1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    @ anh todaica ...chia buồn cùng anh , nhưng anh còn may mắn hơn em đấy , bà nội mình em còn chẳng biết mặt nữa kia, chẳng được nhổ tóc sâu cho bà bao giờ .
    Chỉ được ngắm bà qua ảnh thôi .
    ...@ Anh Thuyen ơi chị lá em tin ngoại hình và tâm hồn chị vẫn đẹp và hoà hợp như anh cảm nhận thôi , có lẽ còn đẹp hơn nhiều àh .
    Còn em ngoài đời và trên mạng là hai con người có lẽ ai cũng bất ngờ , khác nhau hoàn toàn .
    Gương mặt em mà make up vào thì chẳng ai có thể nghĩ em là Linhkhue ...
    Một cậu bạn chơi thân qua mạng ttvnol.com này .Bạn trai thân iêu wí nhất của em , cậu ấy đang du học ở Hàn Quốc , học giỏi lắm xin học bổng sang đó học đấy , là dân kỹ sư địa chất xịn 100% .Làm việc tại Viện Nghiên cứu địa chất khoáng sản ...một trong những nhân tài ở đó ...
    Thân thiết với nhau lắm ý .Cậu ấy về phép gặp mặt rồi ngỡ ngàng .
    Nói mỗi một câu cậu bên ngoài khác xa so với trí tưởng tượng của tớ ...hihi. Rồi gặp nhau cảm giác không tự nhiên thân thiết được như cũ .
    Vẫn là em thôi vậy mà, sao mọi người có cảm nhận khác thế nhỉ ?
    Ảnh chụp cũng chẳng giống em đâu nhé già như lúc em 35 tuổi đó ..hihi
    Cả nhà sắp ọp ẹp ngoài Hà Nội rồi ..em nói trước một tiếng nha , không thì lại ngỡ ngàng ..tưởng nhầm đuổi về thì
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    ?oHôm qua dưới bến xuôi đò
    Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
    Anh đi đấy, anh về đâu?
    Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm??
    (Nguyễn Bính)
    Hihi thảo nào em nhớ câu Cánh buồn nâu cánh buồn nâu này nghe quen ghê cơ
    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 14/08/2007
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    Hoa quỳnh dành tặng chị Lá .
    [​IMG]
    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 14/08/2007
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Goi todaica
    Lá chưa từng biết acc này là ai , nhưng xin được chia buồn...đời người ai cũng sẽ một lần về với cát bụi - Hãy nghĩ đó là một chuyến dạo chợi về với hư vô .....
    Goi Linhkhue
    Linhkhue mà quảng cáo Lá thế này chắc là Lá nổi tiếng đó ....Lá đã nói Lá cao 1m54 nặng 62 kgs cơ mà ...đang định qua bo x làm đẹp nhờ tư vấn sao cho có điểm ngoại hình ...
    Khue có biết Lá xíu xiu thì ..."làm ơn" cho Lá có đất sống...hihi ..kẻo 1 ngày nắng đẹp tương cô gái 18 hóa bà già 81 đây ..
    Lá phải đổi cách xưng hô vì biết đâu ( Lá và Khue ngang nhau ..hoặc Lá bé hơn Khue tí tẹo ) -không chơi "chị " nữa nhé ! ngang hàng đi dù nhỏ hơn hay lớn hơn nha ! ...
    Lá thấy hình Khuê rồi mà 1 lần tranh luận bên diễn đàn "cái đẹp tâm hồn " ...dấu đầu ..lòi đuôi hở .....
    Lá hật tình nghi về tính cách hơn là ngoại hình bên ngoài ..Khue quá hiểu điều đó ..tâm hồn là cái Lá đánh giá số 1..
    bibi làm việc nè...
    LA THU
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Lá vẫn gọi Anh Thanh là buồm nâu dó thôi
    Bốn câu thơ này có cái gì đó da diết , dùng dằng nữa ở , nữa di . diệp từ cánh buồm nâu cứ lặp lại ..nhấn nhá như tâm tình của Người vậy ...
    Vẫn biết Lá có thể đọc được cảm xúc và chữ ký của ai dó thể hiện một ước vọng , một kỷ niệm, Lá thích đọc chữ ký để hiểu người ta hơn ....Lá vẫn chưa chọn cho mình duoc một chữ ký đúng nghĩa ...diều làm Lá hồi sinh ...điều làm cuộc sống rộng mở ...
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi em gặp hai cô bé bên box làm đẹp nhờ trang điểm hộ cho cô bạn gái thân sắp lấy chồng .Nhìn ảnh rồi mà gặp chẳng nhận ra em ...huhu .
    Em thực sự khác rất nhiều so với những bức ảnh , và những bài viết trên mạng .
    Ở ngoài đời em nghịch lắm , ngày xưa thời đi học cấp 3 .Cô giáo chủ nhiệm cuối cùng mới vỡ lẽ ra là mình đầu trò tất cả mọi việc ..hihi
    Lừa thầy phản bạn có ngày đấy nhé cảnh báo trước cả nhà nghe ...hihi
    Hihi em cũng biết gương mặt chị rồi đấy ...có anh nào hối lộ em bật mí àh
    Chị Lathu xinh lắm nét đẹp như cô bé Mai ca trong những bộ phim cổ tích ngày xưa đó ...yêu ơi yêu .
