1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlett1978

    scarlett1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe opentdoors kể chuyện...Cái gì di qua ...cũng để lại tiếc nuối đẹp..nhất lại là Tình Yêu ..và có khi thảng thốt ..để nhận ra rằng Ta đã đi qua ...mà chưa kịp nhận ra ...
    Lại nhớ những câu thơ ..dường như là triết lý
    "Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đễnh chẳng ngờ đã để mất
    Một tâm hồn ..ta đợi đã từ lâu ..."
    Uh ! thì Tình Yêu là vậy mà ..nơi bắt đầu ..còn phải là nơi kết thúc ...đoạn đường dù quanh co khúc khủy ..rồi cũng phải có diểm dừng ....và bao giờ cũng vậy - Cái kết quả ..mới là điều đáng nói nhất ...
    Có thể sự bắt đầu ...là một "hữu duyên " ..nhưng giữ cho "duyên" thắm và "lửa " hồng lại là một chuyện khác ...
    Thôi thì chúc Opentdoors sẽ có ngày có người nock vào cửa và open ...cả lòng mình ... nhé !
    Được scarlett1978 sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 05/11/2007
  2. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Gặp đồng hương...Mời anh 1 cốc nhé...Nhớ ĐN lắm!
  3. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Giữa tôi và em luôn tồn tại sự có mặt lúc ẩn lúc hiện của 2 người bạn thân, của tôi và của em. Hai người bạn này là những gì thật tốt đẹp của thời hs phổ thông và sinh viên đem lại.
    Vào những ngày rét tháng chạp miền Bắc, em lại thầm thì " để em gởi nắng ra cho anh há".
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Để em kể tiếp cho nhé , rồi những cuộc hẹn hò cả hai có thể ngồi nói chuyện thao thao bất tuyệt đủ thứ từ trên trời dưới biển , rồi có lúc lại tự dưng rơi vào một sự im lặng ngại ngùng , nhìn trộm nhau xem dung nhan đó bây giờ ra sao
    Rồi có lúc thấy mình thật ngốc nghếch sao ba từ đơn giản như thế mà sao nói mãi chẳng thành câu .
    Để có lúc thấy lòng trống vắng , nhìn một bóng người trên phố với mái tóc gần như vậy , với cái áo như vậy lại giật mình thảng thốt ..để rồi hiểu được thế nào là nhớ , hiểu được thế nào là lời yêu khó nói . Ai đã từng trải qua những cảm xúc như vậy trong cả một quãng thời gian dài , ai đã từng hiểu giá trị của một đôi bàn tay xiết chặt , một cái nhìn sâu thẳm vào mắt nhau hơn cả giá trị hơn bao nhiêu đôi tình nhân chăn gối .
    Ai đã từng trải qua cảm giác đó sẽ hiểu thế nào là tình yêu đích thực....cả đời khó quên đấy anh opentdoors ạ .
    Một ký ức đẹp thật hay , một điều gì đó trong quá khứ thật đẹp để khi nhìn lại nhắc lại thấy thật nhẹ lòng
  5. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Em đi, tôi cũng không còn đam mê trở thành một guitare lead, thế giới nhạc Rock cũng thay đổi. Đàn đứt dây 3 năm nay cũng chả buồn nối, bụi bám đầy.
    Chỉ có cảm giác lang thang buổi trưa một mình, tạt vào đâu đó trên đường Lý Chính Thắng tìm CD hard rock, ghé cà phê vỉa hè làm một ly, là vẫn còn.
    Rồi một ngày, vô tình tìm thấy CD có 3 bài hát của Van Halen: Dream, Jump và Love walk in.
    Vài ngày sau, off-line message hiện lên tin nhắn của em, em khoe em vừa dự một live-show của Aerosmith. Em chợt buồn: họ đã già.
    Vài tháng sau, khuyên Mommy đi mua vé số.
