1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến "tiếng gà trưa" lại nhớ đến 2 bài hát: 1 là bài "Mùa xuân đầu tiên" - ca khúc thành công cuối cùng của nhạc sĩ Văn Cao, 1 là bài "Em còn nhớ hay em đã quên" - ca khúc có lẽ là đẹp nhất, thơ nhất về thành phố Sài Gòn. Xin post lên đây 2 ca khúc tuyệt vời này.
    [​IMG]
    MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN
    (Nhạc và lời: Văn Cao)
    Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
    Mùa bình thường mùa vui nay đã về
    Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
    Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
    Một trưa nắng cho bao tâm hồn.
    Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
    Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
    Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
    Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
    Niềm vui phút giây như đang long lanh.
    Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
    Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.
    Từ đây người biết quê người
    Từ đây người biết thương người
    Từ đâ người biết yêu người.
    Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
    Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
    Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
    Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
    Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông.
    Em còn nhớ hay em đã quên
    (Sáng tác: Trịnh Công Sơn)
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng
    Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
    Nhớ đèn đường từng đêm thao thức
    Sáng cho em vòm lá me xanh
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm
    Có hai mùa vẫn đi về
    Có con đường nằm nghe nắng mưa
    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ
    Vườn xưa vẫn có tiếng mẹ ru
    Có tiếng em thơ
    Có chút nắng trong tiếng gà trưa
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Nhớ đường dài qua cầu lại nối
    Nhớ những con sông nối bao dòng kinh
    Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng
    Nối xôn xao hàng quán đêm đêm
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Trong lòng phố mưa đêm trói chân
    Dưới hiên nhìn nước dâng tràn
    Phố bỗng là dòng sông uốn quanh
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Nhớ Sài Gòn mỗi chiều gặp gỡ
    Nhớ món ăn quen nhớ ly chè thơm
    Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng
    Phố em qua gạch ngói quen tên
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Khi chiều xuống bên sông nước lên
    Én nô đùa giữa phố nhà
    Có nắng vàng lạc trên lối đi
    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Vẫn có em trong tim của mẹ
    Thành phố vẫn có những giấc mơ
    Vẫn sống thiết tha
    Vẫn lấp lánh hoa trên đường đi
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Nhớ Sài Gòn những chiều lộng gió
    Lá hát như mưa suốt con đường đi
    Có mặt đường vàng hoa như gấm
    Có không gian màu áo bay lên
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Quê nhà đó năm xưa có em
    Có bóng dừa có câu hò
    Có con đò chở mưa nắng đi
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Bình thường mà nghe tiếng gà ở thành phố thì cảm giác dễ chịu lắm. Nhưng bây giờ, mất ngủ, mà con gà nhà xóm bên cứ ... gáy suốt ... đến chết mất thôi .....
    Đi thôi ...
    Đi thôi .....
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Yêu cả nhà mình thế không biết
    Nói chuyện cà kê nói từ con gà ra con dê .
    Hihi mà siêu nhất là sư huynh đấy cái kiểu nói tưng tửng từng tưng của Huynh như đánh đàn bầu chỉ bật dây không chạm ...cái kiểu đánh đàn tưng tửng từng tưng này phải cao siêu lắm mới đánh được ...chứ không phải không biết đánh đàn bầu đâu nha.
    Nghe thì tưng tửng từng tưng ,tưởng là không có ý gì ..mà thực ra là rất có ý gì đấy .
    Câu chữ của Huynh ...huynh bất hiếu lắm đó ...Ba huynh là giáo viên dạy văn ông đã từng viết sách chắc cũng rất có tiếng vậy mà con trai ông không giỏi tiếng Việt sao...muội là muội chẳng tin huynh tý nào .
    Cái kiểu nói chuyện con cà con kê của huynh muội phải tôn huynh lên làm sư phụ ...
    Thế anh Thuyenxaxu mỗi sáng có cất cao tiếng hót hay không? Chắc anh cũng phải test vài thứ lại cho chắc ăn chứ nhỉ? he he!
    Bạn hellohihi câu nói của bạn là theo kiểu logic trong tranh luận à ..ngạc nhiên ngạc nhiên ..logic trong tranh luận là như thế à???
    Đây là kiểu đá xoáy của Ronaldo , hay là kiểu đá bóng bằng chân không được ta đá bằng tay theo kiểu Maradona ..hay là cú đá Lá vàng rơi nhỉ
    Hihi tớ thích đá bóng nên tớ cứ suy diễn linh tinh lang tang thế thôi
    có đúng logic trong tranh luận không nhỉ ???
