1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    TO LaThu777, LinhKhue và Các Thành Viên Box Kỹ sư!
    TRÒ CHƠI ''AI LÀ AI'' KẾT THÚC LÂU RỒI MÀ! (29-08-2007) KÍNH MONG CÁC BẠN CHÚ Ý KHI PM HAY POST BÀI!
    OK! CHO CÁC MOD XIN LỖI LATHU777 VÀ LINHKHUE NHA!

    Mến!
  2. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN TÌNH 1 ĐÊM
    Mình làm cho bạn nhớ lại mùi hương mà nó vẫn len lỏi vào giường của bạn, vào giấc mơ của bạn???? Vậy là chúng ta đã từng gặp nhau cho tới khi gia đình bạn quyết chặt nó đi chỉ vì mùi hương quá thơm.
    Về chuyện tình của Nightlady: Tháng tám gặp anh, 1 cuộc hẹn qua nét tại 1 quán nước mía. Anh nói dối để thử lòng tôi " nhà anh nghèo, bố mẹ là công nhân ". Ngược lại những gì anh nói, bố Anh là trưởng phòng xuất nhập cảnh, cái bếp nhà Anh bằng cả gia sản nhà tôi bán đi. Nhưng tôi chết ngày cái lần đầu tiên, lần anh nói dối. Anh bình dị, xe 82, áo đen bạc mầu vai, quần vải ( ai không biết sẽ cho là nông dân), Anh là dân kỹ thuật, đúng dân tôi thích ( nguyên tắc, cẩn thận, và thông minh ) , Không ngờ anh vận dụng đúng những điều đó trong tình yêu. Và rồi anh đánh đổi tình yêu của 4 năm để lấy tình yêu của 1 tháng, lý do: Bố cô ấy là Phó giám đốc tập đoàn Vinashine ViêtNam, anh sẽ được làm việc tại đó nếu lấy cô ấy, anh cần có tiền, anh không thể để mọi người cười vào mặt anh vì anh nghèo....." Xót xa cho tôi và tội nghiệp cho Anh, kẻ bám váy đàn bà để chèo lên, tham vọng giàu có làm cho con người ta mất chân lý. Tôi để anh đi trong thất vọng, trách móc, nhưng lại thầm cảm ơn ông trời. Sau 7 tháng, anh liên lạc với tôi, khóc lóc, van xin cho gặp mặt : " Anh đã sai lầm, anh o thể nào quên được em, em còn yêu anh nữa không??...." Tôi cười trên giọt lệ. Với Anh tôi lạnh băng cảm giác, ngăn cản tôi cho anh cơ hội.
    Giờ tôi rất tự tin và cảm thấy rất thoải mái đi tìm hạnh phúc thật sự của mình. Haha, câu chuyện của mình o đến 1001 đêm đâu. Cảm ơn đã lắng nghe,
    Các bạn nghĩ gì???, mình có quá ác với anh ta không???
  3. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    " Bạn nightladyhp bạn làm tớ đang có hứng thú lắm đấy .Ít người làm cho tớ hứng thú như bạn"
    Woa, đọc những dòng này cứ như 1 anh chàng ......... tò mò ghê, chít chít
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    @@@@ nightladyhp Bạn ơi người đàn ông đó mà bạn còn tiếc nuối làm gì ...anh ta không xứng để phải tiếc...hic
    Đàn ông coi trọng sự nghiệp mà đánh đổi cả tình yêu của mình vì tham vọng ...không có gì đáng để tự hào cả .Nếu để tự hào anh ta hãy đi lên bằng chính năng lực của mình .
    Nói chung đàn ông mà như thế tớ ....Khinh ...
    .......................................
    Tặng bạn nightlady bài hát này :
    Thiên Đường Mong Manh
    Sáng tác: Nguyễn Đức Trung.
    Một giấc chiêm bao tha thiết chi tình đời hỡi người
    Còn bao nhớ thương trao hết cho người rồi hỡi anh
    Dòng đời cuốn xoay, thế gian vốn bao thăng trầm
    Cũng đành vỡ tan giâc mộng.... vỡ tan ...
    Chuyện vui đã qua, nghe nỗi đau lịm dần hỡi người
    Một chút hương yêu, em xót xa kỷ niệm, hỡi anh
    Từ trong gió mưa, mơ bóng ai quay về
    Giá lạnh, giấc mơ thiên đường mong manh!
