1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hehhe , chết "ai đó " hành động đi , đừng nhiều lời
    Sặc nước
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Huynh ơi một cửa hàng to đùng cánh gà rán KFC ở phố Bà triệu ...-Hà Nội Huynh àh
    Họ vào Việt Nam lâu rồi
    Muội lại khác huynh rồi Nếu để muội kinh doanh Muội thích giống như anh bồi bàn Lý Quý Trung của Thương hiệu Phở 24. Muội thích chú Duy Lợi đẹp trai nhân hậu thất nghiệp 10 năm ở nhà ... .
    Muội sẽ mang ẩm thực Việt Nam ra toàn thế giới, hay sản xấu cái gì đó cả thế giới dùng hàng Việt Nam
    Nếu như tác giả Thomas L. Friedman của Thế giới Phẳng có nói là ngồi ở New York có thể ăn Shushi ...Muội cũng muốn như huynh ngồi ở Texas ăn món ăn Việt hay bất kể nơi nào trên thế giới Ẩm thực Việt cũng có mặt .Kiếm tiền từ các nước tư bản họ giầu hơn nhiều
    Biết rằng vấn đề Marketing là số 1 trong bước tạo lập thương hiệu .
    Biết rằng ăn theo các hãng nổi tiếng ta không mất công sức thời gian và tiền bạc cho vấn đề này.
    Ta ngồi tát gió theo mưa ăn tiền kinh doanh thương hiệu làm đại lý cho thương hiệu có sẵn.
    Nhưng nếu để kinh doanh thực sự muội thích thế đó
    Ba hoa về kinh doanh một chút ..chẳng biết gì về lĩnh vực này cả
    EX 2 của muội thần tượng của anh ấy là ông chủ hãng gà KFC này đó ...anh ấy nói muội chẳng nhớ lắm nhưng hình như ông chủ này kinh doanh rất muộn 60 mấy tuổi mới kinh doanh và hơn 70 tuổi thành công .Đó là tham vọng làm giầu không mệt mỏi ở bất kể độ tuổi nào và là tấm gương về kinh doanh đáng học tập
    Hic với muội đến 60 tuổi muội ở nhà bế cháu chơi với cháu dắt tay ông cụ đi chơi còn hạnh phúc hơn
    Hihi suy nghĩ về kinh doanh của muội cũng khác nhiều so với mọi người nhỉ , cũng như suy nghĩ về viết truyện của muội cũng thế mà thôi .
    Hic có lẽ là muội sai nếu muội không thành công ?Nhưng nếu muội thành công muội đúng
    Mỗi người có một con đường đi riêng trong cuộc đời , con đường của muội có lẽ chông gai hơn vất vả hơn nhưng đó là sự lựa chọn của muội .Có lẽ con đường đó nó không giống nnhiều người không giống ex cũ của muội
    Nhưng rồi muội tin muội sẽ có được bạn đồng hành cùng suy nghĩ cùng trí hướng đến cuối đời ..
    @@@@ Tramanh cố gắng lên em đừng bao giờ mất niềm tin , cố gắng lên chị mong một ngày nào đó sẽ tôn em lên làm sư tỷ của chị .Hihi chị viết cho ai người đó hiểu nha
    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 10/10/2007
  3. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Em hổng hiểu
  4. chicomotcoca

    chicomotcoca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Chà , hôm nay được sếp thưởng , phải tha hồ "đạp phá" mới được , hà hà
  5. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em thấy không, rất nhiều người vẫn không hiểu cuộc sống này.
    Con người tiến hoá từ loài vật, bản chất có đấu tranh sinh tồn. Trong vô thức, ai cũng có lòng tham, cũng muốn sở hữu thật nhiều, chiếm đoạt thật nhiều. Chính vì vậy có luôn có mâu thuẫn, xung đột, có sân si. Nhưng trong vô thức cũng tồn tại tình thương, xuất phát từ tính cộng đồng của loài người. Loài người sống bầy đàn hay loài người hiện đại thì đều cần sự ấm áp của cộng đồng, để liên kết chống lại những tập hợp mạnh hơn: ác thú, thiên tai...; để tồn tại và phát triển. Cộng đồng càng phát triển, các mối liên hệ càng phức tạp.
    Các vị tôn giả học hiểu sâu rộng cuộc sống này đã để lại những giáo lý; nhiều người cùng chung những luận điểm gần nhau thì vun vào thành hệ tư tưởng, tôn giáo. Nhằm mục đích gì: Làm cho xã hội phát triển theo hướng CHÂN THIỆN MỸ, giảm thiểu các vấn đề tiêu cực. Và như thế có Luân hồi, Nhân quả, Niết bàn...
