1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của anh T, tự dưng nhớ đến một truyện ngắn nước ngoài (không nhớ tên):
    Chàng sinh viên mỹ thuật si mê một cô gái xinh đẹp... Một ngày, chàng trai ngỡ ngàng nhìn thấy bức tranh rất đẹp bày trong một cửa hàng nhỏ. Với số tiền mà người thân chu cấp, chàng phân trước 2 lựa chọn: mua bức tranh hay mua món quà tặng người yêu? Cuối cùng, chàng quyết định mua quà tặng người yêu...
    Nhiều năm sau.
    Chàng trai đã trở thành một họa sĩ tài danh. Bước đi trên đường, ông chợt thấy người trong mộng xưa với khuôn mặt khô héo, in dấu thời gian đang chậm chạp xách giỏ đi ngược chiều, không nhận ra ông... Người họa sĩ già quay đi, thở dài và nghĩ đến bức tranh giờ đã là một bức họa vô giá treo trang trọng trong viện bảo tàng...
  2. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi em, anh đã luôn đem những quá khứ ra khiến em không hài lòng; anh thật tệ nhỉ? Anh xin lỗi em, anh luôn áp đặt cái mong muốn của mình; muốn em không giống bạn kia, cùng tên, cùng tuổi, cùng trình độ ĐH nhưng chưa rõ bản chất có giống nhau không?! Em biết và em hiểu anh, em nhỉ?!
    Anh cảm ơn em, em đã chia sẻ, đến bên anh những giờ phút bức xúc. Anh cảm ơn em, em đã đem lại cho anh những giờ phút vui vẻ, để anh tiếp tục tin và hy vọng. Anh sẽ cảm ơn em rất nhiều, em nhỉ?!
    Trương Lương để lại tảng đá, đó là sự va vấp, ý chí vươn lên và sự tỉnh táo; tảng đá đó tạo nên chiến thắng.
    Jesus để lại tảng đá, đó là niềm tin, hy vọng và tình yêu; tảng đá đó trở thành Đấng cứu thế.
  3. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Cam ơn bác đã chiếu cố đọc " chuyện tình 1 đêm " của em. Em không hỏi câu đó chắc gì đã chạm nọc của bác, chả thế mà bác tuôn ra hết " dòng sông " của bác à. Bác kiêm cả thơ lẫn hoạ thế này thì đám con gái em theo thế nào => Nguyên nhân từ phía nạn nhân.
  4. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chào, chiadetri!
    Anh đang xin lỗi rồi lại cảm ơn một ai đó, theo sự phán đoán của tôi thì nàng ý là thành viên của ttvn và có mặt trong tocpic này, Mỗi người đều có những đăc tính riêng, anh không thể muốn họ giống một ai đó, nhất là việc anh mong muốn họ giống " người trước " của anh. Nhưng tôi cũng nhìn ra được sự chân thành trong câu từ của anh và cũng là trong suy nghĩ của anh ( haaa mình tự tin đi guốc trong lòng người ta thế, gãy guốc thì lại đổ tại số) dường như cái sự xin lỗi và cảm ơn được lặp đi lặp lại nó có từ tâm trạng bất ổn tạm thời của anh, đúng không?? Tôi tin là cô ấy sẽ hiểu và cảm thấy rất hạnh phúc khi đọc được topic này
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của Thuyền Nâu- Lá cảm thấy hơi hụt hẫng ..đành rằng ?odòng sông nhỏ ?o đã trôi đi và dòng đời vẫn chảy , những dòng chảy cứ lặng lẽ với thời gian cuốn trôi những hay nhấn chìm vạn dòng nước nhỏ nhoi đang tìm ra Biển rộng ?Ai cũng có những kỷ niệm để nâng niu , có một khoảng trời riêng nhẹ nhàng để bất chợt thả hồn về quá khư ?sao không để Nó đẹp và cất kỹ vào một ngăn nào đó khóa kín cửa lại ?Cho dù kỷ niệm có thể hời hợt , có thể đau long , có thể làm ta suy ngẩm ..về cái được ..cái mất hôm nay..nhưng đã là kỷ niệm xin hãy ép thật kỷ để mãi nghĩ về nhau thật đẹp ..sẽ có lúc trong khoảng trời cao rộng này , ta gặp lại cố nhân?sẽ có khi ta chứng tỏ bả lỉnh của mình ..nhưng cứ nghĩ Tâm hồn mỗi người là một quyển sách ?khi đọc qua và gấp lại Ta vẫn thấy những điều hay , những giá trị đáng trân trọng ?ngay cả một homeless ta cũng cần phải học cơ mà ?
