1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    TO All!
    HiHi! Các Bác coi như đây là thông báo chính thức của Lan tui nhé - Mod Pearl PM cho biết An ninh trái đất đã chịu thua và bỏ cuộc - trò chơi VTV INTERNET BOX KỸ SƯ chủ đề ''AI LÀ AI'', nên Lan tui cũng đành chịu thua, kết quả không biết gì hết đó nha!
    Mến!
  2. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    8h sáng, điện thoại của anh đầy ắp tin nhắn, cuộc gọi lỡ của em. Ồ, em thật kiên nhẫn. Nga em, tới bến Gia Lâm bắt xe 34 nhé, anh sẽ đón em tại điểm đỗ ĐH QG cuối đường Xuân Thuỷ.
    Gà con đeo kính cận mặc chiếc áo đỏ, quần lửng trắng, nhìn rất kỹ xung quanh rồi rút điện thoại ra gọi. Nga đấy à, em đi ngược lại đi.
    Đưa em thẳng về nhà, chỉ vài giây, ánh mắt em tập trung vào mắt anh. Trong những thứ anh đưa cho em, em xem kỹ nhất nội dung Biên bản và Hợp đồng... Rồi em rút điện thoại ra, sửa lại danh bạ: KELUADAO về đúng tên anh. Còn anh, ghét em rồi đấy, chỉ cho anh biết một thông tin về Nguyễn Thị Nga.
    Trò chuyện và... cháo lưỡi, thế mà cũng hết cả buổi chiều. Em hỏi anh: Anh muốn yêu em hay muốn làm chuyện đó với em? - Anh đã nói quan điểm của anh về tình yêu rồi nhỉ?! Nhắc lại nhé, tình yêu là cả quá trình tương tác đôi bên, bắt nguồn từ thích nhau, tìm hiểu, cảm thấy hoà hợp và chấp nhận nhau; thực sự vun đắp cho nhau. Tình yêu sẽ gắn liền với hôn nhân, hạnh phúc gia đình. Anh mới chỉ thích em, chưa hiểu em nhiều, chưa biết có hoà hợp với em được ra sao. Anh đang tìm hiểu em đấy.
    Chú Línhgà muốn nhảy dù vào đất Ioni, bà hoàng xứ đó liền ngăn cản: Chỉ có hoàng đế của em mới được tới.
    Đôi lúc, em có tin nhắn hoặc điện thoại, em đều đưa cho anh xem. Và chưa bao giờ em lảng tránh ánh mắt anh.
    18h30, đưa em về, gà ơi là gà, tự dưng hỏi trời mới mưa à, xung quanh toàn thầy của các thầy đấy. Về đến bến Gia Lâm, chuyến cuối sẽ chạy lúc 21h. Vậy là còn nhiều thời gian để hát với nhau. Em hát hay lắm, và anh cũng biết, em sẽ không là diễn viên chính của vở Hồ Thiên Nga. Chúng ta hát bài cuối "Lời của gió" trong tiếng vỗ tay và... môi em thật mềm.
    Đưa em lên xe, mọi người cười thật tươi trước lời chia tay bằng nụ hôn.
    Lâu lắm rồi anh mới có một ngày ngọt ngào, một giấc ngủ ngon như vậy.
  3. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tóc hay bị rụng nhiều quá, chẳng có mấy cái gốc. Tóc mình vốn trước đã nhiều mà bây giờ ít quá, người ta bảo do máu hay ăn uống thiếu chất gì đấy. SỢ THẬT huhuhu
  4. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Cái Ngọc lại thắng 2 giải cầu lông của Ngân hàng, mình làm hậu phương vững chắc bằng cách nấu Bún Bò Huế cho hắn ăn. Chẳng biết tối qua có về bị làm sao không nữa. hihihi
  5. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhím , chị gội đầu bồ kết đi , còn muốn tóc mọc nữa thì gội bằng tỏi hìhìh . Chị muốn lấy bồ kết thì nói em campuchia cho chị một ít , mami em nghiền sẵn rùi , chỉ việc bỏ vô nước là gội được thôi hehhe
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    @ Trâm Anh: Rụng tóc thì gội bồ kết hoặc tỏi, gội bằng tỏi tốt hơn do tỏi cay hơn bồ kết. Vậy thì gội bằng ỚT là tốt nhất nhỉ hả Trâm Anh?
    @ Đại Ca: To Đại Ca, em thử dùng ớt bột để gội xem, may ra hiệu nghiệm đấy.
    Để trị tóc tiêu anh đang pha chế thuốc gội 70% ớt, 25% tỏi và 5% còn lại là bồ kết. Không biết có được không Trâm Anh tư vấn anh với.
    Chạy mauuuuuuuuuuuuuuu....
  7. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    "Cái" Ngọc hôm qua giỏi nhỉ, ẵm giải không được măm hết nhé, đau tức cực thân lắm đấy. Chia cho anh một tí.
    "Cái" Thy sắp tới tham gia giải gì đi để ẵm giả như "cái" Ngọc rồi để "Cái" Ngọc nấu Bún Bò Huế cho mà măm giả nợ.
    Lần sau nấu phải kêu anh tới để anh măm hộ vì...thừa nhiều quá do không ngon.
    Chúc các "Cái" vui.
  8. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời 2 người này chắc lột luôn da đầu quá. . Có người tóc muối tiêu nhiều quá nên ức mái tóc đen dài của mình đấy mà
  9. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ----- Original Message ----
    From: Minh Ngoc <minhngoctt@yahoo.com>
    To: Bi Ly <vanhthy@yahoo.com>
    Sent: Monday, August 27, 2007 4:49:09 PM
    Subject: Re: huhu
    Troi dat oi!!!!!
    Thoi, mai an bu`. Bat dau mai cu''ng co hon duoc roi do''.
    Cu''ng di. Tao qua an, hihi.
    Anh nghĩ là với kiểu măm măm của Ngọc thì anh có còn gì để ăn hông? hihihi
    Anh nghĩ em có thể tham gia được giải gì?
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Todaica có thể thắng lớn ở giải ''LĂN VÀO BẾP'' đấy!!!!! (Tròn là lăn nhanh nhất).
    Hehehehehe.

    Tớ không ''chia chác'' gì cả đấy! Tớ đang muốn tức bụng đấy.
    Hehe.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này