    Còn trông mong chi cơn mơ phù du
    Theo gió bay xa thật xa
    Hãy thôi đam mê vấn vương bao buồn thương
    Từng nỗi đau trong đời sẽ qua
    Rồi mang bao nhiên yêu thương gửi theo
    Câu hát cho mối tình si
    Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân tình của trái tim.
    Hãy sống như một cái gương bạn sẽ thấy ai chân thật , ai giả dối.
    Hãy yêu từ nỗi đau chân tình của trái tim bạn sẽ thấy ai yêu thật lòng , ai biết kể chuyện về tình yêu.
    http://music.vietvoice.net/song_details.php?lang=Vietnamese&ID=2531
    Được linhkhue sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 04/09/2007
  5. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Trâm Anh!
    " Biết nàng này rồi " hãy cho tôi biết lý do bạn nói câu này.
  6. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ mấy ngày vì câu nói của anh " Trâm Anh, Cô này ảo đấy mà. Anh chả dại. Có khối cô thật ở trên này, vậy cần gì cô ảo " anh đang muốn out em ra khỏi sự chú ý của mọi người, một thành viên mới, em không thể " lặng lẽ sapa " mà xây thành TTVN với anh chị. Anh Thuyền thấy thế nào????Thay vì khich lệ thì làm em tụt cả hứng, hic hic thấy tội nghiệp.
  7. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Tui hổng thích ai ra lệnh cho tui à
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Một tuần vất vả đã qua, một tuần vất vả nữa lại đến. Đã có mưa ngâu ở hai đầu Bắc Nam trong khi Miền Trung vẫn nắng cháy.
    Hãy quên đi những ưu phiền và chúc các em một tuần vui vẻ nhé.

  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Cô còn ngây thơ hỏi câu hỏi kia. Tôi thì tôi táng vào mặt anh ta bằng cả hai bàn vả ấy chứ.
    Cả đàn ông cùng đàn bà, chỉ nên chấp nhận những sai lầm kiểu khác.
    Ngày xưa khi tôi mới ra trường, mẹ nàng hỏi tôi trước mặt nàng rằng vậy thì sẽ lấy gì nuôi nó. Nàng ngồi đó, không nói năng chi, chợt liếc tôi rồi lại quay đi (He, nghe cải lương quá, cẩn thận kẻo "cô" Halai cho một cái rát mặt bi giờ). Tôi biết rằng câu hỏi của mẹ nàng cũng là câu hỏi của nàng vậy. Hic.
    Để tôi kể chuyện trước đó đã...
    Tôi với nàng học cùng một lớp, yêu nhau tới mấy năm trời thời học trò. Tới khi hết cấp 3 thì nàng chia tay tôi làm tôi chông chênh suốt, suốt thời gian sau đó. Khi tôi đỗ Hàng Hải thì nàng lại trượt Su Phạm. Năm sau động viên nàng thi lại. Ngày nghe tin nàng đậu tôi mừng lắm viết tặng nàng bài thơ đồng thời cũng là lời nhắn nhủ quay về:
    Hôm nay được tin em vào sư phạm
    Tôi mừng thầm không nói được cùng em
    Xa cách nhau rồi nào anh đâu quên
    Đôi mắt em, mái tóc em làn suối.
    Chiều xưa ấy một ngày thi cuối
    Em uớc mơ là cô giáo của đời
    Bài hát về biển anh vẫn nhớ rõ lời
    (Em hát thầm thôi - anh hiểu em rồi đấy)
    Thành phố mình mùa hè nắng cháy
    Kỷ niệm học trò có hoa phuợng rực màu
    Nhìn cánh hoa cuối mùa rơi lòng anh đau
    Lỡ duyên rồi anh hiểu anh nhỏ dại
    Thành công của đời có mẹ là thất bại
    Bước đi gần nâng cánh ước mơ xa
    Anh vẫn mong em đừng đi đâu xa
    Đồng ý chứ em ta lại về ngày cũ
    Đêm nay bầu trời sáng vì tinh tú
    Anh đã làm xong bài tập thi này
    Và dành cho em những suy nghĩ trên đây
    Khi em vui trong giấc mơ cô giáo./.
    Thế là nàng quay lại cho tới những 5 năm sau...
    Quay trở lại câu chuyện ban đầu.
    Tôi không tìm cách thuyết phục và cũng chẳng trả lời, đúng ra tôi trả lời bằng cách cáo từ đứng dậy ra về. Nàng tiễn ra gần bậu cửa...
