1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mưa cả nhà ạ
    @@@ Bạn hoainiem bạn có biết vì sao món quà mình đầu tiên mình tặng bạn lại là 4 bài thơ của TTKH không ??
    Mọi người đều yêu thích bị hấp dẫn đến khó hiểu vì bài thơ Hai sắc hoa ti gôn của TTKH .
    Nhưng khi đọc cả 4 bài thơ của TTKH ...mình thấy trách người đàn bà đó . Mình không thấy thương ...chỉ trách mà thôi .
    Sống trên đời yêu và được yêu đã khó . Đã một lần phụ người mình yêu ( người yêu cũ ) giờ lại phụ thêm người yêu mình ( người chồng trong bài thơ đan áo ) .Vậy người đà bà này có đáng ghét hay không ?Vậy người đàn bà này có hạnh phúc thực sự được không ?
    Hai người đàn ông đáng thương vì một người đàn bà đáng trách .
    @@@ anh LevanT ...cả nhà có vẻ rất trách người ấy của anh khi không giữ gìn kỷ vật đứa con tinh thần của anh tặng .Nhưng em nghĩ khác cả nhà đó .
    Nếu chị ấy giữ gìn , nâng niu bức tranh anh vẽ tặng lau chùi nó hàng ngày cho đẹp .Có lẽ anh sẽ thấy vui vì điều đó , nhưng chồng chị ấy thì sao ?
    Một người đàn bà tay trong tay bên người đàn ông , chung chăn chung giường với một người đàn ông , vậy mà trái tim vẫn luôn hướng về một người đàn ông khác .Người đàn bà đó đáng để ta ca ngợi không .Đặt tình huống mình là người chồng anh nghĩ sao khi vợ mình như thế
    Dừng chân lại tất cả các forum của ttvnol.com ..Từ tình bạn -tình yêu , Từ tâm sự ( Viết cho người yêu cũ ) ..hay tất cả những hoài niệm của mọi người viết .Em thấy buồn , buồn vì mình không tìm được sự đồng cảm với ai
    Tại sao ta không nghĩ là thay vì dành thời gian cho những giây phút hoài niệm về người cũ , ta đi mua cho người hiện tại của ta một cái áo mới , ta vào bếp nấu cho người ấy một bữa ăn ngon , ta dọn dẹp lại nhà cửa cho sạch , ta là cho người yêu ta cái áo cho phẳng .Ta gọi điện cho người ấy chỉ để nói với người ấy là ta nhớ người ấy như thế nào
    Tại sao em không tìm được một suy nghĩ chung với ai đó cho dù lang thang cà ttvnol.com này .Chẳng nhẽ con người em bạc đến thế sao ( đang tay đốt tất cả những kỷ niệm của người yêu cũ )
    Nhưng em vẫn vậy sẽ đánh đổi tất cả những kỷ niệm đẹp của những gì đã qua , đổi tất cả những mối tình chỉ để có được một người có thể đi cùng mình đến suốt cuộc đời .
    Đã một lần phụ người mình yêu ,giờ chẳng nhẽ em phụ luôn người yêu mình sao ???
    Bạn hoainiem
    Bao hoài niệm quên đi đừng nhớ nữa ...Chẳng có gì để buồn chẳng có gì để tiếc nuối , tình đẹp không phải là tình dang dở , mà là tình biết dựng xây , tình biết vun đắp .
    Ta sống cho ngày hôm nay , chứ không phải ngày hôm qua , càng không phải ngày mai .
    Ngày hôm nay hãy cứ sống trọn vẹn với người , sống cho tốt với người ..và luôn tin rằng người sẽ không phụ ta
    Em lãng mạn hay thực tế vậy anh Songtuong77 Tất cả những hoài niệm về ai đó em sẽ để dành sau này khi già tay trong tay với chồng ..ngồi kể cho con , cháu nghe để khoe mẹ bà ngày xưa cũng có những mối tình lãng mạn lắm lắm .
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Linh Khuê: Khi anh thấy bức tranh ở trong tình trạng như vậy thì trong lòng anh dậy lên một sự chua sót và diễn biến tình cảm như thế này là rất tự nhiên, đặt bất kỳ ai vào hoàn cảnh ấy thì diễn biến tình cảm trong người đó cũng sẽ như vậy, chỉ khác nhau về mức độ mà thôi.
