1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
  2. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tò mò vì ngày xưa nghe mẹ kể và xem phim hoạt hình cũng như nghe nhiều lần ca khúc "Khối tình Trương Chi" do ca sĩ Hoàng Oanh trình bày cũng có kể câu chuyện này trong đoạn đầu thì là chàng Trương Chi có biệt tài về thổi sáo. Có nhiều bài hát "Tiếng sao Trương Chi",."Trương Chi".. nhưng giờ lại nghe nói Trương Chi đàn hay Trương Chi hát. Nhím bèn hỏi anh Google xem có nhiều người nghĩ giống mình không thì thấy đoạn sau y như lời mẹ kể:
    Ngày xưa, có một chàng trai đánh cá nghèo, mồ côi cha mẹ tên là Trương Chi. Anh rất xấu xí, nhưng thổi sáo rất hay. Đêm đêm anh thường đem sáo ra thổi. Bến sông anh đậu thuyền ngay gần dinh quan tể tướng, nên tiếng sáo của anh vang vọng đến dinh của ngài. Quan tể tướng có một người con gái tên là Mỵ Nương đã đến tuổi lấy chồng rất xinh đẹp. Mỗi khi Trương Chi thổi sáo, nàng lại ra cửa sổ phòng mình hướng về phía sông để được nghe tiếng sáo của chàng và nàng đã say mê tiếng sáo ấy.
    Rồi có một thời gian, Trương Chi ốm bệnh, Mỵ Nương không
    còn được nghe tiếng sáo của chàng. Nàng buồn bã tưởng nhớ tiếng sáo đến tương tư, rồi phát bệnh. Quan tể tướng hỏi nguyên nhân, biết chuyện, ông cho mời Trương Chi đến để thổi sáo cho nàng nghe.
    Được nghe lại tiếng sáo, Mỵ Nương khỏi bệnh. Nhưng vừa nhìn thấy Trương Chi, nàng đã quay mặt đi vì chàng quá xấu. Còn Trương Chi lại đem lòng yêu Mỵ Nương, sau khi được gặp nàng.
    Biết không thể gần nhau, Trương Chi buồn bã bệnh chết.
    Trải bao năm tháng chôn vùi dưới đất, thân xác đã tiêu tan. Nhưng trái tim Trương Chi kết thành một khối ngọc đỏ thắm như thách thức với thiên thu, thủy chung chờ đợi. Về sau có người tình cờ tìm được khối ngọc này, tiện thành một bộ đồ trà và đem dâng quan tể tướng.
    Trong một tiệc yến có Mỵ Nương cùng dự, quan tể tướng sai lấy bình trà quí ra dùng. Nhưng khi rót nước vào, Mỵ Nương chợt thấy trong chén trà của mình hình bóng con thuyền của Trương Chi và tiếng sáo ngày xưa vọng về. Công chúa khóc, nước mắt nhỏ vào trong chén và chén trà tan đi trong tay nàng.
    Trich tu:
    http://www.tuvilyso.com/forum/forum_posts.asp?TID=5411&PN=1
    Tuy rất thích ca khúc này nhưng Nhím cũng không thích chuyện tình bi thảm này. Các nhạc xí đã cố gắng để mang nhưng nhân tính, sự trong sáng đẹp đẽ của những hình tường vào và các nhà văn cũng đã cố minh hoạ nó. Tuy nhiên, sự tồn tại của câu chuyện truyền miệng này chứng tỏ đến bây giờ câu chuyện vãn còn nhiều ý nghĩa, một minh chứng cho mọt thực tế vẫn còn tồn tại hơn là một bài học gì đó. Dĩ nhiên các ca khúc cũng đã làm "sống" lại câu chuyện rất nhiều
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh là dân kỹ sữ chính cống mờ em . Thực tế lắm . Đúng như em Linh Khuê nhận xét, em Lá Thu và anh SongTuong lãng mạn hợp với nhau ghê .
    Còn anh LeVanT thì .. tham ăn . À quên, tham ... nhậu nhẹt (khác lắm chứ hén) .
    Chiadetri thì ... thì lãng mạn với riêng mình em Gà Em nào đó thôi . Ah, hình như em Songbienvn cũng tuổi gà đó nha ... hihih Em Gà em nào đó ơi ... Mau mau ra đi kìa .
