1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

    Thuyền bắt đầu trước đó nha ... Nếu gọi đã gọi forum này là một "câu lạc bộ" thì không thiếu một góc nhỏ mà dân kỹ sư bọn mình có thể rỉ rả tâm sự cho đỡ bế tắc trong cuộc sống , đúng hông các bạn ?

    Biết đâu, tâm sự buồn của mình lại có các bạn khác an ủi .. và bớt buồn đi . (vui thì phải chia xẻ cho công bằng à nha hihihi )

    Viết lăng quăng trong đây . Thuyền chúc các bạn nếu còn single thì sẽ gặp được một tri kỷ cùng là dân kỹ sư . Có gia đình rồi thì sẽ gặp được bạn hiền cùng đi shopping (phe con gái) hoặc cùng "tri kỷ ngàn bôi" (phe con chai) hén !

    Tạm dừng ở đây ... Mai mốt lỡ buồn tình thì Thuyền vô kể lể tâm sự !
  2. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ôi, 2 ngày nay được chơi bời rùi, ấy thế mà thứ 7, chủ nhật thì lại fải đi làm đây ... chán quá!
  3. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ôi, 2 ngày nay được chơi bời rùi, ấy thế mà thứ 7, chủ nhật thì lại fải đi làm đây ... chán quá!
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cho Thuyền thắc mắc, bên VN, weekend là gồm thứ 7 và chủ nhật chứ, đúng hông ? Tại nhớ hồi xưa mấy chị lớn chỉ được nghỉ chủ nhật thôi đó ...
    Và một năm, bên đó được nghỉ khoảng bao nhiêu ngày public holiday vậy ? Còn vacation một năm, average các sở làm cho được bao nhiêu ? Weekend sở bắt chie_coi đi làm, họ có trả tiền phụ trội overtime chăng ? Nếu có thì có phải là gấp rưỡi lương bình thường không ?
    hihih Thuyền tò mò quá hén .. Tò mò là một đức tính hay của người kỹ sư mà ! (cái này thuyền xạo để đổ thừa đó kekeke )
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cho Thuyền thắc mắc, bên VN, weekend là gồm thứ 7 và chủ nhật chứ, đúng hông ? Tại nhớ hồi xưa mấy chị lớn chỉ được nghỉ chủ nhật thôi đó ...
    Và một năm, bên đó được nghỉ khoảng bao nhiêu ngày public holiday vậy ? Còn vacation một năm, average các sở làm cho được bao nhiêu ? Weekend sở bắt chie_coi đi làm, họ có trả tiền phụ trội overtime chăng ? Nếu có thì có phải là gấp rưỡi lương bình thường không ?
    hihih Thuyền tò mò quá hén .. Tò mò là một đức tính hay của người kỹ sư mà ! (cái này thuyền xạo để đổ thừa đó kekeke )
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay 7 giờ chợt thức dậy . Mình có cái hẹn với bác sĩ 8 giờ sáng . Hai ngày nay bị cảm, trong người khó chịu ghê ... Nhớ hồi nhỏ bị cảm thì được ba đè ra cạo gió . Bây giờ cảm là cứ đi bác sĩ nốc thuốc antibiotics cho bay đi cái cảm đó .
    Đã lâu lắm rồi, từ khi ra trường, mình không còn cần đồng hồ báo thức nữa . Cứ tính dậy mấy giờ là dậy được ngay . Chả bù với hồi còn đi học . Đồng hồ báo thức reo inh ỏi đánh thức hết cả một ký túc xa mà mình ngủ khò khò thì vẫn khò khò ngon ơ . hihih Kỳ thiệt đó nha ! Chắc là cái tuổi học sinh thì ... bất cần thiên hạ chăng ?
    Đánh vài dòng tâm sự rùi Thuyền sẽ chạy đi bác sĩ . Hôm nay là thứ 6 rồi . Thứ 6 là một ngày tuyệt vời nhất trong tuần vì nó la ngày cuối của tuần . Thứ 2 là một ngày "ác" nhất . Và thứ 4 là ngày nhàm chán nhất . Thứ 5 là ngày chạy như vịt chạy , tranh thủ để làm ráng cho xong việc !
    Box này có nhiều người thật dễ thương và chân thật ...