    ?odòng sông của Anh ?o chắc cũng còn nông nỗi , sức ép gia đình , tình yêu không đủ lớn, những quan hệ chằng chịt ?Anh có hiểu hết những điều ấy không ? Lá đọc ở đâu đó câu nói rằng ?" Hãy cám ơn những vấp váp vì nhờ đó ta mới biết đau và biết đứng dậy để ngẩn cao đầu ?Và biết đâu Anh và ?odòng song ?o ấy có duyên nhưng không nợ - theo thuyết nhà phật thì trả -vay luật t đất trời ?" có thể biết đâu được ta phải trả những điều ta vay từ kiếp trước ?
    Lá muốn nói về kỷ niệm ?hãy trân trọng những kỷ niệm ngày qua ..để sống tốt cho ngày hôm nay ?" Bức tranh xưa anh đã trao ..sao còn hối tiếc ? Tình yêu đã đặt giờ lại cảm thấy phôi pha ?Có thể bức tranh ấy không được cất giữ trang trọng hơn..nhưng nó vẫn tồn tại quanh cuộc sống của ?odòng sông nhỏ ?o có thể Anh đã vẽ bằng cả cảm xúc cao nhất , và cũng có thể đó là bức tranh kiệt tác riêng chính của Anh ..nhưng cho đi ?cũng đồng nghĩa anh trao gởi hết tâm tình vậy hãy cất giữ vào một ngăn ký ức nhé ?
    Post trở lại một bài thơ Kỷ niệm của Lá ?để hiểu thêm về những khắc khoải ngày qua để trân trọng hiện tại hôm nay ?
    Kỷ niệm
    Kỷ niệm là gì khi lòng ta bội xóa
    Kỷ niệm là tất cả khi lòng ta muốn ghi
    Kỷ niêm
    là một khi ,lòng dặn lòng
    quên đi và không nhớ
    là những bài thơ chống chếch?
    nỗi không Anh
    Kỷ niệm
    là chiếc lá mùa thu,
    nguyện trên cành em vẹn giữ
    Là màu úa đỏ- vàng chẳng xa cành
    khi Anh hỏi về em
    Kỷ niệm
    là những e-mail
    chứa đựng trăm nghìn lần muốn nói
    Là trái tim tan ra thành nước ..
    khi vô tình gặp sức nóng trái tim em
    Kỷ niệm
    Là Bài hát ai trao
    Đêm nay thời gian như ngưng đọng
    Là vô tình hay vô vọng
    Khi mình phải vội xa nhau..
    Kỷ niệm
    Là chẳng hiếu vì sao
    Em cố quên trong ly café đắng
    Bằng những rượu nồng say khướt
    Khi giật mình em chan hêt vào thơ
    Kỷ niệm
    Là niềm đau em nhặt nhạnh..qua mau
    Vu vơ ngắm..giọt lệ dài trên má
    Em bâng khâng nghe lòng buồn ..rất lạ
    Kỷ niệm về sao bổng chốc bủa vây?
    Kỷ niệm đêm nay nhập nhòa
    Sũng ướt cơn mưa buồn cuối hạ
    Bên những chiếc đèn đường lấp lóa
    Bổng vu vơ kỷ niệm lại ..dần trôi .
    Lathu
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 05/09/2007
  6. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ah ... thắc mắc hổm rày, bữa nay mới thấy cái mũi tên của Songtuong nó ngóc lên kìa !!! Nhưng lạ ghê, sao tìm hoài mà chẳng thấy cái của anh Thanh đâu nhỉ
  7. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    MODs ơi, sao của tôi lại biến đi đâu vậy cà?
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Đọc tâm sự của Thuyền Nâu- Lá cảm thấy hơi hụt hẫng ..đành rằng ?odòng sông nhỏ ?o đã trôi đi và dòng đời vẫn chảy , những dòng chảy cứ lặng lẽ với thời gian cuốn trôi những hay nhấn chìm vạn dòng nước nhỏ nhoi đang tìm ra Biển rộng ?Ai cũng có những kỷ niệm để nâng niu , có một khoảng trời riêng nhẹ nhàng để bất chợt thả hồn về quá khư ?sao không để Nó đẹp và cất kỹ vào một ngăn nào đó khóa kín cửa lại ?Cho dù kỷ niệm có thể hời hợt , có thể đau long , có thể làm ta suy ngẩm ..về cái được ..cái mất hôm nay..nhưng đã là kỷ niệm xin hãy ép thật kỷ để mãi nghĩ về nhau thật đẹp ..sẽ có lúc trong khoảng trời cao rộng này , ta gặp lại cố nhân?sẽ có khi ta chứng tỏ bả lỉnh của mình ..nhưng cứ nghĩ Tâm hồn mỗi người là một quyển sách ?khi đọc qua và gấp lại Ta vẫn thấy những điều hay , những giá trị đáng trân trọng ?ngay cả một homeless ta cũng cần phải học cơ mà ?
