1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Thuyền có nghe câu nói : "nguoi già thuong hay sợ chết" .
    Em Lá có nghĩ vậy không ? Nếu có thì tại sao vậy ?
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Miền trung hay bị lụt lội . Thương ghê ...
    Mong là gia đình Nhím & Xrmt recover lại đuoc trận bão này .
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đi lên thiên đường theo diện ... bảo lãnh vợ chồng ! hahaha Hay diện đoàn tụ gia đình nếu có bố mẹ trên trển .
    (đùa chọc ghẹo em xrmt 1 tí kekeke)
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    S.M.A.R.T goal (mục tiêu thông minh) thuong đuoc nhắc đến 1 cách bình dân tại sở làm qua các câu đơn giản như :
    - Don''t shoot yourself in the foot . (đừng tự bắn chính chân mình)
    hay là
    - you don''t want to set a failure path for yourself (dừng tự lập choc chính mình 1 con đuong thất bại)
    Tuy nó đơn giản là muốn nói về mục tiêu thiết thực, nhưng ám chỉ những đòn phép chính trị trong sở làm (company politics) trên từng nac thang career .
    Đó là thực tế . Về goal , về muc đích .
    Uoc mơ thì không vậy . Trai nguoc lại, mot số nguoi lại uoc mơ với hy vọng , ngắm trăng sao để bắn, dù không rớt trăng sao cũng rớt được ... chiếc lá kia ! hahaha (ah, em Lá THu đừng nghĩ là anh đây chọc ghẹo nhé) Anh tính viết là rớt đuoc con chim, nhung dạo này mua đông bat đâu, chim hơi ... ít hơn lá . Lá rot chắc là cơ hội cao hơn là con chim bị rớt vì đạn bay .
    Tuy hông đồng ý mấy với anh LevanT . Nhung đồng ý 1 phan nao ở chuyện .. "công tác tư tuởng" . Thuyền tránh dùng chữ "nhồi sọ" vì thấy nó nặng quá .
    Tac giả bai tho "chet" 2 chac hẳn phải là mot tướng lãnh có tài, vì biết tu tuong cho nguoi ta bớt sợ đi cái chết .
    Có ai xem film "independence day", film khoa hoc giả tuong ra cách day vài nam rồi hông ? Luc gan cuối, truoc khi tung đoàn chiến đau cơ bay len trời dánh lại tụi aliens từ hanh tinh khac, tong thong Mỹ đung len nói vài lời động viên . Nghe hay ghê : " ..we willl never die without a fight .." .
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Lich sử dân VN mình, công nhận ..."ngầu" ghê . Nước TQ lớn và dữ thế , vay mà mấy ngan năm troi qua vẫn không "xực" duoc nuoc mình .
    Đúng that la cái chet vi dan toc đáng hơn là nhung cái chet khác .
    Giữa cai chết vì to quoc và cái chết vì .. gia dình, cái nào hơn ? (neu phải chỉ chọn 1 và 2 cái đó conflict vói nhau)
  6. lovenguyet

    lovenguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    vâng ! rất ngầu và đáng tự hào
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm tuần 100 bà nội. Tối qua đi làm về lăn vào bếp nấu 1 nồi chè đậu ngự+ đậu xanh cúng nội. Vì nhớ nội rất thích ăn ngọt. Mình nấu đúng theo cách bà nội dạy má và má dạy lại mình, đúng kiểu luôn mà chưa thấy ai nấu ngon như vậy. Nhưng chắc mình nấu không ngon bằng rồi vì còn ít năm kinh nghiệm . Nhớ nội lắm! Trưa nay lại chạy về
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn ý nghĩa Sống ?"Chết
    [​IMG]
    Thuở nhỏ tôi thường thả hồn vào những giấc mơ để rong ruỗi trên những miền tưởng tượng với những ký ức và những diều không thể - Tôi hình dung và mơ thấy cây xoài trước nhà bay lên trời, dưới gốc của nó có một đám mây màu vàng ngà.
    Không nhìn thấy rễ cây nhưng tôi cảm giác chúng đang ngủ trong đám mây vàng ngà ấy, giấc ngủ dịu dàng mềm mại chẳng vướng bận bởi các ý nghĩ. Lớn lên, lao vào đời sống với bao nhiêu tác động xô dập của xã hội, đôi lúc tôi mơ lại thấy bay lên chậm rãi, lừng lững của cây xoài và tôi vẫn cảm giác những chiếc rễ đang ngủ giấc ngủ trong trẻo nguyên sơ. Tôi thèm giấc ngủ của những cái rễ. Phá bỏ nguyên sơ chính là các ý nghĩ.
