1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã đặt câu hỏi và thắc mắc rất thẳn thắn, với tinh thần này thì chắc chắn diễn đàn sẽ bớt "lớn" hơn.
    Mình xin mạo muội với những gì mình đã từng biết về mạng TTVN này, không biết bạn đã đọc hết tất cả những dòng luật của TTVn trước khi check vào ô "Tôi đồng ý/chấp nhận" chưa nhưng nếu ai cũng "biết" diễn đàn này để làm gì? "biết" mình nên cư xử như thế nào trên TTVNOL thì có lẽ sẽ không có việc gì bạn phải hỏi và Mod cũng không có mấy việc để làm.
    Xin tóm tắt sơ lược thế này, theo quan điểm của tôi:
    - TTVNOL được lập ra vì mục đích phi lợi nhuận, tạo một sân chơi gắn kết những người Việt trên toàn thế giới với nhau, cùng nhau thảo luận, trao đổi, chia sẻ.
    - Tổ chức quản lý của TTVN có 3 tầng : Cao nhất là Hội đồng Admin gồm có các Admin vùng, mỗi Admin có thể quản lý mở high level cho 1 vài box. Dưới quyền họ là có super Mod và các Mod. Mỗi Mod hay super Mod được phân cấp 1 số quyền để quản lý "địa hạt" của mình trực tiếp. Dọn dẹp bài viết, giải quyết cá than phiền, ngăn chặn các personal attack, ... nói túm lại là người thi hành luật của TTVNOL và chỉ là chuyện trên mạng, trên Forum này thôi. Tất cả những gì họ làm cũng như lời họ cam kết khi làm Mod là "góp tay" xây dựng diễn đàn ngày một tốt đẹp hơn. Tốt đẹp hơn có một số nghĩa sau đây: Mọi người xem đây là một sân chơi bổ ích, cùng tham gia, đóng góp, ...dĩ nhiên là đóng góp những bài viết tích cực, những ý tưởng, chia sẻ có giá trị, hoặc cũng có thể là nơi trao đổi mua bán như box thị trường hoặc có thể ru rê nhau đi chơi, du lịch như box du lịch và nói chung là tuỳ mục đích mỗi box nhỏ trong đó.
    Để có được những điều đó đòi hỏi ở mỗi thành viên tham gia một ý thức, ý thức việc mình viết bài trong này để làm gì? Bạn có nói 1 câu "Em thấy nhiều new member đến rồi đi vì cảm thấy lạc lõng .., bài viết của họ post lên để chiếm chỗ chứ it được quan tâm" thì hình như bạn chưa ví dụ được đủ để gọi là "nhiều". Trường hợp của CDT và SBVN là một trường hợp đặc biệt mà Mod phải xử lý nên không nên kể trong số "nhiều" của bạn bởi vì những bài viết đó hoàn toàn mang tính cá nhân và personal attack. Nói những trường hợp khác trước: thành viên box kỹ sư tuy rất đông hình như là hơn 300 người nhưng họ đều có việc làm và cuộc sống bận rộn, khi nào có thời gian hay cần chia sẻ điều gì họ sẽ vào. Những câu hỏi của một thành viên luôn được các Mod hoặc các thành viên khác cố hết sức để giải đáp như bạn thấy các anh Lan0303, lyenson, levant, nguoidungthoi, codep, .... rất tích cực. Có thể diễn đàn này đôi lúc khô khan không tạo được nhiều cảm hứng bởi bản chất của nó là kỹ thuật, tuy nhiên tôi vẫn thấy nhiều lúc "nó ướt nhẹp" bởi chính các "gà nhà" đấy thôi. Lúc thế này, lúc thế kia tuỳ theo tâm trạng, cảm xúc mỗi người, theo thời tiết thời sự cũng là bình thường, rất bình thường, tôi nghĩ vậy.
    Các thành viên sẽ tự gắn kết với nhau qua những lần trao đổi, trên diễn đàn hoặc qua PM và chúng tôi cảm nhận qua box kỹ sư chúng tôi đã có nhưng nhười bạn, người anh hết sức tuyệt vời dù ở phương trời nào.
