1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    .
    Được songtuong77 sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 20/08/2007
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Á, chị nì hay hỉ? Vất vả tốn công sức thời giờ thế để được cái gì? Cùng lắm chị chỉ xoay vòng spam trong mấy topic này thôi, còn lại léng phéng vào "hát cải lương" không đúng chỗ sẽ bị vi phạm kỷ luật ngay. Làm sao mà biến được 1 box mà anh chị em cất công sinh ra và nuôi dưỡng lâu này thành chỗ hát xẩm được? Cái gì cũng có giai đoạn, có thăng có trầm như một bản nhạc vậy, cũng thi vị, chị thử "đình đám" được bao lâu? Đọc mấy bài đầu thấy chị viết giống một người cũng thấy quý quý nhưng càng về sau thì càng...thất vọng.
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Gởi Nhím
    Em yên tâm đi ...Lá không chọc ghẹo bo x kỹ sư của em nữa đâu ..có lẽ vài người hiểu Lá đấy ...
    Những gì tâm huyết xin hãy tiếp tục vì đó là mục dích là con đường mà em và mọi người đã chung tay ...chọn cách dùa vui với Linh Khuê , tung hứng với mọi ngưỡi chỉ mong giảm đi những lo toan bề bộn ...Chị không có ý "phá tung " ..hãy hiểu ẩn ý đằng sau từng câu chữ ....và muốn khấy dộng một chút mà thôi....
    Hôm nay Lá sẽ không trở về bo x của các bạn nữa ...và cứ xem đó là một kỹ niệm đẹp khi đã có lần Lá rơi vào ..ngôi nhà các bạn ...hãy nghĩ đến những đứa trẻ tròn mắt khi khe tiếng reo của những tiếng "chuông gió : và muốn tung tăng chạy nháy ngắm cảnh ..cùng mây ...
    @ Lan
    Lá cám ơn nhiền vì anh đã rất uyên thâm để chứng minh khả nắng hiểu biết và trình độ chuyên môn...chúc mod luôn vui ..và đã không chỉnh Lá....
    @ Thuyền nâu
    ANh là người Lá có ấn tượng nhất ..dường như tâm hồn anh cũng rất đa cảm ...và lá thanks anh rất nhiều ..về những gì ..anh đối xử ..với Lá -
    @ Thuyền xa xứ
    ANh đã biết Lá là ai ..dường như Lá cảm thấy thế ..Lá thấy anh sống cũng thẳng thắn, chân tình và cởi mở - chúc anh sẽ tìm được hạnh phúc ...
    @ Nguoidung
    Duong nhu La gap lai 1 nguoi ban rat xa ..rat lau ...Nguoi dung kha dong cam ..va tinh te de nhan xet ve La..khi ma tren mang nay ..cau hoi dang di tim ...La quy nguoidung ..va mong moi ngay gap lai
    Lá chào cả bo x kỹ su của các bạn nhé ! Lá lại bay đi ...bởi mùa thu đã về khi ngọn gió se sắt thổi...nắng vàng hơn không chỉ bởi những hanh hao của một ngày mà còn là sắc vàng của hoa cúc đang ươm trong từng ngọn gió ..là hương cốm đang bay ..thoảng trong gió ..tiếng thu rơi ..Lá không có ý định dừng lại nơi đây lâu ...trước khi dọc phần của Nhím Lá đã viết vài chữ cho Halai ...và cũng có nghĩa Lá đả không bị ảnh hưởng của ...ai cả ...
    Xin dừng bức xúc Nhím nhé ! vì em cần hiểu một "tâm hồn" hơn là trói mình trong từng "câu chữ "
    TÂM SỰ !!!
    Tôi vẫn là người như thế thôi
    Là người nên những lúc buồn vui
    Cũng trào tâm sự cung bậc khóc
    Cũng biết đùa chơi , cũng biết cười
    Để có hôm nay trời bãng lãng..
    Thả trời , thả đất một vầng thơ
    Thả lời tâm sự trôi theo gió
    Thả chút lòng tơ tưởng thế thời
    Bạn hỏi rằng tôi nghĩ ngợi gì?