    Tôi vẫn thường tự hỏi : Ước gì tôi hóa thành những chiếc rễ kia ..cứ ngủ vùi trong mộng mị , cứ đắm chìm trong hư ảo ..để không phải đối diện với cuộc sống vốn nhiều lắm những thăng trầm và thử thách .Tôi đã gắn kết những liên tưởng hoài nghi về cuộc sống ..có lúc muốn buông xuôi , có khi lại bức bối và tiêu cực trong trạng thái ?oước được ngủ hoài ?không phải thức dậy để lo lắng suy nghĩ ?o
    Con người ta là vậy ! có khi rơi vào hai thái cực đối kháng lẫn nhau và không thể lý giải làm sao để thoát khỏi những vướng mắc ?" Cái Chết ?" là một suy nghĩ khá cực đoan ?" mà hầu như con người bị bủa vây khi không còn sự chọn lựa ?" Có phải thế mà ?oChết ?o trở nên tiêu cực hơn bất kỳ điều gì khác ?
    Tôi cũng muốn tìm hiểu căn nguyên và cội nguồn những tư tưởng về khái niệm ?oChết ?o ?" Chết là không phải suy nghĩ , không phải lo toan, không phải buồn vui, bon chen với cuộc sống ?" Chết thanh thoát nhẹ nhàng để không còn tồn tại những nhân sinh quan .Nhưng liệu Chết có lãng quên , có thể vùi lấp đi tất cả ? Tôi đã đi qua bao cuộc tiễn đưa , dự bao nhiêu những đám chia ly bởi người đi , kẻ ở ..dường như Tôi hiểu hơn ai hết cái định luật bảo toàn tình cảm ?" Chết không mất đi mà nó trao lại , truyền lại, trao lại trách nhiệm , yêu thương cho những người ở lại ?đặt lên đôi vai của kẻ Sống những gánh vác, những tổn thương , những hoài niệm nhiều hơn . Liệu Chết có quá ích kỷ ?
    Ta vẫn thấy các cụ già thường lo sợ khi nghĩ về cái chết .Họ tránh cái từ đó ..Vì họ yêu cuộc sống , họ đã đi qua một chặng đường khá dài , đã sinh tồn , đã vượt qua bao khó khăn, trở ngại .Họ muốn níu kéo cuộc sống này dài hơn , nhiều hơn để được tận mắt nhìn thấy những niềm tin đã tự tay vun đắp , những cây đời đang xanh mướt lá và những con người đang yêu thương nhau . Nhưng Sống và Chết là một quy luật của tự nhiên để ?ocát bụi lại trở về với cát bụi ?o ta không thể khiêng cưỡng để trốn chạy và ích kỷ vùi mình trong cái Chết để lại những rang buộc và nỗi đau cho người Sống hôm nay .
    Có những cái Chết không tránh khỏi và Người ta đã trân trọng từng phút giây có ích cho đời .Hẳn bạn và Tôi đã đôi lần tuôn rơi nước mắt khi Đóa Hướng Dương ?"Lê Thanh Thúy đã chiến đấu từng giây phút giữa sự Sống và cái Chết để mong làm được điều có ích nhất cho cuộc đời ?"Em ra đi nhưng tình cảm của em đã tiếp sức cho những người ở lại viết nốt ?o Ước mơ của Thúy ?o đó sao ? Còn nhiều lắm những tấm gương ngời ngời những hình ảnh bất diệt ?Sống làm sao để Chết thế nào hẳn bạn và tôi đều hiểu giá trị của từng ngày trôi qua ..từng thời khắc đang điểm và hạnh phúc vì Ta được sinh ra !
    Hãy trở lại với giấc mơ của Tôi .Vào những lúc yên ả nhất, bằng một thứ hình dung khó hiểu tôi nhìn thấy hình thù của ý nghĩ Sống và Chết .Nó như cái tổ kết bằng nhiều vật liệu khác nhau, hiển nhiên trong đó có vật liệu sạch có vật liệu không sạch. Cái tổ được kết bằng nhiều ý nghĩ, nó đích thực là cái tổ vì từ đây các tư tưởng, các hành động ra đời, bay lên, chết đi và hồi sinh. Ý nghĩ làm con người vĩ đại hơn, tỉnh táo hơn, rút ngắn được các khoảng cách hơn, nhưng ý nghĩ cũng làm con người già nua mệt mỏi, trở thành loài phức tạp, lắt léo nhất. Người nào có ý nghĩ của người ấy, cũng như tổ nào có mùi của loài ấy. Có tổ mùi oi oi nồng nồng, có tổ mùi cay cay hăng hăng, có tổ mùi thơm dịu, có tổ mùi ngai ngái. Ý nghĩ có loại gầy loại béo, có loại xa loại gần, có ý nghĩ đơn giản, lại có ý nghĩ phức tạp, có ý nghĩ xấu và có ý nghĩ tốt. Ý nghĩ đa dạng như chính thế giới này. Và như vậy mỗi người quan điểm về sự Sống-Chết kia hoàn toàn khác nhau?
