1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới thấy được 1 bài thơ vui vui tặng mọi người. Mong sẽ được mọi người chào đón
    Gửi hai mươi
    Mưa về trên lối nhỏ
    Mưa quanh co trong ngõ
    Bong bóng chở ước mơ
    Thuyền giấy chở hi vọng
    Này cô em bé nhỏ!
    Tuổi vừa tròn hai mươi
    Đang giang tay đón lấy
    Những giọt nước mong manh
    Mưa theo em trên phố
    Mưa theo em về nhà
    Mưa vương trên mái tóc
    Trong tiếng cười của em
    Này cô em bé nhỏ
    Tuổi vừa tròn hai mươi
    Đang nhìn về phía mưa
    Đang bước về phía mưa
    Dòng đời thì to lớn
    Mà vòng tay hẹp quá
    Xin em hãy giữ lấy
    Những tình thương bao la
    Này cô em bé nhỏ!
    Tuổi vừa tròn hai mươi...
    chiều mưa, 17/5/2005
    Thụy Anh
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thuyền mời đó nha quý vị ! (hihi xông vô nhận cre***, nhận vơ công lao)
    Hoan nghinh em Thụy Anh tham dự box kỹ sư ...
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh Thanh ơi,
    Thuyền giấy chở hy vọng có nổI không đây hay là cần phải thuyền .. sắt hở anh ?
    ANh Thanh là kỹ sư hàng hải đó , em Thụy Anh . Phải nhờ ảnh tính toán cho kỹ luong, chở nặng quá thuyền chìm là nguy to .
    Bong bóng ==> khinh khí cầu ! Trong này có ai về ngành hàng không hông vậy ?
    Hàng hải & hàng không, xin uoc luong thử "hy vọng" và "uoc mơ" trọng tải là bao nhiêu đi kìa ...
    Chọc Thụy Anh và anh LevanT thuyền nâu 1 tí ...
    Để nặn óc nghĩ ra vài vần thơ follow cô xrmt_h này nha ...
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 04:10 ngày 23/10/2007
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    He, Thuyền nhận vơ. Chính là anh đây mời cô Thuỵ Anh đó chứ.
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihihi, anh LevanT viết là "nhận vơ" mà Thuyền đọc tưởng anh viết là ... là "nhận vợ" chứ . Xém tí mừng hụt !
    Chà, té ra anh Thanh đào bông và quen nhiều em nhí thiệt đó nha ...
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Mưa có bong bóng là loại mưa cực dai và thường xảy ra vào tháng Ngâu. Ban đầu mưa ào ào khoảng 15 - 20 phút như trút nước. Màn trời trắng xoá nước là nước. Sau đó mưa bớt dần nhưng hạt mưa trở lên nặng hơn, mỗi hạt mưa hình giọt lệ rơi đập xuống mặt sân không vỡ vụn ra tức thì vì có sức căng bề mặt lớn mà phồng lên như những bong bóng nước đã sau đõ mới toác ra...
    Cô bé ngồi trong nhà ngóng trông ra cổng mong mẹ về. Trời thì mưa ào ào. Em nghĩ mưa lớn thế này thì mẹ không về được. Một lúc sau mưa giảm làm em khấp khởi mừng thầm mưa sắp tạnh bóng mẹ với chiếc tàu lá chuối che đầu sẽ suất hiện trong mưa đầu ngõ. Mặc dù mưa bớt tầm tã đi những hạt mưa trở lên lớn hơn, nặng hạt hơn...Hic, mưa thế này mẹ sao về được, đã nhiều lần cô ở trong tâm trạng như thế này rồi...Từ ngày đoạn tang Ba, Mẹ thường để cô ở nhà một mình để đi với chú nào nên mỗi khi trời đổ mưa với những bong bóng nước trong lòng cô thấy khắc khoải vô cùng tới nỗi cô phải thốt lên:
    Trời mưa bong bóng phập phồng
    Mẹ đi lấy chồng con ở với ai

    Cũng trong cơn mưa bong bóng ấy có một cô bé khác lại tìm thấy niềm vui trong đó. Duy có điều những hạt mưa rớt xuống tạo thành những bong bóng nước nhưng rồi vỡ tan ngay sau đó thì làm sao có thể chở ước mơ của cô bé Thuỵ Anh được nhỉ?
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hahaha . Có "con châu già" ganh tỵ với anh Thanh vì quen nhiều "cỏ non" hơn tề
    Răng mà bì với "đại gia" được hả anh Thuyền?
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    "Trời mưa bong bóng bập bòng
    Gà nướng xôi phồng ... tui nhậu với ai?!"
    Hix hix ...
  9. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Các mod đưa cái topic này lên trên được không ạ, lúc nào nó cũng up như thế này, vào box hỏi tí đã thấy xuống thứ nhì rồi:D
  10. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    hihihi, anh LevanT viết là "nhận vơ" mà Thuyền đọc tưởng anh viết là ... là "nhận vợ" chứ . Xém tí mừng hụt !
    Chà, té ra anh Thanh đào bông và quen nhiều em nhí thiệt đó nha ...
    [/quote]
    anh Thanh với anh Thuyền cũng làm Thụy Anh mừng...hết hồn . Tưởng là được cưới chồng đến nơi rồi...

    Được xrmt_h sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 23/10/2007

Chia sẻ trang này