    Với lại tâm trạng của anh là tâm trạng một phía. Vô thức bắt anh phải có sự chua xót như vậy. Rồi thì lý trí của anh sẽ lên tiếng rằng mi hãy bỏ qua chuyện đó đi. Bi giờ họ đã yên bề gia thất rồi sao mi lại mong họ nâng niu kỷ vật đó được? Mi phải thông cảm với người ta. Nếu em ở trong trường hợp của anh thì em nghĩ sao. Anh tin là em cũng giống anh thôi, sự thông cảm với nguời kia sẽ đến sau vì tâm trạng chua xót đã tới trước mất rồi. Diễn biến tình cảm như thế mới hợp lẽ thự nhiên.
    Anh không cho là cả nhà nghĩ khác em đâu. Họ cũng nghĩ như em nghĩ thôi. Nhưng có thể họ sẽ khác nàng là treo bức tranh đó lên. Ít ra thì đó cũng thể hiện một khía cạnh nghệ thuật.
    Ngoài ra anh muốn hỏi em câu nữa: Đặt em vào vị trí của nàng thì em sẽ đối xử với bức tranh đó như thế nào? Em có đang tâm vứt nó đi không hay em sẽ treo nó để trân trọng một kỷ niệm? Anh tin cũng sẽ có những người chồng khuyến khích vợ mình làm như vậy.
    Nếu em vứt bỏ hoài niệm, bỏ đi quá khứ để vì cho hiện tại thì anh e rằng em sẽ thiếu một SỰ CÂN BẰNG trong cuộc sống.
    Trong khi đó Lá lại khuyên anh khác kia, tức là hãy gìn giữ tất cả.
    Dường như LK đang đi tìm một sự hoàn thiện tuyệt đối - Điều không bao giờ có, phải không?
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Lá dang bị shock đây cả nhà ạ !
    [​IMG]
    Hà Nội mưa ! Sài Gòn nắng ?" nhưng nỗi buồn thì cứ chơi vơi?
    Từ ngày vào mạng dến giờ chỉ mới 8 tháng - vậy mà Lá chưa bao giờ nghe ai khích Lá kinh khủng như trưa nay ?" Một người bạn của ngày đầu tiên vào mạng Lá add nick vô tình vào YM và chưa bao giờ chat ..chưa bao giờ nói chuyện lại làm Lá nghiêng ngửa thế này ..có lẽ lần đầu tiên để Lá soi mình vào gương và để hiểu mình là ai ?
    Người đầu tiên khích Lá nhiều nhất trên TTVN này lại là người bạn thân hiện giờ Xương Rồng ..dù XR không vào mạng nữa nhưng những gì XR nói đều cho Lá sống tốt hơn ?vào mạng Lá đeo mặt nạ trút lòng mình , trút dông bão , để viết và tha hồ viết ?Nguyên tắc sống của Lá là ba không : Không điện thoại , không off line , không chat với bất kỳ cư dân nào cả ?chỉ để viết hết nỗi lòng mình ..vì muốn không ai thấy được đằng sau một tâm hồn yếu đuối ấy là gì ..
    8 tháng đủ để La không phá vỡ quy ước nhưng gần đây các ngoại lệ đã bị Lá xâm phạm :
    - Một ngươi trên bo x kỹ sư này đã gặp Lá ngoài đời
    - Những cảm giác vui buồn len lỏi ngược từ TTVN vào cuộc sống
    - Những tình cảm , rung động lại chui vào tâm hồn vốn dĩ dã được khóa qua muôn lần cửa kiếng
    Lá viết nhiều hơn say sưa hơn và phá phách hơn không còn buồn bã như ngày xưa ..nhưng người bạn đó đã nhận ra những thay đổi sâu tận tâm hồn ?những ngày gần đây anh ta chat cùng Lá nhiều hơn chút lúc 5 phút rồi 10 phút , rồi 30 phút , rồi 2 giờ như trưa hôm nay .kể từ hôm Lá bệnh và ngã xuống ..ANh ta xót xa hỏi ? để làm gì khi bạn quỵ xuống ? bạn có sống hết cho bãn thân và gia đình chưa ? Có ai nói với bạn rằng bạn đang tự bóc lột bạn không ? bạn đang sống mà hiến tế thân xác của bạn không ? Những lời nói này cứ day dứt không thôi ?
