1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh LevanT hai bài thơ, vì sao em lại tặng anh hai bài thơ mà không phải 1...đố anh biết đấy

    Những phút xao lòng
    Thuận Hữu
    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng
    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời đề yêuvà một thời dể nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng!

    Bài thơ thứ 2
    Cảnh thiên đường không hấp dẫn tôi Thơ Heinrich Heine
    Cảnh thiên đường không hấp dẫn tôi
    Giữa những người gọi là hạnh phúc
    Tôi không thấy những đàn bà đẹp,
    Như những người tôi thấy trên đời.
    Cả cô tiên đôi cánh đẹp nhất
    Không thể nào thay thế vợ tôi;
    Ngồi trên mây và đọc kinh thánh,
    Tôi chẳng hề mơ ước bao giờ.
    Chúa hỡi, tôi cho tốt nhất
    Hãy cho tôi trên cõi đời này;
    Chữa cho tôi lành bao bệnh tật,
    Và cho tôi một ít tiền tiêu.
    Tôi biết cõi đời còn quá xấu,
    Nhưng mà tôi đã sống quen rồi;
    Thân tôi đã nhiều lần chìm nổi
    Trên những con đường nước mắt rơi.
    Thiên hạ ồn ào, tôi chẳng ngại
    Vì tôi đau ốm ít đi ra;
    Áo quần cũ kỹ, tôi chỉ thích,
    Đóng cửa ngồi bên với vợ nhà.
    Cứ để tôi ngồi yên bên vợ,
    Tiếng nàng êm dịu tựa lời ca;
    Tôi nghe như thể lời hạnh phúc.
    Đôi mắt nàng sao quá thật thà!
    Chúa ơi! Ít tiền và sức khoẻ
    Đó là những cái cần cho tôi!
    Hãy để tôi sống yên bên vợ
    Tôi chỉ xin ngài có thế thôi!
    Tế Hanh dịch

