1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm qua đứa nào bảo "ôm ta đi để xem ta tròn như thế nào"
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Tớ đấy! F.P đấy. Nhưng dĩ nhiên, tớ luôn có số 2 vận vào mình.
    Tớ ..... lăn về thứ nhì!
    Hehehehehe
    Ơ, dạo nì mình viết nhật ký ngắn ngủn!
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    "Dò sông dò biển dễ dò
    Nào ai lấy thước mà đo lòng người"

    Ôi chao, hai câu này (và những dị bản của nó) tôi đã nghe từ lâu lắm rồi. Lâu thiệt là lâu, từ thời còn ngơ ngác không hiểu sao cô gái trong tivi (tức là nhân vật trong tuồng cải lương trên truyền hình) khóc sướt mướt khi bị một ông đáng ghét nào đó phụ bạc (là nhân vật trên tivi luôn chứ đâu); cho đến lúc hết ngơ ngác mà chuyển sang ?~chặc lưỡi'' và buông tiếng thở dài khi thấy những câu chuyện như thế diễn ra trước mắt, sau lưng hay nghe kể lại ...
    Chung quy cũng là chuyện lòng người. Lòng người sâu thăm thẳm bất kể anh già trẻ, lớn bé, cao thấp, mập ốm, chỉ biết ?~nói'' (chưa chắc biết viết) tiếng mẹ đẻ hay làu làu dăm ba ngoại ngữ ... Cũng có khi lòng người ?~sâu chót vót'' như cái cách ví von trong văn thơ ?~Nắng xuống trời lên sâu chót vót'' vậy. Đứng đâu đó, cố gắng nhìn (nhìn nhận) lòng người, ta có thể choáng váng vì cái sự sâu của nó, cái sự sâu sắc ... xấu đủ sức tàn phá không kém gì cơn bão số 2.
    Rồi đứng đâu đó, ngó một cách khác, lại thấy cái sự sâu ấy dễ thương muốn chết! Dễ thương đến miệng tíu tít, mắt tíu tít và lòng thì rộn rã như đón xuân. Ai mà cũng thăm thẳm một lòng gia đình như ai, chắc chiều chiều nhà nhà trở thành Cầy tơ quán, thành Karaokê gia đình hết trọi. Thằng con cun cút ra quán xách về cho Ba ba xị đế. Ông chồng cầm giỏ đi chợ mua cho má sấp nhỏ ở nhà mấy mét vải katê may đồ mặc cho mát. Bà vợ lụi hụi dưới bếp nướng con khô cá chỉ vàng ăn ngọt chưa từng thấy cho đức ông chồng ...
    Lúc ấy, cái thước nào đo tấm chân tình ấy cho phỉ!
    Tếu ta tếu táo, và tự bình ca dao theo một chiều hướng ?~sớm mai tươi hồng''.
    Cho đời lên hương.
    (Trích blog của F.P)
  4. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nga em,
    Khi anh viết bài trước và gửi em xem, anh đã nghĩ là em hiểu anh. Và dường như anh lại lĩnh sẹo, dù anh đã nói với em "sẹo ngoài da không đáng sợ bằng sẹo trong tâm".
    Em biết không, nick chiadetri bắt đầu từ sự thất vọng, chán chường trong một thời điểm. Tất cả thể hiện ra hết trong profile đó. Ở bên kia trái đất - Cantera, Santa Ana - có cả họ ngoại của anh. Nơi đó là một thế giới mới, đầy những cơ hội và thử thách. Và rồi... anh đã ở lại.
    Thế giới đó không dành cho anh, nơi con người khác biệt nhau quá xá về tư tưởng. Anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn, có một gia đình bên cạnh nhưng đổi lại, anh mất sự tự do.
    Đó là thế giới tự do giả tạo, đối với anh. Có thể thoải mái nói về nơi sinh ra và lớn lên là: Tam quyền phân lập, chia để trị. Có thể thoải mái trong tình cảm nam nữ và... ******** có thì dễ, tình yêu có mới khó. Sự tự do ở đây gắn liền với tích "hình và hiệu trên đồng tiền là của ai". Và anh lựa chọn, tại một thời điểm khác, anh sẽ đến đây, chứ chưa phải lúc đó.
    Anh biết em sẽ đọc bài viết của anh. Và em sẽ cảm nhận được những gì anh muốn nói. Anh biết em sẽ có thêm nhiều điều mới: các suy nghĩ, cơ hội, sự lựa chọn... ngay trong topic anh viết bài. Những con người ở môi trường văn hoá khác, có quan niệm sống thoáng hơn, và đầy đủ các điều kiện hơn.
    Mong em và những ai đọc bài này có một tình yêu thực sự, hạnh phúc lâu bền.

