1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Linhkhue đã tặng tớ bài truyện ngắn. Tớ thú thật với bạn là tớ chưa được gặp Bác Hồ khi nào, nên không dám nhận là cháu ngoan Bác Hồ. Tớ cũng không nhớ hồi mẫu giáo có được phiếu bé ngoan nào không, nhưng năm lớp 1 thì là học sinh giỏi. Tớ cũng viết lách kém, tới năm 20 tuổi chỉ được nhuận bút khoảng chục lần.
    Tặng lại bạn một truyện nhé:
    Năm 1978, có đôi vợ chồng rất hạnh phúc, sinh ra một cô con gái. Ông bé bảo rằng: Cháu nó sinh năm nay mang mệnh Thiên Thượng Hoả, nên lấy tên theo mệnh; có thể lấy tên Khuê từ câu "Ức Trai tâm thượng quang khuê tảo". Ông lại nói: Cháu nó có nền tảng rất tốt, e rằng sau này lại sinh sa đà vào ảo vọng, nên thêm tên đệm Linh, lấy từ câu "Linh tự ngã, bất linh tự ngã" để cháu luôn ghi nhớ. Vậy là cô bé xinh xắn được mang tên Linh Khuê.

  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết về tớ rõ nhỉ, tớ gây ấn tượng với bạn từ bao giờ đó, đến nỗi bạn phải tìm hiểu về tớ đến như thế .
    Ah mà có lẽ tớ cũng đoán được gà con của bạn là ai ..mặc dù đã đổi nick
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Lòng thiện để làm gì?
    Lòng thiện cũng vậy. Lòng thiện cũng có thể không phải thật sự là lòng thiện... Có thể bố thí một người nào đó một ít tiền nhưng bố thí vì một sự vô tư thì hay biết mấy, nhưng đa phần hiện nay bố thí vì cho rằng:
    -Giúp họ để được... thư thả về tầm hồn! (tính toán vãi)
    -Giúp họ để được báo đáp... ở kiếp sau! (kinh vãi)
    Và còn nhiều thứ... Như vậy có thể ban phước cho một người nào đó là một sự mua bán đổi chác, nếu thật sự như vậy thì chính là cái gì nhỉ?
    Và còn nhiều thứ... tự suy nghĩ!

    Bây giờ hoặc không bao giờ!...lòng thiện câu này đúng bạn àh
    Xin chào mừng bạn gia nhập với trang Nhật ký tâm sự , vui buồn quanh cuộc sống , tại sở làm, tại trường học ..
    Nghe nói hellohihi muốn tìm hiểu về Linhkhue có gì cứ tự nhiên pm nhỉ như những pm mình đã trao qua đổi lại với bạn về cách viết, mình rất vui , khi mỗi ngày mới nhận được PM của bạn , àh mà truyện ngắn của mình hôm trước Pm có nói xong 2/3 rồi , giờ nó đã hoàn thành ..nhưng đúng loại hellohihi ghét nhất nhỉ???....đáng tiếc thật ..đáng tiếc thật ...thôi thì cùng cầm bút tung hứng trên hai sân khác nhau vậy
    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 04/10/2007
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    @ Hellohihi (XR)
    Tớ chào Cậu đây ! ngọn gió nào đưa Cậu đến đây thế ! dù sao có Cậu gia nhập Tớ rất vui đấy ?" Hy vọng sân chơi của Box Kỹ Sư sẽ giúp bạn bè nối thêm những vòng tay thân ái ..