    Tim đà ráo hỏanh , miệng thì ghi
    Tròn mắt nhìn đời nhìn thế sự ..
    Thế thái nhân tình xưa cả nay..
    Dẫm nát gót giày trên lối cũ
    Ngỏanh nhìn sự vật đã đối thay..
    Còn trời còn nước ..còn ta vậy..
    Còn mãi vầng thơ:khóc, khóc cười
    SaiGon-dem khong ngủ
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Ớt nào là ớt chẳng cay
    Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng .
    Nhím nào nhím chẳng có gai
    Nhím nào mà chẳng nhiều gai hơn hồng .
    Hihi em Nhím àh ,chị trao trả lại cho em một chàng kỹ sư..hihi nguyên đai nguyên kiện , dán mã vạch đoàng hoàng nhé .Người nào đó người mà em rất quý , và chị chỉ đoán vậy thôi nhaTrúng thì trúng chả trúng cũng cười , chả mất gì ..hihi
    Chỉ là một chút đùa vui
    Chỉ là một chút vui vui đùa đùa .
    @@@ Tất cả mọi người ,em kéo chị Lathu sang bên này để làm mai cho một chàng kỹ sư phải gọi là họ là những người Nam thanh nữ tú , xứng đôi vừa lứa , trời sinh ra để làm một cặp .Nhưng mà có lẽ chàng ấy được bảo vệ lẫn bảo hành , bảo trì kỹ quá cơ .Hic chàng ấy như đã được ai đó treo biểm cấm
    ( Cấm sờ vào hiện vật , hàng mẫu không bán ) đó ..Huhu
    Hihi playchuon thôi chị yêu ơi ...
    Ván cờ đã kết thúc rồi .
    Tốt vẫn sang sông
    Pháo vẫn ăn ***g
    Xe vẫn hơn pháo .
    Chỉ có điều chẳng có ai thua ai bại ...
    Khi vui nước nước non non
    Khi buồn lại giở cờ son quân ngà...
    ( Hồ Xuân Hương )
    @@@ Bác Songtuong ...
    Viết rồi lại sửa , viết rồi lại sửa
    Sửa câu sửa chữ thì còn
    Sửa duyên sửa số , cho tròn chữ Thiên
    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 20/08/2007
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Anh không phải là gió anh cũng chẳng là nắng vàng
    Anh chẳng là mây để suốt ngày lang thang
    Anh chẳng là suối mà đêm ngày cứ chảy
    Anh không là bể rộng cũng chẳng phải sông dài
    Chẳng cao sang như như cây tùng trên vách núi
    Anh không phải là sư tử oai hùng
    Không là đại bàng không là Long Ly Quy Phượng.
    Em ơi
    Anh chỉ là hạt muối
    Tan ra rất nhanh dưới nắng mặt trời
    Và muôn vật không cảm giác được gì.
    Nhưng em ơi
    Anh vẫn muốn là hạt muối
    Một hạt muối - rất đỗi bình thường
    Nhưng
    Để mặn cho đời và để mặn cho nhau.

    (Viết trong một ngày canh thiếu muối, Hic)
    Hôm nào anh tổ chức một bữa gặp mặt cho tất cả để mọi người hiểu nhau hơn nhé.
    @ Nhím Con: Anh nghĩ Lá và LinhKhue không có ý gì đâu, Các chị ấy vào thăm box chỉ là muốn giảm bớt những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày thôi mà.
    @ Lá và Linhkhue: Nhím vốn dĩ trước là MOD nên đó là thói quen nghề nghiệp của em Nhím đấy.
    Dầu sao anh thấy hơi thoáng buồn một chút.