    Và dĩ nhiên không phải ai cũng giống nhau, cũng tìm được những người tuyệt vời như thế, đó là do chọn bạn mà chơi, do mục đích kết bạn, do những ý đồ cá nhân khác và do...bản tính mỗi người khác nhau mà cũng sẽ có những sai lầm khi chọn những người bạn ảo. Điều đó không ai một ai khác dạy được họ, bản thân họ phải đủ sức tỉnh táo để nhận ra "chân-giả" và chuyện đời tư thì tuyệt đối không liên quan gì đến chúng tôi, những người tham gia vào diễn đàn này. Đa số các anh chị em ở đây đều lớn tuổi, có gia đình riêng, con cái họ cũng có thể là một thành viên trong diễn đàn này nên tôi nghĩ họ đủ lớn, đủ trưởng thành hơn để không phải cần "ai đó dạy lại họ, cho họ biết những điều không cần thiết, không liên quan đến họ" như CĐT đã từng làm trên này. Mọi "ân oán" cá nhân xin mang ra ngoài giải quyết, để lại sự trong sạch cho chính diễn đàn này. Vậy thôi, tôi là phụ nữ nên hy vọng những gì tôi nói ở trên rất thật và thẳn thắn sẽ không làm bạn cảm thấy khó chịu hay gọi là "bị xổ" vì tôi hoàn toàn không có ý đó. Dài dòng chỉ để mong tất cả hãy vì TTVNOL tốt đẹp hơn, "biết" mình nên làm gì và có thể làm được gì.
  2. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Luận đàm về "BẢN NGÃ"
    Hôm trước sau khi bị anh Halai nói là "chữ NGÃ của em cũng to lắm" thế là tôi nhờ anh Google giải thích giúp tôi. Tôi đã thấy một sự thú vị sau mang ra làm tâm sự, tâm tình vậy , có thể giải thích cho rất nhiều tình huống ở trên như tình huống của "dòng sông nhỏ" của anh Thanh vậy hihi:
    "...Bất cứ ai cũng phải đi ngang giai đoạn loại bỏ những DELUSION. Nên nhớ rằng trong chuyện đạo không phải là sẽ ĐẮC THÊM ĐƯỢC CÁI GÌ mà là ngược lại, PHẢI BỎ BỚT CHO HẾT NHỮNG DELUSION. Hết DELUSION là trở thành một NGƯỜI LÀNH MẠNH, một NGƯỜI ĐẮC ĐẠO. Thế thôi! Chứ chẳng có ĐẮC THÊM ĐƯỢC MỘT CÁI GÌ! Đạo Lão có một tên gọi rất hay cho người đắc đạo là CHÂN NHÂN = TRUE or REAL MAN/WOMAN.
    Một trong những cái SELF-DELUSION quan trọng nhất là CÁI NGÃ (EGO). Hết sạch DELUSION về BẢN NGÃ rất khó là vì BẢN NGÃ LÀ MỘT FEELING CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT THOUGHT. Nếu Bản Ngã chỉ là một thought thì chỉ cần hiểu rõ về lý thuyết VÔ NGÃ là ai ai cũng có thể trở thành VÔ NGÃ ngay, vì lý thuyết VÔ NGÃ đâu có gì khó hiểu. Thế nhưng vì Bản Ngã là một feeling cho nên dù có hiểu thấu lý VÔ NGÃ nhưng trên thực tế thì vẫn còn nguyên THAM SÂN SI, còn nguyên BẢN NGÃ. Là vì BẢN NGÃ và THAM SÂN SI đều là những feeling. Muốn hết BẢN NGÃ thì phải cần nhiều hơn là một HIỂU BIẾT TRI THỨC (intellectual understanding) VỀ VÔ NGÃ.
    Cách giải thích về VÔ NGÃ của KKT thì rất đơn giản. Cứ LẤY GẬY ĐẬP CHO MỘT GẬY. Đập một gậy mà không thấy có THAM SÂN SI khởi lên thì biết đó là VÔ NGÃ! Đó là cách giải thích << để ra được trên mặt bàn >> "
    .........................