    Thôi nói chuyện serious về gà nha ...
    Thú thật với cả box, cứ nghĩ đến gà là dạo này Thuyền đang tưong tư .... đến $ ! giong trong cái avatar cúa em Mommy đó (nhung hông phải tuong tư Mommy à nha hihi
    Chuyện làm ăn đó mờ . Thuyền đang có ý tuong mở franchise bán ... cánh gà chiên bên VN đó ! Suot cả năm ngoái thì là research và tính invest vô franchise cánh gà chiên (wingstop) o Texas này . Nhưng bên này .. bão hòa quá rồi . Bên VN hình như chưa có . Ăn cánh gà chiên, tuổi trẻ rất dễ ghiền . Mà dân số VN thì là dân số quá trẻ . Nguoi VN lại chưa mấy ý thuc về các chứng bịnh mập, thích ăn đêm , thích nhậu nhẹt ... Qúa ư là hợp . Nếu mang các công thức nuoc chấm nuoc source của các tiệm cánh gà bên này, cộng thêm công thức làm ăn kiểu franchise, chắc là sẽ thành công lớn bên đó .
    Thuyền nghe nói, mở tiệm hamburgers ect bên VN cũng mau giàu lắm . Nói chung, các franchise fast food đang phất lên rất nhanh .
    Ideas thì nhiều . Mà ... hông có partner ! Giá mà có nguoi yêu hay vợ chi đó cùng làm ăn thì hết sảy . Vì bản thân chả muốn bỏ cái job kỹ sư này tí nào . Nhưng lại khoái ... kinh doanh mới là mơ mộng chứ !
    Mommy có cái avatar $, chắc là cũng một trong các kỹ sư mơ làm giàu như Thuyền .
    Thôi trở lại chuyện .. lãng mạn với con gà .
    Gà trống không .. không nổi tiếng bằng gà mái . Hay nói đúng hơn là gà mái .. nhí ! Vì rõ ràng, bên Mỹ tiếng lóng gọi mấy em gái xinh đẹp ***y là ... chick (gà con) .
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên . Đó là chuyện cơ thể mình tự động làm mà . Một đứa bé vài tháng (? hay 1 tuoi chi đó) là bắt đầu chuyện testing buổi sáng này rồi . Thuyền thấy mấy đứa cháu của Thuyền bé xíu khi bố mẹ thay tã buổi sáng là vậy . Đọc sách thì thấy đàn ông mãi đến trên 80t vẫn còn khả năng này buổi sáng sớm .
    Nếu còn khả năng buổi sáng sớm là chuyện ******** ok !
    Nếu bạn buổi sáng mà không có hiện tuong đó, nên đi bác sĩ !
    Con gà trống nào mà buổi sáng không gáy là ... là cũng có vấn đề đó nha . Hông biết mấy con gà thiến có còn gáy buổi sáng hông nhỉ .
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ngọc ơi, truơc khi em chết vì ... vì "con gà trống hàng xóm hay gáy" đó , em nhớ gửi thiệp hồng cho mọi nguoi đó nha . hihihi
    Biết là bây giờ em đang khó chịu về chàng gà trống hàng xóm đó . Nhung từ từ .. hihi sẽ quen mờ em !
    Chọc mod Pearl 1 tí, đi thôi đi thôi ... (kẻo bị liệng guốc thì chết)
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihihi , gì đây, gì đây nè .. Ý gì đây ? Anh thề là hoàn toàn hông nghĩ bậy đó nha ...
    Thôi được rồi . Để kể cho em nghe chuyện "nghĩ bậy" này . Hồi đó , đi khám sức khoe tong quát ở NewZealand (vô quoc tích nuoc đó) ...
    ......
    Thoi bua khac kể, phải chạy đi rồi .
  7. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    hihihi , gì đây, gì đây nè .. Ý gì đây ? Anh thề là hoàn toàn hông nghĩ bậy đó nha ...
    Thôi được rồi . Để kể cho em nghe chuyện "nghĩ bậy" này . Hồi đó , đi khám sức khoe tong quát ở NewZealand (vô quoc tích nuoc đó) ... ......
    Thoi bua khac kể, phải chạy đi rồi .
    [/quote]
    Bác Mod nì viết bỏ dấu nhiều wá.
