1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    "Nhân bất học bất tri lý. Ngọc bất trác bất thành khí", ư
    Nhưng cũng có những viên ngọc không bất trác mà vẫn thành khí đó chiadetri àh.
    Đố bạn đoán được đó là viên ngọc gì ?
    Àh mình bật mí nhé viên ngọc đó sản sinh từ một hạt cát .
    Luận về nhìn và thấy.
    Cuộc đời này khi nói về cầu vồng ai cũng nói với tôi nó có 7 màu sắc .Nhưng tôi bảo là tôi nhìn thấy nhiều màu sắc hơn 7 màu sắc cầu vồng .Bạn nói với tôi chỉ có 7 màu sắc thôi
    Tôi bảo bạn hãy nhìn kỹ hơn nữa , nhiền nhiều lần vào biết đâu bạn lại nhìn thấy nhiều màu sắc đẹp hơn .
    Cũng như khi tôi đưa cho bạn một tờ giấy trắng.
    Nhưng bạn lại nhìn ra một điểm đen .
    Tôi nói với bạn tờ giấy này rất trắng.
    Nhưng cuộc đời có những điều còn đẹp hơn nữa khi ta không nhìn bằng mắt thường.
    Bạn có cảm nhận được ...Khi bạn không chỉ nhìn bằng mắt.
    Đừng nghĩ mình chỉ là một con kiến. Mỗi người đều là một viên ngọc khác nhau , có viên ngọc ẩn sâu dưới đá , có viên ngọc ở dưới biển sâu .
    Nhưng muốn là ngọc phải nuôi dưỡng , phải mài giũa mới thành Ngọc quý .
    Bạn muốn làm một con kiến chăng , tôi nếu được lựa chọn tôi thích làm con dã tràng xe cát biển đông hơn là một con kiến
    Bạn đỏ tớ xanh

  3. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    "Kiến tha lâu sẽ đầy tổ", còn "dã tràng xe cát Biển Đông" thì mãi chẳng bao giờ lấp biển được. Dường như con kiến thực tế hơn chăng? Con kiến là biểu tượng của sự đoàn kết, chăm chỉ, cần cù, sống có lý tưởng và mục đích thực tế. Đó cũng là lý do mà cô bạn thân của chúng tớ khi tự làm thiệp cưới cho mình đã để biểu tượng là một đôi kiến.
    Kiến làm việc với một sự miệt mài hạnh phúc, dã tràng làm việc với một sự căm hận trong lòng, một sự tiếc nuối. Đó là suy nghĩ, cảm nhận bất chợt, xin ai đừng bình luận gì về suy nghĩ của mình nhé! Viết lên nhưng không phải để chia sẻ hihihihi.
  4. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện Kiến đỏ và Dã tràng xanh.
    Kiến vốn nguyên tắc, luôn đi một lối dù có bất kỳ điều gì ngăn cản. Kiến nhìn thấy vết đen và chấp nhận sự tồn tại của vết đen bởi đời vốn không bằng phẳng. Nhận mình là một chú kiến chăm chỉ và trung thành. Kiến đang cố gằng giải đời cho " Em ". Nhiệt huyết và say mê. Đơn giản chỉ muốn " Em" hiểu rằng: Yêu bằng cả trái tim, sống bằng cả tinh thần.
    Không bù cho Dã tràng nhìn đời bằng cảm nhận. Trời đất không chỉ có 7 màu mà còn nhiều nhiều màu nữa nếu đừng nhìn chằm chằm vào vết đen trên tờ giấy. Nàng mơ mộng, với nàng đời là biển đông không sóng gió. Nàng xui Kiến đỏ bỏ chốn hang cùng ngõ hẹp ra biển đông se cát cùng nàng.
    Chả hiểu sao lại lang thang vào đây, một kẻ không cơ bản, lượng xá nếu sai ý gia chủ.
  5. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    - Chuyện Kinh... của Nguyệt, ST chưa có zdợ nên hổng rõ, nhưng đoán chắc vì anh Thuyền yêu Kiều nên khi đọc đoạn văn của Khuê đã nghĩ ngay tới câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du:
    ?oThất kinh nàng chửa biết là làm sao??
    Trong đó Thất kinh hay Tắt kinh (Amenorrhea) và Chửa (Pregnancy) là biểu hiện của việc Nguyệt... sắp có em bé. hi hi...
    - Anh Levant trảlời Khuê hay ghê... Hồi trưa, ST cũng định trả lời Khuê "chuyện khoai sắn" nhưng đúng lúc đó đọc được bài viết về... cánh gà chiên của anh Thuyền, đang đói, ứa nước miếng nên đành về ăn cơm... Chẳng rõ thế hệ ái nữ nhà anh Levant có còn biết gì về một thời gian khổ, bi tráng mà hào hùng đã qua của đất nước?
    Được songtuong77 sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 10/10/2007
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0

