1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao chữ nó cứ bé thế, chắc để xem người có kiên nhẫn đọc không ...
  2. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao chữ nó cứ bé thế, chắc để xem người có kiên nhẫn đọc không ...
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Đường về chiều nay ngang kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Dòng kênh không xanh trong, nhưng vẫn đỡ hơn cách nay 10 năm nhiều lắm. Xe cộ đổ về hướng trung tâm nườm nượp. Đi ngang 2 ngôi chùa Ấn trên đường Công Lý, tự nhiên cảm giác như ... đang đi giữa Sài Gòn vài mươi năm về trước vậy
    Góc Hàm Nghi, Tự Do nay đã ?ođược? ?ohiện đại hóa? bởi các tòa nhà cao tầng. Đọc các ký sự về Sài Gòn xưa nhân kịp kỷ niệm 300 năm Nguyễn Hữu Cảnh đi mở cõi đất phương Nam, thấy Sài Gòn sao mà đáng yêu đến lạ !
    Thương hiệu café Brodard vẫn còn. Hàng cây hai bên đường vẫn rợp bóng mát. Có lẽ, Tự Do (nay là Đồng Khởi) là một trong số ít đường phố Sài Gòn có hàng cây hai bên đường dễ thương đến thế!
    Cả một dãy phố dài đèn đuốc lung linh, hàng hóa trưng bày sang trọng, ngắm ? mờ cả mắt. Có lẽ, vì đối tượng được phục vụ chủ yếu là du khách nước ngoài ( du khách Nhật Bản chiếm đa số) nên vài ba lần có dịp ghé vài shop trên con đường này, cảm giác thật lạc lõng ???.
    Nhưng trên con đường ?osang trọng? ấy, vẫn còn những nét chấm phá khá đặc biệt: một gánh xôi nhỏ lề đường, ?ogian hàng? đồ chơi trẻ em bằng giấy của một bác gái tuổi ngoại lục tuần trước shop quần áo thổ cẩm, cửa hàng thời trang?
    Những ngày gần Noel và tết dương lịch, hàng cây hai bên đường được trang trí bời những dây đèn nho nhỏ. Sắc màu lung linh ấy tự dưng làm cho con đường này ấm cúng hơn, chứ không lòe loẹt, không phô trương.
    Đi giữa lòng thành phố ấy, chợt mong một ngày tên gọi Hòn Ngọc Viễn Đông quay về.
    Nhịp sống hối hả quá, con người đa phần tất bật quá. Nhưng sao đi trên con đường này, mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn vậy.
    Phía xa xa, gió từ bến sông Bạch Đằng thổi về ***g lộng.

    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 01/05/2005
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Đường về chiều nay ngang kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Dòng kênh không xanh trong, nhưng vẫn đỡ hơn cách nay 10 năm nhiều lắm. Xe cộ đổ về hướng trung tâm nườm nượp. Đi ngang 2 ngôi chùa Ấn trên đường Công Lý, tự nhiên cảm giác như ... đang đi giữa Sài Gòn vài mươi năm về trước vậy
    Góc Hàm Nghi, Tự Do nay đã ?ođược? ?ohiện đại hóa? bởi các tòa nhà cao tầng. Đọc các ký sự về Sài Gòn xưa nhân kịp kỷ niệm 300 năm Nguyễn Hữu Cảnh đi mở cõi đất phương Nam, thấy Sài Gòn sao mà đáng yêu đến lạ !
    Thương hiệu café Brodard vẫn còn. Hàng cây hai bên đường vẫn rợp bóng mát. Có lẽ, Tự Do (nay là Đồng Khởi) là một trong số ít đường phố Sài Gòn có hàng cây hai bên đường dễ thương đến thế!
    Cả một dãy phố dài đèn đuốc lung linh, hàng hóa trưng bày sang trọng, ngắm ? mờ cả mắt. Có lẽ, vì đối tượng được phục vụ chủ yếu là du khách nước ngoài ( du khách Nhật Bản chiếm đa số) nên vài ba lần có dịp ghé vài shop trên con đường này, cảm giác thật lạc lõng ???.
    Nhưng trên con đường ?osang trọng? ấy, vẫn còn những nét chấm phá khá đặc biệt: một gánh xôi nhỏ lề đường, ?ogian hàng? đồ chơi trẻ em bằng giấy của một bác gái tuổi ngoại lục tuần trước shop quần áo thổ cẩm, cửa hàng thời trang?
    Những ngày gần Noel và tết dương lịch, hàng cây hai bên đường được trang trí bời những dây đèn nho nhỏ. Sắc màu lung linh ấy tự dưng làm cho con đường này ấm cúng hơn, chứ không lòe loẹt, không phô trương.
    Đi giữa lòng thành phố ấy, chợt mong một ngày tên gọi Hòn Ngọc Viễn Đông quay về.
    Nhịp sống hối hả quá, con người đa phần tất bật quá. Nhưng sao đi trên con đường này, mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn vậy.
    Phía xa xa, gió từ bến sông Bạch Đằng thổi về ***g lộng.

    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 01/05/2005
  5. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Đi về nhà mà sao lại lòng vòng từ Thị nghè đến ngã tư Công Lý Trương Tấn Bửu rồi lại lộn vòng lên SG thế ? Hay đi để thả hồn đấy ? Ngửi cái mùi kênh Nhiêu Lộc mà thả hồn được thì là nhà thơ đích thực rồi
  6. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Đi về nhà mà sao lại lòng vòng từ Thị nghè đến ngã tư Công Lý Trương Tấn Bửu rồi lại lộn vòng lên SG thế ? Hay đi để thả hồn đấy ? Ngửi cái mùi kênh Nhiêu Lộc mà thả hồn được thì là nhà thơ đích thực rồi
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
  9. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
  10. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này