1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    [blue]
    Ngocthienanh rất lấy làm lạ tại sao con hai người này Lathu777 và Songtuong77 luôn đi theo tôi ...khắp mọi nơi , từ bên Mỹ thuật , sang bên Hỏi gì đáp nấy , Tình ******** yêu , Tư vấn tình yêu ....đừng đi theo đọc bài viết của tôi nữa nhé , để yên cho tôi nhé Bạn bè thắc mắc và hỏi han ....Ngocthienanh thực sự không biết trả lời ra sao nữa ? Có người đang giận vì không nghe lời , xin đừng làm như thế nữa nhé ...cám ơn nhiều
  2. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hết chịu nổi rồi! Đứt dây thần kinh mất thôi..... Trót lỡ xả bức xúc về công việc mất rồi! Tại cũng có người ức như mình, nên cứ trào ra... K biết có sao k? Hứa sẽ ko... Lỡ nói rồi..., sao bây giờ, từ nay sẽ kiềm chế thật nhiều...
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Biết sao đc ? Có kẻ ném đá giấu tay mà mụ .
    Cũng hú hồn chưa nói tới tui ko thôi thế nào cũng nói tui đc cái bên ngoài trống rỗng bên trong .Chắc sẽ nói thôi mà chưa có cơ hội .
    Hằng đây cóc sợ ai kia đâu nha Nên cứ việc ném đá đi nha , mà coi chừng trúng bản thân thì tội lắm cơ .Vậy đi nha , Hằng đi đây .
    Mà nói ai người đó tự hiểu nha , đừng nghĩ là làm mà ko ai biết đâu nhé Thưa mà khó lọt ấy mà .Nguỵ trang thì khéo vào kia chứ
    Làm người ai làm thế Ko biết lúc nào nói tới Hằng này đây ta .Đang chờ đợi đó nha
    ( Thảo Hằng chỉ nói tới ai kia , mong mọi người thông cảm giùm )
    Suỵt biết ai đó là ai rồi đó nha
    [​IMG]
  4. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Kết quả tìm kiếm này khiến tôi - Songtuong cực kỳ ngạc nhiên!!!
    Chỉ có thể giải thích rằng TTVN có những bất cập về mặt kỹ thuật, khi kết quả tìm kiếm người này lại trộn cả bài người khác...

    Songtuong77 à có thể chúng ta là người có duyên với nhau từ Thảo luận - Tâm lý học -Cùng đọc và suy ngẫm - Âm nhạc ..v..v..
    Em rất thích những bài viết của Songtuong77 = Taiquai , em biết trên ttvnol.com những bài đó thực sự phản ánh con người viết có chiều sâu kiến thức . Em cũng đã rất thú vị khi đọc những bài viết của Songtuong77 = Taiquai với những chủ đề bên Thảo luận chúng ta dường như có chung một cách nhìn nhận , đánh giá một quan điểm nhân sinh quan của cuộc sống đúng không ???
    Anh thông minh và hóm hỉnh trong cách viết , sâu sắc trong suy nghĩ và hiểu biết khá nhiều lĩnh vực khác nhau .
    Em cũng không bao gìơ mong muốn Songtuong77 = lathu777 = hay Scarlett1978 hoặc là ai đó khác ....nhất là Thuyenxaxu ..vì không thể là anh Thuyen như em đã nói với chị Mommy
    Bao nhiêu trang pm Songtuong77 và Lathu777 cho em đều hầu như vào buổi chiều .
    Nếu thời gian đó ở bên Mỹ là ban đêm ( Anh Thuyen không thể thức đêm như vậy được )
    Anh Thuyen cũng không có đủ khả năng ngôn ngữ tiếng Việt và trình độ hiểu biết rộng đến Văn hoá xã hội Việt Nam như vậy .( em nói câu này không có ý coi thường anh Thuyen nha ..nhưng đúng là cách viết của anh Thuyen rất dễ nhận ra ...lan man )
    Nếu em nói câu Giá mà chắc anh lại nói câu Phải chi đúng không ?
    Nếu em nói câu Lẽ ra anh sẽ nói câu gì đây ?
