1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng lòng với ý kiến của anh LevanT luôn đó ..vì sao chị biết không??
    Vì có hai chiếc lá , giờ không còn chiếc lá cô đơn , cô độc nữa , không còn cô gái với ly rượu vô thường nữa .
    Nhìn avatar mới này hạnh phúc hơn rất nhiều chị ạh
    Em mới đổi một bức tranh nhìn rất hạnh phúc thay cho bức tranh ngôi nhà nhỏ trong rừng chị àh .Bức tranh mà em bảo tượng trưng cho câu nói :
    Vẻ đẹp nằm trong sự giản gị , yêu thương ẩn dưới mỗi mái nhà .
    Bức tranh mới này cái gì cũng có đôi hết đó chị àh .
    Hic nhìn Diana của em cô đơn quá , ở trên trời xanh mây trắng
    Anh songtuong77 là một ngôi sao ta ngắm ,ta tò mò , ta mong muốn tìm hiểu mà khó quá .Vì ánh sáng của vầng hào quang toả ra từ ngôi sao đã làm ta không nhận biết đâu là hư đâu là thực ...có lẽ tất cả đều thực mà như hư không vậy đó mong manh quá .Mà sao anh hiểu em đến lạ kỳ như thế nhỉ cứ như anh đọc được suy nghĩ của em đó ..hic
    Đúng là như em đã từng nhận vơ ..với anh trong bài thơ viết đối với bài thơ say của anh_ Chủ đề do anh Thuyền khởi xướng .
    Chàng say thì thiếp cũng say .
    Chờ sông ,sông cạn nợ vay kiếp đời
    Rót chén đầy vơi say vì nhớ .
    Tri kỷ khó tìm chớ vội quên .
    Dẫu tưởng đời dài vì say mộng
    Ai ngờ mộng ngắn , tỉnh lại say .
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Chợt nhớ tới một bài thơ của Nguyễn Bính
    Cây bàng cuối thu
    Thu đi trên những cành bàng
    Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi.
    Hôm qua đã rụng một rồi
    Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn
    Hôm nay lá thấy tôi buồn
    Lìa cành theo gió lá luồn qua song.
    Hai tay ôm lá vào lòng
    Than ôi chiếc lá cuối cùng là đây!
    Quạnh hiu như tấm thân này
    Lại âm thầm sống những ngày gió mưa...

    Thì thấy đây là một bài khá hay về hình tượng CHIẾC LÁ.

  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Dù không cố ý , chỉ muốn thay đổi một chút nhưng Lá cũng nhận được vài lời khen cho hình avatar mới này ...Linhkhue lại sâu sắc tưởng tượng thêm một cặp Lá ....Chị thấy "ấm áp " nhỉ !
    La đang muốn nói về sự trùng hợp đến lạ kỳ ngẫu nhiên của tư tưởng hai người Song Tuong và Linh Khue ...thật sự Lá cực kỳ ngạc nhiên ...về sở thích cùng 1 quyển sách , cùng 1 tác giả ....Tren đời này có hàng triệu đầu sách ...trên mạng này có hàng trăm nghìn người ..vậy mà tư tưởng hia người lại gặp nhau ...Lá đã nghe kể về tác giả này một lần..giờ lại nghe Khuê nói ...
    Những câu thơ ( tích thơ ) , những câu trong bài chèo , những ẩn ý của một bài thơ đối đều được hiểu khá chuẩn xác ....phải nói là tri kỷ ...rất khó gặp trong cuộc đời này phải không Khuê ..?
    Lá ủng hộ hai tay câu "Tri kỷ khó tìm chớ vội quên ." .hãy nhớ mãi câu nói này của Lá đấy nhé ! -Lathu
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hic thế có người mình cảm thấy chưa ai khắc khẩu bằng thì sẽ chắc chắn sẽ không bao giờ phải là tri kỷ chị nhỉ
    Nói chuyện ngay chat là đảm bảo ông nói gà bà nói vịt ngay , nói một lúc lại cãi nhau
    Đã thế kiêu căng như nhau luôn
    Nhưng mà tức cực kỳ đó ...cãi nhau ...bye nhau như trẻ con luôn ý ..
    Cứ như xung tuổi với em đó...
    Em chưa gặp ai cãi nhau tay đôi với mình như trẻ con như thế cả chị àh ...toàn những người nhường mình .Vậy mà đây không thèm nhường em một nửa câu.
    Người đâu mình nói một nói hai , mình la một la mình hai ba câu luôn
    Tránh xa ra không tổn hại sức khoẻ dễ stress lắm ..hic
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chà, nhiều người đang bị cảm bị ốm cùng 1 lúc vậy ta ... Nãy giờ đọc thread tâm sự bên Làm Đẹp cũng như bên Kỹ Sư, thấy có 2 nguoi cùng bị cảm 1 lúc . Anh SongTuong77 và cô Nhím Con todaica .
    Chúc 2 nguoi mau hết bịnh nhé .
    FamilyPearl nấu cháo gì vậy ? Cháo .. tim ?
    Bịnh này coi chừng là bịnh ... nhõng nhẽo đó nha, em Pearl ?
    Sàigon .. còn tắc kè nữa sao vậy Ngọc ? Anh tuởng dân nhậu mang lên dàn than babercue hết rồi chứ . Hôm ở VN, anh và đứa bạn thấy trong thực đơn ở làng nuong có món "green dragon" . Wow, ăn thịt .. rồng (!) có thiệt trên thế gian sao ta ? Kêu thử 1 con . Té ra là ... giống giống tắc kè thì phải . Hết hồn hết vía . Để trên bàn cho oai đuoc 1 lúc thì năn nỉ cho họ mang ... qua bàn bên kia có những ông mặt đỏ như Truong Phi , nhờ họ nhắm dùm 2 tên nhát gan lại lớn tính tò mò . hahahah
  6. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chuyện buồn quá!
    Nhớ câu thơ:
    "Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu về đâu"
    Hãy sống đúng là mình! Nếu ta chân thành và không làm gì hổ thẹn với lòng, nếu ta có nhận thức, đã suy nghĩ và dám chịu trách nhiệm với hành động của mình, ta sẵn sàng giẫm lên đầu dư luận và tiến bước!!!