  3. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết các bạn em bảo anh làm hư em không ??
    Anh có biết đến tận bây giờ em không biết một chút nào về luật lệ an toàn giao thông ??
    Nhớ ngày em đi làm bằng lái xe máy , anh bảo cứ để đấy anh lo cho em , anh nghỉ cả một buổi làm để đi đưa em đi thi lấy bằng xe máy .Anh ngồi đó giữa trời trưa nắng đợi em .Anh mắng em vì tội thức khuya để học lý tuyết .
    Và có một người đã ra chỉ bài cho em , em đỗ điểm lái xe cao nhất anh có biết không
    Anh giỏi thực sự về kinh doanh em biết đầu óc anh rất nhanh nhạy nắm bắt thị trường rất tốt .
    Có lẽ mẹ mất sớm , năm lên 8 bố đã gửi anh vào Nam cho Bác nuôi nên .Anh đã theo Bác kiếm tiền từ năm 15-16 tuổi , 20 tuổi anh và Bác đã có tiếng về vải ở chợ Bến Thành .Anh không thi đại học vì tiền là điều kiện cần và đủ để anh có thể tự lập nuôi thân .22 tuổi anh đã có cái oto La già đầu tiên để rồi 24 tuổi vì tham vọng anh đã trắng tay ra Hà nội .Bác cũng đã vượt biên đi khỏi đất nước .
    Trong túi còn 4 tr anh đã nói với em , anh ra vì bố ốm , anh làm lại từ đầu , từ bảo vệ , rồi đến thợ cắt vải , anh đã từng bị máy cắt xén suýt đứt ngón tay . Rồi làm lái xe, ngày đó mình quen nhau và yêu nhau anh nhỉ ...cả nhà cấm em , bố mẹ bạn bè đều cấm nhưng rồi họ lại trách em vì họ hiểu anh quá giỏi ...và rồi anh lại đi lên từ đôi bàn tay trắng , thầu sắt cho các công trình xây dựng .Anh mua xe máy , rồi mua lại oto , đầu tiên là một chiếc xe tải , ngang qua nông trường Đồng Giao thấy bán dứa rẻ anh cũng nảy ngay ra ý định kinh doanh mua về đổ cho chợ Long Biên .Em biết anh có tiềm năng mà , rồi anh lại mua lại xe hơi lần này là chiếc xe 7 chỗ .
    Em cũng đã từng nói với anh về nhiều tấm gương như Tổng Giám Đốc Lý Trần Dũng của Ngọn Lửa Thần .Về Anh Hồ Hoàng Hải của Phú Thành Digital , về Chủ của hãng Trung Nguyên năm 1996 còn đạp xe đạp đi rao bán cà phê và ở nhà thuê .Em cũng đã mua tặng anh cuốn sách Tỷ Phú và Tiền anh nhỉ.
    Em cũng không nhìn sai người phải không anh .
    Nhưng thật kỳ lạ khi mình bên nhau tay trong tay không có gì sao thấy đời thật đẹp , có những lúc cay đắng anh nói với em là phải đưa khách hàng toàn những ông tóc muối tiêu đi Hát Karaoke ...rồi anh chửi bọn đó chỉ thích gái rằng để có một hợp đồng thầu sắt cho một công trình xây dựng thật khổ .Em biết anh không muốn thế , nhưng giao dịch của đàn ông em không hiểu , em lo sợ anh thay đổi không còn anh như ngày nào .
    Đồng tiền có làm thay đổi con người không anh.
    Và khi em biết về một vụ làm ăn của anh , ngày đó em thấy anh xa lạ .
    Em đã trả lại anh tất cả số tiền anh đưa em cất giữ để lo đám cưới , em chỉ bảo em không muốn giữ và em lập ra một cái tài khoản cho anh trong ngân hàng để cất tiền vào đó .
    Cảm giác khi đưa những đồng tiền mình kiếm được cho người phụ nữ mà mình yêu và người ta không muốn giữ khiến anh buồn nhiều lắm phải không anh.
