1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    @ Co_don_tren_mang:
    - OK! Có một số của Vina và hai số Viettel.
    - Em nhờ nhà cung cấp dịch vụ ĐTDĐ của Em hổ trợ là nhanh nhất đó Em.
    - HiHi! Em đưa được lên đây chắc là các Bác ấy chấm dứt thôi, theo Anh người ta có tình cảm với Em đó nha! vì vậy nếu có thể Em nên thông cảm mà bỏ qua cho họ đi Em, biết đâu Em không đáp ứng người ta buồn .. say rượu - té xe mà chết thì tội lắm Em à!
    - Nếu "Người ấy" biết được sẽ thương Em nhiều hơn đó nha.
    Mến!
  2. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Cái số cuố cùng hình như ở Mỹ mod Lan ah
    Em biết về Canada nhiều thôi nhưng cũng biết mã mấy nước khác
  3. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy có vấn đề khi đọc trang thơ của anh Nguyễn Hoàng này ..
    Tự dưng nó cứ có vấn đề sao đó .
    Bài thơ sinh nhật viết vào ngày 5/11 /2007 ( đúng sinh nhật mình )
    http://www9.ttvnol.com/forum/thica/950658/trang-24.ttvn
    Rất nhiều bài thơ viết đúng thời điểm một khoảng khắc nào đó .
    Sau đó đến cái bài thơ cuối cùng anh ấy viết trong đó .

    Gọi nắng cho môi em hồng .
    Gọi nắng cho môi em hồng
    Cho niềm vui sáng trong mắt trong.
    Ta ngồi đây hương cà phê đậm đà
    Chợt bỗng thấy đời tươi đẹp quá.
    Vị môi nào còn ngọt ngào đến lạ
    Ta mê man trong khát vọng xuân thì.
    Em thoáng hiện sao gần gũi quá
    Từng ngày qua cứ níu bước ta đi.
    Ta nhớ em ?" ngày buồn đọng bờ mi
    Ngập ngừng mãi lời yêu không thể nói.
    Bởi ta hiểu dù có nói điều gì
    Cũng hư không khi ta, em sám hối...
    Vẫn gọi nắng cho em hồng làn môi
    Cho ấm lại cõi lòng ta hiu quạnh.
    Cho sắc nắng vương đầy muôn lối
    Và mùa đông qua nhanh, qua nhanh.
    Nắng hãy về thêu dệt bức xuân tranh
    ./.
    Trùng hợp quá nhỉ với bài hát Như cánh vạc bay của Trịnh Công Sơn em cảm nhận
    Nói túm lại ...Máy của mình đang yếu nhiễm virus nên nơi nào có cảnh báo ....là mình chuồn ...
    Không thơ văn với anh này nữa
  4. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang nói xấu tui nha mụ
  5. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Trời đất những căn biệt thự ở Việt Nam mình sao giống nhau quá vậy ....hic ...nhưng nhà "người ấy " sơn màu xanh cốm hồi đó xây dựng màu đó là thịnh hành nhất
    [​IMG]
  6. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    @ Baby_Thaohang: Số cuối của Viettel đó Em - Anh không nhầm đâu!
  7. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    vậy hả mod Lan Em ko rành chắc em chỉ xài Mobi chẳng để ý tới mấy hãng khác Nhầm nhọt tý
    Ah nhắc mới nhớ em thích mà xanh dương , màu xanh lá cây .Nhà của em cũng màu xanh lá cây Phòng riêng của em cũng trang trí toàn màu xanh lá cây ( ly uống nước cũng xanh lá cây ) màu đó đẹp chi5 Linh Khuê ah
  8. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    [size=3]Lại vào đây rủ rỉ với gà em. Kể về một ngày của anh.
    Tiếp tục gửi hồ sơ tới mấy công ty. Và lại thăm hỏi sếp cũ.
    Ghé qua nhà, sang nhà anh Chinh. Cả nhà đang tập trung bên laptop, kết nối với bé Quỳnh Anh bên Pháp.
    Chị Tú Anh thấy cuộc sống ở Hải Phòng có nhiều thuận lợi. Và chị còn hỏi anh xem có bạn nào cùng tuổi dưới HP không chứ!!! Vì bé Trang, cháu chị đang học ở HP, được xem lá số là hợp với tuổi đó. Không muốn nói với chị câu ''ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ'' vì sẽ thất lễ.
    Anh Chinh ngồi bàn với anh mua đồ trang sức tặng người yêu. Những kinh nghiệm cũ, anh đã nói hết với anh ấy. Mong rằng họ sẽ luôn tặng nhau những viên đá quý.
    À còn chuyện xe cộ, đến phát bực. Anh kể về tuyến đường đó không có biển báo giao thông đoạn từ Vũ Thư trở đi, về thái độ hợp tác với CSGT...; thế mà vẫn bị phạt quá nặng. Chẳng lẽ lôi chuyện này lên báo. Anh Chinh xuê xoa, hà, thành thói quen rồi.
    Gà em chịu khó ăn ngủ điều độ nhé. Như anh là hư lắm đấy, giờ này còn post bài. Và những gì anh đã chia sẻ với em nữa. Em sẽ rất thành công, nhé em.[/size=3]
  9. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẫn quá, box kỹ sư lại có mấy cái dòng thơ không ra thơ, văn vần không ra văn vần này, nó giống như sự lai tạo đời Fn của ca từ Trịnh với một /nhiều văn cách hạ đẳng. Cái này mà gọi là thơ thì tội nghiệp cho Thơ quá.
  10. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Số cuối cùng là đầu số mới của Viettel mụ . Mỹ Tho á

Chia sẻ trang này