1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    VS biết đến anh thuyenxaxu qua box kỹ sư này cũng lâu rùi. Nhưng mãi vẫn chưa được làm kỹ sư ... gần 30 tuổi đầu rùi mà vẫn còn ăn nồi cơm của ba má và em trai hic hic
    Sang năm sẽ là tân kỹ sư dù bạn bè đã là ông này bà nọ ... ko những được làm công việc đúng chất kỹ sư mà còn chuyển lên ... quản lý
    Già tuổi (gọi là già so với lứa ra trường cùng khoá) nhưng lại non kinh nghiệm ... chắc bữa nào có thời gian vào box kỹ sư lục lọi ( ) tìm xem có topic nào bàn luận về vấn đề yêu cầu nhà tuyển dụng và tân kỹ sư ... một bên yêu cầu kinh nghiệm ... một bên non nớt
    [​IMG]
  2. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cũng chỉ thế thôi, vì tôi rất thích các môn Hình hoạ và Vẽ Kỹ thuật khi ông giảng. Chỉ có điều, tôi vào khoa Điện tử Viễn thông sau giai đoạn 1, vì lúc đó ngành này là thời thượng.
    Lớp tôi học chủ yếu là vào ngành Tự động hoá và Cơ khí.
  3. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó, sống mới khó.
  4. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Em à, anh lại vào đây rủ rỉ với em. Hôm nay kể về mâu thuẫn và giả dối.
    "Ối dào, lại chuyện cũ rích" - nhiều người đọc và phán thế. Với thói quen mũ ni che tai, họ bàng quan, lượn chỗ khác.
    Còn chúng ta, trò chuyện với tinh thần tiếp nhận và tìm giải pháp tốt hơn. Em có nhớ anh đã kể về họ ngoại của anh ở nước ngoài không?
    Thuyền nhân vượt biên, đến nơi nào giàu có, tự do để có cuộc sống tốt hơn. Xa quê hương, nếm những tủi nhục, khinh thường, để rồi mong mỏi những điều giản dị, an lành chỉ có được trong cộng đồng Việt. Xứ sở vẫn giang tay chào đón, nhưng đất mẹ vẫn tồn tại những bất công, như nhà Phật đã nói, đó là vô thường.
    Để sống với những mâu thuẫn thì dễ nhưng sống với những giả dối thì cần làm gì? Chúng ta phân tích được những gì mâu thuẫn, tổng hợp xem nhóm vấn đề đó hướng tới đâu, chúng ta tìm hiểu những nguyên nhân và chúng ta cần làm để nhận được kết quả. Trong quá trình đó, tự cao, hời hợt, hấp tấp là những điều cần tránh.

  5. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, giàu có và tự do là 1 cách nói. Bản chất là con người đánh giá cái này tốt cái kia xấu, và ra đi chấp nhận để tìm cái theo mình là tốt. Khi đó giàu có, tự do vật chất chỉ là cái củng cố (hoặc ru ngủ, hoặc tự mơn trớn) quan điểm về tốt xấu của mình.
    Chúng ta sống với ai, và ai sẽ giả dối. Sống với hòn đá, hòn đá mà biết nói năng thì cũng có hòn đá giả dối.
    Do đó, chân thật với từng người bạn biết là cách tốt nhất thoát ra " vô thường"
  6. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những yêu thương
    Anh viết cho em ngay đây khi đang tranh luận với em. Em gà quá, chicky ạ.
    Em khuyên anh không nên chỉ ra sai lầm của người khác nữa, làm họ mất thể diện; nhất là những giám đốc; vì sẽ ảnh hưởng tới con đường công danh sự nghiệp của anh. Giám đốc cũng là người, cũng phải tu dưỡng cá nhân, em ạ.
    Anh phân tích rõ sai lầm của người khác để cuộc sống này tốt đẹp hơn, những giá trị CHÂN THIỆN MỸ luôn vững bền và lan truyền. Trong phạm vi hạn hẹp, những con người có tài luôn có tâm sáng và những người khác noi theo.
    Chúng ta có rất nhiều mâu thuẫn, đời là vậy, mâu thuẫn trong bản thân và mâu thuẫn trong cuộc sống. Tại sao chúng ta vẫn yêu nhau? Đó là tình yêu xuất phát từ lòng nhân ái, được rèn giũa qua thử thách của hai người trưởng thành. Điều quan trọng là biết vượt qua mâu thuẫn để đạt được mục đích tốt đẹp, em nhỉ?!
    Gửi thuyenxaxu, songbienvn, levant57...: Cuộc đời sẽ thật sự đẹp nếu chúng ta luôn và làm mọi việc với tinh thần nhân ái.
  7. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Em lại cứ tưởng bác đang rầu rĩ sự đời, có nhu cầu tâm sự nên xáp dzô.
    Té ra bác đang tâm sự với gà con nào đó. Bác làm em mất niềm tin quá.
  8. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Vậy có ai đang vui tột đỉnh, muốn chia sẻ, post bài ở đây không?
    Sao chỉ khi nào buồn hay có tâm sự buồn ... thì người ta mới hay vào nhóm topic như thế này để tâm sự nhỉ?
    [​IMG]
  9. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ mình lừa dối được chính trái tim mình không nhỉ ? Cũng như chúng ta không thể lừa dối được trái tim việt nam .
    Songtuong77 khiến Ngocthienanh rất hấp dẫn Ngocthienanh qua những bài viết có giá trị và khi con chuột được nhấn vào mục Tìm kiếm ....cuối cùng tất cả mọi con đường đều dẫn về thành Rome và cảm ơn Songtuong77 đã up bài thơ này.
    Ngocthienanh đọc bài thơ này tuy chưa thấm như Songtuong77 nhưng cũng cảm thấy rất hay ngay từ lần đọc đầu tiên
    http://sites.search.baamboo.com/forumsearch/search.asp?switcher=Auto&Search=Songtuong77&mode=DoIt&site=ttvnol.com&andor=phrase&Forum=0&SearchMessage=0&SearchDate=0&SearchMember=Songtuong77