    Bài thơ của Lê Trung Hiếu em post trong topic của Lathu777 Ở đó có hai câu thơ .
    1 Câu cuối cùng của khổ thứ nhất ( như một cánh cửa mở ra một lời dự báo )
    2 Câu thơ cuối cùng của khổ thơ cuối cùng ( khi cánh cửa đó đã đóng lại cho biết kết quả lời dự báo )
    Ý tứ trong những lời thơ của Lê Trung Hiếu rất hay không thể làm giả một người sâu sắc như Songtuong77 chắc sẽ hiểu phải không nào ?
    Vậy tại sao có ai đó lại làm giả đổi vài từ để lời thơ mất hết ý nghĩa của bài thơ đó để biến thành bài thơ của mình .Em thực sự thất vọng về điều đó .
    Em cũng luôn tin tưởng mọi chuyện sẽ không kết thúc và con đường sẽ còn dài mãi.
    Nhưng buổi tiệc nào cũng có lúc tàn ...giá như chưa hề có cuộc gặp gỡ thì không có cuộc chia ly đúng không .
    Em cũng biết Cambuon và Hieuham cùng ở diễn đàn Namdinhonline.com ..có phải không nhỉ ???
    http://www9.ttvnol.com/forum/lovekingdom/946191/trang-21.ttvn
    Sontuong77 và ai đó luôn có thói quen quên Bài hát phân tích thì rất hay mà quên mất up nhạc( Hãy lại đây với anh ) mà quên mất up nhạc này
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5E77F/
    Lẽ ra phố đừng nên dài đến thế
    Tro hoa hồng tặng Hansa
    Lẽ ra phố đừng nên dài đến thế
    Để những ước mơ còn tìm được lối về
    Chân mệt mỏi - đôi lần muốn nghỉ
    Lại sợ mình lạc nhau những nẻo đi
    Lẽ ra lá đừng nên rơi nhiều thế
    Ngồi đếm những ngày không gặp nhau
    ...một ngày nắng vàng như lá úa ...
    ...một ngày xa cô đơn xanh xao ...
    " ...Anh biết không , Hà Nội đang mùa thu
    Em đi hết buổi chiều chưa hết gió
    Đành bỏ lại những đoạn đường đá cũ ,
    Có lẽ là phố sẽ bớt dài hơn !..."
    Lẽ ra mình lạc quan hơn một chút ,
    Xa nhau vừa đủ nhớ đã sợ quên .
    ( Nghĩ thương mình rã rời đôi chân mỏi
    Đếm mấy lần chạm tới được bình yên?!)
    Lẽ ra bài hát không nên buồn đến thế
    Đêm đừng dài như phố chiều nay
    Thôi đừng khóc , kẻo yêu thương cạn mất
    Mình lạc nhau rồi ..mấy nẻo mây bay
    Hà Nội , 9-2004

    Được ngocthienanh sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 27/11/2007
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng La thu tặng Ngocthienanh đây - Hãy giữ lại một chút dù là một chút kỷ niệm của ngày vào mạng TTVN này cùng Lá Thu
    Lẽ ra......
    Lathu tặng Ngocthienanh
    Lẽ ra ta đã có trong tay tất cả
    Yêu thương ?"kết nối những tâm hồn
    Lẽ ra đời cho ta nụ cười và tiếng hát
    Đất bao dung như mở đón chờ ta
    Tưởng thật gần..rồi lại thật xa...
    Ai đâu hay lòng người như con rối
    Dấu môi cười ,lòng đau trăm lối ..
    Bởi vì đâu ..ta lạc mất bể dâu ?
    Lẽ ra gió đừng ngây ngô như vậy!
    Đừng đùa chơi.. rồi thả cánh buông lơi
    Đừng biến người thành một cuộc đùa vui
    Thì có lẽ gió làm ?tung tóc rối !
    Sài gòn có những hôm -đêm u tối
    Nhốt vào lòng câu hỏi bởi vì đâu?
    Gió giật mình ?trên những triền sâu
    Hay chao cánh ngã nghiêng ..nơi lũng thấp
    Ta đón gió .lòng bình yên rất thật
    Chợt chạnh lòng ..ôi !cơn gió mùa đông
    Xác xao lòng ..thả gió với hư không
    Bay đi nhé ! thầm thì cùng gió chớm?