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Sao anh cứ chạm vào những kỷ niệm của em về nhạc Rock thế
    http://www.nghenhac.info/nhacphim_pm.asp?iFile=218&iType=22
    I Don''t Want To Miss A Thing Ngay tan the Aerosmith
    I could stay awake just to hear you breathing
    Watch you smile while you are sleeping
    While you''re far away dreaming
    I could spend my life in this sweet surrender
    I could stay lost in this moment forever
    Where every moment spent with you is a moment I treasure
    Don''t want to close my eyes
    I don''t want to fall asleep
    Cause I''d miss you babe
    And I don''t want to miss a thing
    Cause even when I dream of you
    The sweetest dream will never do
    I''d still miss you babe
    And I don''t want to miss a thing
    Lying close to you feeling your heart beating
    And I''m wondering what you''re dreaming
    Wondering if it''s me you''re seeing
    Then I kiss your eyes
    And thank God we''re together
    I just want to stay with you in this moment forever
    Forever and ever
    I don''t want to close my eyes
    I don''t want to fall asleep
    Cause I''d miss you babe
    And I don''t want to miss a thing
    Cause even when I dream of you
    The sweetest dream will never do
    I''d still miss you babe
    And I don''t want to miss a thing
    I don''t want to miss one smile
    I don''t want to miss one kiss
    I just want to be with you
    Right here with you, just like this
    I just want to hold you close
    Feel your heart so close to mine
    And just stay here in this moment
    For all the rest of time
    2X
    I don''t want to close my eyes
    I don''t want to fall asleep
    Cause I''d miss you babe
    And I don''t want to miss a thing
    Cause even when I dream of you
    The sweetest dream will never do
    I''d still miss you babe
    And I don''t want to miss a thing
    Don''t want to close my eyes
    I don''t want to fall asleep
    I don''t want to miss a thing
    Nhớ ngày ngồi cá cược với cậu , cậu trêu tớ , cậu nói bài hát này không thể lên top bình chọn ngày đó được , tớ bảo với cậu nó sẽ lên số 1 đứng đầu trong bảng xếp hạng ngày đó . Cuối cùng tớ mới biết cậu là một trong những fan nhạc Rock cuồng nhiệt nhất mà tớ biết .
    Ừh nhỉ vì cậu mà tớ nhớ câu .
    Đá lăn là đá không rêu cũng gần giống như ban nhạc Rock mà cậu yêu thích phải không
  7. scarlett1978

    scarlett1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu nói này lại nhớ về 1 bài Thơ " Hà Nội trở rét " ..Gửi cho Opentdoors đọc đây ...bài thơ này dành cho 1 người đang ở xa...và cũng dành cho Ai ..đang ở tận Hà Nội ...
    Hà Nội trở rét !!!
    Hà Nội lạnh rồi phải không anh ?
    Nghe đài báo sang nay trời trở lạnh
    Đêm anh có đắp chăn bông giữ ấm
    Có khoác thêm mình ,chiếc áo của mùa đông ?
    Hà nội đang trở mình phải không anh ?
    Em thấp thỏm ..lo anh không giữ ấm
    Ai sẽ khoác tay anh, giữa một mùa đông ấy
    Ai cài nút cho anh ?sợ gió quấn ..trong lòng
    Em nghe đài ,đọc báo biết nơi anh
    Nghe cái lạnh cứ len vào thật nhẹ
    Nghe cơn gió cắt da ..mà sao em tê tái
    Sợ xa anh ?sợ không dủ ấm..cho Anh .
    Sáng nay trời trở lạnh nhiều hơn
    Em ngồi nhấp ly café, mà rùng mình thật nhẹ ..
    Trang sách mở ..lòng người như cơn sóng
    Nhấp nhô bạc đầu ..câu thề hẹn bên nhau ..
    Thế mà cái lạnh lại len lõi thật sâu ..
    Em thản thốt ..sáng nay trời trở lạnh
    Anh nhớ nhé phải mặc toàn áo ấm
    Cài nút thật cao , tay áo phải thật dài
    Em vụng về không đan áo tặng anh đâu
    Mũi kim nhỏ ..không khâu tình yêu lớn
    Em tần ngần trước hàng áo len ..đủ kiểu
    Mà chạnh lòng ?gửi chút ấm cho Anh !
    Ở tận đây ! sài gòn nắng vẫn trong
    Chỉ se sẽ ..đủ làm người ta ấm..
    Em ở Nam ..còn anh trôi tận Bắc
    Hai đầu thương gánh nỗi nhớ theo cùng
    Sáng nay Hà Nội rét phải không Anh ?
    Cài khuy áo ..anh nha ..cài khuy áo
    Em dặn dò bằng câu thơ nông nỗi
    Gói vào đây ..chút nắng ở trời Nam?
    03/11/2007
  8. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    He, một chàng ks ngang tàn nhưng lãng mạn đa tình, với hai mối tình (thầm lặng) chất chồng một quãng thời gian
    ... Còn nữa không? Hông lẽ vậy là xong rồi à? Hổng lẽ mình phải đi mua vé số thật à .... hic, mod Thuyền ơi cứu bồ! Mua vé số ở đâu dzậy ta, rồi sổ ra làm sao đây?