    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 21/01/2005
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay 7 giờ chợt thức dậy . Mình có cái hẹn với bác sĩ 8 giờ sáng . Hai ngày nay bị cảm, trong người khó chịu ghê ... Nhớ hồi nhỏ bị cảm thì được ba đè ra cạo gió . Bây giờ cảm là cứ đi bác sĩ nốc thuốc antibiotics cho bay đi cái cảm đó .
    Đã lâu lắm rồi, từ khi ra trường, mình không còn cần đồng hồ báo thức nữa . Cứ tính dậy mấy giờ là dậy được ngay . Chả bù với hồi còn đi học . Đồng hồ báo thức reo inh ỏi đánh thức hết cả một ký túc xa mà mình ngủ khò khò thì vẫn khò khò ngon ơ . hihih Kỳ thiệt đó nha ! Chắc là cái tuổi học sinh thì ... bất cần thiên hạ chăng ?
    Đánh vài dòng tâm sự rùi Thuyền sẽ chạy đi bác sĩ . Hôm nay là thứ 6 rồi . Thứ 6 là một ngày tuyệt vời nhất trong tuần vì nó la ngày cuối của tuần . Thứ 2 là một ngày "ác" nhất . Và thứ 4 là ngày nhàm chán nhất . Thứ 5 là ngày chạy như vịt chạy , tranh thủ để làm ráng cho xong việc !
    Box này có nhiều người thật dễ thương và chân thật ...