    ?odòng sông của Anh ?o chắc cũng còn nông nỗi , sức ép gia đình , tình yêu không đủ lớn, những quan hệ chằng chịt ?Anh có hiểu hết những điều ấy không ? Lá đọc ở đâu đó câu nói rằng ?" Hãy cám ơn những vấp váp vì nhờ đó ta mới biết đau và biết đứng dậy để ngẩn cao đầu ?Và biết đâu Anh và ?odòng song ?o ấy có duyên nhưng không nợ - theo thuyết nhà phật thì trả -vay luật t đất trời ?" có thể biết đâu được ta phải trả những điều ta vay từ kiếp trước ?
    Lá muốn nói về kỷ niệm ?hãy trân trọng những kỷ niệm ngày qua ..để sống tốt cho ngày hôm nay ?" Bức tranh xưa anh đã trao ..sao còn hối tiếc ? Tình yêu đã đặt giờ lại cảm thấy phôi pha ?Có thể bức tranh ấy không được cất giữ trang trọng hơn..nhưng nó vẫn tồn tại quanh cuộc sống của ?odòng sông nhỏ ?o có thể Anh đã vẽ bằng cả cảm xúc cao nhất , và cũng có thể đó là bức tranh kiệt tác riêng chính của Anh ..nhưng cho đi ?cũng đồng nghĩa anh trao gởi hết tâm tình vậy hãy cất giữ vào một ngăn ký ức nhé ?
    Post trở lại một bài thơ Kỷ niệm của Lá ?để hiểu thêm về những khắc khoải ngày qua để trân trọng hiện tại hôm nay ?
    Kỷ niệm
    Kỷ niệm là gì khi lòng ta bội xóa
    Kỷ niệm là tất cả khi lòng ta muốn ghi
    Kỷ niêm
    là một khi ,lòng dặn lòng
    quên đi và không nhớ
    là những bài thơ chống chếch?
    nỗi không Anh
    Kỷ niệm
    là chiếc lá mùa thu,
    nguyện trên cành em vẹn giữ
    Là màu úa đỏ- vàng chẳng xa cành
    khi Anh hỏi về em
    Kỷ niệm
    là những e-mail
    chứa đựng trăm nghìn lần muốn nói
    Là trái tim tan ra thành nước ..
    khi vô tình gặp sức nóng trái tim em
    Kỷ niệm
    Là Bài hát ai trao
    Đêm nay thời gian như ngưng đọng
    Là vô tình hay vô vọng
    Khi mình phải vội xa nhau..
    Kỷ niệm
    Là chẳng hiếu vì sao
    Em cố quên trong ly café đắng
    Bằng những rượu nồng say khướt
    Khi giật mình em chan hêt vào thơ
    Kỷ niệm
    Là niềm đau em nhặt nhạnh..qua mau
    Vu vơ ngắm..giọt lệ dài trên má
    Em bâng khâng nghe lòng buồn ..rất lạ
    Kỷ niệm về sao bổng chốc bủa vây?
    Kỷ niệm đêm nay nhập nhòa
    Sũng ướt cơn mưa buồn cuối hạ
    Bên những chiếc đèn đường lấp lóa
    Bổng vu vơ kỷ niệm lại ..dần trôi .
    Lathu
    [/quote]
    @ LÁ THU,
    "Cầm vàng mà lội qua sông
    Vàng rơi không tiếc tiếc công cầm vàng"
    Tranh kia ta vẽ tặng nàng
    Nàng quên xó bếp ta hoang mang một trời

    Bức tranh đó là "đứa con tinh thần" của anh, làm sao anh không đau tiếc khi thấy đứa con của mình bị (vô tình) đày đọa như thế.
    Anh đâu phải là người không biết trân trọng những kỷ niệm của mình, kể cả đó là những kỷ niệm đau buồn. Đúng như em nói, con người ta nên biết trân trọng kỷ niệm.
    Lá ơi, kỷ niệm anh vẫn giữ nguyên đó, còn tươi roi rói, chỉ có tình yêu là chết đi mà thôi.
    Dầu sao anh cám ơn em đã cho anh đọc bài thơ hay về Kỷ Niệm.