    - Bạn viết nhiều để làm gì ? thỏa mãn sở thích bản thân ? dàn trãi nỗi buồn ? Bạn dang mâu thuẫn với chính bạn ?
    - Tại sao Bạn không dành thời gian đó để về nhà sớm hơn ăn cơm chung với Mẹ
    - Sao bạn không di cùng bạn bè uống ca fe
    - Sao bạn không yêu ai đó thật mãnh liết
    - Sao bạn không khép hết tất cả lại
    - Sao bạn phải nặn óc và chất xám vì điều không tưởng
    - Sao bạn đánh đổi thời gian , tiền bạc cho những bài vơ vẩn
    - Viết không sai , nhưng cách viết sai ?" khoảng thời gian viết đó bạn gọi thăm bao người bạn ? bạn giúp bao cuộc đời ? hay chỉ dể thỏa mãn nhu cầu cá nhân được viết ????
    Lá shock khi có người nói thẳng vào mặt mình ?" shock muốn ôm mặt khóc nhưng lại thấy đúng ?" Song Tuong cũng bảo Lá diều này ?vậy cần nghiêm túc chọn lựa : MỤC DÍCH CUỘC ĐỜI - Em sẽ chọn viết , kinh doanh hay nghiên cứu ?.em đang mĩm cười vì câu hỏi Anh đây ?..Em có quyền chọn lựa nhiều thế không ?
    2pm ?" 13/09
    Lại vừa nhận diện thoại của bạn 6 năm không gặp ?" Ngày bạn du học bên Mỹ về Hà Nội trong kỳ nghĩ đông bạn vào TP HCM tìm mình ..và mình cũng đã trốn ?" Trốn vì khi đó mình không yêu ..và vì bạn là con một vị thứ trưởng ?.Ngày ấy mình là một nhân vật bên box văn học .cũng vào mạng đúng 6 tháng và cũng tung hoành N nhỉ ! giờ gặp lại N vào ngày mai ?" khi bạn hớn hở bảo Cậu lại tìm ra mình ( mình không ngờ N còn giữ điện thoại nhà ?" và tra ngược lai diện thoại di động ) N lại từ Hà nội vào thành phố ?.
    Mình có duyên nợ với người Hà nội đấy ! cả Anh cả Em , cả bạn ,cả S vừa khuyên mình ..tất cả đều người Hà Nội ..Hà nội khép lại trong tôi ký ức di ..để tôi quay về với lối nhỏ tôi di với thành phố hai mùa mưa nắng. Mưa tạnh chưa ? cơn mưa nơi bạn ?"hà Nội đã rã rich từ đêm qua đến giờ ?một cơn gió chớm thu , một bong hoa vừa nỡ muộn tận Hà Nội vẫn được người con gái Nam này cập nhật ..buồn cười tự hỏi làm gì nhỉ !!!!! ??? và khi nào cho ta lại về với ta ..? Có phải viết lần này thôi không ? uh ?lắc đầu cho ý nghĩ di chơi đi nhé !!!
    BẠN ĐÃ THÀNH CÔNG S Ạ ! NẾU BẠN ĐỌC ĐƯỢC DÒNG NÀY BẠN HIỂU BẠN ĐÃ THÀNH CÔNG ?" BẠN LÀ MỘT KIẾN TRÚC SƯ - VÀ CÂU HỎI HÌNH THỨC CÓ THỂ HIỆN NỘI DUNG KHÔNG ?VÀ VÌ SAO TRIẾT VÀ HOC THUYẾT CỦA MAC VỀ MÂU THUẪN VÀ PHÁT TRIỂN LUÔN ĐÚNG - XIN NHƯỞNG CÂU TRẢ LỜI CHO BẠN ?" MÌNH BIẾT BẠN VẪN DÕI THEO TỪNG BƯỚC CỦA MÌNH VÀ BẠN LÀ NGƯỜI KỲ LẠ 8 THÁNG ĐỂ THEO , ĐỂ HIỂU MÌNH VÀ NÓI VỚI MÌNH NHƯ DAO XÁT MUỐI ?" CUỘC CHƠI SẼ DỪNG HAY KHÔNG MÌNH CẦN SUY NGHĨ THÊM - MÌNH VÀ SẼ ĐỌC NHỮNG DÒNG NÀY ..VÀ IN NÓ VÀO ÓC .