    /quote]
    Câu chuyện Kiến đỏ và Dã tràng xanh.
    Kiến vốn nguyên tắc, luôn đi một lối dù có bất kỳ điều gì ngăn cản. Kiến nhìn thấy vết đen và chấp nhận sự tồn tại của vết đen bởi đời vốn không bằng phẳng. Nhận mình là một chú kiến chăm chỉ và trung thành. Kiến đang cố gằng giải đời cho " Em ". Nhiệt huyết và say mê. Đơn giản chỉ muốn " Em" hiểu rằng: Yêu bằng cả trái tim, sống bằng cả tinh thần.
    Không bù cho Dã tràng nhìn đời bằng cảm nhận. Trời đất không chỉ có 7 màu mà còn nhiều nhiều màu nữa nếu đừng nhìn chằm chằm vào vết đen trên tờ giấy. Nàng mơ mộng, với nàng đời là biển đông không sóng gió. Nàng xui Kiến đỏ bỏ chốn hang cùng ngõ hẹp ra biển đông se cát cùng nàng.
    Chả hiểu sao lại lang thang vào đây, một kẻ không cơ bản, lượng xá nếu sai ý gia chủ.
    [/quote]
    Ý Huynh là gì? Không phải se chỉ luồn kim chứ?.
    Em mới tinh, xin các Huynh cho trú tại Cốc Kỹ sư này hen.
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    2. Qua những gì Linhkhue viết thấy Khue cũng có vẻ là người Lý tưởng hóa? Điều này có mâu thuẫn gì không trong việc lựa chọn phu quân? Liệu có phải do Lý tưởng hóa mà dẫn đến chữ... EX1, EX2 gì đó?
    Em có viết một bài ở đây , cuộc đời người ta phải trải qua những thử thách và hôn nhân đúng là một thử thách lớn nhất em nghĩ thế .
    Copy cho anh đọc lại, anh có suy nghĩ gì?