    Tình nghĩa , đạo nghĩa vợ chồng em tin sâu sắc hơn bất kể mối tình nào sâu sắc nhất .
    Ngày cùng nhau lễ gia tiên trước bàn thờ hai họ
    Ngày gọi bố mẹ người ta là bố mẹ mình
    Ngày chờ đợi đứa con yêu thương ra đời
    Ngày ốm có người nấu cháo cho mình ăn , có người mắng mình nữa .
    Người đó thấy mình trong những hình ảnh khác nhau .
    Có lúc đẹp nhất , cũng có lúc xấu nhất ...có lúc sạch sẽ nhất , có lúc bẩn nhất , có lúc đáng yêu nhất có lúc đáng ghét nhất .
    Em cũng có một mối tình đầu rất đẹp và quá trong sáng ..yêu nhau nhưng lại lìa xa nhau ..cũng không ai hiểu tại sao .
    Đôi lúc em muốn viết về người ấy , nhưng viết rồi lại xoá , viết rồi lại xoá ..vì người ta cũng chỉ là ký ức mà thôi.
    Em nghĩ và tin tình đầu hay tình cuối tất cả đều không quan trọng , quan trọng là người chung sống với mình kia .
    Sai lầm có thể làm lại nếu mình vẫn tin ở đâu đó trên trái đất này sẽ có một tâm hồn khác đang chờ đợi mình và đó mới đúng là một nửa của mình
    Em sẵn sàng đánh dổi tất cả những kỷ niệm ..những mối tình để có được một người như thế sống trọn đời trọn kiếp bên nhau .
    Liều nhỉ ..chỉ cần có người đó thôi ...
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Thanks LK đã tặng hai bài thơ. Nhưng hình như em chưa đọc hết bài của anh thì phải? Đấy là anh kể về một dòng sông đã chảy qua đời anh, chứ có liên quan tới bà xã anh đâu nhỉ?
    Hay là anh vẫn chưa hiểu hết ý của em?
  3. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thôi, anh đừng tiếc nữa làm gì
    Kỷ niệm sầu, ân tình cũ xa xưa ...
    Thôi ... anh vào đây nghe tiếp hi hi
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/07/05F63079/
    Mà anh làm sao biết cái cảm giác "mang nặng đẻ đau" thế nào mà dám đem ra so sánh
  4. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    hihi, chắc lúc đó vợ anh Thanh nghén thì "hành" anh Thanh dữ lắm (j/k) . Đùa thôi chứ chắc thương vợ dữ lắm thì mới cảm nhận được chứ nhỉ?
    Vẫn nhớ trong thread "chuyện tình kỹ sư" anh Thanh có kể về "cô bé" một tay ẵm em, tay kia dắt một đám em nheo nhóc bu quanh quanh, nhìn thấy rất thương và đáng yêu. Hổng biết đó là 1 dòng sông nhỏ khác hay là "bà xã" bi giờ vậy cà?
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Thanks Mommy, Ơ kìa, anh tiếc tấm tranh thôi mà.
    Sao không biết, muốn biết thì phải tưởng tượng, phải coi mình là một bà bầu rồi tưởng tượng. Nhìn dáng đi của các bà thì biết. Nhìn vẻ mặt vêu vao của các bà thì biết (Má phị ra, mũi to lên và đỏ ửng, nhiều mụn, lông mày lông my tóc tai dựng ngược, đi thì nặc nè...) Ngoài ra anh đựoc nghe nhiều những chuyện kể của các bà bầu khi mang thai cảm giác như thế nào.
    Thú thật mỗi lần có bà bầu đi ngang qua anh hay anh trông thấy bà bầu nào thì có một cái gì đó cay cay chạy lên sống mũi, thấy thương các bà thế không biết.
    Hey các em, nếu ai muốn anh thương thì...có bầu đi nào he he.
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    @ Nhím: Đấy là một dòng suối nhỏ Nhím à. Hình như dòng suối đó chưa chảy đi đâu thì phải?
  7. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Ngọc,
    Chưa có sông suối chi mô thì hãy là sông là suối đi, tha hồ chảy nhé.
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi ...mỗi con sông đều chảy ra biển lớn ..nhưng cây có cội và sông có nguồn .
    Hạnh phúc là điều hiện hữu ở cạnh ta nêu biết gìn giữ biết trân trọng người đó sẽ mãi mãi là người hạnh phúc .
    Hihi ...anh may mắn đấy em tin ông trời đã đem đến cho anh một người phụ nữ xứng đáng hơn mối tình đầu của anh .
    Hãy trân trọng và gìn giữ ..
    Còn kỷ niệm cũ ai cũng có ...vợ anh chắc cũng có đấy ..
  9. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đấy là anh tưởng tượng thôi dựa vào những cái anh thấy anh nghe, chứ anh đâu thể có cái cảm giác thật.
    Em tả cảm giác của mình nhé, lúc "mang nặng " em cảm thấy rất thích, vì được mọi người quan tâm he he, và cảm giác rất là ... phụ nữ Lúc "đẻ đau" thì có 3 giai đoạn với 3 cảm giác rất khác nhau. Giai đoạn đầu tử cung co thắt để đẩy bé xuống thấp, lúc này cái đau từng cơn kiểu như mình ăn tạp quá bị trúng thực vậy. Lúc bé xuống thấp rồi thì hết đau phần bụng nhưng cảm giác pressure như đang bị ... bón cả năm trời ý hu hu. Và giai đoạn cuối cùng chắc ai cũng biết rồi, cảm giác vô cùng nhẹ nhỏm như vừa mới ... ị xong
    Thế anh có những cảm giác giống vậy hông, lúc vẽ cái bức tranh ấy?
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Hic, anh có cảm giác như hệt em ấy. Lúc bà xã "Ị" ra thằng tễu, he he. ( "Ị" anh mượn chữ của Mommy đấy nhé, chữ của anh sẽ...dân dã hơn, đoán là chữ nào đi?)
    Cảm giác lúc này là thèm của...có hơi men, tức là bia ấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này