    Mạng là gì ?
    Mạng là nơi mà chính sự cô đơn
    Khuất đâu đó ở phía sau bàn phím
    Mạng là nơi thử một lần chiêm nghiệm
    Những thực hư ẩn hiễn giữa tim người
    Hai bên modem là em và tôi
    Cùng những cái tên rất là ngộ nghĩnh
    Tâm sự khi đùa, khi là nghiêm chỉnh
    Chả biết đâu mà đối phó lẫn nhau
    Mạng là nơi khi chẳng biết tìm đâu
    Một chút sẻ chia giữa đời rộng lớn
    Cứ nghĩ đằng sau một cái tên là lạ
    Là một tâm hồn đồng điệu cảm thông
    Mạng là nơi giữa có và không
    Nhiều lúc mỏng manh tưởng chừng là môt
    Mạng là nơi mà có khi dại dột
    Ta mãi mê làm một cuộc phiêu lưu
    Mạng là nơi mà chẳng hiểu vì đâu
    Mỗi khi đi xa thấy lòng nhớ lắm
    Thèm một tiếng "hi" dịu dàng đầm ấm
    Thèm một e-mail dù để lưng dòng
    Mạng là nơi lòng muốn hiểu lòng
    Muốn nói lên những điều không thể nói
    Mạng là nơi giữa đời rất vội
    Tìm thấy cho lòng một chút thảnh thơi
    Mang là phim và mạng cũng là dời
    Cũng lắm niềm vui ,cũng nhiều nước mắt
    Cũng những ghét-yêu nữa đùa nữa thật
    Cũng những giận hờn thế nọ thế kia
    Mạng là nơi mà những kẻ thức khuya
    Bất chấp thời gian, bất cần giấc ngủ
    Bên máy tính đêm sẽ là không đủ
    Ngày sẽ vật vờ như đội mắt modem
    Mạng là gì ư ? là tôi và em
    Cứ mãi tìm nhau được rồi lại mất
    Là cuộc phiêu lưu thử tìm giả thật
    Hạnh phúc vẫn là đáy bể mò kim
    Mạng là gì ư! Một cuộc trốn tìm
    Sau những accounts im lìm ẩn hiện
    Có khi vu vơ có khi mầu nhiệm
    Cứ thử Click vào có lúc tìm ra
    Chuyện cổ tích của những ngày xa
    Một túp lều tranh, trái tim vàng đôi lứa
    Cổ tích ngày nay không còn thế nữa
    Hai trái tim vàng kết nối bởi modem.
    Sáng ngày 28-12-1998 -Võ Trung Hiếu
  10. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Kết quả tìm kiếm này khiến tôi - Songtuong cực kỳ ngạc nhiên!!!
    Chỉ có thể giải thích rằng TTVN có những bất cập về mặt kỹ thuật, khi kết quả tìm kiếm người này lại trộn cả bài người khác...
    Ngocthienanh đừng như trước nữa nhé...
    Và dù có họ hàng với Tào Mạnh Đức cũng đừng đa nghi quá kẻo chóng già, xấu xấu lắm...
    Ranh ngôn:
    - Khi ta không làm điều gì sai trái, ta sẵn sàng giẫm lên đầu dư luận mà tiến bước.
    - Cái lưỡi hình mảnh trăng nhưng nó cũng mang hình gươm sắc.

Chia sẻ trang này