1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo ks nữ khô khan ? Lãng mạn quá đấy chứ, mà lối hành văn này sống động nhỉ ...làm các anh em những kẽ xa quê hương như chúng tớ đọc phải mà bùi ngùi nỗi nhớ nhà đấy
    Lần sau thay vì mua hoa thì pearl ghé qua hàng phở hay bún ốc nhé, với cái lối tả thế thì có lẽ hương thơm bay hàng ngàn dặm sang đến bên này cho anh em thèm ứa nước miếng
  2. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo ks nữ khô khan ? Lãng mạn quá đấy chứ, mà lối hành văn này sống động nhỉ ...làm các anh em những kẽ xa quê hương như chúng tớ đọc phải mà bùi ngùi nỗi nhớ nhà đấy
    Lần sau thay vì mua hoa thì pearl ghé qua hàng phở hay bún ốc nhé, với cái lối tả thế thì có lẽ hương thơm bay hàng ngàn dặm sang đến bên này cho anh em thèm ứa nước miếng
  3. halle

    halle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Lâu lắm rồi không ghé lại trang này, cũng tại vì trang ttvnol này chạy sao mà chậm quá. Thỉnh thoảng tôi cứ bị báo lỗi, cứ phải nhấn nút backward nên nãn...hihihi..
    Bỗng nhiên thấy nhớ nhà, nhớ những hàng cây trưóc trường ngoại ngữ. Thấy thời con gái đã xa vời quá, cái thời mà mơ theo trăng và vơ vẩn cùng hoa, xa thật rồi. Ai bảo tôi đèo bòng làm sinh viên người lớn...ai bảo tôi đèo bòng đi theo người ta...mơ về những điều xa xôi..Không tránh đuợc tiếng thở dài. Gọi điện về cho bạn, thấy rằng bạn mình đã là ai đó...Thở dài lần nữa, thấy mình vẫn còn sân si lắm.

    Hôm nay ở chỗ làm rảnh rỗi (thứ Sau mà), tôi đọc hết những post cua chị Mommy, cuời vui (hello chị Mommy )...Xem mấy cái hình thời sư phạm của chị, thấy hình ảnh của mình trong đó...hihihihi...
    Dù sao thì cũng TGIF...
    H.
  4. halle

    halle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Lâu lắm rồi không ghé lại trang này, cũng tại vì trang ttvnol này chạy sao mà chậm quá. Thỉnh thoảng tôi cứ bị báo lỗi, cứ phải nhấn nút backward nên nãn...hihihi..
    Bỗng nhiên thấy nhớ nhà, nhớ những hàng cây trưóc trường ngoại ngữ. Thấy thời con gái đã xa vời quá, cái thời mà mơ theo trăng và vơ vẩn cùng hoa, xa thật rồi. Ai bảo tôi đèo bòng làm sinh viên người lớn...ai bảo tôi đèo bòng đi theo người ta...mơ về những điều xa xôi..Không tránh đuợc tiếng thở dài. Gọi điện về cho bạn, thấy rằng bạn mình đã là ai đó...Thở dài lần nữa, thấy mình vẫn còn sân si lắm.