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 06/09/2007
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một ngườ sẽ không bao giờ đọc ..lần này em viết sẽ không bao giờ xoá đi nữa như những lần trước
    Lần đầu tiên mình gặp nhau thật đặc biệt anh nhỉ ,có lẽ ngay từ lần gặp nhau đó khiến em càng khó quên được anh nhiều hơn .
    Nếu không có anh , ở cái đoạn đường vắng vào nhà Mai đó với hai thanh niên đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì với em
    Nếu không có anh em sẽ không có những tháng ngày đẹp , những kỷ niệm và tình yêu mà lũ bạn gái đều ghen tỵ
    Nếu không có em ,có lẽ anh không đau lòng đến vậy phải không anh .
    Em nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau , khi nhìn anh qua ánh đèn pha xe máy ,gương mặt của anh , đôi mắt với hàng mi dài cong có thể gác ngang điếu thuốc qua đó .
    Em nhớ lần ngày mình vô tình gặp lại nhau lần thứ 2 ...em cũng thể tin được anh là bạn thân của Đạt ở trong Nam mới ra
    Em nhớ ngày Hạnh cô bạn gái thầm yêu anh đã lâu bay ra Hà nội chỉ để nhìn mặt em thế nào .
    Em nhớ lời cô ấy nói với em là không được làm anh buồn vì anh đã mất mẹ từ sớm .Em nhớ cái ngày trời Hà nội lạnh giá đó em đèo cô ấy đi mua áo đỡ lạnh và bọn em cùng chọn cho anh một cái áo .Em nhớ anh luôn ngồi cắn hạt dưa cho em ,vì em không biết ăn hạt dưa .
    Em nhớ cả lần đầu tiên nơi quán cà phê đó anh là người dạy em chơi cờ tướng và em rất phân vân khi phải lựa chọn một con tốt để đi ..anh đã cười em ,nói em thưong cả những con tốt thì làm sao chơi cờ giỏi được
    Em nhớ cả ngày mình ngồi trong quán cà phê có cô bé con lũn cũn đi giầy chút chít ..anh ẵm cô bé lên mua kem cho bé ăn và ngồi ước ao sau này có con nó sẽ giống em như thế nào và lo sợ nếu có con gái xinh xắn anh trai anh sẽ dụ dỗ để nuôi hộ vì anh ấy khao khát có đứa con gái vì đã có ba thằng cu ở nhà rồi .
    Anh thật ngộ , khi đã ngồi đặt tên cho đứa con gái đó là gì
    Và em nói em sẽ đặt tên nó là T Ngọc Linh Khuê.
    Con trai nếu có em để anh đặt .
    Mẹ cô bé con đó nước mắt ngắn dài đi tìm con ...em vẫn nhớ cảnh đó , chị âý nhìn chúng mình mà tay bắt mặt mừng .
    Anh yêu trẻ con ...yêu một cách rất lạ lùng nên anh yêu em cũng như anh yêu một đứa trẻ con vậy .
    Anh lo đủ thứ nào là em đi về khuya sẽ bị con trai xấu bắt nạt như lần đầu tiên anh gặp em , anh lo em đi đường vành đai dễ bị tai nạn oto .Anh cấm không cho em uống nước dừa vì đọc ở đâu đó rằng uống nước dừa sẽ bị loãng xương , anh không cho em uống cà phê ,không cho ăn Gan động vật vì sợ ảnh hưởng sức khoẻ ...anh cấm em nhiều thứ kinh khủng đó anh có biết không .Đến cả ngày anh theo công trình đi tỉnh ,anh đưa cho Mai tiền và bảo đi chơi với em ..hic
    Em nhớ bộ phim ngày thứ 8 , bộ phim em mua vé cho anh và Tùng một đôi bạn thân vậy mà lại cãi nhau vì em ..vì em mà anh thất hẹn với Tùng , nên Tùng dỗi .
    Nhưng ngày đó Tùng bận không đi xem được .em và anh đành phải đi xem
    Bộ phim kể về hai người bạn trai ,lời thoại rất hay một tình bạn đẹp
    Em khóc , anh cười nói ôi trời vợ tôi ơi dễ mau nước mắt như vậy hả ...nhưng rồi kết thúc phim em nhìn sang anh không nói gì em thấy anh mắt cũng đỏ hoe .
    Đi đường và quán cà phê mà họ cứ nghĩ là mình đang giận nhau anh nhỉ .
    Em nhớ có lần em lên cơn lãng mạn bảo là thích đi xe đạp đua , nhìn xe đó tình cảm đẹp .Anh đã mua một cái và đèo em đi chơi , em ngồi gióng ngang đó.Truyện đó lưu truyền trong bạn bè đến tận bây giờ anh có biết không ??
