1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    www.vinguoibenh.org
    Subdue anger with no anger
    Subdue evil with good
    Subdue stinginess with generosity
    Subdue untruth with truth

    [/q
    Hi LK!
    Cảm ơn LK đã đọc và có những nhận xét. Đó là cảm xúc chân thành là câu chuyện của mình với Bà, Mình thấy nó cũng lan man lắm. Sẽ học hỏi thêm từ những bài viết của mọi người.
    " Đời là một chuỗi ........ơ kìa!!!!!!!!!"
    [​IMG]
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu việc gì nhưng trò chơi "Ai là ai " hình như đã kết thúc phải không Bác Lan ?
    Lathu và Linhkhue có hai giọng nói khác nhau :
    1. Cô gái mang âm hưởng và đặc trưng của sự sâu sắc dí dỏm , uyên thâm hiểu biết nơi đất Hà thành
    2. Một cô thì "nghĩ sao nói vậy " ,vui -buồn bất chợt , con nít người lớn đan xen...thực -hư khó tả ..của mìền Nam hai mùa mưa nắng - giản dơn , chân chất như con người nơi đây .
    Vậy là hai rõ ràng đúng không ? Sao lại thắc mắc "ngộ " ..làm La thu giật mình ...

    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 09/09/2007
  3. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    TO ALL!
    OK! Các Mod Thuyenxaxu, Lan0303, Familypearl xác nhận - Trò chơi ''AI là AI'' đã kết thúc từ lâu rồi!
    Mến!
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài viết thứ 5 của trang 100.
    Quyết định type mấy dòng để lại vậy. Hôm nay có nhiều niềm vui tuy nhiên rất mệt và rất buồn.
    Tuy nhiên, cám ơn Ngọc đã vất vả sang nhà Thy nấu cháo cho Thy ăn, ngon lắm và cũng biết ơn nhiều lắm, cảm động vì Ngọc chịu khó chiều một đứa hay nhõng nhẽo mít ướt như tớ.
    Chưa bao giờ trở lại một cảm giác thấm đẫm: cô đơn, khao khát, hối hận nhưng lại bất cần.
    Sự cứng rắn của một đứa con gái kỹ thuật đi đâu mất tiêu mà mình thấy mình yếu đuối dễ sợ.
    Đôi khi nhìn lại mình thấy mình không đáng được yêu thương cũng đúng: trẻ con quá, hồn nhiên quá và cũng bốc đồng quá.
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại ''đi bụi''.Hôm nay lại ''đi bụi''. ''Đi bụi'' nghĩa là ... đi hứng bụi. Ừ, qua Thy, đi chợ, lăn vào bếp với Thy, quậy quọ một chập cũng ra nồi cháo (Ơ, bác sĩ có chỉ định ai là người nấu cháo cho Thy ăn mau khỏe đâu mà tớ lại lăn vào bếp thế này nhỉ, hihi). Thôi thì ... tim nhiều lòng ít (hehe, nấu cháo lòng mà lại), cứ tà tà xơi cho lại sức, và không uổng phí đường xa xa ..... ngựa đi xe bus, xe ôm ..... :-)
    Bay từ Bình Thạnh qua quận 12. Cầu An Lộc trông cũng nên thơ ... Những đám lục bình vẫn trôi, dập dìu. Cát ven sông vẫn được khai thác ..... nghĩ đến một ngày lòng sông bị sụp đổ mà rùng mình, còn hơn nỗi sợ có con/thằng rắn nào nhảy xổ ra khi ta đang đứng trên con đường nho nhỏ ven sông .....
    Mấy cây dừa nghiêng nghiêng, y như cây dừa trong Bình Quới ... Những hàng Huyết vũ lá đỏ xinh ..... Những đám trầu bà đủng đỉnh ..... Mấy dây dưa hấu nhởn nhơ ..... ''Thằng'' tắc kè tà tà trên nhành cây dại gần gốc đu đủ ...
    Sắp xếp thời gian gầy lại mảnh đất con con của mình xem sao!
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/forum/kysu/962770.ttvn
    Topic Nhật ký ..... của box kysu.ttvn đã đạt đến trang thứ 100. Tôi khóa topic này tại đây, mở topic Nhật ký ... (phần 2).
    Mời mọi người tiếp tục ..... Nhật ký phần 2 tại đây nhé!
    http://www.ttvnol.com/forum/kysu/962770.ttvn
    Và cũng xin ''mở hàng'' cho khỏi ''trống vắng chiều nay'' nhé! Nhưng cũng không mong quá ''đắt hàng'', kẻo ''được'' bảo ''vía'' F.P sao nhẹ thế'' ..... hihi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này