    Mặc dù biết Cậu khá lâu và cũng khá hiểu nhưng không vì thế mà Tớ không thể nói ra chính kiến và không tranh luận với Cậu dâu nhé , dù chỉ dám ?othỏ thẻ ?o vì ai dám ngang nhiên đấu khẩu với tác giả của 1 quyển sách về tranh luận ?.hihi
    Bàn về chú gà và tiếng gáy của chú ?" Tớ đồng ý là gà thì nên gáy ?"Tiếng gáy có thể mang lại sự ấm áp cho một buổi sớm tinh sương thức dậy , tiếng gáy gọi người ra đồng , lên rẫy , lên nương .Tiếng lảnh lót buổi sáng làm nao lòng bao người và làm cho bức tranh sống động hơn hiện thực hơn bằng những tiếng gáy ?" nếu thiếu tiếng gáy thì cuộc đời này mất đi sự thi vị ..phải thế không nào ?
    Nhưng ?otiếng gáy? cần đặt đúng lúc, đúng nơi , đúng thời điểm ..bởi cuộc sống là muôn vàn âm thanh đang trộn lẫn . Tiếng gáy không thể thoát thai để kiêu hãnh chứng minh sự hiện diện mọi lúc ..mọi nơi . Giữa buổi trưa , nghe tiếng gáy ..chắc bạn sẽ giật mình vì không hiểu rằng ?ođồng hồ nhà bạn ?o có vấn đề gì ? Tiếng gay củng không thể khoe giọng cùng sơn ca đang lảnh lót ?hay cho rằng ta gáy to hơn , khỏe hơn ?.Mổi một sự vật , một hiện tượng ,một vấn đề luôn đặt trong một môi trường riêng có ..nếu đặt sai ..thì sẽ chẳng tác dụng và lại mất đi cái ưu thế ?otương tác ?o với các sự vật xung quanh ?" Do vậy ?ogà gáy cứ gáy ,nhưng đừng cố tỏ ra tiếng gáy của mình là duy nhất hữu dụng ?" bởi cuộc sống là muôn mặt và sự hữu dụng là?vô chừng .?
    Vấn đề thứ hai ?" Mình xin có một chút xíu ý kiến về ?oLòng từ thiện ?o mà Cậu đề cập bên trên .
    Cậu nói đúng, không sai , bởi xu hướng của phát triển tư duy tách bạch suy nghĩ ở hai chiều tốt xấu . Tớ vẫn nói cái gì cũng có hai mặt và cuộc đời luôn là vậy rất sòng phẳng .Đôi khi cho ta ở tay này ..rồi lại khéo léo lấy đi ở tay khác ..vấn đề là sự bản lĩnh và cái TÂM trong ta như thế nào !
    Thật không thể nào hình dung nổi :một xã hội sẽ phát triển mà thiếu đi lòng trắc ẩn , tình yêu con người , cuộc sống và những cảm xúc của tâm hồn . Tớ không nói về sự bắt buộc hay làm theo phong trào ..mà Tớ đang nói về con tim ?" Con tim biết khóc , biết cười biết cảm nhận và tự bật ra tự nhiên ..rất tự nhiên không phải giọt nước mặt tuôn ra do ..xung quanh ai cũng khóc mà tự dưng không thể kìm, không thể nén ..và quay quắt vì một điều gì đó ray rứt ..để ta hướng tâm mình và nghĩ ra cách gì thiết thực nhất . Vì sao bên đạo Phật có những người suốt ngày lên chùa dọn dẹp ..Họ làm công quả để được gì ?như bạn nói để tích đức cho kiếp sau ?? Họ có thể bỏ việc nhà, nhưng vui thú việc đời ..vậy các sư tu vì điều gì ? có phải họ muốn ?otu ?o cho kiếp sau họ được vẹn tròn hơn ?
    Thưa không ! mỗi người đều có nhận thức riêng Cậu ạ ! và lòng nhân ái ..chỉ là một bát nước trong veo ..có người nhìn vào bảo đấy là nước , có người nhìn vào bảo đấy là bát ..và chỉ có TÂM của ta mới có thể hiểu được là nước hay bát !!!