    Năm sau nghe tin nàng lấy chồng, (chồng nàng cũng là thủy thủ và đã có được một cơ ngơi sau mấy năm buôn lậu) tôi vẽ tặng nàng một bức tranh sơn dầu với style tranh Đông Hồ mô tả cảnh gia đình gồm hai vợ chồng và đứa con xum vầy (Tôi có biết cầm cọ và cũng đựợc bạn bè khen chút ít). Rồi gửi qua bưu điện về cho một ông bạn mang tới đám cuới tặng nàng. (lúc đó tôi đang tập sự trên tàu biển). Sau này nhân dịp một ngày tết tôi cùng bạn bè đi chúc tết bạn cũ và có tới nhà nàng. Dĩ nhiên tôi không để ý xem nàng có treo bức tranh của tôi lên không. Nhưng thật tình cờ, khi đi ngang qua cầu thang để vào phòng khách chợt tôi thấy một gam màu quen quen trong một khung vải chữ nhật để lộn xộn cùng với mấy cuốn lịch treo tường cũ...và rồi sau lớp bụi mờ tôi vẫn còn nhận ra một gia đình trẻ với nụ cười nở rặng rỡ trên cả ba khuôn mặt.
    Tôi lặng người đi.
    Bức tranh đó tôi đã vẽ bằng tất cả sự khổ đau, héo hắt với những giọt nuớc mắt của một thằng con trai đã chịu nhiều mất mát trước đó trong cuộc đời, tuởng chừng đã sẽ không bao giờ biết khóc nữa. Do vậy phải tự khem rằng nom rất đẹp. Người bạn của tôi cũng nói hắn rất thích bức tranh đó hay tao đổi cho mày cái gì, tặng nó...phí đi.
    Vậy mà,
    Thôi thì nguời ta vẫn là người ta, tôi không trách gì nàng và thậm chí còn cảm ơn số phận đã không để chúng tôi se tơ kết tóc...
    Con cái nguời ta không giống cha thì cũng giống...chú (He) ý tôi nói gen di truyền làm cho con nguời ta giống bố giống mẹ không cái này thì cái kia. Đồng thời cái vô thức (bản năng) sẵn có trong mỗi con người cũng truyền sang cho con cho cái rằng bố mẹ mà độc ác thì con cái không thể hiền lành, sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đấy...Tôi không muốn con gái tôi sau này cũng chê người yêu nó nghèo giống như...mẹ nó. Nên tôi cám ơn số phận cũng là ý đó. Thằng đàn ông hãy dùng cái đầu của mình mà đi lên.
    Phật nói rằng nếu ngươi gặp một nguời mà nguời đó làm cho ngươi đau khổ thì đó là kiếp trước của nguơi đã làm cho ai đó đau khổ. Freud cũng nói gần giống vậy...
    Vốn là môn sinh dầu ít học của các vị nhưng tôi cũng xác định được rằng việc nàng từ chối tôi ấy là do nhân duyên tôi như thế, ấy là tôi đáng chịu phải như thế. Nên tôi không trách nàng.
    Một số năm gần đây, nàng rất hay chủ động gọi điện thoại cho tôi, hay gợi lại chuyện cũ (hic nữa)
    Nhưng mọi thứ đã chết hết rồi.
    Một ngày nào đó tôi yêu
    Tình yêu bay khắp bốn chiều không - thời gían
    Cho ngàn thuơng nhớ miên man
    Cho tôi nhớ bóng nhớ làn tóc mây...
    ....
    Nhưng tình đã chết có còn đâu em.
    Có điều tôi tiếc bức tranh ấy quá, nó giống như một đứa con của tôi vậy. Dẫu không phải là đàn bà nhưng vẫn có cảm giác "Mang Nặng Đẻ Đau".
    Chẳng nhẽ lại xin lại.
    Thôi để mọi thứ trôi, giống như giòng sông ấy.
    Thế là mọi nguời đã biết một con sông nhỏ của tôi trôi đi đâu rồi nhé.
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 04/09/2007
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Trôi đi đâu là trôi đi đâu ..... hì hì.
    Mình thì chẳng có suối có sông chi mô.
    Chưa phải ''ngậm ngùi hát mãi một bài ca ..... là lá la la ... cháu lên ba ..... (xìpam tí nhân mai là ngày khai trường )
    (đi khai trường thôi)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này