1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Gởi Thuyền xa xứ
    Anh quá khen rồi ! Lá và Khuê là dân ngoại đạo ...dừng chân nơi này và viết dôi điều ...Có lẽ bởi tiêu đề topic làm Lá chẳng ngần ngại vào đây để viết ..chĩ có chút cảm hứng ..luận cuộc cờ bằng những "quân cờ " mà "chơi" -
    Trò chơi hay sự đời .tất cả đều được ***g vào nhau ...và cái quan trọng ta biết và học hỏi điều gì từ thông diệp cuộc sống ...
    Anh có thấy khi thì Lá quậy phá , khi lại rất đạo mạo ? người ta vẫn nói "đi với Phật mặc áo cà sa , đi vói ma mặc áo giấy " , do vậy Lá cũng có rất nhiều mặt ..dù sao cũng cám ơn bo x kỹ sư đã cho Lá ."đậu" vào đây một thoáng ...dừng chân.
    [/quote]
    Anh thì đoán biet em là cô nào trong box làm đẹp và box tâm sự rồi .
    Thì đúng rồi, phải có này có kia . Có vui có buòn mà em . Chỉ khi đi làm thì mới phải đạo mạo thôi , vì cong viec bắt mình phải vậy . Khi khong phải làm viec thì phảI xuề xòa chứ .
    Bàn luận tiếp về cuộc cờ đi em .
    Trong bàn cơ tướng, anh thích nhất là con Xa đó . Ah, nhìn lại thì trong nick cua anh có chữ xa đó hén .
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Xin chia buồn cùng em ....
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    todaica là con gái dân kỹ sư đó em . Cô này có giọng hát hay lắm .
    Em Nhím đừng wýnh anh nha . hihih
    Hông tin . hihi Đăng hình lên đi ...
    Ah, mà anh nhớ rồi . Anh có lan đuoc xem hình cua em trong box Lam Đep mà . Hình như ... có hình của cô Lá nữa hihihi
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih điều tra về em Lá dễ ợt . Em Lá là một trong những bông hoa trong thread "cái đẹp tâm hồn .." của box Làm Đẹp . hihihi
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    em mau post hinh mới nhat của em lên đi Lá ơi . Hông thôi em Linh Khuê phát tán hình cho các chàng ky sư đó . Sợ là em LInh kHuue hông phát tán hình đúng ý của em Lá . hihihi
  6. chuspa

    chuspa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải box Kỹ Sư không ta???
    Chắc mình đi lộn box rùi hixhix..Thôi..đi ra lại thui....Xí............
  7. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Xin được chia buồn cùng em và gia đình
    Hôm cuối tuần ở đây cũng vừa làm lễ 100 ngày cho ông ngoại chị đó. Mấy tháng nay cứ bị con bé dí theo tra vấn ...
    ...
    -Mẹ tại sao ông cố chết?
    - Tại ông cố già con à
    - Tại sao già thì chết hả mẹ?
    - Ai cũng vậy mà ...
    Bẵng đi vài tuần tự dưng một hôm mặt mày mếu máo nó xán lại hỏi:
    -Vậy mẹ già mẹ có chết không?
    Hic số là hồi trước có lần thấy mấy cọng tóc bạc nên nói với nó Mẹ già rồi Thanh à... Đâu ngờ nó lại đi liên hệ mấy sự việc lại với nhau thế này. Chẳng muốn làm nó sợ nên mẹ lại phải vòng vo tam quốc
    - À chưa đâu con, phải già nhiều lắm chết. Mẹ già mới có một chút xíu à
    - Mẹ nói thiệt không? Mẹ nói giỡn con phải không?
    - Mẹ nói thiệt mà, Thanh đừng buồn nữa nhe.
    Con bé vui hẳn lên, nó cười trong nước mắt và ôm chặt lấy mẹ ...
    - Dạ. Con thương mẹ nhiều. Con hông muốn mẹ chết đâu. Con muốn mẹ sống với con tới ngày mai ...
  8. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    @chị Mommy: Bé Thanh rất dễ thương, chị cũng còn nhiều may mắn. Bà em mất em cũng đã yên lòng, bà ra đi âu cũng là một sự giải thoát khỏi sự đau đớn dày vò suốt gần 2 năm nay. Em cũng đưa bà về quê theo dúng nguyện vọng. Cuộc đời sinh lão bệnh tử là lẽ thường nhưng làm sao tránh khỏi buồn lòng. Người mất thì đã mất rồi, còn lại phải lo cho người sống, ông bà em không còn ai cả nhưng ba mẹ em thì sức khoẻ kém lắm. Đi học và đi làm xa cũng thấy vô vàn áy náy dù mình đã quyết học xong thì sẽ về nhà chăm sóc bố mẹ.