    Anh đã sốc ánh mắt anh nhìn em khác lắm .Anh nảy ra ý mình hãy cưới nhau , vì anh đã có đủ điều kiện và em việc làm quá ổn định .Nhưng ông trời quá đáng quá phải không anh.
    Ngày đó khi bác sĩ người Nhật đó nói mắt mẹ không còn cơ hội nhìn thấy được nữa , anh có biết em tuyệt vọng như thế nào không .Mái tóc dài bị một thằng mất dạy ngồi trong quán bật lửa trêu đốt , em đã phải đi cắt lại thành tóc ngắn .Cho dù em tiếc bộ tóc xoăn dài đó .Mái tóc anh ngồi đợi em 4 tiếng để làm .Mái tóc anh thích cặp cho em những cái cặp nho nhỏ .Em đã nói với anh vì giờ em cần nhiều thời gian chăm sóc mẹ hơn là tóc , thực sự khi cắt nó em cũng buồn lắm anh có biết không .
    Mình đã gần như có sự dạm ngõ giữa hai gia đình , nhưng em không muốn xa mẹ một ngày nào dù chỉ trong giây phút mà thôi .anh có hiểu em không .Tại sao anh lại có ý nghĩ em chưa yêu anh để muốn lấy anh .
    Và rồi thật lạ cũng ngày 14/2 bố anh mất ngày đó cả gia đình anh đã bảo em ở nhà và nấu cho ông một mâm cơm chay cho linh hồn ông được siêu thoát
    Ngày đó anh suy sụp hoàn toàn , ngày đó bố em cũng vào viện ..và anh biết là anh Th anh kết nghĩa của em anh ấy đã ở lại một đêm trong bệnh viện để chăm sóc bố em , em ở nhà chăm mẹ .
    Anh đau khổ như thế nào , anh nghi ngờ như thế nào em hiểu nhưng sao anh không thể tin em được .Anh nghĩ rằng em sẽ phải anh ít nhất 1 năm .Mình yêu nhau 2 năm đợi anh một năm có vấn đề gì khi anh hết tang .
    Nhưng tại sao anh nói em như vậy ..tại sao chúng ta lại cãi nhau đúng thời kỳ đó .Em đã nói là :
    Nếu anh không còn tin em nữa chúng ta chia tay nhau
    Anh trả lời em là ...Tôi thề với cô rằng đời này kiếp này tôi không thèm lấy vợ nữa .
    Đó là câu cuối cùng chúng ta nói với nhau
    100 ngày giỗ bố anh , em gọi điện không được máy anh tắt ,em không biết mộ bố ở đâu , em và Mai đã đi đoạn đường Pháp Vân Yên Sở tìm hết các nghĩa trang ở Vĩnh Tuy ở Lĩnh Nam ..
    Nhưng vô vọng ...3 tháng trời anh tắt máy , em không thể nào liên lạc được em đến cơ quan tìm anh , em gặp Tmột người bạn của anh có biết cậu ấy nói gì không ??
    Cậu ấy nói rằng tại sao anh ấy yêu chị nhiều như thế tại sao chị lại đối xử với anh ấy như vậy Chị có biết là lúc đang trên oto anh ấy nghe chị nó đã đâm xe vào một xe khác và bị thương không ?
    Đó là lý do 100 ngày sau ngày mất của bố điện thoại của anh tắt máy .Em không biết một điều gì cả nghe thật buồn cười anh nhỉ
    Trên đường về em không kìm được nước mắt dừng lại một góc tối quán cà phê ngồi khóc một mình mọi người nhìn em tò mò trêu chọc của đám thanh niên vô duyên .
    4 năm rồi anh nhỉ ..thời gian trôi thật nhanh
    Lần gần nhất vô tình nhìn thấy anh trên đường phố , anh béo hơn xưa rất nhiều , gương mặt anh vẫn thế ,nhưng già hơn .Em gặp anh đúng lúc em đi với một người đàn ông khác anh có biết không ??Anh không nhìn thấy em ...có lẽ là không nên nhìn thấy .
  5. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Lấp mắt bằng mi, lấp má bằng phấn hồng, lấp miệng bằng môi anh.