    VÔ ĐỀ
    Gửi những người bạn tôi yêu quý
    MANG CHO NHAU NHỮNG BÓNG HÌNH
    XA RỒI AI CŨNG THẤY MÌNH CÔ ĐƠN
    TRĂNG THƯỢNG TUẦN LẠNH BÊN THỀM
    CÂU THƠ KIỀU ẤY VẪN XEM ĐÚNG MÀ
    BÌM BÌM LEO GIẬU CẠNH NHÀ
    LẪN TRONG LÁ TÍM CÁNH HOA PHẬP PHỒNG
    DUYÊN NỢ BA SINH CHẤT CHỒNG
    KỶ NIỆM XANH AI NỠ LÒNG CHIA TAY
    PHƯƠNG TRỜI NAM CÁNH NHẠN BAY
    LÒNG NGƯỜI ĐẤT BẮC HẰNG NGÀY MỎI MONG.

    Ôi, đúng là chúng ta ai nấy đều cô đơn trên mạng thật rồi.
  7. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    @ Nhím Con: chị nghĩ có lẽ mọi người chỉ muốn trêu đùa thôi em à . Đùa giỡn đôi khi dễ gây hiểu lầm, với thời gian mong là mọi người sẽ hiểu nhau nhiều hơn ... Vẫn hiểu Nhím rất nhiệt tình và tốt ý, "xù lông" như này cũng chỉ để bảo vệ box thôi phải không ...
    @ Linhkhue: con của Linhkhue (sau này) rất may mắn đấy, vì có được người mẹ tuyệt vời như thế. Bé Thanh không được vậy đâu Linhkhue à. Mẹ nó khờ lắm chẳng biết gì, đi tới đâu mò mẫm tới đó, đâm vào tường đau quá vỡ đầu rồi mới biết là mình sai đường, thôi thì vác con đi tìm lối khác vậy
    @ Lá: tôi cũng có ghé qua topic dịu vợi của Lá, từ lúc Lá vừa chao mình rơi vào sân nhà kỹ sư đấy, rất ngưỡng mộ tài văn thơ của bạn, một tâm hồn nhạy cảm, và những cảm xúc thật tuyệt vời. Tôi không làm thơ nhưng cũng cảm nhận được chút ít, và cũng đã vài lần chết (ở trong lòng một ít) vì thơ thẩn đấy
    Nhân dịp ... dọn nhà, phải lôi tất tần tật ra đóng thùng, giữa cái mớ hỗn độn đó là những quyển album thật dầy, chất chứa quá nhiều những kỷ niệm của một thời xa xưa. Lần đầu tiên được xem hình đám cưới của ba mẹ, con Thanh có vẻ thích thú vừa ngạc nhiên tò mò ngắm nhìn ba mẹ nó trong những bộ trang phục kỳ dị. Nó xem rất chăm chú, xem tới xem lui, nhìn xa rồi nhìn gần. Sau hàng giờ liền ngâm cứu nó lẩn thẩn đến bên mẹ, giọng hờn dỗi ...
    - Mẹ, con đâu?
    - Thanh hỏi gì mẹ không hiểu?
    - Lúc đám cưới ba với mẹ con ở đâu? Sao con hông thấy con ở trong hình?
    - À, lúc đó chưa có Thanh mà ...
    Nhìn vẻ mặt buồn, ngơ ngác của con bé thấy thật tội. Trước giờ nó vẫn thường xem hình của nó từ lúc nhỏ, và nó hiểu ai cũng bắt đầu từ baby rồi lớn dần lên, một tuổi, hai tuổi, ba tuổi, bốn tuổi v.v. nhưng lần này lại là "chưa có Thanh" ... Phải giải thích sao làm cho nó hiểu đây ...
    - Lúc đó Thanh còn ở trong bụng mẹ.
    - Tại sao con ở trong bụng mẹ?
    - Chuyện tự nhiên con à, ai trước khi là baby cũng ở trong bụng mẹ. Hồi xưa trước khi là baby mẹ cũng ở trong bụng bà ngoại. Ai cũng vậy con à.
    - Rồi, rồi ... đám cưới ba với mẹ xong mẹ nhổ con ra hả?
    - Ờ, ờ, đúng rồi, mẹ đẻ con ra ...
    - Mẹ ...đẻ con ra hả ... Có đau không mẹ?
    Nó bắt đầu nhăn nhó, mắt rơm rớm ướt ... Bảo là đau thì có lẽ nó sẽ oà ra khóc mất, mà trả lời không đau thì xạo quá.