  5. chuotmituot

    chuotmituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    Được chuotmituot sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 28/08/2007
  6. chuotmituot

    chuotmituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    Linh tinh lang tang
    Khuê các đài trang
    Mênh mang dào dạt
    Duyên gái nhà lành
    Lá chùm xanh biếc
    Thu vàng mới tiếc
    Dở lo đông tới
    Hơi lạnh tràn về
    Ai ơi ra mà xem
    Con gì nó ngồi trong hang
    Nó quay cái lưng ra ngoài
    Ấy là con cóc
    Con cóc nó ngồi trong góc
    Nó quay cái lưng ra ngoài
    Ấy là cóc con
    Hhehhe bỗng dưng ngồi nhớ mấy câu trên , hổng bit gọi là đồng dao , ca dao hay là thơ nhỉ . Đọc lên nghe hay hay wá xá là hay hihihihi
    À, em có chuyện muốn hỏi các anh các chị ạ .
    1555 , viết thành chữ nó như thế nào ạ ? Giúp em zới , thank you nhìu nhìu nha mọi người
    Được chuotmituot sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 28/08/2007
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Mơ mộng.
    Lười mơ mộng, ngay cả khi đang thấy êm đềm cùng âm nhạc.
    Choáng.
    Tóm lấy cái cây (trong tưởng tượng) để giữ thăng bằng.
    Buồn.
    Không chấp nhận được cái gọi là ?obuồn? đang dâng lên (dẫu rất nhanh) trong lòng.
    Chữ ?obuồn? đâu có dễ thốt ra đến vậy. Để làm gì đâu chứ. Phải hông nè!
    Rối.
    Quáng quàng, rối mù lên vì nỗi không thể sắp xếp ngăn kéo cuộc đời mình, lại chực chờ, nhen nhóm vun vén cho cái ngăn kéo bí mật khác. Hứ! Thế có bất công không hử ?!
    Cười.
    Là cười thiệt, liến thoắng thiệt. Trạng thái thay đổi nhanh đến độ ngẩn ngơ với chính mình. Gật gà gật gù: ủa, mình mới cười toe đó sao. Quái thật !
    Đọc.
    Phải đọc sách thôi. Nhiều sách hay lắm. Cái nào cũng thênh thang, mênh mông, mênh mông.
    (Trích blog của F.P).
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 28/08/2007
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    365 ngày.
    Gần 300 ngày ngô nghê và phần còn lại ?~đấu tranh tư tưởng?T (hì hà, ngôn từ to lớn chưa kìa).
    300 ngày biến một đứa kém thông minh thành một đứa ngốc nghếch. Tài thật đấy! Vỗ tay! Chẳng cần rèn giũa gì cả. Y như từ một lò ra. Khuôn xuất sắc! Vỗ tay lần nữa!
    Nào, bây giờ thì hạ màn. Rút dao ra.
    Oái, dao rơi đâu mất. Rút gươm ra được hông?
    Ủa, sao còn cái vỏ gươm không vầy nè!
    Hừ, hừ!

    Gươm cùn.
    Dao sét.
    Tim rỉ máu. (cẩn thận phong đòn gánh)
    Gớm thật!
    Hạ màn.
    Vỗ tay.
    Lui vào cánh gà.
    Loảng xoảng.
    Vèo vèo.
    Chán phèo!
    Hết veo.

    (Trích blog của F.P)
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ga Q.N, một buổi chiều đầu hè, nắng gắt, rất gắt. Gió trưa hắt thẳng vào những gương mặt người.
    Những thửa ruộng bé xíu. Đàn cò trắng xoải cánh bay. Cú bấm máy vội qua cửa kính không biết có kịp lưu giữ ảnh đàn cò.
    Rừng dừa Tam Quan.
    Những ngọn núi thật gần tầm tay.
    Đường xe lửa không đi ngang qua thành phố Q.N. Nhà ga lớn của tỉnh cách thành phố 11 km. Người ta vẫn đi đi, về về trên những chuyến xe chất lượng cao, xe tốc hành, ?~hành khách?T.
    Trời chiều.
    Màn đêm.
    Mọi thứ dường như không có chút gì xa lạ.
    Không có.
    Chỉ ga Q.N đã gần, đã xa.
    Rất xa.
    (Trích blog của F.P)
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 28/08/2007
  10. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Dr. Deming''s Seven Deadly Diseases of Western Management
    1.Lack of constancy of purpose : thiếu tính kiên trì
    2.Emphasis on short term profits (Overreaction to short term variation is harmful to long term success. With such focus on relatively unimportant short term results focus on constancy of purpose is next to impossible.) : chú trọng vào những lợi ích ngắn hạn(chăm chăm vào xử lý những thay đổi ngắn hạn có hại cho sự thành công dài hạn. Với sự tập trung vào những kết quả ngắn hạn thiếu quan trọng đưa đến việc không thể kiên trì hoàn toàn tập trung cho mục đích).
    3.Evaluation of performance, merit rating or annual review (see: Performance Without Appraisal: What to do Instead of Performance Appraisals by Peter Scholtes). (đánh giá hiệu suất, giá trị công lao hay kiểm tra hằng năm.
    4.Mobility of top management (too much turnover causes numerous problems) khả năng chuyển động của cấp quản lý cao ( quá nhiều luân chuyển, thay đổi gây ra nhiều vấn đề)
    5.Running a company on visible figures alone (many important factors are "unknown and unknowable." This is an obvious statement that runs counter to what some incorrectly claim Deming taught - that you can only manage what you measure. Deming did not believe this and if fact saw it as a deadly disease of management) Running cty 1 mignh (nhiều nhân tố quan trọng không biết hoặc không thể biết. Đây là một phát biểu rõ ràng rằng counter lấy những thông tin không chính xác ?" anh chỉ có thể quản lý những gì anh có thể đo lường. Deming không tin điều này và nếu sự thật xem nó như một căn bệnh chết người
    6.Excessive medical costs : vượt quá chi phí ...
    7.Excessive legal damage awards swelled by lawyers working on contingency fees
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này