    Hôm nay ở chỗ làm rảnh rỗi (thứ Sau mà), tôi đọc hết những post cua chị Mommy, cuời vui (hello chị Mommy )...Xem mấy cái hình thời sư phạm của chị, thấy hình ảnh của mình trong đó...hihihihi...
    Dù sao thì cũng TGIF...
    H.
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Thế là hôm qua .......lên võng đong đưa - xem người ta chơi billard - rồi lại lơ mơ - ngủ
    Mà cũng chưa kịp nghĩ gì trong đầu nữa. Ý tưởng, ý tứ ..chi chi đó tranh nhau mà chạy nháo nhào, cứ làm như mình sắp ... thịt chúng vậy
    Hôm nay nghỉ ở nhà, ta sẽ ... tiêu diệt chúng mày sớm, không đợi đến mai như mọi tuần đâu .......... đám.......áo dài ạ
    "... Trời còn làm mưa mưa rơi mênh mang. Từng ngón tay buồn em mang em mang .............." - ôi sao mà thích nghe Ngọc Lan hát bài này thế! . Hôm qua cuối giờ làm, mở bài này nghe. Mà chỉ dám nghe bằng headphone, mở volume maximum rồi treo cái headphone lên thành bàn làm việc ........cứ thế ......... vi vu ...
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Thế là hôm qua .......lên võng đong đưa - xem người ta chơi billard - rồi lại lơ mơ - ngủ
    Mà cũng chưa kịp nghĩ gì trong đầu nữa. Ý tưởng, ý tứ ..chi chi đó tranh nhau mà chạy nháo nhào, cứ làm như mình sắp ... thịt chúng vậy
    Hôm nay nghỉ ở nhà, ta sẽ ... tiêu diệt chúng mày sớm, không đợi đến mai như mọi tuần đâu .......... đám.......áo dài ạ
    "... Trời còn làm mưa mưa rơi mênh mang. Từng ngón tay buồn em mang em mang .............." - ôi sao mà thích nghe Ngọc Lan hát bài này thế! . Hôm qua cuối giờ làm, mở bài này nghe. Mà chỉ dám nghe bằng headphone, mở volume maximum rồi treo cái headphone lên thành bàn làm việc ........cứ thế ......... vi vu ...
  7. hunganh_2000

    hunganh_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    HÙ , thế là mình được nghỉ vào dịp lễ rồi, tờ giờ vẫn còn sợ phải đi làm đây, đã 4 năm rồi mình không có một ngày nghỉ công việc cư liên tiếp không nghỉ không phép không được bịnh ... ối trời bây giờ mình được nghỉ giống mọi người rồi nhớ máy năm trước mình cứ đi làm lúc người ta nghỉ và nghỉ lúc người ta đi làm chán ơi là chán. nhưng bây giờ được nghỉ lại không biết làm gì nhớ công trường wá đi ngồi nghe nhạc Trinh( dấu Chân địa đàng) với ly cafe mà nhơ công trường nhớ tiếng máy móc sao mình khùng thế nhỉ
  8. hunganh_2000

    hunganh_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    HÙ , thế là mình được nghỉ vào dịp lễ rồi, tờ giờ vẫn còn sợ phải đi làm đây, đã 4 năm rồi mình không có một ngày nghỉ công việc cư liên tiếp không nghỉ không phép không được bịnh ... ối trời bây giờ mình được nghỉ giống mọi người rồi nhớ máy năm trước mình cứ đi làm lúc người ta nghỉ và nghỉ lúc người ta đi làm chán ơi là chán. nhưng bây giờ được nghỉ lại không biết làm gì nhớ công trường wá đi ngồi nghe nhạc Trinh( dấu Chân địa đàng) với ly cafe mà nhơ công trường nhớ tiếng máy móc sao mình khùng thế nhỉ
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    @ anh Thuyền : dạ chính xác ạ. Pearl mới "khai báo" bên thread "chat chit, làm quen" là nhà Pearl cách chợ Bến Thành 10 phút đi xe buýt nếu xe chạy thẳng không vòng vèo .
    Dạ, tên ở nhà là ... Ngọc, mà tên đi học cũng ...Ngọc luôn. Chữ "Family" trong nickname là để nhắc nhở Pearl rằng "nếu có là ngọc, thì mới chỉ là ngọc... trong nhà (hay trong ..đá nhỉ ?! ). Nếu trong nhà cũng chưa phải là ngọc thì ........ đừng nghĩ đến chuyện là ngọc ở bên ngoài - hihi