    Lẽ ra phố đừng cúi đầu quá sớm
    Đường đừng xa ,đừng níu bước chân ta
    Cây đừng rũ ..đông ơi đừng thay Lá
    Ta đâu lạc mình trong những mớ..hoan ca !
    Đêm 27/11/2007
    P/S : Lathu làm và chắc chưa đọc lại dù 1 lần ...mong Thienanh hiểu ý tứ được gói ghém trong bài thơ ...
  6. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Vô Thường
    Nguyễn Lê Dũng
    Pháp danh : Thích Đức Tiến
    ( Thầy cực kỳ đẹp trai cắm hoa khéo hơn con gái ,chủ cửa hàng hoa Lan Ái )
    Ngocthienanh có cuốn sổ thơ của thầy , thầy đang trụ trì Chùa Đa Phúc ...) Chép lại bài thơ của Thầy không chỉ để nói về câu Vô Thường ...Ai hiểu sẽ Ai hiểu thôi ..cuộc đời có dài mấy đâu ...


    Từng chiếc lá cuối cùng
    Cũng theo chiều thu đi
    Từng lời nói cuối cùng
    Cũng tan dần trên môi
    Đừng mang những ưu phiền
    Khiến con tim đau thương
    Có mấy mươi năm dài
    Ta gặp nhau giữa đời
    Từng giọt nắng cuối cùng
    Cũng theo chiều tan không
    Từng chùm sao khắp trời
    Cũng nhạt nhoà đêm tan
    Rồi từng cánh hoa tàn
    Tiễn đưa người ra đi
    Cuộc sống bao vui buồn
    Rồi cũng theo Vô Thường
    Nào đâu ai có biết
    Sống giữa đời tử sinh
    Ta cứ mang gian dối
    Làm luỵ phiền cho nhau
    Một mai thân cát bụi
    Trở về giữa hư vô
    Ta nói lời thành thực
    Nào có ai nghe hoài
    Ngày ta đi giữa đời
    Hãy đem niềm yêu thương
    Đừng mang bao oán giận
    Khiến lòng mình không nguôi
    Nào đâu sống muôn đời
    Để cười mãi bên nhau
    Một mai vô thường đến
    Để hối tiếc thêm dài
    Lời thương ca cuối cùng
    Hiến trọn cõi lòng ai
    Một mai thân cát bụi
    Trở về với cố hương
    Lạnh lùng hạt sương tuôn
    Mơ một ngày hẹn ước - Chỉ là mơ vô thường
    Ơi vô thường - vô thường - vô thường ....
    Thu 2001

    Không phải Lâm Ngữ Đường cũng đã nói rồi sao ?
    "Một chữ tình để duy trì thế giới và một chữ tài để tô điểm càn khôn ".Nhưng chỉ xin gìn giữ một chữ Đạo ..vậy thôi ...
    Được Ngocthienanh sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 27/11/2007
  7. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Thực ra tâm sự của kỹ sư cũng ko khô khan lắm nhỉ? cũng mượt mà, iểu điệu, bay **** ... nhưng vẫn giữ nét sắc xảo, thâm sâu ...
    Gắng mà hiểu, nhưng chắc chỉ những anh chị trong cuộc mới hiểu. Còn thơ .... em mù trời Trung du
    Chắc đợi bác nguoidungthoi vào ...
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, xinh quá xinh quá , Thảo Hằng ơi .
    Em đang nói anh, đúng hông Hằng ? hehehe, anh .. nhận vơ đây .
  9. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ cái anh Thuyền này ... xưa nay vẫn thế
    Cứ vơ nhứ thế ... cày thấy bà luôn cũng nuôi ko nỗi mấy bả đâu anh !
    Tự nhiên buồn buồn ... về ngủ thôi !
    Định cày nữa ... nhưng mệt ... ngày hôm nay tiền trạm, đi bộ nhiều, mệt ... nhưng vui !
    Về thôi ...
  10. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền iu quái !!!! Cái này cho anh nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này