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến "tiếng gà trưa" lại nhớ đến 2 bài hát: 1 là bài "Mùa xuân đầu tiên" - ca khúc thành công cuối cùng của nhạc sĩ Văn Cao, 1 là bài "Em còn nhớ hay em đã quên" - ca khúc có lẽ là đẹp nhất, thơ nhất về thành phố Sài Gòn. Xin post lên đây 2 ca khúc tuyệt vời này.
    ...........................................................
    Anh Sông tương rất yêu nhạc ,hiểu rất rõ về các nhạc sĩ và âm nhạc.
    Nick Sông Tương thật hay nó khiến em gợi nhớ đến dòng sông có chàng Trương Chi (người thì thật xấu đàn lại thật hay ) .Tiếng đàn của chàng tựa như ánh trăng soi rọi những tia sáng bàng bạc lấp lánh trên mặt nước.
    Tiếng đàn khiến Mỵ nương ngơ ngẩn không biết mình yêu tiếng đàn hay yêu người đánh đàn ?
    Chàng Trương Chi vì yêu mà tương tư chết trong tuyệt vọng, trái tim chàng hoá thành khối ngọc trắng xanh , người ta tạc nên chiếc cốc nhỏ, chàng hoạ hồn vào nơi đáy nước.
    Dòng sông em nhớ đến hình ảnh chiếc thuyền nan độc mộc của chàng Trương Chi, đêm đêm tiếng đàn của chàng lại vang vọng Dòng sông nhân chứng cho tình yêu trong sáng cho trái tim hoá ngọc.
    Dòng sông đó là Sông Tương phải không nhỉ ?
    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 05/10/2007
  5. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Gà em, đến 28-10 anh mới có quyền post bài trong box TVTY. Vậy là vẫn phải rủ rỉ với em ở đây.
    Gà em đọc hết những bài viết của anh rồi nhỉ? Viết đơn giản, nhẹ nhàng thì người ta chê là nông cạn, mà viết hàm chứa nhiều ẩn ý thì người ta lại bảo phô trương.
    Văn là người, văn là đời. Viết văn như vẽ một tấm gương vậy, mà người đọc soi vào đó thấy con người mình.
    Vào đây lại thấy ký ức vọng về, với những ngày tháng ngồi hóng chú Sơn, chú Cầu hát vo; líu ríu bước trên bậc thang gỗ thăm người nhạc sỹ, hoạ sỹ tài hoa. Vào đây lại nhớ đến quyển sách "Tìm lại người tình năm xưa" mà đã trao nhầm người. Vào đây lại nhớ tới lời nói của một vị tướng "Chúng ta là những con kiến".

  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn về tiếng gà gáy trưa !!!
    [​IMG]
    Đã bao lần nghe tiếng gà gáy cảm thấy bình yên và êm đềm như những tiếng O ó o..cất lên rộn ràng vào một buổi sớm mai ..khi màn sương còn la đà, con đường làng còn trơn trợt vì cơn mưa đêm qua , tiếng thậm thịt của bò mẹ, bò con, đòi ra đồng ăn cỏ ..tiếng kẽo kẹt quang gánh của các Mẹ các chị đang chuẩn bị lên đường cho kịp gánh chợ phiên . Đó đây những làn khói mõng mãnh đang quấn quanh những mái tranh ..mùi rạ mới nồng nồng ngai ngái ..xộc vào mũi như chạm vào cái gì đó rất đỗi thân quen của cây đa , bến nước sân đình . Tiếng gà gáy sáng như tiếng chuông đồng gồ binh bong báo thức hòa lẫn nhịp chuông chùa vọng lại xa xa ?Tôi yêu biết bao bức tranh làng quê và chú gà phành phạch đập cánh bay đậu vào nơi cao nhất cất tiếng gáy vang báo hiệu một ngày đang đến . Dường như quà đỗi thân quen để tiếng gà gọi mọi người vào buổi sáng bình yên như bài hát :
    ?oCon gà gáy le té le sáng rồi ai ơi Gà gáy le té le sáng rồi ai ơi Nắng sớm lên rồi, dậy lên nương đã sáng rồi ai ơi Rừng và nương xanh đã sáng rồi ai ơi ...?
    Tiếng gà gáy sáng quen thuôc quá và an lành quá ?nên những tiếng gáy giữa trưa luôn mang đến cho người nghe chút gì đó khang khác , khác với sự bình thường .,mang rất nhiều ý nghĩa mà chỉ ai có tâm trạng và trong những cảm nghĩ riêng mang sẽ gán cho tiếng gáy trưa rất nhiều tâm tư
    .