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Quả là lắm khảo dị. Từ bé anh vẫn quen với Trương chi hát, không phải đàn hay sáo.
    Có thể tham khảo qua:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Trương_Chi
    Thời anh chuyện cổ tích chuyện thần thoại chuyện dân gian chưa bị "phơi nhiễm" để có "đột biến gien" như bi giờ.
  9. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thông tin về điển tích Song Tương:
    Theo tình sử đời Hậu Chu ,thời Ngũ-Quí (907-955) ở tỉnh Hồ Nam vùng sông Tiêu Tương có nàng Ý Nương vừa đẹp lại hay chữ .Ở trọ nhà nàng có chàng Lý Sinh hàn sĩ phong lưu tuấn tú .Một đêm Trung thu hai người thưởng trăng gặp nhau, trai tài gái sắc tâm đầu ý hợp; nên sau đó thường hay lui trao đổi tâm tình .Cha của Ý Nương là Lương Công hay biết tức giận đuổi Lý sinh đi. Ý Nương lấy làm đau đớn sinh bệnh, mới làm khúc Trường tương tư mong gửi nguồn tâm sự cho người yêu :
    Nhân đạo Tương giang thâm
    Vị để tương tư bạn
    Giang thâm chung hữu để
    Tương tư vô biên ngạn.
    Quân tại Tương giang đầu
    Thiếp tại Tương giang vĩ
    Tương tư bất tương kiến
    Đồng ẩm Tương giang thủy
    (Người bảo sông Tương sâu
    Sao bằng lòng mong nhớ
    Sông sâu còn có đáy
    Nỗi nhớ chẳng bến bờ
    Chàng ở đầu sông Tương
    Thiếp ở cuối sông Tương
    Nhớ nhau không gặp mặt
    Cùng uống nước sông Tương).
    Lý Sinh nhận được bài thơ cảm xót vô cùng, đầm đìa nước mắt ,nhờ người mai mối đến năn nỉ với Lương ông xin hỏi cưới Ý Nương.Ban đầu Lương ông còn dùng dằng ,sau đọc được bài thơ của con gái mình ;nên cảm động chấp nhận cho hai người thành duyên....
    --------------
    - Trong "Chinh Phụ Ngâm", bản dịch của bà Đoàn Thị Điểm cũng có câu:
    "Chốn Hàm Dương, chàng còn ngoảnh lại,
    Bến Tiêu Tương, thiếp hãy trông sang".....
    - Sông Tương phát nguyên ở Hải Dương, gần Quế Lâm trên bắc bộ tỉnh Quảng Tây, chảy ngang thành Ninh Lăng, Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, đổ vào hồ Động Đình.
    Hồ Nam còn được gọi tắt là tỉnh Tương(~) theo tên sông Tương chảy qua tỉnh.
    -----------------
    Bài "Trường tương tư" dưới đây (bản dịch của Vũ Ngọc Khánh) được cho là của người sau nối thêm:
    Hoa hoa lá lá rụng tơi bời
    Lòng nhớ người sao chẳng thấy người
    Ruột muốn đứt thêm, thêm đứt ruột
    Châu rơi thành ngấn lại châu rơi
    Ta có một tấc lòng
    Không có ai mà hỏi
    Muốn nhờ gió đuổi mây
    Để được cùng trăng nói
    Ôm đàn lên lầu cao
    Lầu cao trăng giãi khắp
    Tương tư khúc chẳng thành
    Lệ nhỏ dây đàn đứt
    Người bảo sông Tương sâu
    Tương tư sâu gấp bội
    Sông sâu còn có đáy
    Tương tư chẳng bến bờ
    Chàng ở đầu sông Tương
    Thiếp ở cuối sông Tương
    Nhớ nhau không gặp mặt
    Cùng uống nước sông Tương
    Hồn mộng bay không đến
    Còn một chết thôi mà
    Bước vào cửa tương tư
    Mới biết tương tư khổ
    Tương tư hoài, dài tương tư
    Tương tư dài, dài khôn xiết
    Sớm biết nỗi đau lòng
    Xưa đừng cùng quen biết.
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sau này có một nhạc sỹ "cách mạng" viết ca khúc, có câu:
    "Anh ở đầu sông em cuối sông...."
    chắc lấy cảm hứng từ câu thơ này nhỉ?

Chia sẻ trang này