1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    @chị Mommy: cảm ơn chị đã nhắc em (Em dán link topic mới vào cuối topic cũ mà quên làm ngược lại. May quá, có chị nhắc . Em đã copy link rồi đấy ạ.
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1

    Mọi người vô blog của FP nè. Có nhiều điều thú vị lắm.
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nếu Linhkhue muốn viết văn, hãy bắt đầu bằng 2 chữ CHÂN THÀNH!

    Trời ơi cả nhà hiểu sai ý của anh Songtuong77 rồi ..huhu
    Tất cả những gì anh viết em nhớ nhất và đánh dấu vàng với câu này ...đúng là chỉ cần 1/10 người hiểu mình thôi đúng không anh
  4. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chào Nhật ký phần II, nightlady rất thích đọc những gì anh chị viết, rất hay ( hihí chỉ bít nhận xét vậy, không đủ trình mà fát bỉu lôm côm là vớ mồm ), nightlady không tìm được dụng cụ của mình trong dàn nhạc này, không tìm được nốt nhạc của mình trong bài hát này. Cảm ơn những anh chị đã ghé qua cảm xúc nhà họ Night, chị LinhKhue , anh Levan....Chúc anh chị và mọi người hạnh phúc........
    1194
    [​IMG]
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Thật ra Cảm xúc và Viết gắn kết với nhau khá mật thiết và có quan hệ chặt chẽ ..
    Khi bạn có cảm xúc - bạn viết sẽ truyền cảm xúc của bạn đến với người đọc ...Một bài viết có cảm xúc sẽ được đánh giá và làm rung động trái tim người khác ...Lá lại thích đọc "người khác " qua từng câu viết , qua từng câu chữ và tìm thấy cái thật - ảo trong đó ..Có lẽ khi đọc từng "chữ " hiểu cho hết diều Người nói với mình với Người ..không dễ để người viết bao quát hết và 1/10 người hiểu cũng quá đủ ...Lá đồng ý 2 tay với Song Tuong và Linh Khue ở điểm này ...
    Lá cũng hiểu Song Tuong muốn nhắn gởi cho Khue điều gì ..chị Mommy và Levant cũng nói về 1% và nói cũng rất đúng dấy ...có khi ta phải kìm , nén , cảm xúc ...vì một lý do nào đó ...và không phải tất cả đểu bộc lộ ...có khi câu chữ không chở nổi cảm xúc ..và ta bất lực ..vì không thể diễn tả sự rối rắm tơ vò ..
    Một ngày đầu tuần bàn về Cảm xúc và Viết ....chúc mọi người viết được điều trái tim muốn nói nhé !
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Anh không tin là như vậy, thế nào cũng còn nhiều loại nhạc cụ em có thể dùng để em hoà tấu vào đấy. Ít ra, nhịp vỗ tay của em từ đầu tới cuối cũng làm cho bản hoà âm thêm phong phú.
    Một bài viết vừa qua của em bằng cả trăm bài post vớ vỉn của anh rồi.
  7. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tôi từng nói với Em rằng: nhà báo mà tôi ngưỡng mộ nhất ở Việt Nam chính là tác giả cuốn sách: NGƯỜI HAY CÃI.
    Những mẩu chuyện của ông chỉ bé "bằng bàn tay" nhưng cô đọng, súc tích, giầu chất trí tuệ và có khi như những câu chuyện ngụ ngôn hiện đại, nói được rất nhiều những vấn đề lớn thông qua những sự kiện nhỏ. Những lời nói của ông cũng thế, ngắn gọn mà sâu sắc, đôi khi như những câu danh ngôn, lời nói giản dị nhưng có sức nặng...
    Người ta nói "ông như người đi trên mép nước mà không ướt chân", ở trong đời sống chính trị mà vẫn giữ được phẩm cách của bậc nhân sĩ, không hề giả tạo. Tôi biết tên và kính trọng ông cách đây mười mấy năm, khi ông phụ trách một chuyên mục chỉ 1 trang giấy nhỏ của tạp chí TGM - tờ báo mà ông không phụ trách. Khi ấy tôi còn ít tuổi và không biết nhân thân của ông.
    Anh kể Em nghe về ông không chỉ để nói về "gu đọc" của mình, mà muốn mượn chữ "người hay cãi" để nói mình, kẻ hay lật ngược vấn đề... Vì đôi khi sự thẳng thắn, phê bình và góp ý của anh có thể làm Em không vui, mà Em thì quá nhạy cảm... Anh cũng muốn nói rằng: anh yêu mến Ông từ khi chưa biết Ông "là ai", và cảm nhận đầu tiên không bị chi phối bởi hình thức bề ngoài luôn luôn là chính xác! Với Em cũng vậy...
    Được songtuong77 sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 10/09/2007
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 10/09/2007
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Avatar của Lá lần này đẹp hơn avatar cũ đấy. Đây thực sự là LÁ THU.
    Have a nice...coffe.
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này