1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Em đã viết thế mà Ai lại không nói một tiếng nào sao ?- Anh có thể trả lời cho bao người nhưng lại tiết kiệm cho những người thân nhỉ !
    Đôi khi đó là điều Lá cảm thấy có cái gì đó trong Anh ?
    Nhắn Người đừng làm em gái Lá "buồn " đấy nhé ...!!!! và chắc là sẽ không nên cãi tay đôi với phụ nữ thế chứ ! ...
    Nói Ai ai biết ...Lá đang nói ai.
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1

    NÀO TA CÙNG HÁT KHÚC QUÂN HÀNH.
    Chờ chút, để tôi dzìa tôi đeo cái đôi giầy xăng-đá vô đã, kẻo DƯ LUẬN lắm chông gai.
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện Thuyền và Biển
    Có một thời Em kể Anh nghe
    Câu chuyện củ tình yêu Thuyền và Biển
    Giữa khát vọng Thuyền giương buồm căng gió
    Chấp nhận phong ba ?"Thuyên vươn cánh di xa
    Biển biêt rồi ?" Thuyền muốn hát tình ca
    Cánh hải âu giữa muốn trùng sóng biển
    Biền rào rạt đưa Thuyền đi vạn nẻo
    Rồi thầm mong ?"ngày nắng sẽ theo về
    Từng con sóng neo Thuyền xa vạn Bến
    Từng chân trời Thuyền khao khát dừng neo
    Thuyền say gió , say trời mây bảng lảng
    Biển đại ngàn ..dông bão chẳng phôi pha
    Nhưng ai biết Thuyền đi hoài mãi miết
    Cánh thiên di chẳng mõi gối quay về
    Đâu biết Biển cứ ầm thầm ngạo nghễ
    Ngày theo ngày tung bọt sóng chờ mong
    Biển không phải là tình yêu thứ nhất
    Thuyền không là bến đổ chổ Biển sâu
    Anh không phải là em nên không hiểu
    Chuyện ngày xưa ?" bạc trắng cả mái đầu...
    Thuyền hãy cứ trôi đi Thuyền nhé !
    Anh hãy là một cánh chim bay
    Em dừng lại ?"Biển của Em rộng lắm
    Mà giờ đây đâu ôm nổi bàn tay ?.
    10/09/2007 -Lathu
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 11/09/2007
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    ĐẤY LÀ "NÓI CHƯA XONG CÃI ĐÃ XONG" ĐÓ MÀ.
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    ?oAnh không là người đầu tiên dạy em chơi cờ tướng ..nhưng anh là người đầu tiên khiến em không buồn khi thấy tốt sang sông ...tốt sẽ đi chỉ một đường ..và khi đó nó sẽ chết để cho tướng được sống ?
    Xin dùng câu nói ngày xưa ?.?" để vận vào câu chuyện hôm nay ?Bàn cờ với những nước cờ bí hiểm ..liệu cuộc cờ thắng bại chỉ trong tấc gang ?
    Ngày xưa Tôi cũng tập tành chơi cờ , trò chơi hơi nhức đầu một chút với người con gái tò mò khi đám con trai mang bàn cờ và những con cờ xanh đỏ ra để đấu ..Tôi không muốn thua ai nên cứ nấp sau để xem ?.Tôi đã thấy những con Tốt cứ một đường đi ..thẳng , nó được dung để cản bước tiến công , dùng để làm pháo đài vững chắc cho vị Tường đang chễm chệ giữ thành ?
    Một người chơi giỏi biết dung hòa giữa Tốt và Tướng ?"nước cờ được điều , được khiển sao cho thiên binh , vạn hóa , có thế chiếu Tướng ở nhiều vị trí ?đã có những con Tốt phải ?othí ?o để giải vây ?nhất là những con Tốt phải băng sang sông để chấp nhận đi vào tử trận?.Nó biết nó dũng cảm và ngạo nghễ ra đi bởi nó mang một trọng trách oằn vai ..và một lời nghìn vàng không thể thay thế ?.
    Những con tốt ấy chắc chắn biết Nó đang làm gì và vì điều gì ?ván cờ sẽ kết thúc , và vị Tướng kia có bao giờ hiểu được sự hy sinh của Tốt ..để có được ván cờ hôm nay .Sẽ có bao con Tốt biết sang sông ?bao con Tốt biết hy sinh trng sự tin tưởng để làm tròn trách nhiệm ?
    Tôi lại bâng quơ nghĩ về một ván cờ ?có thể là thắng có thể là thua ..nhưng khi đã ?odấn bước ?o nghĩa là ta phải chấp nhận ?và không nên ngoảnh lại?.
    Viết cho em, cho người và cho ta ?..
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nốt lặng .
    Con đường dài ngày đó có mưa đâu ?
    Trời hiu hiu gió đượm thêm nắng vàng .
    Cúc vàng vẫn nở cuối thu .
    Để hồng thắm đỏ vì huệ trắng xanh .
    Người nằm đó nghe kể chuyện mình .
    Đâu cần thanh minh , không câu oán trách .
    Thanh thản mỉm cười , khóc trong giấc mộng .
    Vì ai nào biết vì người nào hay .
    Chiếc xe ngỡ ngàng đi theo con đường mới .
    Nhọc nhằn chở nặng những tâm sự buồn vui .
    Chở người đến bến bình yên .
    Chở người về với đất mẹ dịu hiền bao la .
    Mẹ lại ôm đứa con thơ.
    Nuôi mầm dưỡng hạt để xanh cho đời .
    Chiếc xe lại trở về trên con đường giờ đã cũ .
    Tro vàng ta rắc , một lời gió bay .
    Lời vàng ai viết cho ai.
    Cho ta cho cả khát khao cuộc đời .
    Người sao khéo viết trao người .
    Nốt tròn , nốt trắng , cung thanh, cung trầm .
    Cầu vồng đi đón cơn mưa
    Hoa kia vẫn nở dù lá cây héo tàn .
    Sống trên đời một chữ cho cũng khó .
    Nhưng sống là cho và chết cũng là cho .