    - Ừ đau chút xíu à con, nhưng nhờ vậy mới có được bé Thanh dễ thương như vầy nè.
    Con nhỏ nghe nịnh khoái chí, ôm mẹ cười khúc khích ...
    ---
    Chợt nhớ hồi bé mình cũng hay thắc mắc kiểu như thế, lần nào câu trả lời của Mẹ cũng y nguyên xi vậy mà sao vẫn cứ tới hỏi hoài ...
    - Mẹ, tụi con ở đâu ra vậy mẹ?
    - Chỉ có thằng T (anh trai) là do mẹ đẻ ra, con B (em gái) là mẹ xin của bà ve chai ...
    - Còn con?
    - Mẹ lượm mày trong đống rác ...

  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Pearl không cho rằng bài viết của Nhím là có ảnh hưởng do Nhím từng là Mod. Đó chỉ đơn giản là ý kiến cá nhân của một thành viên của box mà thôi. Nghĩa là Nhím đã có theo dõi các bài viết của các anh chị, các bạn, và phát biểu ý kiến cá nhân.
    linhkhue bảo trả lại cho Nhím một chàng kỹ sư nguyên đai nguyên kiện ... -->ơ, sao có vụ này ở đây vậy nhỉ?! Hì hì. Pearl nghĩ, đã gọi là bỏ ít thời gian đi dạo chơi thì cứ thong thả và đúng mực, như thế mới là dạo chơi mà vẫn tự do, phải không?!
    Cứ hát bài ''Trái đất này là của chúng mình'', miễn đừng để An ninh Trái đất đi vòng vòng và ghé mắt liếc vào ... hì hì ....
  9. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Có 19 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 1 thành viên
    tramanhvn , ...

  10. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nhím định không viết gì nữa cả như mọi lần vì một điều đơn giản tính Nhím là vậy, thích châm chọt ngứa miệng chọc chỗ này chỗ kia chứ chẳng có ý gì cả, Nhím con mà, mấy cái gai bé xíu chẳng làm hại được ai mà có khi gặp "đá" thì lại đâm chính vào mình ấy chứ. Thế nhưng... sự đời người ta nghĩ nhiều hơn mình nghĩ, người ta gán cho mình, nhìn mình phức tạp hơn mình nghĩ khắt khe hơn mình nhìn người khác nữa cơ. Phụ nữ thường làm khổ mình vì tự suy diễn quá nhiều, hihi. Đúng là có nhiều kiểu khổ, đa đoan nặng gánh quá vơ vào mình nhiều quá cũng khổ, suy diễn những cái bản thân nó không phải thế rồi tự dằn vặt mình hay người khác cũng khổ. Với những trường hợp thế thì em có suy nghĩ đơn giản thế này: nếu mình tiếp tục nói hay thanh minh thanh nga gì đó cho mình thì có được gì không? có quan trọng và cần thiết không? nghĩ lại thì thôi cứ để vậy, muốn nghĩ sao thì nghĩ, cũng chẳng chết ai, mình vẫn cứ là mình. Em không cảm thấy buồn hay xù lông gì trong chuyện này cả, chỉ thầy buồn cười chút thôi, nếu có gì thì mọi người bỏ quá cho Nhím nhé. Tự niềm vui của mọi người ra đi chứ Nhím chẳng làm gì cả hihihi. Cái gì là của mình sẽ là của mình, cái gì không phải là của mình thì mãi mãi không phải là của mình. Vì điều này mà Nhím cố gắng để không bao giờ "nhìn vào cánh cửa đã khép" mà tìm "cánh cửa mở ra cho mình".
    Bữa nào chắc cũng nên làm một topic "soi gương" nhỉ để nhìn lại những cái xấu của mình một chút vì thực ra chẳng ai là hoàn hảo và tốt đẹp cả. Nhím sẽ đi đầu trong khoản hay châm chọc người khác và khó tha thứ, rất Nhím và rất là "phụ nữ".
    Muối vẫn mặn và gừng vẫn cay mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này