1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hic em chưa từng thử vận may hay mơ mộng cũng như hy vọng mình sẽ trúng số độc đắc. Lũ bạn em nó bảo mày là người đời ..xổ số chẳng mua , lô đề ghét đặc .
    Vé số đầu tiên em mua và là vé số duy nhất mua từ trước đến giờ - xổ số cào.
    Hôm đó cậu bé bán vé số nhìn tội tội thế là mua một cái cho nó ...cào thử trúng 20k . Hay là em thử vận may tý nhỉ , biết đâu số mình may mắn , đen bạc đỏ tình , mình giờ đang đen tình hy vọng trúng số độc đắc
    Nói đùa thế thôi chứ đố ai dụ được em cái khoản thử vận may vào cờ bạc hay xổ số ....và đố ai dụ em uống rươu uống bia đến say đó....
    Có ai dám dụ dỗ mình không nhỉ ...thử thách tất cả nhà đấy xem ai có tài thuyết phục được em không nào ....
    Nhớ ngày trước cả lũ lớp em bọn nó thách nhau, cá cược hẳn hoi phục cho em say bia một chút . Nhớ lại ngày đó thật buồn cười , rồi bọn nó kể xấu mình cho mình tức cái mặt mình vẫn trơ ra .... Rồi kết cục cuối cùng mình phải pha nước chanh cho bọn nó uống và đi dọn dẹp bãi chiến trường do bọn nó bày ra.
    Không hiểu tại sao vào những lúc buồn nhất , và những lúc thấy mất niềm tin nhất ..em cũng không thể uống rượu cho say hoặc hy vọng vào một may mắn nào đó sẽ đến với mình như mua một cái vé số . Có những nguyên tắc của bản thân không phải do em đề ra nhưng cũng không thể nào em vượt qua nó ....
    Nói thực với cả nhà là những chú đâm đầu vào cờ bạc , rượu chè hay đâm đầu vào loại con gái rẻ tiền ...Linh khuê em xin tặng một chữ NGU ...Linhkhue em coi thường lắm lắm . Một người đàn ông với ly rượu trên tay trông anh ta không hấp dẫn bằng lúc anh ta say rượu ...nói đều tý
    Ngay khi uống vui với bạn bè cũng không nên quá chén hãy biết lượng sức mình thì hơn ...đàn bà như em còn thẳng được đàn ông chẳng nhẽ kém hơn em
    Mình còn phải sống để làm nhiều điều có ích hơn nhỉ
    Dĩ nhiên người đàn ông của em anh ta chẳng bao giờ như thế , cái bản lĩnh của anh ấy phải được chứng minh bằng tài năng thực lực chứ không phải vào những thứ như vậy .
    Lại nhớ về một người đàn ông anh ấy là người trong đêm khuya phải đến quán để tha những thằng bạn chiến hữu say sưa về nhà , là người đắp chăn tháo giầy cho nó , là người rút tiền trong túi ra cho một thằng bạn vì cái thằng đó chơi cá cược bóng đá .
    Trong khi trên đời này quá nhiều đàn ông không thắng nổi một chén rượu , một lời khích bác , một sự ăn thua vào cờ bạc.. .

    Được linhkhue sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 07/11/2007
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đổi bức tranh này lấy bức tranh kia cũng hơi tiếc .
    Mấy cô bạn em đang bảo em là mày lãng mạn phí tiền vì tranh với ảnh .Nói tóm lại mày chẳng giống ai .
    Thực lòng em cũng chẳng hiểu mình có lãng mạn không nữa Nhưng mỗi người có một cách tiêu tiền khác nhau , mình chẳng giầu có gì nhưng có đồng tiền mình sử dụng chắc cũng khác ông đại gia kiếm tiền chỉ đề ăn chơi hưởng thụ , vũ trường quán bar nhậu nhẹt hay gái gú .
    Thấy sao mấy loại đàn ông đó vô nghĩa thế .Trong khi tranh ảnh hội hoạ âm nhạc văn học không biết thưởng thức bao nhiêu tri thức anh ta chẳng có một tý nào ,chỉ tiền đầy túi ăn trên ngồi chốc thiên hạ.
    Mấy bà mệnh phụ phu nhân béo ị đốt tiền trong các thẩm mĩ viện để giảm cân , trong khi tập thể dục thì lười. Ăn mặc có hàng cao cấp cũng xấu .
    Hihi tưởng tượng đến lúc mình 40-50 tuổi họ cũng sẽ không bao giờ là hình ảnh của em và chồng em trong tương lai , ngay cả khi em giầu cỡ họ hoặc hơn họ , lối sống của em chắc vẫn lãng mạn không thay đổi được
  3. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xui cực kì í . Đến công ty ngồi gà gật mãi mà cái dự án mới chưa có cách giải quyết, cãi nhau, tranh luận và có mấy em ngồi im như nhíp. Trưa bò vào siêu thị mua đồ hộp thì mua nhầm, ăn trưa thì lộn đi lộn lại đến 2 vòng mới có miếng ăn.Chắc tối nằm nhà cho đỡ phải vạ thôi
  4. linhlac

    linhlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm lạnh quá hixhix..mùa đông đến rùi khà khà...Thui chạy vô wireless lab tí đây...
  5. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ôi Linhlac xinh thế mà ở trong lab thiệt là uổng à. Em nên hạn chế vào lab nhé, và tăng cường dạo qua dạo lại các cubicles để cho mọi người ngắm nè ...
    ( Tiếp thêm thuốc tê cho Linhlac bay BỔNG, chừng nào muốn xuống đất cho chị hay nhé )
  6. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Không chọn được Thuyền ơi, thôi mommy ủy quyền cái "hên" của mommy cho Thuyền đó - có public notary đàng hoàn nhe - Thuyền cứ chọn đi hihi
    Còn mommy chút nữa đi lunch sẽ ghé vào cây xăng nào đó biểu họ lấy số dùm, rồi post lên đây cho mọi người cùng sổ (trúng thì mình hưởng, he)
    Uh chuyện gia đình VN trúng độc đắc đó lao xao dư luận một thời. Họ ở ngay gần đây nè, nghe nói sau khi trúng số họ phải bỏ nhà ra đi ngay lập tức, không biết bi giờ đang hưởng thụ ở chốn thiên đường nào, hay đã bỏ mạng đâu đó rồi ... trúng số làm chi cho khổ thía
  7. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ông trời bộ muốn trêu ngươi
    Mưa cho nỗi nhớ đang phơi ướt mèm
    Để cho em nổi cơn thèm
    Muốn về bên ấy tòm tèm ............................................ chả rươi
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
  9. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nghe em rao muốn...phát ghiền
    Anh cũng ráng gỡ coi... duyên mức nào?
    Nhưng tơ lòng nó bị sao?
    Tìm được cái mối, anh nào ngại chi!

Chia sẻ trang này