    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 14/08/2007
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Hoa quỳnh đẹp quá - không thể nào nói hết lời cám ơn Linhkhue - làm Lá cảm động quá di nè....Khue biết Lá yêu quỳnh ? loại hoa chỉ nở vào giữa đêm , và hương tỏa ra thật ngạt ngào . dẫu chỉ được bừng nở trong phút chốc, nhưng quỳnh như nàng tiên sa xuống dương trần vào một chiều đông . Quỳnh trắng và dáng như con thuyền khi bung hết cánh khi xòe hết nhụy ...chỉ ngắn ngủi thôi mà mang bao cảm tác bao thi vị ...mang nên dấu ấn cho đời và cho Quỳnh - loài hoa nở về đêm ...
    Lòng như nhỏ bé nụ quỳnh
    Nửa đêm huyền diệu chuyển mình làm hoa
    Ngổn ngang một cõi vào ra
    Nghe chật chội giữa bao la cuộc đời
    ( thơ Lá )
    và sẽ không thể quên được câu hát "quỳnh thơm hay môi em thơm..." của nhạc sĩ họ Trịnh
    Nhà Lá có trồng một cây quỳnh , và diều đặc biết quỳnh phải được trồng cùng với cây dao - hai loài cây này quấn quít bên nhau ..và luôn dựa nhau để tồn tại ..Lá vẫn phải thức canh quỳnh nở hoa ..và chiêm nghiệm nhiều diều về triết lý cuộc sống . Tại sao trong cả rùng hoa chỉ quỳnh lại nở đúng nữa đêm ? tại sao lại có người yêu quỳnh và cùng quỳnh trăn trở? quy luật của cuộc đời , quy luật của tạo hóa , quy luật của số phận ...? chằng ai mà toàn bích bao giờ phải không bạn ?
    Một chút vẩn vơ cho quỳnh - loài hoa sớm nở , sớm tàn ...nhưng cũng tự hào vì đã làm một kiếp hoa cho người đời thưởng lãm.
    LA THU
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 14/08/2007
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì xuống nước nè ....trên mạng này không ai biết Lá ..cho Lá được quậy phá như thời còn là sinh viên , thời còn đến giảng đường...đi ...to keep a secret plea se !!! Khue mà noi ra cho bất kỳ ai ...Lá ..nghĩ chơi Khue đó....(đe dọa ..sợ chưa )
    E..hèm...hình đó không phải Lá nha ...dể hôm nào Lá po st lên cho mọi người thấy bà già 81 ....
    LA THU
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu ...
    Chị ơi chị biết vì sao mà người ta tôn vinh cô mèo Kitty là người bạn thân thiết nhất của cả trẻ em và người lớn không vậy chị ơi ?
    Hihi vì cô mèo kitty không chỉ đáng yêu mà cô ấy không có miệng chị àh ...nên cô ấy có thể giữ mọi bí mật tâm sự sẻ chia của bất kỳ ai.
    Hihi em ứ phải mèo Kitty ..mồm em rộng đến mang tai
    Hihi em mà nói với ai ..cũng chỉ vì người đó xứng đôi với chị quá thôi.
    Và vì người ta cũng phải có cảm tình với chị mong muốn tìm hiểu về chị em mới nói chứ ...
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Khue lại nói đúng vào chổ Lá thích rồi mèo Kitty - hình ảnh chú mèo ngộ nghĩnh , đỏm dáng bằng chiếc nơ xinh xinh , lại rất dịu dàng nữ tính trong váy áo màu hồng . Đúng là không chỉ con nít mới thích mà "người lớn " như ta nhìn cái dễ thương đáng yêu làm sao mà bỏ qua co được ..
    Lá mới sắm 1 chiếc laptop đầy đủ chức năng , nhưng cái quan trọng Lá tự trang trí những chú mèo ngộ nghĩnh này bên ngoài ... nhìn rất nữ tính và đáng yêu phải không nào ? Lá tin rằng sự dễ thương nhí nhảnh sẽ làm tâm hồn ta trẻ lại và ..đó cũng là một cách sống ...
    Mèo Kitty đương nhiên không biết nói, không biết viết và cũng không biết dỗi hờn ..nhưng bạn của Lá sẽ là người Lá đặt niềm tin và Lá không muốn cũng có nghĩa là bạn không thích ...Lá chỉ muốn được tự do bay nhảy ...Lá muốn mọi người tư vấn dùm Lá khi cao 1m54 làm sao để kéo xương cho dài ra ? à mà trên đấy có bo x nào về y học không nhỉ ! Lá muốn hỏi xem Thuyền xa xứ - mod topic Làm đẹp có cách nào để người phụ nữ có thể luôn dẹp dù họ sinh ra không được như người khác.Lá sẽ move qua Làm đẹp
    Linh khue để Lá rong ruỗi và làm kẻ rong chơi nhé ! dẫu biết khi Linhkhue biết tên và sea rch trên google sẽ biết nhiều thông tin về Lá ..nhưng Lá thích làm kẻ bất tài vô dụng ..và học hỏi ..giữa cuộc đời này .mỗi người đều có cái hay để ta học mà ....Khue hiểu Lá nha !
    LA THU
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này