    [​IMG]
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của mình đấy nightlady àh ,mối tình đầu mà ngay lần đầu tiên gia nhập ttvnol.com này mình đã viết một bài rất dài không dấu chấm,không dấu phẩy ,mọi người la um lên ,thực lòng lúc đó mình không biết ttvnol.com viết được có dấu .
    Mối tình đầu mà mình cứ viết rồi lại xoá viết rồi lại xoá.Mối tình mà mình nghĩ là thế hệ hiện đại như 8X hay 9X bây giờ với phim *** , thông thuộc các Nhà nghỉ ,giỏi sử dụng thuốc tránh thai .Chê thế hệ 7X bọn mình ngu xuẩn .Chê anh ấy là thằng đàn ông dại gái mất công chăm sóc ,nâng niu ,gìn giữ sở hữu một cô bạn gái mà chẳng được cái gì ...
    Chính sự tử tế của anh ấy chính sự dại gái của anh ấy mà khiến mình cũng suốt 4 năm không thể yêu ai
    Khiến mình mất 7 năm chỉ để có nghĩ về một người.
    Bây giờ em sẽ kể anh nghe 4 năm em làm gì nhé
    Dĩ nhiên em không thể say rượu anh biết mà dù có buồn đến mấy em chỉ khóc thôi ,em vẫn trang điểm đẹp vẫn hẹn hò , vẫn nhận lời đi chơi hay mai mối của bạn bè với những người đàn ông khác nhau nhiều lắm...Trong đó có cả Anh trai ,anh họ của các cô bạn em nữa đó anh có biết không
    Anh có biết là em còn đã từng nhận lời đong một anh chàng kiêu căng qua mạng này hộ một người bạn đấy .Anh ấy đã bay từ Miền Nam ra đây để gặp em đúng một lần .Và thật bất ngờ anh ấy đâu biết em chỉ nhận lời thách đố thôi .Anh ấy nói yêu em và em chợt hiểu mình đang chơi một trò chơi ngu xuẩn nhất .
    Em hư nhỉ phải không anh ....em cảm thấy lời yêu sao họ có thể nói với nhau dễ dàng đến như thế .Mà hình như ngay cả bây giờ em cũng chưa từng nói yêu ai kể cả với anh.Hay em chỉ yêu có bản thân mình như anh đã nói với em.
    Chán lửng lơ con cá vàng với các cuộc hẹn hò ...em đã nhận lời yêu một người anh àh ...Nhận lời có khó gì đâu chỉ cần gật đầu thôi mà thế là ngày hôm sau tự nhiên mình trở thành đồ sở hữu của ai đó ngay thôi .Ngày nhận lời yêu anh ấy, em đã làm cái công việc mà anh ấy muốn em làm ,là vứt hết tất cả đồ kỷ niệm của mối tình cũ hay ảnh người yêu cũ đi.Nếu anh ấy bắt gặp em giữ một cái gì anh ấy sẽ không tha thứ....anh ấy nói vậy vì nghe các cô bạn nói em đã từng có một mối tình .
    Con người em quan trọng ở người hiện hữu bên cạnh mình và em chấp nhận.
    Em đã châm lửa đốt tất cả ..từ vỏ hộp socola ..có viết những câu nói yêu thương , đến bông hoa đầu tiên anh tặng ,em treo khô nó lên, đến những lá thư mình viết trêu nhau, những tấm ảnh chụp chung ...tất cả ..mọi thứ khác thanh lý cho mấy cô bạn .
