1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này thật dễ thương, lãng mạn, Nhím rất thích. Cảm ơn Trâm Anh nhé! thỉnh thỏang đọc mấy chuyện này thấy nhẹ nhàng lắm.
    Lại đang nghe bài hát này nữa, rất thích:
    http://www.rap.vn/diendan/showthread.php?t=62324
    Dường như càng lớn tuổi càng thấy mình trẻ con, mơ ước làm trẻ con trở lại với tuổi teen hồn nhiên ngây thơ, lãnh mạn, nhí nhảnh. Thấy thích những bài hát cổ tích, nghe truyện cổ, hihi, nghe có vẻ lãng nhách và kỳ cục nếu người ngoài nhìn vào ở lứa tuổi của mình, nhưng mà tự nhiên thích thế thật, mà cũng có lẽ mình chưa bao giờ lớn mà chỉ đơn thuần vẫn là một đứa con nít
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện Ruồi này thú vị lắm. Cuộc sống dường như có quá nhiều điều bất ngờ (nói bất ngờ nhưng thật ra cũng không bất ngờ vì chúng ta có thể tiện liệu hậu nghiệm của hiện tại) Nên, có một chút tưởng tượng như thế cũng hay đó chứ. Cũng may ở cuối câu chuyện có khuyến cáo chứ nếu không thì ngày mai trên chợ, siêu thị, các cửa hàng tạp hóa sỉ lẻ sẽ tràn ngập thuốc diệt Ruồi, vợt bắt Ruồi, ...và giá bao ni-lon trắng tiếp tục tăng lên
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thấy ảnh của anh hoặc thấy rồi cũng không nhớ nên không có khái niệm nhìn mặt mà nói là già. Xưng như thế bởi vì thấy mình trẻ nít, còn người khác như lớn hơn mình rất nhiều. Đó vẫn là nửa đùa, nửa thật . Còn tư tưởng, tôi thấy cố chấp, bảo thủ thường là tư tưởng của người già đó . Xin lỗi vì tôi không có ý nói đụng chạm ai hết đâu nhé! Giải thích cho câu trả lời đó thôi.
    Tôi có cái tính trẻ con là hay đùa dai, hay làm điều ngược lại vói ý người ta nghĩa là bảo tôi đừng gọi bằng Chú thì tôi càng gọi miễn là không có xúc phạm cá nhân, hay khai thác đời tư gì thôi
    Tuy nhiên, vì anh và tôi không quen biết nhau nên đùa không để làm gì, tôi không đùa nữa, xí xóa nhé!
  4. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Thôi
    Được opentdoors sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 02/11/2007
  5. scarlett1978

    scarlett1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy câu của Bác ...lại nổi hứng muốn thêm 1 câu vào .đừng giận nhé !
    Trên đầu là bầu trời, trước mắt là biển rộng
    Dưới chân là đất mộng, sau lưng núi vợi cao
  6. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng hay hay. Chắc bạn giỏi thơ, thích văn học lắm.
    Được opentdoors sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 02/11/2007
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Anh opendoor ơi
    Lá thu xào xạc bên thềm
    Chờ ai vương vấn gót mềm lối xưa.
    Hihi muốn hiểu sao thì hiểu nè ...em chẳng cần soi IP em cũng đoán được ai là ai đó chẳng cần ai đó nói cho mình nghe
    Nhưng mà người này quá đáng lắm àh ..ra vào nhưng topic em đã từng vào làm chi...đổi giọng văn , giọng thơ đê

  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Một tiếng THÔI thôi mà nghe dữ dội làm sao. Opendoor nói tiếng đó ra phải là kìm nén lắm. Cậu có bạn gái chưa anh giới thiệu cho?
    Không biết bên trong cậu thế nào chứ các cô ấy là các cô thấy cậu khô khan lắm đó.
  9. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Levant. Cái em quan tâm là Mommy đã mua vé số chưa, vì em tin chắc Mom sẽ trúng giải lớn đó.
    Còn bạn gái á, em nói rồi em có 2 tình yêu: một tình yêu cao thượng, và một tình yêu đẹp, dù tiếc nuối đau khổ.
  10. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Em mà khô khan á, cũng có thể.
    Ngày xưa, cái năm đội Czech á quân Euro, tôi ra HN và gặp một nàng cùng lớp, một cô gái HN cha mẹ công tác trong quân đội, một gia đình HN gốc. Lúc đó tôi đã có 3 năm ở BK Đà nẵng nên lớn hơn những người cùng lớp 2 tuổi.
    Tôi giúp em các môn đại cương như Hình hoạ, Cơ lý thuyết... và tôi có được sự ấm cúng mỗi lần tới thăm gia đình em, những ngày rét mướt nhất ở miền Bắc.
    Chả hiểu sao, ước mơ của tôi lúc đó là Điều khiển hay Cơ khí Tự động, em lại khuyên thế nào mà tôi lại theo nàng vào khoa Viễn thông, một khoa mà người giỏi cũng nhiều mà tệ nạn mua bán điểm cũng nhiều.
    Năm tháng trôi quan tôi với em học và chơi thân với nhau đã 5 năm, tôi nghĩ rằng đây là người vợ tương lai của mình, nhưng tương lai của mình không ở đất HN này.
    Còn em cũng có thể nghĩ rằng đây là người đàn ông mình cần, nhưng gai góc quá, khô khan quá, lại không muốn sống lâu dài và làm việc ở HN, em nói em là người cầu toàn.
    Tôi vào Sài gòn và luôn nhớ em như một sự ấm cúng. Thế rồi 2 năm sau tôi ra HN, bố mẹ em nói rằng em đã có người bạn, một người bạn gần khu tập thể, hiền lành, công chức mẫn cán.
    Tối, tôi gặp lại em, em tần ngần hỏi tôi thế nào, có ra HN hẳn không, tôi đã có người yêu chưa(?)
    Tôi vẫn không muốn làm mất hình ảnh tôi trong em như những năm ĐH, tôi im lặng, đôi lúc chê HN nhưng nói là yêu mùa thu HN, thích uống rượu say đi trong gió lạnh.
    Em không thấy tôi nói gì, tôi cũng không muốn nói sâu hơn và im lặng một cách khô khan.
    Tôi ra lại HN sau 4 năm nữa, gặp lại em sau khi sainh con. Em chỉ hỏi về cổ phiếu.
    Thế là từ đó tôi quyết định: tình yêu phải cao thượng.

Chia sẻ trang này