    Bài thơ này em viết có buồn không ???
    Em viết khi đọc bài thơ cuối cùng của nhà thơ Tố Hữu .
    Những bài thơ ông viết đầy khát khao sống , đầy màu sắc cuộc đời , nó như những nốt nhạc vậy , nhưng không phải là những nốt đen , nó là bản hoà âm đầy màu sắc của cuộc sống .
    Đọc thơ ông luôn thấy cháy trong đó một ngọn lửa của niềm tin , của khát khao được yêu , khát khao được sống .
    Bài thơ cuối cùng của ông như thế này
    Xin gửi bạn đời yêu quý nhất
    Còn mấy vần thơ một nắm tro,
    Thơ gởi cuộc đời, tro bon đất
    Sống la CHO va chết cũng la CHO (!)
    @@@@ Anh chị yêu
    Đọc thơ , đọc những bài hai người viết như nốt đen đó ..Một nốt đen trong bản nhạc...và là một nốt đen đứng một mình ..
    Ngay kể cả những lúc đau buồn nhất cũng chính là lúc ta phải có hy vọng nhiều nhất chứ ...ai lại thế
    Như những câu truyện của Nguyễn Thị Thu Huệ vậy chẳng có chút niềm tin và hy vọng của cuộc sống gì cả ..Hay Cánh đồng bất tận của Bé Tư đó ( ghét bé Tư thế )
    Hic nói xấu người mà cô bạn thân ngưỡng mộ ...nó biết nó mắng mình chết
    Cấm buồn ...tâm sự phần của box Kỹ sư ...cấm mọi người không được buồn ...
    Có buồn thì cố nhe sáu cái răng ra ...không ai biết mình đang cười hay đang nhe răng đâu..hihi
    Cả nhà vui vẻ
  7. chicomotcoca

    chicomotcoca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    lÀM QUA MẢNG KINH DOANH NÀY MÌNH THẤY CĂNG THẲNG QUÁ CÁC CẬU Ạ ! đÚNG LÀ THƯƠNG TRƯỜNG NHƯ CHIẾN TRƯỜNG!
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi anh ạ, "tình trường" cũng thế hihi. Và nếu để ý trong cuộc sống hành vi của con người phản ứng giống y hệt "lý thuyết trò chơi", mình thích nhất thầy mình mang truyện Tam Quốc và kiếm hiệp của Kim Dung ra vận dụng lý thuyết trò chơi, những "trò chơi" giữa Tào Tháo và Khổng Minh, giữa Khổng Minh và Chu Du, rồi Lệnh Hồ XUng, Nhậm Doanh Doanh, hihih thú vị thật. Không biết có ai đọc cuốn "Tư duy chiến lược - lý thuyết trò chơi" chưa nhỉ? Nếu nắm vững lý thuyết trò chơi anh có thể thấy đỡ căng thẳng và dễ dàng xử lý hơn đó ạ.
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Thuyền! Giải thích thêm là "NHím "cảm tương tư" anh ST, anh ST "cảm tương tư" chị nào đó bên box làm đẹp, vậy là cả 2 đứa cùng cảm. hihihi
    Khỏi cần "chẩn đoán" thêm, em đã khai rõ bệnh từ đầu rồi mà.
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Àh giờ nói chuyện cãi nhau .
    Em hỏi cả nhà , một cái cây mình chăm sóc nó , mình lau từng cái lá cho nó , ngắt đi từng cành lá héo úa vùi xuống gốc cây ,chờ đợi từng ngày nó nở hoa .
    Nhìn nó héo tàn mọi người có thấy thương thấy tiếc không ạ
    Hic thế mà có người đang tâm dùng thuốc diệt cho nó chết đi ..hic .
    Giống y như anh chị chăm sóc một con vật cưng nào đó như chó mèo chẳng hạn ,rồi có ngày người bạn của anh chị bảo là ăn thịt chó mèo ngon lắm .Lại còn lên tiếng mắng anh chị là không biết thưởng thức của ngon vật lạ , nào là lòng mèo là thứ ngon nhất trên đời ..hic em lại khéo tưởng tượng cứ nghĩ như con mèo bông trước ở nhà bị người ta thịt đó ..Hic dạo này em cãi nhau với hơi nhiều người ...nhưng mà ứ cãi ứ chịu được
    Thử hỏi có nên cãi không ạ
    Nói thể nào cũng trách em nói xấu sau lưng
    Hic mà dường như đang có dịch ốm thì phải ...ốm từ bên box Làm đẹp sang box Kkỹ sư ...Bên Làm đẹp cô bé Thuỵ Anh lại ốm nữa rồi .
    Cảnh báo mọi người , chẳng hiểu con virus này nó có tên là gì mà nguy hiểm thế ..giờ cách tốt nhất để phòng tránh bệnh là ..Hiểu người không bằng chính ta hiểu ta .
    Phòng bệnh hơn chữa bệnh ạ ..hihi
    Cả nhà mau khoẻ

Chia sẻ trang này