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết nhiều để làm gì ? thỏa mãn sở thích bản thân ? dàn trãi nỗi buồn ? Bạn dang mâu thuẫn với chính bạn ?
    - Tại sao Bạn không dành thời gian đó để về nhà sớm hơn ăn cơm chung với Mẹ
    - Sao bạn không di cùng bạn bè uống ca fe
    - Sao bạn không yêu ai đó thật mãnh liết
    - Sao bạn không khép hết tất cả lại
    - Sao bạn phải nặn óc và chất xám vì điều không tưởng
    - Sao bạn đánh đổi thời gian , tiền bạc cho những bài vơ vẩn
    - Viết không sai , nhưng cách viết sai ?" khoảng thời gian viết đó bạn gọi thăm bao người bạn ? bạn giúp bao cuộc đời ? hay chỉ dể thỏa mãn nhu cầu cá nhân được viết ????
    Lá shock khi có người nói thẳng vào mặt mình ?" shock muốn ôm mặt khóc nhưng lại thấy đúng ?" Song Tuong cũng bảo Lá diều này ?vậy cần nghiêm túc chọn lựa : MỤC DÍCH CUỘC ĐỜI - Em sẽ chọn viết , kinh doanh hay nghiên cứu ?.em đang mĩm cười vì câu hỏi Anh đây ?..Em có quyền chọn lựa nhiều thế không ?

    Nếu để viết như chị em cũng sẽ không viết chị àh
    Giờ em nghĩ là đến lúc em nói rõ quan điểm của mình về viết :
    anh Songtuong77 có nói rằng :
    @Linhkhue: Kỹ thuật với cảm xúc, kiến thức với năng khiếu không phải lúc nào cũng đồng hành... Đâu phải ai học giỏi văn, học chuyên ngành Văn mới viết văn hay và ngược lại, ST hiểu điều đó vì có nhiều người bạn như thế.
    Hãy yêu và yêu chân thành, bạn sẽ viết được những dòng cảm xúc; khi nào bạn hết yêu (chứ không phải không được yêu), cảm xúc sẽ rời bỏ bạn... ST không rõ những nhà thơ chuyên nghiệp lấy đâu ra cảm xúc để viết, có lẽ những lúc trống rỗng trong tâm hồn ấy, họ chỉ có thể lấy kỹ thuật bù cảm xúc, lấy kinh nghiệm bù văn tài.
    Nếu chỉ có cảm xúc thôi có viết được không ?
    Em nghĩ viết là một quá trình sáng tạo và nghiên cứu , nó khiến ta học hỏi được nhiều hơn .
    Có thể viết về chiến tranh tái hiện lại cả một cuộc chiến , cả một thời kỳ những con người không nếu bạn chỉ cần có cảm xúc .
    Ngôn ngữ phát sinh ( thời chiến dùng , nay không còn nữa )
    Cách sinh hoạt thời chiến dùng ( nay không còn nữa )
    Kiến thức lịch sử văn hoá
    Tâm lý con người thời đó .
    Một anh lính trẻ có cách nhìn khác một một người chỉ huy .
    Hay như viết truyện về vụ án cũng vây , chỉ cần cảm xúc thôi ư ??
    Không cần có kiến thức về tâm lý tội phạm
    Không cần có kiến thức về khoa học hình sự
    Chỉ ngồi một xó nhà với bút , với giấy , với computer mà tưởng tượng được sao
    Tác giả của Cuốn theo chiều gió bà đã đi chân trần chạy lên con đường đất đỏ để tả cho thực hơn khi viết truyện .Và bà cũng đã chết trên đúng con đường đó
    Một nữ nhà văn khác đã đóng giả làm gái điếm vào các vũ trường để lấy kinh nghiệm viết cho tác phẩm của mình.
    Nếu chỉ cần có cảm xúc ..có lẽ em sẽ chỉ viết được những truyện ngắn đăng đầy trên các tạp chí , người ta đọc và ngưòi ta quên chẳng nhớ gì vì nó na ná giống nhau
    Để rồi người ta lại nói với nhau buồn thay cho nền Văn Học nước nhà khi các cây bút quá dễ dàng trong câu chữ , truyện nhiều cảm xúc nhiều như nấm sau mưa.
    Thiếu đất trồng dừa thừa đất trồng cau .
    Bản thân em là người dễ tính với người khác nhưng không dễ tính với bản thân mình .Để làm điều gì hay để viết cũng vậy ví như con tằm rút ruột nhả tơ .
