1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Cưng ơi, bò qua tới bên này hả? . Nhà tui ko sao hết, may mắn là ba má tui có cái nhà vững. Cảm ơn bà nhìu nha
    Nghe bà nói tui thấy tủi quá, hoá ra mấy đứa con gái mới thích tui, thảo nào con trai chả có ma nào ngó tới
  2. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc đang Sống mà tưởng như đã Chết...
    ...Một thời nông nổi và khờ dại...
    Nếu em chết
    Nếu đến 1 ngày em chết đi
    Anh có buồn, tiếc nhớ ko anh?
    Câu kinh tang tóc sẽ đưa em về bên kia thế giới
    Có động lòng anh một chút niềm thương?
    Ai than khóc? Ai thắp lấy nén hương?
    Thả linh hồn theo khói em bay đi
    Anh có chớp mắt, có cay nơi sống mũi?
    Cùng đoàn người ném nắm đất đi xa!
    Những lời thổn thức em ko nghe được nữa
    Nghẹn lòng anh có nói ?oAmen??
    Và liệu anh có quay lưng lần nữa
    Để em lại một mình dưới đất lạnh ko anh?
    0h20,10/7/2006
    Thụy Anh

  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Làm gì tủi thân .Gái còn thích huống chi là zai , còn nếu zai Hà Nội ko thuận mắt đc ai .Ra Sg hihihi tui kiếm trai cho
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị Lá, hôm nay mới vào box nên không biết, thôi đợi đến Giáp Năm vậy
  5. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Gà em,
    Hôm nay gà anh rỗi hơi ăn mày dĩ vãng chút xíu.

    Bác Lê Hồng Sâm nói: Xung quanh cháu có rất nhiều cối xay gió. Và anh đã đốt hết trọn bộ TẤN TRÒ ĐỜI. Honoré Balzac không chiến thắng được những cối xay gió, trút hết tâm tư vào bộ tiểu thuyết; bởi vì ông ta còn chữ de. Và cát bụi sẽ trở về với cát bụi.
    Em à, cuộc sống muôn màu thật sinh động. Em thấy đấy, bọ hung xanh xanh chui ra khỏi đống vỏ lê, cất cao những lời văn thơ mỹ miều. Bọ hung khen ngợi bạn Sao Văn hay thật, em nhỉ?! Bọ hung thế hệ đột biến gène, cũng bài vở ra phết. Có thể nói, bọ hung không chỉ tốt nghiệp trường MU, mà còn tốt nghiệp trường DI<Demand Institute>. Bọ hung hoang tưởng là mình mạnh khoẻ về tinh thần, tiêm nhiễm virus "bệnh hoạn" vào người khác; tự sướng với những gì mình làm. Bọ hung quên mất rằng, ở vỏ bọc con người, còn có gia đình, vợ con; còn trong những cuộc sướng, bọ hung chỉ là vật dụng.
    Bọ hung khá nguy hiểm đấy, dù gì cũng có chữ hung mà. Nhưng chỉ là chuyện nhỏ, những gì bọ hung thể hiện có thể khiến người ta tới tận ổ hốt đi.
    Hôm trước, chúng ta nói chuyện gì em có nhớ không?!
    Khi một đứa trẻ sinh ra, người ta căn cứ vào giờ, ngày tháng sinh, giới tính, nơi sinh... để ước đoán tương lai của bé. Đó là Số và nó được xét đoán một cách tương đối chính xác vì được đúc rút từ rất nhiều cuộc sống của nhiều thế hệ từ xưa tới nay.
    Khi đứa trẻ lớn lên, những suy nghĩ, lối sống thể hiện ra ngoài qua hành vi, cử chỉ, diện mạo, chỉ tay... đó là tướng. Căn cứ vào đó, người ta lại có thể đánh giá lẫn nhau một cách tương đối chính xác nếu như có nhận thức khá tốt. Tại sao người ta lại xét đoán con người ở tướng? Bởi vì người ta không thể biết được hết về nhau ngay, họ phải dựa trên kết quả chung của nhiều người trong từng giai đoạn, từng môi trường, từng hoàn cảnh và cái kết quả chung ấy thay đổi liên tục. Em thấy đấy, ngày xưa Mã Giám Sinh bị "chửi" là "mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao", còn bây giờ ai cũng thế. Như vậy, Tướng được đánh giá cao hơn Số.
    Tuy nhiên, trong thực tế là bản chất con người rất khó nhận biết. Để đánh giá về một người chính xác nhất phải dựa trên các yếu tố: kết quả hành động của người ấy, tầm nhận thức của người xung quanh và sự tinh vi của hệ thống giáo lý chúng ta đang sống (pháp luật, kinh kệ...), thời gian kiểm chứng. Sự đánh giá đó cho thấy Đức của người ấy đến đâu và đổi lại thì người ấy sẽ nhận được sự hồi đáp tương xứng. Nói nôm na, Gà em hay khóc nhè, ỉ ôi, tướng mạo thay đổi nhiều (trước bị giun quấy nên hơi tròn, bây giờ có Fugacar rùi); nhưng Gà em nhận thấy cần thay đổi, luôn tươi cười, sống tốt với mọi người, không thủ đoạn, thoải mái tâm lý để có thể luôn sẵn sàng chịu những áp lực cao thì Gà em sẽ nhận được nhiều điều tốt trong cuộc sống.
    Túm lại là: Đức năng thắng Tướng, Tướng năng thắng Số.
    Được tantrodoi sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 19/11/2007
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chỉ vì "bất mãn xã hội" mà tự hành hạ mình vậy đó sao ?
    Đáng buồn cho xa hội cho quê huong khi biet về nhung cảnh đoi sa đoạ này .
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 04:01 ngày 20/11/2007
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hehehe, neu zai saigon mà cung chê luon thì ... zai texas xin ứng cử đuoc hông vậy ? heeheh (nói đùa chọc 2 cô cho vui thoi nha, đừng giận anh đó)
  8. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Tôi chúc sức khoẻ những ai làm công tác giáo dục và đào tạo trong box này hoặc có lướt qua box này.
  9. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Ngày tôi học ngoài HN, có một người thầy tôi rất kính trọng, dù thời gian tiết học của Thầy không nhiều, nhưng có lẽ tôi cảm nhận được một phần nào đó sự đam mê của Ông với môn học này.
    Tôi không biết rõ tên thầy là Lê hay Lệ, chỉ nhớ ông là 01 trong 03 người tác giả của cuốn bài tập Vẽ Kỹ thuật của BKHN. Và lúc đó hình như ông sắp về hưu.
    Ông nói, ông tốt nghiệp ở Pháp, nếu tính theo thang bằng cấp ở VN thì tương đương với cao đẳng thôi.
    Khi ông giảng môn Hình hoạ và Vẽ Kỹ thuật, ông luôn truyền cho các sv sự đam mê. Với những bản vẽ Kỹ thuật đạt yêu cầu của sv, ông luôn nói với sv đó đại loại như: "Em vẽ đúng và rất đẹp", đối với những sv chưa tưởng tượng ra chi tiết máy, ông giảng giải và vẽ cho đến khi sv vỡ ra, ông chỉ nói nhỏ:" Đấy là vẻ đẹp của cơ khí".
    Ông khuyên tôi nên vào ngành Cơ khí Chế tạo máy. Và tôi đôi lúc cũng cảm thấy áy náy khi gặp ông vào những năm cơ sở.
    Được opentdoors sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 20/11/2007
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp chứ bạn?!

Chia sẻ trang này