1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chào BỐN TRĂM ĐÔ!
    Nghe tin của em chị chúc mừng em và còn cảm thấy xấu hổ trước em nữa đấy. Chị nghĩ em đã cố gắng rất nhiều và rất giỏi. Chị và chị Ngọc sức khoẻ về mặt physical thì vẫn tốt nhưng mental thì có vấn đề
    Anh Thanh dạo này yêu đời lắm nên trẻ ra, ảnh nói lung tung đó, em cắt xén và tin 1/2 thôi. chẳng hạn như ảnh nói chị rụng gần hết thì xem như là hết rồi
  2. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng ở trên có phải gọi là "hồi xuân" không ta
    Nhím và Ngọc có vấn đề mental gì vậy nhỉ ??? Em có biết câu YOU ARE WHAT YOU THINK, chị khoái câu này này lắm đó
  3. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đã tính thế, nhưng khi đọc tới câu "chắc là vậy " tự dưng ... mất hứng, không mua nữa
    ... dám trêu cả chàng KS "dữ dằn" nhất box!
  4. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là "... thương em quá" ... xong rồi thì là que sera sera
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bức tranh với bản gốc thật đẹp hơn bức tranh ở nhà của mình anh hoạ sĩ vẽ lại , màu sắc không rực rỡ sáng được như vậy .
    Ngồi đọc lại bài thơ của Puskin trong một buổi chiều đổi gió cảm giác thật lạ .
    Sao mà mình yêu thơ của Puskin đến như thế ...
    Mình yêu nhất hai bài thơ này .
    Tôi Yêu Em
    Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
    Hay hồn em phải gợn bóng u hoàị
    Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
    Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
    ***********************************************
    Biết lỡ rồi sao tôi vẫn yêu em .
    Biết lỡ rồi sao tôi vẫn yêu em
    Bóp chặt trái tim mình tôi chúc em hạnh phúc
    Tôi chúc em mà lòng đau buốt
    Đó là điều em không thể biết đâu.
    Tôi nhận về tôi tất cả nỗi đau
    Để cho em được tình yêu trong tình yêu cháy bỏng
    Vì yêu em nên tôi không muốn
    Em phải bận lòng vì tôi quá yêu em
    Phút ban đầu tôi tự nhủ hãy quên
    Không quên được tình yêu như ngọn lửa
    Bao nhọc nhằn khó khăn vất vả
    Không xoá được hình em trong sâu thẳm lòng tôi
    Cầu mong em "yêu được người như tôi đã yêu em "
    Câu thơ cũ đã trở thành hiện thực
    Một người mà như em hằng mong ước
    Nên biết lỡ rồi mà tôi vẫn yêu em .
    Nếu câu chuyện tình yêu nào cũng đẹp như bức tranh kia thì cuộc đời đã không có những lời thơ được chắt lọc nước mắt từ trái tim hay đến như thế của Puskin.
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Bức tranh đẹp quá, mình thích bức tranh này thêu. Ngọc ơi! hết "khủng hoảng" chưa? Thêu tặng ta bức tranh này đi, đừng thêu chữ nữa hihihi
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ...Ngọc ơi Ngọc biết thêu hả , hic thế Ngọc có trong Hội Thêu thùa may vá đan lát kết cườm bên Sở thích không?
    Bên đó cũng có một bạn tên là Ngọc .
    Hic bên trang web Hội thêu thùa tớ là Chua123 ..hihi các bạn ấy làm cho cái nick đó nhưng lâu lắn rồi tớ chẳng vào vì lười ..
    Hồi bé tý tớ bị học ở bên Nữ Công Tinh hoa - Bà triệu.
    Hihi tớ mê mẩn kiểu thêu hai mặt của XQ - Đà Lạt lắm lắm nhưng hỏi mãi các bạn chẳng ai dạy cho mình ...dỗi .
    Ở nhà tớ có một bức tranh thêu to đùng ..khổ 75x 90 cm thêu cả tranh luôn .Nhưng là tranh tặng không phải tớ thêu.Hic tớ chẳng có đủ lòng kiên trì thêu bức tranh đó .
    Bức tranh đó lâu lắm rồi nhưng chỉ vẫn bền màu .
    Giờ chán thêu thùa rồi , tớ chuyển sang nghề móc túi
    Nói đến chuyện móc túi này mới nhớ mình đang có cái đĩa lót lọ hoa đang móc dở từ cách đây 8 tháng ...nhưng stress quá nên bỏ rơi nó.
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    "Cái" Nhím này, thêu thì phải trả bản quyền cho người ta đấy.
    @ Linh Khuê: Em thấy không, cả nhà vẫn yêu em đấy, cả...anh nữa he he
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    He, đã nhìn thấy một "cái" Nhím không có lông rồi....Đâu như ở trong một quán thịt rừng thì phải, eo ơi kinh lắm.
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    TỐI HÔM NÀY TỚ LÀ KẺ CÔ ĐƠN TRÊN MẠNG.

Chia sẻ trang này