    Bao nhiêu tháng bao nhiêu năm một con tằm rút ruột đủ tơ để dệt nên tấm lụa
    Thà viết được một truyện như Emily Bronti( Đồi Gió Hú ) còn hơn hàng ngàn hàng vạn truyện như các cây bút khác .
    Đó là quan điểm về viết của em
    Văn là đời văn cũng là người ...i sẽ phải học nhiều lắm mới thành người được
  5. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    "Tri kỷ khó tìm chớ vội quên", sao lại không có ai đồng cảm? Quan điểm của Linhkhuê trùng hợp một cách ngạc nhiên với Songtuong!
    Đó cũng là điều ST từng nói với một người: Ta trân trọng Quá Khứ nhưng hãy biết nâng niu và giữ gìn Hiện Tại, "Hãy khóa quá khứ lại" trong một ngăn nhỏ trái tim, để "Trọn lòng từng phút từng giây", để cùng nắm tay nhau hướng đến Tương Lai... và để Người thương yêu mình (và mình cũng yêu thương) không chạnh buồn và được vui sướng bù đắp cho những nỗi buồn trong quá khứ...
    - Songtuong cũng hiểu trạng thái tâm lý của anh Levant - chạnh lòng khi thấy "đứa con tình thần của mình bị hắt hủi", và vì hiểu anh mà ST suýt bị Người hiểu lầm...
    - ST cũng hiểu quan điểm của Lathu, vì ST cũng là người biết trân trọng Quá khứ!
    Songtuong đồng tình với cả Lathu, Linhkhue và anh Levant, ST có phải người "ba phải", hay là người cân bằng quá giữa tình cảm và lý trí? Không, ST là người Khách quan và Luôn nhìn mặt tốt của con người. Chính vì vậy ST sẽ rất không hài lòng khi ai đó hiểu lầm mình một cách thiếu tích cực...
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Tri kỷ khó tim chớ vội quên , vậy mà biết tri kỷ của mình nói sai vẫn im lặng không nói gì ??
    Đố anh em sai, phát biểu linh tinh ở chỗ nào, em hố ở chỗ nào ...em gài bẫy anh đấy ..em gài bẫy cả các bác bên Thảo Luận ngày xưa đó không biết anh có biết không?
    Vậy mà mọi người vẫn àh thế àh ,,àh ra thế
    Một người thông kinh sử như anh sẽ dễ dàng đoán ra thôi mà ,sao giờ không thấy một ai đó thật tai quái bên Thảo luận hay Lịch sử Văn Hoá viết những bài có ý nghĩa nhỉ ...hihi thi thoảng cũng phải quét rác chứ , đẩy lùi những Bác rân chủ rởm đời ..những tế bào đang hình thành căn bệnh ung thư làm hỏng máu con người Việt Nam ta chứ anh
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    4 ngày, 9 trang
    100 trang
    Hỏi mấy ngày?!
    Hihi
    Công nhận Nhật ký là nhu cầu của số đông chúng ta.
    Mà có khi tui chẳng biết tâm sự cùng ai, tâm sự về cái gì. Thế là tui ra ngồi trước nhà thờ Đức bà, thấy vài đôi bạn trẻ chia tay nhau ngậm ngùi ... (xét qua tình hình thực tế đang diễn ra). Và rồi, tui ... ngậm ngùi ... hix ...đi về ...
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Về nhà lại thấy túi thui
    Thế là tui lại ra ngùi ở đây
    Ra đây lại thấy chia tay
    Thấy người ta lại loay hoay bùi ngùi
    Bùi ngùi tui lại bảo tui
    Rằng tui lại phải về thui lại về
    Về nhà lại thấy tối thui
    Thế là tui lại ra ngùi ở đây.....

    Ngọc ơi, có mà tới tết mới hết.
    Chúc ngủ ngon.
  9. chicomotcoca

    chicomotcoca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Công việc ở công ty căng thẳng quá , tưởng chừng như đơn giản nhưng thật rộng lớn . Xem như một dòng nhật ký trong ngày vậy !
  10. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    TO LinhKhuê!
    Cha mẹ ơi! Linh Khuê - cài bẩy là thủ đoạn của người không tốt đó nha!
    Thôi! không mang chuyện BOX khác vào đây, không hay đâu.
    Mến!

Chia sẻ trang này