    Cả ngày em bảo anh em muốn ra biển vì lâu rồi không được đi
    Tối hôm đó anh đèo em và Mai ra biển ngắm Hải phòng ngắm được mặt trờì lên mình quay về anh nhỉ .
    Em nhớ ngày tiễn Thuỷ đi Vũng Tầu đúng ngày 14/2 chẳng hiểu sao anh biết điều đó , anh đợi em ở ga em sững sờ như thế nào khi nhìn thấy anh .Socola tình yêu anh giấu trong ngực áo .lũ bạn không biết gì .Ngaỳ đó em khóc vì xa cô bạn thân , àân đầu tiên anh hôn em trước lúc đông người ,anh hôn lên những giọt nước mắt của em ..lũ bạn chỉ ồ lên mọi người cùng nhìn mình anh nhỉ .
    Hộp socola đặc biệt đó anh bảo em hãy ăn ngẫm nghĩ xem nó ngọt hay đắng với một nụ cười bí hiểm
    Trời ơi mỗi tờ giấy bọc socola là một lời nói yêu thương
    Một hộp 24 hình thành phố là 24 câu nói yêu thương
    Anh nói cuộc sống là một thùng kẹo sô co la
    Mình không biết nhận được một viên sô co la nhân rượu ,một viên sô cô la sữa hay một viên sô cô la đắng
    Đó là lời thoại trong bộ phim có Tom Hank anh yêu thích .
  10. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hi bác!, bật mí tí là em cũng là dân Hàng Hải, nhưng mẹ em ( Khoa kinh tế ) lại lăng nhăng với dân ngoại thương HN, kết cục là tòi ra em " KNT DHHH ". Giáo trình follow bố nó nhưng sản phẩm toàn bị dân nhà bố nó chê bai, em đã từng thả hồ sơ trên HN như thả bom, kết cục là bi thương tại Hải Phòng. Chết , em lan man về cái gốc nhà em quá. Ý em muốn hỏi là " có sự chia bè trong diễn đàn ???" Admin kỹ sư là ai vậy??? Admin là nhà quản lý, vậy có khi nào Admin là người hoà giải, là cầu nối liên kết những thành viên mới. Em thấy nhiều new number đến rồi đi vì cảm thấy lạc lõng .., bài viết của họ post lên để chiếm chỗ chứ it được quan tâm, hihi em có quá nhầm nhọt cái gì không, Nếu sai trái xin các bác cứ thản nhiên " xổ " nhưng em ưa nhẹ nhàng, ồ ạt quá là em hay nhè lắm.Trường hợp của CHIADETRI và SBVN, Với SBVN: " Cô ấy xinh đẹp, sắc sảo " nhận xét của một anh bạn tôi và cũng chính là nạn nhân ( không chỉ riêng anh nhé Chidetri, nhưng đó không fải là chủ đề cho diễn đàn TTVN, anh đã sai lầm nên giờ anh đang phải trả giá ), chỉ cần 1 vài tin mật, 1 cuộc gọi hẹn gặp.....Dien đàn là một sân chơi không giới hạn tuổi, giới tính, xấu tốt. Tuy nhiên em tin những nhà sáng lập luôn mong muốn có nhiều thành viên tích cực, xây dựng diễn đàn lớn mạnh cả về số lượng và nội dung. Nói riêng về nội dung, đó là lành mạnh và hướng tới những điều tốt đẹp, việc show out những bất cập, những tật xấu của cá nhân ( nhưng đừng thật thà mà give up tên của họ nhé, sẽ được khép vào tội là lên án sự thật mà không xin phép hahaha) hay của xã hội chỉ là để làm gương, để những ai chưa biết thì tránh ra, biết rồi thì xin lỗi hìhì. Kết quả là gì?? là Auto mất tích cả nạn nhân lẫn "tội phạm", riêng " tội phạm " ngoài bị lên án sẽ bị ignore tất cả những bài viết, nghĩa là viết ra chỉ để mình ngắm....và.." thượng đế buồn.. thượng đế bỏ đi..". Admin ở đâu vậy????????luật nhân văn??
    Linhkhue thân mến, Chưa gặp nhưng nightlady tin là bạn rất rất đáng yêu, bạn sử dụng hình nền của Công nương danh giá nhất Hoàng anh từ trước tời giờ, bạn xứng đáng được tôn vinh là Công nương của xứ sở này, Bạn kéo tôi vào diễn đàn 1 cách tinh tế, dịu dàng của người phụ nữ, bạn cho tôi cảm hứng để viết thêm, hãy cho tất cả mọi người có được cái cảm hứng như tôi nhé. Thanks so much.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này