối, chê gì họ hết. Bản thân mình có thể đã "không hợp thời" rồi. Vẫn một tư tưởng, người ta làm gì cũng được, có nhân quả hay không cũng không sao, miễn sao trong lòng mình cảm thấy thanh thản, ngủ ngon.
    @ Chị Mommy: Chuyện cũ, cho phép em không trả lời chị nhé! Hình như đó là một trong những mối tình em đã kể trên này thì phải. Một kiểu như tình yêu sét đánh ấy, lãng mạn giữa 2 tâm hồn đồng cảm và đó có thể đối với người dó chỉ là cảm xúc nhất thời, một chút say nắng, còn em thì lúc viết những dòng đó vẫn "còn say và chưa tỉnh" hihihi. Nghĩ cũng tự cười cho mình, lúc đó cứ lúc nào cũng nói câu "Uống rượu bình nào đâu có quan trọng, chỉ cốt làm sao say được thôi, mà ở đời say mới khó", cứ tưởng trái tim mình đã hoá đá, thế mà khi gặp thực sự thì mình say lại dễ đến vậy.
    Viết dài dòng quá rồi, đã nói những điều không nên public ra, vậy là mọi người đã biết cái "gót ASHIN" của Nhím rồi nhé!
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Khó ngủ.
    Mất ngủ.
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với cả nhà là em vừa hoàn thành xong truyện ngắn của mình .
    Em đang ngồi rà soát lại xem lần cuối .Không dám nói cho cả nhà biết vì thằng cháu trai vừa đọc nó buồn mất cả ngày .Hỏi nó , nó bảo em viết quá đáng lắm .
    Em cũng hiểu sao em khi cầm bút em viết đời đến như thế, đi sâu đến tận cùng nỗi đau như vậy , từ truyện ngắn đầu tiên năm 20 tuổi giọng văn rất lãng mạn nhưng càng lãng mạn càng đau đớn ,đến truyện ngắn này sau gần 7 năm cầm bút viết lại cho dù đã có sự nghiên cứu sâu sắc hơn trong cách viết .

Chia sẻ trang này