    Khu phố Tây ở Phạm Ngũ Lão ấy thì hồi đi học ngày nào Pearl cũng đạp xe ngang qua. Sáng đi khi mặt trời mới ló (6h sáng), chiều về khi phố phường đông đúc giờ tan ca ........ Đi ngang chợ Nguyễn Thái Bình, thấy hàng hóa, quán ăn rộn rịp cả lên. Xịch lên chút nữa là siêu thị Hà Nội, siêu thị Cống Quỳnh (đường Cống Quỳnh) mát lạnh, khác hẳn cái chật chội, nóng bức của chợ nhỏ Sài Gòn. Mà siêu thị bây giờ cũng đông nghìn nghịt. Người đi mua sắm thì nhiều (thậm chí mua đồ nấu canh chua đóng gói sẵn, 3 gói mì tôm, 2 gói bánh snack ), mà người đi Window-Shopping cũng hổng ít
    Mới cách đây vài hôm, từ bệnh viện tạt qua siêu thị - mua mấy thứ chén dĩa nhựa cho chị dâu - gặp hai vợ chồng chị bán nước sâm ngoài chợ gần nhà. Họ đi window-shopping thật, nhưng hạnh phúc thì ngập tràn trong mắt ( hì, đừng nói là Pearl ... ghen tị nhen ) - "thấy sao nói vậy người ơi" thôi hà !
    Chợ nhỏ Sài Gòn nhiều chuyện để kể lắm. Nói cách nào đó, chúng cũng là cảm hứng cho Pearl viết linh tinh. Những lúc thấy mình ........đang ...sống mòn, Pearl cũng đi vòng vòng các chợ (- chợ gần nhà - như đi chợ mỗi ngày ấy, nhà sách ... , quán ăn nhỏ, quán ăn lề đường ) với ý nghĩ tìm cảm xúc viết linh tinh, xả stress ... vậy. Mà thật, không ít thì nhiều, Pearl cũng viết được vài đoạn ngăn ngắn. Thi thoảng lôi ra đọc, lại cười vu vơ .......
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    @ anh Thuyền : dạ chính xác ạ. Pearl mới "khai báo" bên thread "chat chit, làm quen" là nhà Pearl cách chợ Bến Thành 10 phút đi xe buýt nếu xe chạy thẳng không vòng vèo .
    Dạ, tên ở nhà là ... Ngọc, mà tên đi học cũng ...Ngọc luôn. Chữ "Family" trong nickname là để nhắc nhở Pearl rằng "nếu có là ngọc, thì mới chỉ là ngọc... trong nhà (hay trong ..đá nhỉ ?! ). Nếu trong nhà cũng chưa phải là ngọc thì ........ đừng nghĩ đến chuyện là ngọc ở bên ngoài - hihi

    Khu phố Tây ở Phạm Ngũ Lão ấy thì hồi đi học ngày nào Pearl cũng đạp xe ngang qua. Sáng đi khi mặt trời mới ló (6h sáng), chiều về khi phố phường đông đúc giờ tan ca ........ Đi ngang chợ Nguyễn Thái Bình, thấy hàng hóa, quán ăn rộn rịp cả lên. Xịch lên chút nữa là siêu thị Hà Nội, siêu thị Cống Quỳnh (đường Cống Quỳnh) mát lạnh, khác hẳn cái chật chội, nóng bức của chợ nhỏ Sài Gòn. Mà siêu thị bây giờ cũng đông nghìn nghịt. Người đi mua sắm thì nhiều (thậm chí mua đồ nấu canh chua đóng gói sẵn, 3 gói mì tôm, 2 gói bánh snack ), mà người đi Window-Shopping cũng hổng ít
    Mới cách đây vài hôm, từ bệnh viện tạt qua siêu thị - mua mấy thứ chén dĩa nhựa cho chị dâu - gặp hai vợ chồng chị bán nước sâm ngoài chợ gần nhà. Họ đi window-shopping thật, nhưng hạnh phúc thì ngập tràn trong mắt ( hì, đừng nói là Pearl ... ghen tị nhen ) - "thấy sao nói vậy người ơi" thôi hà !
    Chợ nhỏ Sài Gòn nhiều chuyện để kể lắm. Nói cách nào đó, chúng cũng là cảm hứng cho Pearl viết linh tinh. Những lúc thấy mình ........đang ...sống mòn, Pearl cũng đi vòng vòng các chợ (- chợ gần nhà - như đi chợ mỗi ngày ấy, nhà sách ... , quán ăn nhỏ, quán ăn lề đường ) với ý nghĩ tìm cảm xúc viết linh tinh, xả stress ... vậy. Mà thật, không ít thì nhiều, Pearl cũng viết được vài đoạn ngăn ngắn. Thi thoảng lôi ra đọc, lại cười vu vơ .......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này