    Em chỉ còn giữ một thứ duy nhất anh biết là gì không ,đó là cây dừa được cuốn bằng sợi nhôm .Cây dừa đó do một người đàn ông nghèo khổ cuốn ngồi vỉa hè hôm chợ đêm Hà Nội , rất đông người xúm lại xem vì nó lạ .Ông cuốn rất nhiều thứ .Hà nội gió bấc về sớm vậy mà ông mặc manh áo mỏng tang dáng ngồi khắc khổ nhưng đôi tay khéo léo cuốn thoăn thoắt thành những hình thù khác nhau, thành con vật ,nhà cửa ..cây cối .Anh bảo em hãy chọn một thứ đi anh sẽ mua cho cái gì cũng được.Em chọn cây dừa này ,anh mua cho em.Lúc mình đi bộ với nhau anh nói với em rằng , nhìn người đàn ông đó tội nghiệp quá nên mua cái gì đó cho ông ấy..anh là thế mà .Chẳng ai mua đồ trẻ con như mình anh nhỉ .Em thích cây dừa đó ,lũ bạn ai cũng hỏi về nó ,em bảo một người đặc biệt làm tặng tao .
    Tất cả mọi thứ kỷ niệm về anh em đã hoá thành tro khi nhận lời với người ta rồi anh àh .Em bạc quá phải không anh ...
    Nếu anh sở khanh hơn một chút , em đã không phải tiếc anh không phải nhớ về anh ..người khác sẽ đỡ gen khi nghĩ về anh đấy anh biết không cho dù người ta cũng có mối tình của mình
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Kiểu tóc mà mình và cô gái trong hình để sao giống nhau đến thế ...
    Câu viết của bạn làm mình nhớ đến một bài thơ buồn
    Từ biệt
    Mình quên tên tác giả rồi
    ...
    Anh đi em tập cười
    Cười chưa tan đã khóc
    Tình chết rồi anh ơi
    Phải chi anh vẫn giữ
    Một vài kỷ niệm xưa
    Dù trái tim đã vỡ
    Tình vẫn cần lời ru
    Em cười trên vai khác
    Nụ hôn khác đắp bù
    Cắn răng ngăn làm dấu
    Mong anh hơn ngày xưa
    >>
    Bạn buồn vì người đàn ông không tốt
    Mình buồn vì người đàn ông quá tốt
    Mình và bạn đều buồn nhưng bạn vẫn sung sướng hơn mình đấy cho dù bạn đau .Một người đàn ông tốt bao giờ cũng khó quên hơn một ngưòi đàn ông tồi
    Có được một người đàn ông tốt để mình thấy được sao có nhiều người đàn ông tồi thế ..họ dễ dàng nói lời yêu , dễ dàng *** , dễ dàng thoả mãn sự ích kỷ của để đổi lấy vài phút giây sung sướng mà không nghĩ đến hậu hoạ người con gái phải gánh chịu .
    Mình may mắn khi gặp anh ấy hay bất hạnh khi để anh ấy xa mình đây
    Người như anh ấy hiếm thật đúng không bạn càng hiếm trong thời đại này Vẫn gương mặt vuông chữ điền đó với những đường nét cân đối như được tạc tượng .Vẫn cái má lúm đồng tiền bên phải , cái cằm bổ đôi cương nghị , vẫn dáng người dong dỏng cao đến 1.8 .Nhưng đôi mắt anh ấy buồn hơn với hàng mi dài cong vút và anh ấy hút thuốc nhiều hơn ...đó là hình ảnh cuối cùng khi mình nhìn thấy anh ấy ...cô đơn ...
    Nếu nói rằng mình cao số tình duyên trắc trở , thì anh ấy còn cao số hơn cả mình , 8 tuổi mất mẹ rồi 29 tuổi mất cha ..chưa đầy 30 tuổi bố mẹ đã mất .Thật khó quên một người đàn ông có nghị lực giỏi giang nhận hậu như vậy , anh ấy giản gị lắm ăn mặc không cầu kỳ ,dễ ăn dễ ngủ , thương người nghèo , yêu súc vật nhất là yêu chó , yêu trẻ con thì khỏi nói rồi .
    Bạn bè quý mến , ngày trước lái xe cho sếp mà cháu gái sếp còn mê nữa mà .Người con gái là vợ anh ấy sẽ hạnh phúc .Hạnh phúc của mình là đến ngày mình nghe tin anh ấy đã lấy vợ và lời nói kia chỉ là tức giận mà thôi
  8. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
  9. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra đọc 1 đống bài thấy mình vớ vỉn, vớ vỉn vì ngồi type một hơi.