    Hãy xem quá trình phát triển của Catholic: Dân Canaan sống du mục, theo Đa thần giáo ---> Xã hội phát triển, chỉ còn Lưỡng thần ---> Tới khi chế độ nam quyền thịnh, chỉ còn Jehova, thần nam ---> Các nền văn minh khác xâm nhập, xung đột nhiều, tai ương lắm; xuất hiện Jesus tổng hợp các luồng tư tưởng, chỉ ra con đường mới; muốn được tin, Jesus phải tạo hình ảnh: Con Người ---> Theo dòng thời cuộc, các tôn giả khác xây dựng giáo lý, các chức sắc nắm quyền lợi dụng Catholic, Catholic càng phát triển... Đạo Phật cũng vậy, trước Tất Đạt Đa là rất nhiều tôn giả, sau Ngài cũng có, nên Phật giáo hưng thịnh. <Ví von nho nhỏ, họ Nguyễn của chúng ta xuất phát từ một ấp bên Trung Quốc, dân ở đấy đều lấy họ Nguyễn để phân biệt với dân khác ---> tới thời Trần, họ Lý bị bắt đổi sang họ Nguyễn, càng nhiều người họ Nguyễn ---> tới thời Nguyễn, vua chúa sản sinh lắm, lại ban họ cho những người họ khác; các họ khác cũng muốn thơm lây, tự lấy họ Nguyễn ---> bây giờ họ Nguyễn đông đảo nhất>.
    Vậy là cuộc sống này - hay bất cứ vấn đề gì liên quan đến cuộc sống - phát triển thực sự dưới giác độ sinh học: SINH LÃO BỆNH TỬ. Vấn đề mấu chốt là mỗi người, mỗi giai đoạn có nhận thức ra sao, muốn phát triển theo hướng tích cực hay tiêu cực.
    Người ta đi lễ chùa, cúng bái, học giáo lý, ******** nguyện viên vì nhiều lý do: tin vào những gì giả tưởng, tìm sự bình an trong tâm hồn, tạo vỏ bọc đối với người khác... Trong mắt một số người, việc làm đó là tiêu cực vì đốt giấy vàng, nhang khói làm ô nhiễm môi trường; đối với số khác, lại là tích cực như diễn giải bên trên. Tất cả đều xuất phát từ cái tâm, kết hợp của cả vô thức và nhận thức.
    "Nhân bất học bất tri lý. Ngọc bất trác bất thành khí", em nhỉ?!
    Có thể có nhiều người hiểu được và sống tích cực trong suy nghĩ của họ nhưng là tiêu cực với đa số người khác. Chúng ta cần tổng hợp thật nhiều thông tin, phân tích cặn kẽ nhé.
    Làm một vì sao sáng chói loá ở đâu nhỉ, làm con kiến cần mẫn đi.
  6. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0

    Đúng đó, đồng ý ai cũng có lòng tham muốn có nhiều hơn, được nhiều hơn. Tuy nhiên bên cạnh các vấn đề tiêu cực kể trên, thiết nghĩ lòng tham cũng có những mặt rất tích cực đó chứ, ấy là tạo ra sự phấn đấu, cạnh tranh của con người, nhờ đó mà chúng ta mới có được một xã hội tiến bộ như ngày hôm nay. Thử tưởng tượng xem, nếu con người mà thiếu đi cái lòng tham "dữ dội" ấy thì loài người ngày nay sẽ như thế nào?
    Theo tôi nghĩ, lòng tham bản thân nó không có gì xấu. Vấn đề là ở chổ ta thể hiện nó như thế nào, và vào mục đích gì.
    Hổng hiểu gì hết ???
    @@@mommy: Mình vô duyên thiệt, nhật ký tâm sự với em ( Gà? ) của người ta mà cũng ráng xía dzô! Hic... ai biểu viết chữ chi đã to đậm mà còn đỏ tươi roi rói thế, hổng muốn đọc cũng hông được
    (Trêu Chiadetri một chút, có mắng tớ thì mắng nhè nhẹ thui nhé)
  7. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0

    Trời, hân hạnh quá, thanks Linhkhue ưu đãi chị nhé!
    Chị hay khó ngủ (già cả lại nhiều sì trét ấy mà) cho nên nghe nói thuốc ngủ là khoái à. Mà thuốc ngủ này coi bộ hiệu quả à nhe, vì hai ba bữa rồi thấy Thuyền im re chắc vẫn còn ...ngủ, chưa dậy he he
    Tuy chưa đọc truyện của Khuê nhưng chị xin được góp ý trước nè, em rút ruột nhả tơ viết truyện như thế mà sao lại đi quảng cáo "thuốc ngủ" thế trong khi em cũng đã biết Marketing là rất quan trọng trong việc giới thiệu sản phẩm, tạo lập thương hiệu mà phải không?