    Ngày đó tôi nhớ tôi hỏi bố mẹ mình Hôn nhân là gì ?
    Bố tôi bảo là Nợ
    Mẹ bảo là Canh Bạc
    Tôi hỏi sao lại thế ?
    Canh bạc và nợ là sao ??
    Bố tôi nói có nghĩa là May mắn hoặc không may mắn .
    Người có nhiều điểm tốt chưa chắc đã sung sướng hơn kẻ gặp may .
    Con không tin con có nhiều cơ hội để lựa chọn .
    Mẹ chép miệng nói.
    Con nghĩ gì khi một người đàn ông tài danh như Lưu Quang Vũ vậy mà kết hôn với người đàn bà nức tiếng một thời vậy mà người đàn bà đó...một mẹt bánh cuốn cũng xong....
    Cuộc sống là những bước ngoặt bất ngờ ,những ngả rẽ bất ngờ những sự thay đổi bất ngờ .
    Không ai dự liệu được không ai đoán trước tính toán được điều gì
    Con không tin..tất cả đều sẽ do con chọn con sẽ không chọn sai người .
    Rồi ..giờ tôi nhận thấy Tình yêu là Duyên không Nợ
    Còn Hôn nhân là Canh bạc ..Nợ của cuộc đời .
    Hãy cứ sống ,hãy cứ trải nghiệm đi Bạn sẽ thắng bạn sẽ thua .Nhưng quan trọng bạn sẽ hiểu được và ngộ ra nhiều điều .
    Lại một cô bạn nữa lấy chồng ..lại có chút gì đó lo lắng xen lẫn hy vọng.
    Mong người tốt sẽ gặp người tốt
    http://www8.ttvnol.com/f_153/908249/trang-3.ttvn
    Với cuộc đời của mỗi người nhất là phụ nữ có giống như bài thơ Đi lễ chùa của Dư Thị Hoàn không nhỉ ?
    [purple]ĐI LỄ CHÙA
    Dư Thị Hoàn
    Năm người đàn bà cùng ngồi trên xe ngựa
    Tay khư khư ôm đầy vật tế lễ
    Người thứ nhất thở dài:
    Tội nghiệp nhất người đàn bà không chồng!
    Người thứ hai chép miệng:
    Vô phúc nhất người đàn bà không con!
    Người thứ ba cười buông:
    Bất hạnh nhất người đàn bà không khóc nỗi trước mặt chồng.
    Người thứ tư điềm đạm:
    Tuyệt vọng nhất người đàn bà không cười được khi thấy con
    Người thứ năm:
    - Mô Phật!
    Lão xà ích giật dây cương
    Roi quất
    Tung bụi đường.
    Có một chữ ký nó luôn đi theo em ở diễn đàn khác .
    Nếu cuộc đời người con gái chỉ như một đoá hoa phù dung ..tôi vẫn muốn làm một người con gái.
    Rất nhiều người nói về chữ ký đó em biết .
    Nhưng đó là sự thật , làm con gái vẫn vui hơn , cho dù biết làm thân con gái như lời thơ ai đó đã viết .
    Buồn lo lặn vào trong mắt
    Nụ cười vẫn nở trên môi
    Hay như câu thơ :
    Em về điểm phấn to son lại
    Ngạo với dương gian một nụ cười .
    Thế nhưng cuộc chiến giữa các cô gái mới là điều kinh khủng , có khác gì chuyện thâm cung bí sử đâu .
    Có lần em ức chế quá nói một câu bôi đỏ phóng to đùng.
    Trách gì nhau đời mình cùng chung phận con gái .
    Nói thế để nói với anh Songtuong với những người đàn ông khác hãy biết trân trọng và gìn giữ bông hoa mình đang có .Và giữ cho đôi tai mình được sạch

    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 10/10/2007
  8. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các topic 88 viết đều nặng một chữ. Miên man với tấn trò đời, miên man trên ttvnol quá nhiều.
  9. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Được 646288 sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 12/10/2007
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bạn giống tớ có phải chăng vì thế nên bạn muốn tớ cho bạn địa chỉ YM hay bạn đoán được tớ là ai .Đó cũng là lời nhận xét và bực mình của một người bạn một người thân của tớ.Tớ cũng đã hứa là đến khi nào đủ 1000 bài viết với nick thứ 3 tớ sẽ vĩnh biệt ttvnol.com
    Ngày đó cứ nghĩ là chẳng bao giờ phải dùng đến 3 nick .Nhưng đã phải dùng và chỉ còn duy nhất nick này.
    Ít người nhận ra tớ qua cách viết vì có nick đến 4 người viết chung một nick.Nhưng người nào hiểu sẽ biết . Bạn là một trong số ít những người như vậy
    Suy nghĩ kỹ đã vì tớ không quen cho YM với bất cứ ai

Chia sẻ trang này