    @all: cảm ơn các anh chị em đã chia sẻ!
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Cô bé yêu quá chị ơi ,nghe chị kể em chỉ muốn sản xuất ngay một cục cưng chơi cho sướng
    Em thích có con gái lắm ..em sẽ làm đẹp cho con búp bê thiệt của mình , tết tóc ,mua váy cho mặc này .Bao nhiêu thứ mà hai mẹ con có thể làm cùng nhau làm đẹp .
    Em mà có con đảm bảo chồng ra rìa ngay lập tức ...chả thèm quan tâm đến chồng ....
    Chơi với trẻ con là một trong những thú vui trên đời chị nhỉ , người phụ nữ khi làm mẹ em tin sẽ hoàn thiện hơn , mặn mà hơn , sâu sắc hơn và cũng đàn bà hơn .
    Khi có con ta phải để ý từ những điều nhỏ nhất để dạy trẻ sao cho đúng .như cách buộc dây giầy , cách mặc quần áo , chải tóc ..đánh răng ...
    Em có cô cháu gái em cũng đáng yêu lắm , em mà buồn nó vẽ trộm hình em rồi mang ra cho em xem ...ngắm rung nhan mình mà không cười không được ..chẳng thể nào buồn được nữa
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Cô bé yêu quá chị ơi ,nghe chị kể em chỉ muốn sản xuất ngay một cục cưng chơi cho sướng
    Em thích có con gái lắm ..em sẽ làm đẹp cho con búp bê thiệt của mình , tết tóc ,mua váy cho mặc này .Bao nhiêu thứ mà hai mẹ con có thể làm cùng nhau làm đẹp .
    Em mà có con đảm bảo chồng ra rìa ngay lập tức ...chả thèm quan tâm đến chồng ....
    Chơi với trẻ con là một trong những thú vui trên đời chị nhỉ , người phụ nữ khi làm mẹ em tin sẽ hoàn thiện hơn , mặn mà hơn , sâu sắc hơn và cũng đàn bà hơn .
    Khi có con ta phải để ý từ những điều nhỏ nhất để dạy trẻ sao cho đúng .như cách buộc dây giầy , cách mặc quần áo , chải tóc ..đánh răng ...
    Em có cô cháu gái em cũng đáng yêu lắm , em mà buồn nó vẽ trộm hình em rồi mang ra cho em xem ...ngắm rung nhan mình mà không cười không được ..chẳng thể nào buồn được nữa
    [/quote]
    To : Mommy
    Bé Thanh nhạy cảm và dễ thương quá..lời con trẻ nghe nhói cả tim..khi Bé lo lắng sợ sệt và hỏi thầm chắc Bé đang nghĩ đến một ngày ..như Ông và lặng lẽ ...
    Yêu bé quá chị nhỉ - chia sẽ cùng chị hạnh phúc của một người Mẹ ...giờ khắc đó ốm chầm lấy con, hôn lên đôi má bụ bẫm và nói với Bé " Mẹ già chút xíu " - lời vỗ về , lời giải thích ...có lẽ sẽ là nhũng gì nối kết sợi dây tình cảm cho Mẹ và Bé ..và là kỷ niệm để Bé lớn mãi sau này Mommy ạ !
    To Linhkhue
    Lá hiểu diều ước ao của Linh khue , và cũng tưởng tượng Khue của Lá sẽ chơi với con như chơi với búp bê ấy ...chắc sẽ xinh giống Mẹ này , rồi lại làm điệu như Mẹ này ....lại thích nhảy lò cò, di chọc phá như Mẹ phải không ?
    Làm Mẹ là một thiên chức tuyệt vời của phụ nữ khue à ! nhưng đừng có mà bỏ chồng qua một bên đấy ...vì nếu Khuê thấy 1 người Bố yêu con gái như thế nào, nếu Khuê thấy cục cưng của mình nũng nịu bên Bố ra sao ...chắc chắn niềm vui sẽ nhân lên rất nhiều ..và lại yêu cả hai bố con ..cơ đấy !!!.
    Lá tin rằng Khue sẽ là một phụ nữ tuyệt vời đấy thôi ...tương lai vẫn rộng cửa - thông điêp gởi đến em hãy mở lòng Khuê nhé -
    P/S : em PM riêng cho La biết vụ chọn trường chưa ?
    Bibi
    LATHU
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 15/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này