  8. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thú thực với Thuyền mommy cũng hơi bị ... tương tư giống Thuyền vậy, đâu từ hồi cuối năm ngoái khi bị thằng bạn dụ dỗ đọc cuốn Cha giàu cha nghèo gì đó mà Linhkhuê từng nhắc đến. Nhưng cũng thú thật là mommy chưa biết gì nhiều về chuyện làm ăn kinh doanh hic. Về Partner, chắc chắn là mommy hổng thoả mãn cái tiêu chuẩn "người yêu hay vợ" của Thuyền rồi (hu hu). Tuy nhiên nếu Thuyền cần người ... chiên cánh gà, hay bán hàng phục vụ khách thì có mommy đây hihi, kinh nghiệm đầy mình nhé hơn 4 năm làm cho nhà hàng đấy, từ đủ mọi viêc hằm bà lằng dưới nhà bếp cho đến sổ sách tính tiền trên nhà, tiếp khách, tán khách, hầu bàn, lau dọn bàn, rửa chén, lau nhà, chùi cầu tiêu ...
    Nhớ có lần phục vụ bàn kia, tay châm nước cho khách, mồm mắt thì lo hóng hớt tán chuyện chẳng để ý cái ly đầy tràn, nước lạnh và đá cục ào ạt trào ra ngoài rớt xuống ướt nhẹp nhèm nhem cái ... đùi thằng Mỹ, may là chỉ có ướt một chút quần vì ổng mặc quần cụt
    Nói về chuyện bán cánh gà chiên ở VN mommy có chút thắc mắc này, cánh gà ở bên đây có nhiều vì tụi Mỹ thích ăn gà, lại thích ăn phần ngực nhất thôi, có phải không? Còn ở VN hình như cánh là một phần khoái khẩu của nhiều người phải không nhỉ? (ít ra là của mommy he he) Nếu mà nhiều người thích phần cánh trong con gà thì có lẽ cánh gà chiên của Thuyền sẽ trở thành món ăn cao cấp, hơn là dạng fast food nhỉ?
    Hôm về VN cũng có thấy mấy tiệm KFC ở SG, người ta gọi là "gà rán" nghe ngồ ngộ. Dạo đó muốn đi ăn thử cho biết mà chửa đi được, vì thời gian ở SG quá ít mà lịch ăn của mình thì chằng chịt Thuyền chắc có ăn thử rồi hả Thuyền? Không biết có giống bên đây không nhỉ, và giá cả, đối tượng khách hàng của KFC bên ấy thế nào nhỉ?
    Tản mạn về ... cánh gà và chuyện làm ăn của Thuyền vậy thôi, chứ cái avatar $ của mommy thực ra hổng có liên quan gì đến chuyện làm ăn Thuyền ơi. Chỉ là một kỷ niệm dễ thương lúc mommy còn sống bên VN, bi giờ thì nó mốc xanh mốc đỏ lên rồi nè có lẽ cần phải mang ra sân phơi nắng
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Em Linh Khuê khiêm tốn đó, Mommy à . Đọc xong vẫn còn thức để ... đọc lại thêm vài lần nữa . Truyện viết hay lắm . Thuyền có trả lời nhưng mà ... trả lời lộn vô thread tâm sự bên box Làm Đẹp . hihi Cái thread tâm sự chit chat gì đó cúa em Trâm Anh lập ra bên box Làm Đẹp đó mà .
    Thôi để Thuyền copy & paste lại vô thread này :
    Cô em Linh Khuê trả lời post trên của Thuyền rồi . Phần highlight màu vàng thứ 2 là phần mà em Linh Khuê thích nhất . Còn cái phần highlight thứ nhất thì .. hihihi Linh Khuê bảo "tại huynh suy nghĩ linh tinh bậy bạ chứ làm gì có chuyện đó" , đúng hông muội Linh Khuê ?
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Dza Hù email của mommy là gì . Bật mí cho Thuyền đi, để forward chuyện ngắn sửa rồi của em Linh Khuê cho .
    Ừa, nhận đuoc truyện ngắn của Linh Khuê trong email, thấy hân hạnh ghê đó nha ... Hay là, Mommy đợi 1 tí, để em LInh Khuê gửi truc tiep đi . Qua tay Thuyền , Thuyền .. ăn chặn bớt đó nha (tại đọc nhiều lần làm nét chữ mờ đi) hihih
    (đang dụ cô em LInh Khuê gửi bản viết tay qua bưu điện đây nè, Mommy ơi . Tại nghe nói, em Linh Khuê chữ viết đẹp lắm)

Chia sẻ trang này