    Hình dung mình trở thành cây xoài bay lên trời nhô đám mây màu vàng ngà và tôi ngủ giấc ngủ của những cái rễ, không bị khuấy động bởi các ý nghĩ. Bay mãi theo chiều thẳng đứng, lạc giũa vũ trụ trùng điệp, chẳng cần tới sự giao tiếp, chẳng cần đối phó với bất kỳ âm mưu nào, tâm trí tôi hoàn toàn yên tĩnh. Ngay lúc ấy, ngay cái giây phút bắt đầu yên tĩnh, tưởng như thoát khỏi mọi ý nghĩ dù trong đầu tôi, nơi chứa đựng những quá vãng đột ngột vang lên câu hỏi: Có phải mình đang không nghĩ không nhỉ? Và tôi biết ý nghĩ thêu dệt lên con người, ý nghĩ là biểu hiện sức mạnh cá nhân.. Không có cái Chết nào để lo sợ , không có điều gì có thể vướng bận ta ?" Sống và Chết ..cứ tự nhiên như cây cỏ , như chiếc Lá sinh ra để tô điểm cho đời ..rồi lại trở về nguồn cội trong hiu hắt gió chơi vơi ?
    Gởi mọi người bài thơ tiếp nối cho một hình ảnh Sống-Chết .
    HAI CUỘC TIỂN ĐƯA
    Chiếc xe tang tiển người ra khỏi xóm .
    Chiếc xe hoa lại đưa khách về làng .
    Hai chiếc xe gặp nhau...
    trong một giây như khựng lại...
    _Có lẽ lòng xe cũng quá ngỡ ngàng !
    Sau mỗi chiếc xe đều có người đưa tiển .
    Hai cuộc tiển đưa..._tâm trạng ngược chiều ngang !
    Một người bắt đầu ?!
    Một người bước tiếp cuộc dở dang ?!
    Sao ăn mặc, áo quần đều phải mới ?
    Trong sương sớm nắng reo hò nhảy nhót .
    Như cũng tiển đưa hai hướng cuộc đời !
    Nhạc trống kèn vẳng mãi đến tắt hơi .
    Bóng chiếc xe hoa cũng khuất dần...và mất hút !
    Cuộc sống bình yên lấp dần vào khoảng cách...
    giữa hai cuộc tiển đưa ...
    Chẳng có phút nào là phút bắt đầu và cuối cúng đâu !
    Chỉ có những cuộc tiển đưa ngược chiều nhau là có thật !
    Sáng hôm nay có một lần như thế !!!
    .................Hoàng Thị .....................
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 16/11/2007
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Cho Lá thăm Nội với nha !
    Món chè đậu ngụ thì Lá biết còn đậu xanh +đậu ngự thì chưa bao giờ ...
    Biết rằng tình cảm sẽ luôn làm cho ta ấm thêm...Lá viết về những ý nghĩ cuộc sống - Sống và Chết - già dặn nhưng cũng là điều muốn nói - Quy luật và cuộc đời .
    Hình ảnh Bà chắc sẽ mãi trong lòng Nhím - tình cảm không thể mất đi ...100 ngày có thể Bà còn đang mĩm cười trước đứa cháu ngoan . Bà sẽ bình yên thôi mà ..và sẽ có một cuộc sống khác ...Một hế giới khác phải không Nhím ?
    Thân yêu
    Lathu
  10. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Honey ơi nhà cưng ko bị gì hết chứ ? Sao chat với tui toàn nói về trai ko nói về việc này hả bà ? Cầu mong ko sao hết đừng quá lo lắng nha Con gái ở xa nhà như bà tội quá thôi ko sao đâu mà đừng có lo nha .Đừng làm việc quá nhiều giữ sức khoẻ nha bà thấy ốm đi rồi đó .Xanh xao quá ko ma nào ngó đâu nha Tui là con trai thì cua bà rồi nhưng kiếp nữ nhi Thôi ko sao đâu đừng lo quá nha mọi việc sẽ ổn thôi mà .
    Công nhận Mr Thuyền chinh phạt tám từ Làm Đẹp tới bên đây hay thật .Để em rủ nguoi_con_o_lai qua đây cho đủ bộ

Chia sẻ trang này