  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chăm sóc gì đâu . Tại anh bị HOA (home owner association) khu anh,tụi nó gửi thu lại nhà hăm dọa phạt anh nếu anh hông sơn nhà đó mà . Khu nhà anh ở cung 10 nam roi . Ai cung sơn lại từ 3 hay 4 năm về truoc . Chỉ có Thuyền là luoi nhat thoi . Ah, còn xém bị phạt cái landscape truoc nhà nua chứ . PHải hì hục đao tung bứng cái cây gì gì hông biết xấu kinh khủng dục đi . Rồi xịt thuoc cho cỏ hoang chết và mua mấy cái chip gỗ pines rắc lên cho đẹp . Tỉa cây tùm lum . Thuyền .. tự làm tuốt ! Pretty good for a single guy living by myself hey ?
    Khi nào có bà xã thì sao bà xã ghen ? Anh tuong đó là diểm bonus biết chịu khó excerise đúng việc đó chứ !
    CÔng nhận, mình tự làm thì cung như tập thể dục vậy . Feel really good . Và cũng fun nữa mà ...
  8. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Trêu Thuyền ấy mà, vì thấy Thuyền chịu khó chăm sóc nhà cửa quá ... ai dè là tại Thuyền sợ bị phạt he he (lại trêu nữa đấy)
    Thực ra mỗi nhà mỗi cảnh thôi. Thuyền tự làm vậy quá tốt còn gì, vừa tập thể dục, vừa tiết kiệm tiền, vừa thấy fun nữa, kể như đang rèn luyện bản thân đi, để sau này ... phục vụ bà xã he he. Còn mommy ngày ngày vẫn cầu trời khẩn phật , cho chồng bớt "handy" một chút hihi
    Nhớ hồi năm trước toilet bị rỉ nước. Chồng bảo để anh sửa, dễ ợt à. Tôi năn nỉ, thôi gọi người ta tới làm đi tốn vài trăm chứ bi nhiêu, để dành thời gian đó anh chơi với con ...
    (Quả thực tôi cũng mong chồng có nhiều thời gian với con hơn, tuy nhiên một lý do nữa không muốn chồng tự làm là vì tôi ... sợ. Vài năm trước thay cái faucet trong một phòng tắm nhỏ, chồng tháo vòi nước cũ ra mà quên đóng đường ống nước lại, làm nước phun ào ạt lên trần ướt cả phòng tắm, may chỉ tràn ra thảm có một ít vì tôi nghe tiếng ồn, vào kịp)
    Lần này biết rồi, phải tắt nước trước khi tháo ống ... chồng lẩm bẩm chẳng cần ai nhắc nhở, và nhất quyết tự làm mặc cho tôi hết lời năn nỉ, ỉ ôi. Tôi buồn, cả buổi ở bên phòng ăn với con chẳng thèm ngó ngàng tới nữa. Điện thoại chồng reo ... anh <> có phone nè, tôi nói vọng vào rồi đi hướng vào phòng tắm để đưa điện thoại cho chồng. Vừa bước ra khỏi sàn gỗ của nhà bếp, tôi ngỡ ngàng phát hiện mình đang xọp xẹp giữa một vùng thảm bao la ... ngập nước Dọc hallway, phòng ngủ , cho tới nhà tắm rải rác những cái khăn, mền, sũng nước ...
  9. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Khuê nín nào, nín nào ... hi hi (giỡn chút)
    Chị hiểu bài đấy của Songtuong đấy Khuê, chỉ một chút chưa rõ lúc đó nên thắc mắc (và cũng để viết ra một vài suy tư). Bi giờ thì hiểu rồi
    @ Anh Thanh và Lá: cảm ơn hai anh, em nhiều nhé!
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay Lá rớt bên song
    Vườn nhà ai ánh trăng vàng đong đưa
    Ngổn ngang một mối tơ lòng
    Buông trời thả gió cùng mây lỡ lời ?
    Nhắn người về mịt mùng khơi
    Một thời để tạc đá vàng có nhau
    Biết bao giờ nữa mai sau
    Câu thơ thuở ấy ,người sao giữ lời ?
    Đời người như lá trên trời
    Một ngày về lại đất cười ?tiễn Thu
    Lathu

Chia sẻ trang này