    Vậy thì chỉ nên như câu ký của Cậu và Linhkhue đã nói ?o Bây giờ hoặc không bao giờ ?o hãy chỉ làm điều gì đó từ TÂM và đó là nơi chính xác nhất để phán xét .Và cho dù được ?ođội ?o dưới bất kỳ một hình thức nào thì ?okết quả ?o vẫn là điều NÊN phải thế không nào ?
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 05/10/2007
  5. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    "Ức Trai tâm thượng quang khuê tảo" có nghĩa là "lòng Ức Trai soi sáng văn chương". Khuê có nghĩa là văn chương, lúc đặt tên đã chú ý đến cái văn chương rồi! Thật là ngưỡng mộ!
    Chữ "Linh" có rất nhiều nghĩa, chẳng hạn như: "tinh thần", "tiếp thu", "lẻ loi, cô độc". Ấy thế nên tớ có nhiều băn khoăn. Chắc ý của LinhKhue là "tinh thần văn chương". Nhưng trẻ như cậu mà lại viết về văn chương "cách mạng" và "chiến tranh" thì e là quá tay rồi! Như thế văn chương của bạn e rằng sẽ le loi... so với tuổi của cậu!
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ là quá sức ...mình cũng nói với bạn là mình sợ chưa đủ Tâm và chưa đủ Tài viết về những điều đó .
    Cũng chẳng hiểu tại sao truyện ngắn đầu tiên mình viết năm 20-21 tuổi cũng là về chiến tranh
    Cũng không hiểu tại sao sau 7 năm sau ngày đó mình lại cầm bút vì có một cuộc gặp gỡ kỳ lạ với một người lính già trong bệnh viện .
    Cũng không hiểu sao ông lại kể, chia sẻ với mình về cuộc chiến ông đã từng trải qua .
    Có lẽ đó là sự chia sẻ giữa hai thế hệ .
    Đúng là cuộc đời sẽ có những cuộc gặp gỡ bất ngờ.
    Truyện mình viết là hư cấu 100% ..nhưng cũng sẽ như là sự thực 100%.
    Có thể một người trẻ cầm bút viết về chiến tranh hy vọng sẽ được mọi người giơ cao đánh khẽ .
    Mình cũng đã nói với bạn mình hy vọng mỗi truyện ngắn mình viết là lời tri âm mình gửi đến những con người những mảnh đời khác nhau trong xã hội.
    Đúng là chữ Linh có nghĩa như bạn nói đấy, có đầy đủ nghĩa của nó trong đó theo lá số tử vị mà sư thầy đã đặt .
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Một số về tử vi của em này ...không mọi người lại bảo mình ba hoa .
    Có vẻ mặt buồn tẻ. Quả cãm, nghị lực, quyền biến, ứng phó được với nghịch cảnh, có khả năng xét đoán, lý luận, hay hùng biện.
    Thông minh, hiếu học, có khả năng học vấn, khả năng thành danh sĩ (LN Văn-Tinh (Hỏa)).
    Đa tài, có khả năng trong nhiều lãnh vực, tháo vác, mau mắn (Thiên-Mã (Hỏa) ở Thân). Tuy nhiên chỉ người mệnh Kim mới được thuộc quyền xữ dụng, bạc nhược với người tuổi Hỏa, vất vả với người mệnh Thổ, điêu linh cho người mệnh Mộc, làm lợi cho người mệnh Thủy.
    Điềm đạm, hòa nhã, nhân hậu, từ thiện (Thiên-Thọ (Thổ)).
    Lâm Quan là giai đọan ví như con người vào tuổi bốn năm mươi, công đã thành danh đã tọai đang hưởng vinh hoa. Mệnh gặp được Lâm Quan, thì gia nghiệp hưng long, dục vọng công danh thỏa chí. Dù cho có thất vị thì danh cũng đã nhiều người biết đến." (Trích sách Tử Vi đẩu số toàn thư của Vũ Tài Lục trang 266)
    Mưu cầu công danh buổi đầu khó khăn nhưng về sau lại dễ dàng. Có chức vị khá lớn. Đôi khi cũng thăng giáng thất thường.