    Chế Lan Viên có bài "Nhớ tuổi thơ":
    Nhớ biển miền Trung tiếng sóng đùa
    Nhớ nhà cha mẹ, cảnh trường xưa...
    Nhớ chao ôi nhớ! Trời xanh thế!
    Gà lại dồn thêm tiếng gáy trưa!
    Cái tiếng con gà gáy vào buổi trưa buổi xế, nó khuấy động những nỗi niềm nào đó thật sâu xa nơi lòng người. Sức kích động của tiếng gà trưa, có lẽ Lưu Trọng Lư là người đầu tiên để ý đến ông có câu nhận xét: "Các cụ bâng khuâng vì tiếng trùng đêm khuya; ta nao nao vì tiếng gà lúc đúng ngọ."
    Vâng ! Tiếng trùng tiếng gà thành ra là những yếu tố liên hệ đến cuộc sống tình cảm của chúng ta. Gà không phải được nuôi để thưởng thức tiếng hát hay ho; gà không phải là một giống chim cảnh như oanh như yến. Trùng với dế, càng không phải. Vậy mà chúng nó với chúng ta thật mật thiết: khi đêm khi ngày, lúc buồn lúc vui, khi nao nao, lúc bâng khuâng, đối với những người đang yêu nhau ,đang nhớ nhung mà gà dồn cho mấy tiếng gáy trưa thì lòng dạ bấn loạn bồn chồn, ?.
    Những chú gà trống trưởng thành hầu như gáy suốt bốn mùa. Mùa xuân tiếng gà gáy nghe tươi tắn, hớn hở, mùa hạ nghe khan khảng, ray rứt còn mùa thu nghe kiêu bạc, mơ hồ và mùa đông thì gây cảm giác hiu đìu. Ba thời sáng, trưa và chạng vạng chiều tiếng gáy cũng có những âm hưởng khác nhau. Buổi sáng tiếng gà gáy thường hối hả như báo hiệu ngày mới bắt đầu, buổi trưa thì xa xôi, quạnh vắng và buổi chiều thì gây cho người nghe cảm giác nao lòng?
    Cũng một tiếng gáy trưa ?" Anh Thuyen xa xu hiểu cái tiếng gáy như một sự khẳng định và tất yếu?.tiếng gáy chúng tỏ và chứng minh khả năng bản lĩnh ?
    Songtuong lại dưa ra hai hình ảnh thật đẹp cho tiếng gà gáy trưa có phần lãng mạn , dung dị , nhẹ nhàng
    ?oVới khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
    Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông.?

    ?oVườn xưa vẫn có tiếng mẹ ru
    Có tiếng em thơ
    Có chút nắng trong tiếng gà trưa?
    Tiếng ga trưa của Songtuong làm ta nao nao lòng khi chợt giật mình ..ngoảnh lại trong nhịp đời hối hả hôm nay ..Tôi đã quên đi tiếng gà trưa , quên đi sự tĩnh lặng của tâm ..chỉ cảm thấy bất an khi chợt nghe tiếng gà gáy ?Nhưng những giai điệu của hai bài hát ..tiếng gáy trưa nôn nao và hình ảnh nên thơ của khói bảng lãng giữa mặt sông loang loáng nắng trưa lấp lánh ..lại thấy xôn xao một tiếng gà gáy trưa bên sống ?
    Dịu dàng đó là những gì có được ?" Bình yên đó là những gì cảm nhận và chắt lọc ?chợt cảm thấy được bình yên nằm vắt vẻo trên võng ..nhịp đu đưa giữa trưa mát lành ..văng vẳng tiếng gà trưa ?nao lòng người lữ khách?.
    và có phải ..
    Tới ngả ba sông, nước bốn bề
    Nửa chiều, gà lại gáy bên đê
    Chạnh lòng con gió vô tình thốc
    Một trời mây trắng cứ giăng giăng?.
    Lathu
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hic cả nhà mình chị Lathu lãng mạn nhất , em ngoài việc nghĩ đến con gà trống là nghĩ đến cảnh con gà trống gáy vang ban trưa ..rồi đuổi đám gà mái đòi sản xuất gà con giống sư huynh mà thôi
    Àh mà hồi nhỏ em nhớ nhất truyện con gà trống của Pháp nhé (Gà trống Gaulois ( biểu hiện qua dáng đi rất oai phong bệ vệ )
    Chú gà hư đang đứng trên nóc toàn thánh có một mắt , một chân , một tay đó ....Khổ thân chú ..