    Mommy mua vé số thì đúng là chuyện lạ nhe, vì tôi vốn không thích trúng số mà. Tuy nhiên đây là ngoại lệ, nếu có lỡ trúng tôi cũng đành nhận hi hi
    Còn mà trật là bắt đền à, cái công tôi hồi hộp đi mua vé số hic
    Vài dòng tản mạn về sự tiếc nuối ...
    Cảm giác nuối tiếc là không tránh khỏi khi mình để vuột khỏi tầm tay những thứ quí giá mà mình đã từng có, hoặc muốn có. Tuy nhiên tôi cho đó là cảm xúc tiêu cực, vì dường như nó níu giữ mình lại với quá khứ (đã qua, không trở lại được) trong khi mình cần phải sống ở hiện tại. Chỉ khi dành hết tình cảm tâm tư vào hiện tại mình mới có thể thấy, hiểu, cảm nhận và tận hưởng tối đa ý nghĩa, cái hay, cái đẹp của mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.
    Không có nghĩa là phải quên hay từ bỏ quá khứ. Ngược lại, tôi luôn trân trọng quá khứ dù vui, buồn, hay đau khổ. Tôi coi đó là thứ tài sản quí giá chỉ của riêng mình. Thỉnh thoảng lôi nó ra coi lại như coi một cuộn phim, để thư giản, hoặc để rút kinh nghiệm, hiểu người và hiểu mình hơn ... nhưng nhất định không phải để tiếc nuối.
    Không ai có được tất cả mọi thứ, đôi khi mình phải biết từ bỏ một số thứ quan trọng, để có được những thứ khác quan trọng hơn. Cho nên quan niệm của tôi là phải cân nhắc thận trọng trước mỗi chọn lựa / quyết định, xong rồi thì cố gắng hết sức mà theo đuổi nó ... lỡ sai thì làm lại hihi
    Chứ không tiếc nuối.
    Coi như là đang nói với chính mình vậy. Hic, lý trí thế này thì còn gì sự lãng mạn nữa nhỉ ...
  9. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Khuê post bài này nhé.
    Lạ ghê, chị chưa từng nghe bài hát này nhưng đã từng có tâm trạng y như trong lời nhạc, và đã thực hiện đúng như thế nữa hic, có điên lắm không nhỉ
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    MÙA NÀY GIÓ BẤC HANH KHÔ
    TA ĐEM NỖI NHỚ TRONG BỒ RA PHƠI
    CÁI NÀY NỖI NHỚ ĐẦU ĐỜI
    QUÁ LÂU NÊN ĐÃ LÔI THÔI THẾ NÀY
    CÁI NÀY NỖI NHỚ NÀO ĐÂY
    MÀ SAO BỤI ĐÃ BÁM ĐẦY THỜI GÍAN
    CÁI NÀY CÁI NHỚ LANG THANG
    NÊN PHƠ PHẤT GIÓ LÁ VÀNG ĐẦU CÂY
    ĐÂY RỒI CÁI NHỚ AI ĐÂY
    MÀ SAO TƯƠI RÓI THẾ NÀY MÃI SAO
    CÒN ĐÂY CÁI NHỚ HÔM NÀO
    NHƯNG THÔI TRỜI ĐÃ LÀO RÀO MƯA RƯƠI.
    (Ngoài Bắc ở các tỉnh đồng bằng bắc bộ cứ vào tầm đầu tháng 10 âm lịch thường có những trận gió se lạnh về kèm với những cơn mưa nho nhỏ mà các cụ nhà ta gọi là mưa rươi. Vậy Mưa rươi là gì?
    Các các bờ bãi vên sông khi trời bắt đầu chuyển mùa từ cuối thu sang đầu đông, trời lạnh dần không khí khá khô hanh, con ngời ta thường có những cảm giác không thoải mái, ví dụ hay đau đầu, đau người...Đó cũng là thời tiết thuận lợi cho một loại sinh vật thân mền giống như một loài giun sinh sôi nảy nở và bò ra khỏi mặt đất, tụ tập lại thành từng đám nổi trên mặt nước ven bờ sông nơi không có dòng chảy. Những con sinh vật thân mền ấy có cái tên là CON RƯƠI.
    CON RƯƠI - Có vẻ bề ngoài không hấp dẫn, thậm chí giống như các con sâu róm nhưng lại là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng và ngon quá thể.
    Ai đã từng được thưởng trhức món chả rươi và mắm rươi dùng cho thịt luộc chưa? Chẳng có gì sánh với nó đâu nhé.
    CHẢ RƯƠI LÀM NHƯ SAU (DÀNH CHO 5 NGƯỜI ĂN, CÓ THỂ ĂN VỚI BÚN HOẶC ANƯ KHÔNG...):...

Chia sẻ trang này