    ***** Thiên di bình giải *****
    Ra ngoài luôn luôn gặp quí nhân phù trợ, giúp đở. Mọi sự điều hạnh thông, trôi chảy. Càng xa nhà càng được xứng ý toại lòng. Nơi chung là luôn gặp môi trường thuận tiện (TỬ, PHỦ).
    Ra ngoài tốn tiền, hao tán hoặc thường phải xa quê hương lập nghiệp, sinh sống hoặc thay đổi chổ ở nhiều lần (Tiểu-Hao (Hỏa)).
    Thường khi chết ở xa nhà hoặc bị kẻ thù hãm hại (như ám sát, phục kích) (Địa-Kiếp (Hỏa)).
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Em Linh Khuê,
    Truyện ngắn .... thứ 2 ?
    Ủa, em ơi, chắc là em gửi lộn qua email của chàng nào rồi đó ... Anh đâu có nhận đuoc email nào là ... thứ nhất đâu nè ? Xem lại dùm anh đi nha ..
    Em Linh Khuê văn chuong giỏi , chắc là truyện ngắn đọc hấp dẫn lắm hén ! Nhất định nếu nhận đuoc, anh sẽ thức khuya đọc 1 lèo cho ... cho đã !
    Truyện ngắn anh viết ở diễn đàn khác truoc khi anh tham gia ttvnol, anh không viết xong đuoc vì ... hết chữ ! Nhưng 2 năm tham gia ttvnol, tiếng Viet khá lên vầy thì chắc bữa nào ngồi viết thử xem sao .
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Bài viết của bạn hellohihi ... interesting ! Hoan nghinh bạn hellohihi tham dự box nhé .
    Nhưng Thuyền đọc bài viết của cô em Lá Thu thì .. khâm phục em Lá Thu thiệt .
    Em Lá cho anh bàn ké chuyện con gà trống .. gáy nha !
    Xét về phuong diện science (yeah, dân kỹ sư cũng có quyền xía qua chuyện bên đấy chứ, năm thứ nhất, chả là ai cũng phải học Chemistry 101 và Bio 101 là gì) , con gà trống buổi sáng gáy hình như ... cũng giống giống như đàn ông buổi sáng cơ thể cương phương . Cái chi trên cơ thể cũng ... cũng bật lên như là "testing testing 1, 2, 3, 4 ... 1,2,3,4" để chắc chắn là mọi thứ còn xài đuoc vậy ! Con gà trống buổi sáng gáy chắc cũng là testing để chắc chắn bộ phận gáy qua đêm vẫn còn xài được !
    Tuy nhiên, thỉnh thoảng trong ngày, con gà trống vẫn có thể gáy vang vài tiếng .. chơi à nha ...!
    Lá Thu tin anh đi . Năm ngoái anh đi theo mấy đứa bạn đến farm của bác nó vùng quê ngoại ô texas này . Buoi trua mà gà trống gáy vang lừng trong farm đó .
    Tại sao con gà trống gáy ban ngày ?
    À, là vì con gà trống muốn .... thu hút sự chú ý của mấy cô gà mái . Cái này chắc đúng . Vì sau đó, rõ ràng thấy trong farm, mấy con gà mái bị gà trống đó dí chạy vòng vòng trong sân đòi .. sản xuất gà con.
    Dài dòng lôi thôi . Nhưng tóm gọn là :
    ==> gà trống gáy hông đúng .. lúc nhân loại muốn là vì gà trống đang muốn cua con gà mái nào đó mà cô nàng đang làm ngơ ... . hihih
    (chọc mọi nguoi 1 tí nha, xin đừng giận đó)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 05/10/2007
  10. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Thế anh Thuyenxaxu mỗi sáng có cất cao tiếng hót hay không? Chắc anh cũng phải test vài thứ lại cho chắc ăn chứ nhỉ? he he!

Chia sẻ trang này