    Mấy hôm nay đi học mệt nhoài nhưng mà vui, được gặp lại bạn bè cũ, thấy những bài ôn của thầy sao mà dễ nuốt thế, thầy nói đến đây là "chảy" đến đó, không như lúc mình mới học lần đầu. Dân kỹ thuật thì có biết gì đến chính sách vĩ mô, lạm phát-cung tiền gì đâu nên thầy giảng lúc đầu thì hay quá, hiểu nhưng mà sau đó thì... quên tuốt luốt trả lại cho thầy ngay sau khi ra trường, nhưng đến giờ thì thấy một bức tranh sáng rõ rất nhiều, tuy nhiên vẫn chưa biết kết hợp linh hoạt giữa các hành vi , động cơ cá nhân và lý thuyết trò chơi giải thích các sự kiện hiện tượng vĩ mô được.
    Học xong Fulbright thì chê quá trời, không được như mình kỳ vọng ban đầu nhưng thực ra môi trường đó cũng giúp cho mình ít nhiều. Trước khi đi học mình cứ hay bị sếp chê là "nó nói cái gì cũng dài dòng mà khó hiểu" là do mình không biết cách diễn đạt. Còn giờ thì mình cảm thấy khá hơn sau khi học xong. Mình được biết:
    - Cái gì chỉ cần dùng 1 câu để diễn tả được rõ ràng thì không cần dùng nhiều câu khác.
    - Viết để cho mọi người đọc được hiểu được mình nói gì thì nên dùng "grandmother language" hay còn gọi là "ngôn ngữ bà ngoại" càng tốt. Trí tuệ là ở chỗ dùng "ngôn ngữ bà ngoại" để nói được những vấn đề phức tạp, khó khăn, khó hiểu một cách đơn giản nhất và dễ hiểu.
    - Ý nào ra ý nấy phải rõ ràng, đọc lên phải thấy nổi bật ý mình muốn nói. Câu nào "có cũng được, không có cũng được" thì tốt nhất là nên vứt đi.
    ....
    Nhiều soft skill khác mà mình cảm thấy chưa một môi trường nào mà trong 10 tháng cung cấp cho mình nhiều kiến thức và kỹ năng đến vậy. Nhớ các thầy lém lém. ...Hôm nay khai giảng khoá mới chắc học xong về không gặp các thầy được rồi
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    He, "ngôn ngữ bà ngoại" có phải là như thế này không:
    Thy, ngồi đây bà biểu, trời đầu tóc sao lắm chí thế, để bà bắt cho, lại có cả trứng nữa, thế cái thằng ấy dạo này nó còn hay tới nhà không? Bà thấy nó cũng được, hồi bố con chưa cuới mẹ con, bố con cũng hay qua nhà hàng ngày, thằng ni không được bạo dạn như bố con, hic, con trai gì mà có như hạt thóc, hỏi thì nói không hỏi thì thôi, ngồi từ sáng tới tôi tao chỉ nghe được có 2 câu "cháu chào bà cháu đến""cháu chào bà cháu về" lại còn lí nhí trong cuống họng, đoán mới thành câu như thế, ấy là tao đoán nó chào tao, biết đâu nó lại hỏi "nhà có chó không bà ?" cũng nên. Con gái người ta có thì, trên dưới 30 muơi rồi, khi bà bằng tuổi con thì bố con đã lên 10. Có tính chuyện thì cũng tính nhanh lên để bà còn có đứa chắt bà bồng, rồi tao mất thì sao (thở dài). Ấy chết, ngồi đây bà thấy mùi khét, chèng đéc ơi nồi cá kho nhà ai cháy mất tiêu rồi...gì mà đoảng thế không biết. Ờ mà bà thấy con cũng khéo tay hay làm...chỉ mỗi cái nỗi đầu nhiều chí...ờ có lẽ do cái duyên thôi con à...
    "Ầu ơ ! **** vàng đậu ngọn mù u Lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn" chà, dạo này bà hay đau lưng, lát nữa con bóp lưng cho bà nhé. Cha cái con này ngồi yên để bà bắt chí cho nào...
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 07/09/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này