    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 21/01/2005
  8. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền, giúp Thornbird làm thế nào dậy theo đúng kế hoạch với. Thornbird mùa hè còn dậy sớm được,chứ mùa đông thì đồng hồ báo thức kêu inh ỏi cũng bó tay.Thornbird mới từ VN qua, lần này quay lại bị lệch giờ cả tuần liền,mấy hôm đầu còn 6,7 giờ chiều mới ngủ dậy. Thornbird lo lắm vì học kỳ này vẫn take courses, mà course giờ sớm lắm. Thornbird toàn đi muộn hoặc nhiều hôm phải bùng tiết liên tục đó. Thornbird tìm đủ mọi phương án, kể cả nhờ người bùm bùm vaoYahòo mà vẫn chỉ được vài hôm rồi ngựaquen đường cũ, 9,10 giờ sáng mới bình minh.
    Mọi người có cao kế gì để dậy sớm thì giúp Thornbird với. Làm thế nào để Thornbird dậy được lúc 7 giờ sáng, ăn sáng, đánh răng rửa mặt,chuẩn bị quần áo, rồi ba chân bốn cẳng chạy đến trường kịp được 8 giờ thì tốt. Nếu không chắc Thornbird sẽ phải ân hận lắm vì kỳ này là kỳ gần cuối rồi, bài vở nhiều, Thornbird chỉ mong hoàn thành chương trình được sớm sủa để còn tung tẩy ra trường đi làm nữa. Thấy khoái đi làm lắm lắm rồi đó.
    AI hiến kế hay giúp Thornbird sửa được tật lười biếng ngủ nướng, Thornbird vote liền cho 2 cái 5* nhé.
  9. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền, giúp Thornbird làm thế nào dậy theo đúng kế hoạch với. Thornbird mùa hè còn dậy sớm được,chứ mùa đông thì đồng hồ báo thức kêu inh ỏi cũng bó tay.Thornbird mới từ VN qua, lần này quay lại bị lệch giờ cả tuần liền,mấy hôm đầu còn 6,7 giờ chiều mới ngủ dậy. Thornbird lo lắm vì học kỳ này vẫn take courses, mà course giờ sớm lắm. Thornbird toàn đi muộn hoặc nhiều hôm phải bùng tiết liên tục đó. Thornbird tìm đủ mọi phương án, kể cả nhờ người bùm bùm vaoYahòo mà vẫn chỉ được vài hôm rồi ngựaquen đường cũ, 9,10 giờ sáng mới bình minh.
    Mọi người có cao kế gì để dậy sớm thì giúp Thornbird với. Làm thế nào để Thornbird dậy được lúc 7 giờ sáng, ăn sáng, đánh răng rửa mặt,chuẩn bị quần áo, rồi ba chân bốn cẳng chạy đến trường kịp được 8 giờ thì tốt. Nếu không chắc Thornbird sẽ phải ân hận lắm vì kỳ này là kỳ gần cuối rồi, bài vở nhiều, Thornbird chỉ mong hoàn thành chương trình được sớm sủa để còn tung tẩy ra trường đi làm nữa. Thấy khoái đi làm lắm lắm rồi đó.
    AI hiến kế hay giúp Thornbird sửa được tật lười biếng ngủ nướng, Thornbird vote liền cho 2 cái 5* nhé.
  10. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền,
    Việc nghỉ weekend gồm cả thứ Bảy và Chủ Nhật chỉ ban hành được mấy năm nay thôi. Nhưng không phải đối với tất cả các ngành nghề. Có những ngành đặc biệt (ví dụ:công an, cảnh sát,...)hoặc các cơ sở sản xuất thì có thể áp dụng linh động theo chế độ khác.CHẳng hạn công ty cũ em làm, mặc dù là công ty nhà nước nhưng là đơn vị sản xuất kinh doanh nên bọn em cũng chỉ được nghỉ Chủ Nhật và chiều thứ 7.
    1 năm thì được nghĩ những ngày public sau
    Ngày 1/1 : Nghỉ Tết Tây hay nghỉ ngày đầu tiên của năm mới (theo lịch Tây hay Dương lịch)
    4 ngày Tết Âm lịch:Ngày 30,1,2,3 Tết Âm Lịch
    Ngày 30/4: Giải phóng miền Nam
    Ngày 1/5: Quốc Tế Lao Động
    Ngày 2/9: Quốc Khánh
    Và em liệt kê cả những ngày không được nghỉ public nhưng rất quan trọng
    Đối với chị em,ngày 8/3(ngày Quốc Tế Phụ Nữ) và ngày 20/10 (Ngày Phụ Nữ VN) rất quan trọng. Ngày 8/3 ở VN là ngày dành cho các chị, các mẹ, các bạn gái. Ngày này to lắm, hoa trung bày đầy đường từ 2,3 ngày trước. Nam thanh nữ tú đi chơi rất nhộn nhịp. Và đây cũng là ngày dành sự biết ơn những người phụ nữ, trong gia đình thì người Mẹ sẽ được tôn vinh nhất, cô em gái Út sẽ được cưng chiều nhất trong ngày này. Bạn gái thì kiểu gì cũng được các bạn nam trong lớp chiều, tặng hoa, tặng quà, thậm chí còn tổ chức ca nhạc và lễ hội độc đáo dành cho chị em như lễ hội Làm Đẹp, nấu ăn,...
    Ngày 20/10 ý nghĩa cũng gần như vậy nhưng mới phát triển 1 vài năm gần đây. Tuy nhiên, em có cảm giác nó không phổ biến và không truyền thống như 8/3.
    Ngày 14/2 - ngày Lễ Tình Nhân mặc dù bắt nguồn từ phương Tây nhưng những năm gần đây, nó cũng rất phổ biến ở Việt Nam, có lẽ vì Việt Nam chưa có ngày riêng cho ngàyg này, với lại thanh niên thế giới họ tổ chức, các đôi tình nhân khác cũng thèm lắm nên bây giờ ngày này cũng là ngày mà bao nhiêu âm mưu được kế hoạch trwớc nhiều ngày được dồn vào đây. Có thể đây cũng là ngày mà lời tỏ tình được tuôn ra nhiều nhất. Hi hi hi.
    Ngày 20/11: Ngày của các thầy cô giáo. Đây cũng là 1 ngày rất quan trọng với đa số các gia đình có con còn đi học hoặc những người đã qua tuổi đi học nhưng vẫn còn biết ơn với thầy cô giáo cũ của mình. Do đó dù nó chỉ phạm vi trong 1 ngành nghề nhưng có ảnh hưởng tới phần đông xã hội.
    Average nghỉ 1 năm thì thường từ 10 ngày --> 2 tuần. Như bọn em được nghỉ 12 ngày. Ngoài ra, 1 năm có thể có đợt nghỉ mát hè 1 tuần nữa (không tính vào số 12 ngày nghỉ trên). Nhưng thường 12 ngày nghỉ phép này ít người áp dụng, thường chỉ khi bản thân có những công việc quan trọng cần nghỉ dài ngày.
    Về trường hợp làm ngoài giờ, ở công ty em, em không thấy có qui định cụ thể về việc này. Nhiều khi công việc dự án lu bù , để hoàn thành đúng tiến độ thì bản thân hoặc cả nhóm hẹn nhau làm ngoài giờ, thậm chí cả chủ nhật, có khi suốt cả tháng liền. Sau đó thì có thể mỗi người được đưa thêm bao nhiêu tiền đó, như kiểu tiền bồi dưỡng...Còn việc làm ngoài giờ như quá giờ làm việc, làm đến 7,8 giờ thì với những nhân viên phòng không như bọn em là khá phổ biến.
    Ngoài ra,nếu trong trường hợp đi công tác thì ngoài tiền lương có tiền công tác phí (CTP)nữa.Tiền CTP này thường bao gồm tiền ăn ở,tiền đi lại, chi phí sinh hoạt tại nơi mình đến.Tuỳ nơi đến mà tiền CTP sẽ khác nhau. Ngày xưa trong nhóm em nếu được lựa chọn đi SG, đi Lào, hoặc Campuchia (triển khai các phần mềm) thì con trai thich đi Lào hoặc Campuchia vì họ thấy con gái bên đó đẹp, nghe họ kể các cô đó cô nào da cũng hồng hào,khoẻ khoắn lắm. Còn con gái thích đi Sài Gòn vì cuối tuần rỗi rãi hay rủ nhau đi shopping. Em khoái đi shopping trong Sg lắm đó. Cứ lang thang ở Diamond Plazza, Thuận Kiều Plazza cả ngày không biết chán,nhìn cái gì cũng đắt lè lưỡi nhưng vẫn thấy thèm. Hoặc đi SG lang thang ăn uống cũng số 1 luôn.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 23/01/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này