    Ngoài nghĩ con gà trống như thế , chẳng bao giờ em chú ý tiếng gà gáy cả ,em chỉ nghĩ đến món gà trống thiến luộc chấm muối tiêu chanh ...chẹp chẹp ngon tuyệt , hoặc món gà ăn mày vùi bùn đất đem nướng ...hay món cà ri gà, gà tiềm hạt sen , gà quay mật ong , gà om nấm , gà nấu nho , gà xào lăn , gà nhồi ba tê, cơm gà tam kỳ , xôi gà , gà viên tuyết hoa , gà tẩm vừng , gà chiên cốm, gà tiềm táo ..em chỉ nhớ khoảng 60-70 món gà thế thôi chẳng lãng mạn được...đói quá ..thèm quá
    Trước khi ngắm nghía xem chú nào to nhất gáy khoẻ nhất hoặc chú nào bị thiết rồi mào đỏ tươi dáng tập thể hình,đi hiên ngang, chứ không đánh võng.Hay cô gà mái nào ngon nhất theo kiểu còn thiếu nữ e thẹn hoặc đã sinh một lần rồi ,
    Mở to mắt hơn ngắm được chú gà giò ,chân dài ,cánh ngắn ,mình tròn ,đầu nhỏ ,mắt rất tinh anh , tăm tia mua về ,ăn cứ gọi là da giòn tan vàng ươm thịt vừa ngọt vừa thơm vừa chất ...chẹp chẹp
    Híc đọc bài viết về gà vào ngày cuối tuần em chỉ nghĩ được đến thế thôi , chẳng thể nào lãng mạn hơn được .
  8. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Gà ngoan, đừng có khóc nhè nha. Bạn ấy trùng hợp với anh một số cái thì có gì đáng lo. Em cũng trùng hợp với cái bạn bất trị tên, tuổi, trình độ... mà. Mấu chốt là sự hoà hợp nhé.
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Hic, cô này giống anh, nói về gà thì anh chỉ nghĩ được hai cái đùi gà luộc chấm mắm ớt nguyên chất. Cùng lắm là sang đôi cánh. Anh không dám nghĩ tới cái cổ vì chả bao giờ thích ăn cổ.
    Con Gà Mà Cục Lá Chanh
    Thêm Chai CuôcLủi là Thành Càn Khôn.
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    SÔNG TƯƠNG - tên đầy đủ là SÔNG TIÊU TƯƠNG, ở bên Tàu, không có dính líu gì tới chàng Trương Chi cả. Dòng sông mà Trương Chi trèo thuyền trên, đánh cá và hát là không có tên. Chính xác hơn, tác giả của câu chuyện không cho con sông đó một cái tên nào.
    Mỵ Nương mê tiếng hát của Trương Chi, không phải mê tiếng đàn nhé vì không thấy nói Trương Chi chơi đàn.
    SÔNG TƯƠNG là biểu tượng của một mối tình si giữa một đôi trai gái yêu nhau mà không lấy được nhau, giống như biểu tượng con SÔNG NGÂN với cầu Ô THƯỚC của cặp NGƯU LANG - CHỨC NỮ vậy, yêu nhau mà không lấy được nhau.
    Có nhiều bài thơ bài hát nói về chuyện xung quanh con sông này, Tàu có, Ta có. AI VỀ SÔNG TƯƠNG - một tình khúc bất hủ thời tiền chiến do nhạc sĩ VĂN GIẢNG (ít người biết) sáng tác, hẳn là nhiều người được nghe.
    Chàng kỹ sư có nick SONGTUONG77 của anh em mình (híc, không phải của anh mà là của em) chắc cũng có một tâm sự giống chàng Lý Sinh với nàng Ý Nương là hai nhân vật trong điển tích SÔNG TIÊU TƯƠNG. Tức là cũng mang một mối sầu tương tư không đáy. Có phải không SONGTUONG77?
    Anh có nhớ một đoạn của bài thơ gồm toàn các từ có vần bằng như sau:
    "BÊN ĐÂY HÀM DƯƠNG KIA TIÊU TƯƠNG
    TƠ LÒNG NÂNG CAO LÊN MÀNH DƯƠNG
    NAY HOANG HÔN RỒI LẠI MAI HÔN HOÀNG
    TRÔNG GƯƠNG BUỒN DƠ CHO DONG NHAN
    AI XÂY MỒ HOA TRÊN XƯƠNG NGƯÒI
    AI ĐEM HỒN HOA CHÔN XUÂN TƯƠI"
    Còn về chuyện TRƯONG CHI MỴ NƯƠNG, anh không thích mối tình của họ. HÃY ĐỌC KỸ VÀ NGẪM COI?

Chia sẻ trang này