1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    @ Baby_ThaoHang:
    - Các Mod thành thật cám ơn Em và Các Bạn khác đã làm tươi - đẹp cho Box - nhiều lắm đó nha!.
    - Cố lên! Em đã hứa rồi đó nha! ''Để qua Tết tây có gì em up thêm ảnh mới vậy''
    - HiHi! Chúc Mừng Năm Mới!

    Mến!
  2. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    BB thanks mod Lan nhiều lắm
    ok anh Opendoor em làm vậy cũng có 1 chị ngứa mắt rồi Chào cả box chúc năm mới vui vẻ nha
    Còn với người kia thật sự BB này thẳng tính lắm ko có lươn lẹo như ai kia nên đừng có mà suy bụng ta ra bụng người .BB này thích hay ghét ai thì rất thẳng thắn mà nói ra ko dựa vào cơ hôi đâm người sau lưng làm người lớn hơn BB nhiều tuổi học cao hiểu rộng nên suy nghĩ kỹ 1 chút trước khi phát ngôn vấn đề gì đó .Làm phụ nữ với nhau như vậy thì ko nên đừng nói những gì mình ko biết ko rõ .Thế thôi .
    Em cũng ko ưa chị nhưng em ko nói móc chị trứơc đó bao giờ .Còn những gì chị làm suy nghĩ lại đi
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 02/01/2008
  3. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Nói thật lòng thì em Thảo Hằng cũng xinh xinh sắn lát. Nhưng em biến cái này thành album/blog của em mất rồi. Chả có ai muốn tâm sự niềm vui nỗi buồn của mình trên cái album/blog của người khác cả.
    Anh nghĩ, vào đây thấy em chói sáng quá nên anh, và cũng có thể nhiều người khác, quên mất mình muốn tâm sự.
    Còn mỗi cái chủ đề này anh còn hứng thú, còn mấy chủ đề khác chả khác gì đọc sách của Nguyễn Công Hoan, người Việt tự trào.
    Tự nhiên hôm nay anh mất hứng với topic này. Đừng trách anh nhé.
  4. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc Thảo Hàng post hình room xúm lại hơn trước chứ lúc trước em thấy room chững lại anh OPEN à. Phải công nhận nhìn hình của Thảo Hằng thấy thoải mái ghê, nhất là những lúc mệt mỏi, em là con gái cũng thích nữa là mẫy anh trai. Ai có tâm sự thì box kỹ sư luôn mở cửa mà anh.
    Híc tỉ dụ như hôm nay nè, night gặp xui quá, trên đường đi làm bị CSGT túm lại vì quá tốc độ 60/40km/1h + ko bằng lái= giữ xe 45 ngày, nộp phạt 750,000 ( 600,000đ quá tốc độ + 150,000đ ko = lái ), tiền lưu kho 15,000đ/1 ngày. thiệt hại nằng nề, mất ăn tết nè, đầu năm mới lại vắc cái mẹt ra đồn cảnh sát thấy xui thế. Mà nơi đất khách quê người, không quen ai mà cầu cứu...huhuhuhu cũng o dám cáo pa má............
  5. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    TO NightLadyHp!
    - Híc! Từ từ tính mà! đầu tiên cho Lan tui thành thật chia buồn nha!
    - Mod ThuyenXaXu, FamilyPearl và các Anh, Chị, Em thành viên - mình thử nghĩ cách nào đó ... giải cứu NightLadyHp!
    - Hay là Em thử POST ảnh lên đây xem ... biết đâu có thành viên nào đó hiện đang làm CSGT, ... thông cảm ... giải cứu, thanh toán trả giúp tiền phạt;
    À! Lan tui nhớ ra rồi, trong nhà mình - phần nổi có Hai Đại Doanh Nhân đã ra trình diện là A.Thanh = LevanT57 và A.Sơn = LyenSon, Híc! phần chìm tui chưa biết nha!.
    Thân Ái!
  6. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên em Night xin có lời cảm ơn anh Lan, cả ngày hôm nay em ko làm được việc gì nên hồn vì chuyện này, cơ là nhà em ở HP nhưng lại bị tóm bởi CSGT Thái Bình .. thân em thế em ko bít nhờ vào ai. Em gom mãi mí được hơn 4k định " chui gầm bàn " tẩu thoát thế mà bị chối đây đẩy. Lúc đầu em quyết ko ký nhận, thế mà bị dụ " Ký đi rồi chú chỉ cách cho ". chấm bút 1 cái xích luôn cho tội : giữ xe 45 ngày + tiền phạt. Alo cho các liên tới giờ vẫn vô phương.
    Thử nghe theo cách anh Lan dán cái mặt lên đây xem có anh CSGT nào thấy tội mà thương, nhưng chỉ dám để Pic trong 1 ngày thôi, để lâu sợ phản tác dụng ....
    Được nightladyhp sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 02/01/2008
  7. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    Bạn Thảo Hằng, bất ngờ khi đọc những dòng đỏ ói của TH bên topic " những bài không đúng chủ đề " về 1 nhân vật là Songbien..... Xin xem lại kỹ càng nha, nhầm lẫn rùi, chưa bao giờ có nick songbien. Còn nội dung " uh nghi quá, có bụi chuối.....trên võng.." chỉ là link giữa bài của anh Open và cái Pic đó, ngoài ra khung cảnh đó cũng dễ liên tưởng đến hình ảnh trên thôi không có ý như TH nghĩ nha.
    Dường như rất nhìều người đã lầm tưởng Night là Songbien. Mod à, có nên điều tra rõ vụ này giúp em???
    Được nightladyhp sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 02/01/2008
  8. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chị nightlady cho em xin lỗi tại tính em nóng Vì em ko thích ai nói gì , hay bình luận về bức ảnh đó cả . Tính em thì nóng lắm y chang con trai chẳng dịu dàng gì đâu .
    Nên có lừa trai đc chắc nhờ bề ngoài chứ lời ăn tiếng nói của em ko ngọt ngào cho lắm . hihihi
    Mọi chuyện đã qua thôi cho qua nha chị
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 04/01/2008
  9. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối ở 1 thành phố xa lạ đến là chán, lại nhậu rồi lại ngủ, không ngủ đuợc lại lướt nét.
    Tưởng gặp ại được một người bạn, ai dè bạn lại kêu mệt đâm ra không biết xui hay hên đây.
    TTVN ngày càng chán. đi Box nào cũng thấy nhàm.
  10. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày trở gió...
    Gió thổi tung những đám bụi mù...Đường phố xơ xác...Và lâu lắm rồi ta mới thấy HN đẹp đến thế...
    Buổi sáng thức giấc, ta chợt nhận ra mình đã ngốc nghếch biết bao, khờ dại biết bao...và ta mỉm cười...Cười cho nước mắt của những ngày về sau...Nỗi đau sẽ chôn chặt vào tim...Kỉ niệm sẽ chìm vào quá khứ...Lâu lắm rồi mới thấy lòng mình bình yên...Có lẽ khi người ta đã đối diện với quá nhiều sự việc rối nùi ko thể tháo gỡ thì mới có cảm giác như thế...Nhẹ nhõm và thanh thản lạ...Thả cho nỗi buồn trôi đi nhé...Và cười!

Chia sẻ trang này